[QUOTE=Lệ Hằng;101224]
Trích:
minminixi viết
Vườn ngừng cả tiếng lá rơi
Cùng muôn vật lại lặng chờ ngày mai
Ngàn lời sao ngỏ cùng ai
Nhớ thương chiều muộn thanh bình ngoại ô
Dòng sông như chảy như ngừng
Hứng đầy bạc rắc từ vầng trăng cao
Bài ca lặng khuất nơi nao
Khi chiều quạnh vắng tràn vào vườn tôi
Hỡi em ánh mắt chiều nghiêng
-------------------------------------------------------
Đúng là chưa đat. ...
|
Bác phê thật chính xác, nhà em ngưng rồi vì tự biết dịch ba chục lần cũng chỉ tệ hơn trở lên bởi không chút khiếu thơ mà nối bài này với thể lục bát, như chị SM đã an ủi chút rồi ạ