Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Ngày xưa ơi... (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2457)

Old Tiger 03-03-2010 14:31

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 52057)
Hô hô,
Á à,
Hay là có đứa tưởng rằng cứ dân tộc là thật thà, muốn tà lưa thế nào cũng được?

Bẩm cụ Quái Dị! Cụ đừng nói thế dễ hiểu lầm dẫn đến chia rẽ, mất đoàn kết thì chết cụ ạ!

Mà bao giờ cụ mới rải vừng xong nhỉ? Nhà cháu vẫn để một xuất (kèm theo vừng nữa) cho cụ tại Đà Nẵng vào dịp ọp ẹp tới. Cụ nhất định về kịp và nhất định tham gia nhé!

vidinhdhkt 03-03-2010 14:46

OT yên tâm đi, không sợ "chia rẽ, mất đoàn kết" đâu.
Dân tộc thì thật thà, nhưng cũng không thật thà đến nỗi dễ bị tà lưa đâu.
@ Bác Dị.
Báo cáo bác là nhà em cũng có một số miếng võ phòng thân (trong đó có miếng phòng vỡ mũi đột xuất). Em sẽ ngồi yên cho bác Cọp đo "mái thoải".
Kính bác mau về đi cùng em vào Đà Nẵng (đấy là nói theo kiểu dân tộc, còn thực tế là em đang tìm cách bám càng ai đó cho em vui, sau đó là người được em bám càng cũng vui ợ).

Huonghongvang 03-03-2010 15:37

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 52072)
@ Bác Dị.
Báo cáo bác là nhà em cũng có một số miếng võ phòng thân (trong đó có miếng phòng vỡ mũi đột xuất). Em sẽ ngồi yên cho bác Cọp đo "mái thoải".
Kính bác mau về đi cùng em vào Đà Nẵng (đấy là nói theo kiểu dân tộc, còn thực tế là em đang tìm cách bám càng ai đó cho em vui, sau đó là người được em bám càng cũng vui ợ).

Ơ mình cứ tưởng ngbinhdi bảo hongducanh đo mũi :emoticon-0136-giggl chứ nhỉ? :emoticon-0100-smile
Hay là OT lại sắp bay ra Hà Nội rồi à vidinhdhkt ơi? :emoticon-0100-smile :emoticon-0150-hands

vidinhdhkt 03-03-2010 15:47

Kính bác Huonghongvang ạ!
Bác đi vắng lâu quá đấy, làm em mong đỏ cả mắt (vì bác đi vắng là chả còn ai khen em gì nữa, toàn chê thôi bác ạ).
Bác Dị bảo bác hongducanh đo mũi em, nhưng bác hongducanh quá biết mũi em rồi nên chắc bác ấy sẽ không đo đâu. Em để dành mũi đến khi vào Đà Nẵng ọp ẹp cho bác Hổ đo (em có cảm giác là được Chúa Sơn Lâm đo mũi thì vinh dự hơn nhiều ạ).

Huonghongvang 03-03-2010 16:00

Vidinhdhkt ơi! Mọi người toàn "bái phục" Vidinhdhkt rồi còn gì? :emoticon-0159-music Chả còn lời khen nào xứng hơn nữa đâu. :emoticon-0150-hands
Còn OT thì mình đoán là chả dám đo mũi :emoticon-0136-giggl của Vidinhdhkt đâu Vidinhdhkt à. Không tin cứ hỏi thử OT mà xem. :emoticon-0100-smile

vidinhdhkt 03-03-2010 22:06

Kính bác Huonghongvang!
Bác khen từ từ thôi để em còn chịu đựng được chứ bác khen...thế này thì quả là mũi em không chịu nổi!
Cộng thêm nỗi lo MU nó cười cho nữa thì quả là gay lắm bác ạ. Giá mà bác chia ra, mỗi tháng bác khen một lần đều đặn thì tốt biết mấy cho sức khỏe của em. Chứ bác khen "một cục" thế này thì chỉ khổ cho tim và...mũi em thôi.

