Trích:
Thử tìm hiểu hiểu nguyên nhân của hiện tượng thứ 2 nêu trên:
“đảng Nước Nga thống nhất thắng gần như tuyệt đối tại Bệnh viện tâm thần Moskva!”
|
Cho nhà em dự quả nhé:
Em nghĩ bầu cử ở bệnh viện tâm thần có lẽ cũng gần giống như bầu cử ở quê em: Ở quê em, một nhà cử một người đi bầu cho tất cả, có khi cho cả hàng xóm, họ hàng... he he!
Còn trong bệnh viện này chắc lại giao phó hết cho một vài bác sỹ mà như lão Mu nói:
Trích:
Мужик viết
Chắc vì Bệnh viện tâm thần "ăn nên làm ra" trong thời gian NNTN cầm quyền.
|
Trích:
Dmitri Tran viết
Thời Xô Viết, một trong những điều đáng sợ nhất, nay vẫn còn ám ảnh nhiều người, là những biện pháp áp dụng đối với những người có tư tưởng chống đối. Trong đó, việc áp đặt cho các phần tử đó những triệu chứng bệnh tâm thần và đưa họ vào nhà thương điên để điều trị theo kiễu “lợn lành chữa thành lợn què”.
|
Cứ gì thời XV bác ơi! Ở đâu, và thời nào chẳng có.