Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Thi ca

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 27-02-2013, 11:24
Connecting Lady Thu Anh Connecting Lady Thu Anh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 13
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 17 lần trong 6 bài đăng
Default NƯỚC NGA TRONG TÔI

NƯỚC NGA TRONG TÔI
Thân tặng các Cựu Du Học Sinh Nga

Nước Nga
Cái tên gọi thân thương
Gợi lên bao niềm yêu, niềm nhớ
Của những tháng năm tuổi trẻ
Khi trong lồng ngực có trái tim Cosagin
" Thép đã tôi thế đấy" gọi tên
Cho một thế hệ xanh màu mơ ước

Nước Nga
Tôi yêu những gương mặt Nga phúc hậu
Những nụ cười hiền hòa và bàn tay ấm của Thầy cô
Những tấm lòng đùm bọc, sẻ chia
Chăm chút cho lũ chúng tôi ngày ấy

Nước Nga
Tôi yêu thiên nhiên đẹp như tranh vẽ
Mùa Xuân với hoa mận nở trắng rừng
Mùa hè anh đào chín đỏ rực trên cây
Mùa Thu nhuộm vàng không gian rực rỡ
Mùa Đông trắng tinh khôi, thở ra làn khói
Mỗi mùa mỗi vẻ, mỗi kỷ niệm không phai

Nước Nga
Tôi yêu điệu đàn Ba la Lai Ka rộn vang
Hay lả lướt " Hồ Thiên Nga" trong nhà hát
Yêu những tác phẩm để đời trong Bảo tàng Êrơmintaz
Yêu cả dòng Von Ga xanh thẳm lộng gió chiều

Nước Nga
Tôi yêu rừng Bạch Dương rì rào ca hát
Thảm hoa cúc vàng quấn quýt bước chân vui
Hàng táo An Tô Nốp rợp bóng con đường
Hay màu tím hoa Si ren nhẹ nhàng bao nhắn gửi
Tôi yêu màu đỏ tưng bừng của Tuy lip, hoa hồng trong nắng chói
Màu trắng muốt dịu dàng e ấp của hoa chuông
Yêu cả đám cúc trắng li ty mọc dại bên đường
Những cánh hoa bướm đủ màu rung rinh trong gió sớm

Nước Nga
Tôi yêu búp bê Matrotka đủ màu đủ sắc
Lật đật kính coong nghe thật vui tai
Yêu phố cổ A Rờ Bát sải bước chân quen
Yêu cả tiếng chuông đồng hồ Điện Krem Lin gõ nhịp
Tôi yêu những khu rừng Nga trong thành phố
Còn lưu dấu chúng tôi cắm trại nướng sa sờ Lức bên dòng suối thảnh thơi
Tôi yêu rặng Kap Kaz hùng vĩ, yêu Biển Đen với những trại hè vui
Yêu những người bạn Nga một thời chung lớp
Và tôi yêu tiếng Nga, ngôn ngữ của thơ ca, đậm trong trái tim mình!

Nước Nga trong tôi, tình yêu quá lớn
Như Quê hương, đất Mẹ thứ hai
Ký ức trái tim không viết hết thành lời
Tình yêu đã thấm vào máu thịt.


Và chúng tôi cùng cất cao lời hát:

" Yêu làm sao mùa Đông tuyết trắng
Nhớ làm sao rừng thu ngập lá vàng
Yêu làm sao Bạch Dương reo trong gió
Quên làm sao nước Nga trong tôi" ( *)

Connecting Lady Thu Anh
24/2/2013
Lời thơ của Nghệ Sĩ Thanh Bạch


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Connecting Lady Thu Anh cho bài viết trên:
baodung (27-02-2013), hongducanh (28-02-2013), LyMisaD88 (28-02-2013), mrson (17-03-2013), Thien Nga (28-02-2013)
  #2  
Cũ 19-03-2013, 15:25
sinhi kbac sinhi kbac is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2012
Bài viết: 72
Cảm ơn: 8
Được cảm ơn 48 lần trong 29 bài đăng
Default Cám ơn!

Dear Lady Thu Anh!
Cám ơn bạn đã viết một bài thơ bằng cả trái tim mình. Có thể đối với các nhà thơ chuyên nghiệp thì nó chưa được chau chuốt lắm nhưng tôi thấy nó rất hay. Tuy nó mộc mạc nhưng nó đầy tình cảm đã truyền cho người đọc (đã đi Nga) một sự đồng cảm, riêng tôi thấy nó làm cho tôi xúc động thực sự. Nếu không thấm nhuần cuộc sống Nga, ngôn ngữ Nga thông qua đôi mắt và tâm hồn 1 cựu sinh viên Việt nam với bao hoài niệm thì không thể nào đưa được những từ nga vào một bài thơ Việt như thế được. Nhất là khổ thơ:"Tôi yêu rừng bạch dương rì rào ca hát, Thảm hoa cúc vàng quấn quýt bước chân vui... rung rinh trong gió sớm."
Phần cuối bạn không cần kết thúc bằng 1 khổ thơ của anh Thanh Bạch, mà viết bằng cách của mình. Riêng bạn đã là 1 nhân tài rồi.
Chúc bạn tự tin hơn!

Thay đổi nội dung bởi: sinhi kbac, 19-03-2013 thời gian gửi bài 15:32 Lý do: bổ sung
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Чистое небо 1961-BẦU TRỜI TRONG XANH-1 trong 10 phim kinh điển điện ảnh XÔ VIẾT redstarforce Điện ảnh - Truyền hình 0 21-02-2013 17:01


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:54.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.