Julia 03-03-2010 23:11

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 51981)
Nhất trí! Rất muốn gặp bác hongducanh để tạ lỗi. Bác xem rủ thêm vài chiến hữu nữa nhé. Hôm ấy VD xin phép được mời bà con. Địa điểm thì bác hongducanh chọn nhá, tớ mù mờ khoản này lắm.
Về việc vẽ sơ đồ máy móc nhanh và đẹp thì chả có gì đáng ngạc nhiên. Dân Chế tạo máy thì phải thế chứ! Tớ có thể vẽ máy ủi, máy xúc, máy san, máy cạp, cần trục các kiểu v.v... la liệt trên bảng với tốc độ 2 máy/phút. Bình thường thôi mà.

Anh vidinhdhkt đúng là dân chế tạo máy được đào tạo cơ bản tại Nga. Học máy móc đòi hỏi tỷ mỷ và chính xác. Thế hệ bọn em sau này không được như các anh hồi trước. Khoa máy trường em VN bị đuổi sạch sành sanh không còn một mống. Đây cũng là thế hệ cuối cùng học máy. Bọn em chọn sang các ngành kinh tế xã hội cho lành. Em còn nhớ học khoa máy có những môn kinh hoàng như Детали Машин (Đê Mê), Теормех và TMM (bọn tây gọi là Tут Mоя Могила) :).

vidinhdhkt 03-03-2010 23:28

Cám ơn Julia lại cho tớ thêm một cơ hội phổng mũi! Nhưng khách quan mà nói thì Chế tạo máy đứng đầu bảng các ngành kỹ thuật về độ khó và mức độ vất vả (nhất là những ai chữ không được đẹp). Bây giờ có máy vi tính rồi thì đỡ chứ ngày trước ai chữ xấu mà phải học Chế tạo máy thì đúng là địa ngục!
Bọn tớ được rèn kỹ năng hơi căng. Ví dụ như môn Vẽ kỹ thuật thì ngoài kiến thức còn phải thi kỹ năng (VD: đi thi thầy có thể chấm 2 điểm bấy kỳ trên tờ giấy trắng rồi bắt dùng tay kẻ một vạch thẳng [đổi hướng liên tục mà không được phép xoay tờ giấy], hoặc yêu cầu vẽ 1 đường tròn có đường kính 75 mm [cứ ước lượng rồi vẽ bằng tay, thầy đánh giá độ tròn, sau đó dùng thước xem ước lượng có sai nhiều không], có những bài kiểm tra 2 tiết cho vẽ 1 bộ phận máy nào đó [cho vật thể, phải vẽ tay hoàn toàn và tự ước lượng kích thước mà điền vào] v.v...).
Đồ án môn học thì nhìn vào bản vẽ đã ngán đến cổ. Thế mà vẫn phải làm.
Chính vì thế mà sau này về dạy môn MXD trong ngành XD tớ chẳng hiểu gì về móng, về bê-tông, về kết cấu thép, thi công v.v.. (vì có được học đâu), nhưng tớ tự học hết, bây giờ chẳng kém gì một KSXD loại ngon.
Nhưng cũng cần phải nói là dạo ấy bọn tớ không học giỏi thì cũng gay go với ĐSQ. Sợ quá (trung bình 2 kỳ liên tiếp dưới 4,0 là đuổi về nước) nên bò ra học, không giỏi mới là lạ!

Old Tiger 04-03-2010 00:31

Trích:

Julia viết (Bài viết 52117)
Anh vidinhdhkt đúng là dân chế tạo máy được đào tạo cơ bản tại Nga.

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 52119)
Chính vì thế mà sau này về dạy môn MXD trong ngành XD tớ chẳng hiểu gì về móng, về bê-tông, về kết cấu thép, thi công v.v.. (vì có được học đâu), nhưng tớ tự học hết, bây giờ chẳng kém gì một KSXD loại ngon.

Cụ học về chế tạo máy nhưng không đi dạy về ngành này bên bách khoa mà nhảy qua ngành XD là vì sao vậy cụ? Thật là lãng phí nhân tài.

Nếu nhà cháu có gì không đúng mong cụ Tổng Trưởng nhẹ tay ạ. :emoticon-0150-hands

vidinhdhkt 04-03-2010 00:47

Lý do thật sự là tớ lười. Chuẩn nhất thì tớ phải dạy ở Khoa Máy XD của ĐHXD, thứ nhì mới đến Chế tạo máy BK. Bên ĐHXD có mời, nhưng tớ chọn ĐHKT vì: 1) anh em chiến hữu cùng trường MADI ở đấy nhiều; 2) dạy cho KSXD thì chỉ dùng đến 1/10 kiến thức, ở mức nông thôi (nên nhàn), còn dạy ở DHXD thì nào Đồ án, Bài tập lớn, các bản vẽ... phát huy hết sở trường, nhưng mệt mà....lương vẫn thế!

