Ðề tài: NHỚ VỀ HÀ NỘI
View Single Post
  #128  
Cũ 19-12-2011, 22:02
daquen daquen is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 148
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 387 lần trong 112 bài đăng
Default

Trích:
Siren viết Xem bài viết
Nhớ những chiếc máy nước công cộng chảy ri rỉ chẳng cần biết đến hàng xô chậu xếp hàng dài dằng dặc… Vậy nên em cứ ngủ sớm rồi đến đêm dậy đi xách nước giúp bác, lúc đó không phải xếp hàng và nước chảy cũng mạnh hơn. Cũng thấy sợ sợ mỗi khi có tiếng động gì đó, nhưng chắc chắn không phải người xấu phải đề phòng nên cứ nghĩ đấy là ma thì lại thấy bớt sợ…
Đọc đoạn này của bác Siren làm em nhớ nghề xách nước . Ngày em bé tẹo, nhà em ở gần máy nước công cộng, nhiệm vụ hàng ngày của em là ra canh nước giúp bà, khi nào đầy về gọi bà ra xách về . Cũng xếp hàng như ai, nhưng em đanh đá lắm, cô chú nào định nhanh chân vượt qua em là em gào toáng lên, khóc ỏm tỏi, hiii thế là lại theo hàng. Nhờ cái võ la làng quyền này mà em ngăn chặn được nhiều bà cô đanh đá ở khu phố đấy . Em nổi tiếng đến mức mà khi lớn lên gặp lại nhiều người không tin đó là con bé đanh đá ngày trước . Sau tinh khôn hơn một chút là em rình lúc vắng người, đem xô ra đặt vào cái vòi nước công cộng, chưa có nước đâu, nhưng mà cứ chờ, Ấy thế là lại có nước .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn daquen cho bài viết trên:
BelayaZima (20-12-2011), FORYTCHIA (23-12-2011), hongducanh (23-12-2011), Siren (21-12-2011)