Old Tiger 04-03-2010 09:17

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 52123)
đêm 31/12 đưa nàng về nhà bằng taxi (ở ngoại ô, mất toi gần 1 tháng стипендия), bố nàng không cho vào nhà, đành lếch thếch đi bộ 6 cây số giữa đêm khuya trên cánh đồng tuyết sụt gần đến đầu gối, nghe chó sói tru trong rừng và nghĩ: "Rất có thể đêm nay mình sẽ phải trả giá cho hành động yêng hùng của mình...Lũ sói sẽ được bữa ngon...". Rồi ngồi suốt đêm một mình ở ga электричка chờ trời sáng...

Cụ ơi còn may nữa là hồi đó chưa có bọn đầu trọc cụ nhỉ? Thế rồi cả tháng đó cụ sống bằng gì hả cụ? :emoticon-0102-bigsm

micha53 04-03-2010 09:38

Ngày xưa…góc Đinh tiên Hòang và Hàng Khay bên phía hồ Gươm có 1 cửa hàng hoa.
Hoa được bán suốt ngày, là hoa “mậu dịch” và mua không cần tem phiếu.
Khi đó, tặng hoa vẫn là nghi thức “Tây” nhưng vẫn có những người tặng hoa cho nhau nhân sinh nhật, gặp gỡ, hẹn hò…
Khi đó, cũng có những người tặng hoa cho phái đẹp nhân ngày 8/3.

http://i212.photobucket.com/albums/c...a_hang_hoa.jpg

và xưa hơn – vào thời Pháp thuộc

http://i212.photobucket.com/albums/c...hang_hoa_2.jpg

vidinhdhkt 04-03-2010 14:13

@ OT.
Chà chà, đêm qua - khi đã "tưng tưng" khá lắm rồi - tình cờ nghe bài hát "Я спросил у ясеня" gợi cho tớ kỷ niệm buồn ấy, thế là gõ luôn vài chữ. Nhưng bây giờ đọc lại mới thấy mình không nói rõ nên có thể bác Hổ nghĩ "nàng" là cô bồ Nga của tớ. Chết thật, dạo tớ học thì làm gì có khái niệm ấy. Chỉ là cô bạn cùng lớp đến ký túc xá dự buổi liên hoan cuối năm, cô ta qua chén, say, 12 giờ đêm gọi về nhà xin phép ngủ lại ở ký túc thì ông bố gầm lên trong điện thoại: "Я тебе голову оторву!", thế là cô ta nằng nặc bắt phải đưa về. Bạn thì bạn chung, nhưng thằng nào cũng sợ ông bố hung thần kia, cuối cùng tớ đành xung phong. Tháng ấy thiếu tiền ăn thì bọn bạn nuôi - tớ xả thân vì việc chung mà...

Old Tiger 04-03-2010 15:37

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 52123)
1 kỷ niệm buồn - tớ đã từng rơi vào hoàn cảnh gần như thế: đêm 31/12 đưa nàng về nhà bằng taxi (ở ngoại ô, mất toi gần 1 tháng стипендия), bố nàng không cho vào nhà, đành lếch thếch đi bộ 6 cây số giữa đêm khuya trên cánh đồng tuyết sụt gần đến đầu gối...


Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 52193)
@ OT.
Nhưng bây giờ đọc lại mới thấy mình không nói rõ nên có thể bác Hổ nghĩ "nàng" là cô bồ Nga của tớ. Chết thật...

Bẩm cụ! Cụ kể như thế không những nhà cháu nghĩ vậy mà tất mọi người đều nghĩ vậy, và họa chăng không "tưng tưng" thì mới không nghĩ vậy.

Nhà cháu đoán rằng sáng nay cụ nhận được tiếng gầm của cụ bà nên phải vội vàng thanh minh thanh nga một tí phải không ạ?

Nhà cháu chạyyyyyyyyy!

vidinhdhkt 04-03-2010 15:47

Cám ơn bác Hổ. Xin trả lời ngay là nhà tớ chỉ có nhõn 1 cụ: cụ VD. Khỉ con và cụ bà (cựu) ở nhà khác. Nên cụ ấy sẽ không choe chóe lên làm gì cho...tốn hơi.
Cụ ấy cũng ăn cơm "bác Bờ" trong những năm 1974-1985 nên tiếng Nga không kém tí nào. Chỉ có điều cụ ấy chuyển hẳn sang hướng Tây rồi, vì thế cụ ấy xấu hổ giấu cái quá khứ "ăn cơm bác Bờ" đi và không muốn nhắc đến. Nên cụ ấy không vào NNN đâu.

Old Tiger 04-03-2010 16:08

Bẩm cụ Tổng trưởng!

Nhà cháu nói gì không phải mong cụ rộng lòng tha thứ ạ, chứ cụ đừng bắt nhà cháu từ hổ biến thành khỉ. Sao hổ lại biến thành khỉ được ạ? Hu hu!!!


vidinhdhkt 04-03-2010 16:17

Chắc Hổ Già lại đang "tưng tưng" rồi đây! Tớ quen tay viết "Hổ con và cụ bà..." rồi post lên, nhưng khi đọc lại mới chợt nghĩ ra: thằng cu nhà mình phải là "Khỉ con" chứ, sao có thể là "Hổ con" được - vì chắc chắn là OT không liên quan gì với thằng cu nhà mình. Thế nên phải sửa lại. Sửa luôn cả "gầm" thành "choe chóe".
Uống 2 chai La Vie lạnh cho tỉnh táo lại đi nào. Tớ tạm biệt bà con đến 23 giờ đây (hôm nay lại đi vẽ MXD từ 17h đến 22h cho các bác tại chức ngắm nghía - sau này thành kỹ sư còn phân biệt được ô-tô với máy san).

Huonghongvang 04-03-2010 17:03

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 52206)
Bẩm cụ Tổng trưởng!
Nhà cháu nói gì không phải mong cụ rộng lòng tha thứ ạ, chứ cụ đừng bắt nhà cháu từ hổ biến thành khỉ. Sao hổ lại biến thành khỉ được ạ? Hu hu!!!

Ôi giời ơi! :emoticon-0116-evilg OT làm mình đọc mà buồn cười quá đi mất. :emoticon-0102-bigsm

Julia 04-03-2010 17:10

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 52193)
@ OT.
Chà chà, đêm qua - khi đã "tưng tưng" khá lắm rồi - tình cờ nghe bài hát "Я спросил у ясеня" gợi cho tớ kỷ niệm buồn ấy, thế là gõ luôn vài chữ. Nhưng bây giờ đọc lại mới thấy mình không nói rõ nên có thể bác Hổ nghĩ "nàng" là cô bồ Nga của tớ. Chết thật, dạo tớ học thì làm gì có khái niệm ấy. Chỉ là cô bạn cùng lớp đến ký túc xá dự buổi liên hoan cuối năm, cô ta qua chén, say, 12 giờ đêm gọi về nhà xin phép ngủ lại ở ký túc thì ông bố gầm lên trong điện thoại: "Я тебе голову оторву!", thế là cô ta nằng nặc bắt phải đưa về. Bạn thì bạn chung, nhưng thằng nào cũng sợ ông bố hung thần kia, cuối cùng tớ đành xung phong. Tháng ấy thiếu tiền ăn thì bọn bạn nuôi - tớ xả thân vì việc chung mà...

Anh vidinhdhkt hay quá làm em phải tìm hiểu qua bạn bè. Bạn bè em đồn là có vụ anh phải nhịn đói 3 ngày trên thảo nguyên có đúng ko?

Мужик 04-03-2010 18:29

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 52119)
Nhưng cũng cần phải nói là dạo ấy bọn tớ không học giỏi thì cũng gay go với ĐSQ. Sợ quá (trung bình 2 kỳ liên tiếp dưới 4,0 là đuổi về nước) nên bò ra học, không giỏi mới là lạ!

Mọi người có thể học vì sợ, còn bác, em đồ rằng, có lẽ học vì "Trí chi nhi lạc" và cả để mọi người sợ nữa.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 08:56.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.