Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 15-08-2012, 16:46
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default TỪ KÝ ỨC VỀ NGÔI TRƯỜNG TUỔI THƠ.

Xin phép BQT và mọi người cho tôi mở topic mới để chia sẻ những cảm xúc trong nghề nghiệp - niềm vui trong hoạt động nghề nghiệp có được xuất phát từ những ký ức về ngôi trường thời thơ ấu. Cảm ơn BQT và tất cả!

NIỀM VUI NGHỀ NGHIỆP TỪ KÝ ỨC VỀ NGÔI TRƯỜNG TUỔI THƠ.


Cách đây 30 năm tôi đã tốt nghiệp ngôi trường này (trường phổ thông cơ sở cấp 1 Phú Thủy B) sau khi rời Hà Nội và học ở đây 3 niên khóa – một ngôi trường tọa lạc trên khu đất chỉ vỏn vẹn khoảng 800 m².

Sau khi rời ngôi trường này, dù bản thân không phải học nhiều trường lắm, nhưng tôi đã được học ở những nơi học tốt hơn, đẹp hơn chốn học đường tuổi thơ rất nhiều lần.

Bây giờ, mỗi khi đi ngang qua ngôi trường cũ, trong tôi vẫn có một cảm xúc khó tả. Trường vẫn gần giống như xưa: cũ kỹ, chật hẹp… Đã ít nhất 30 năm trôi qua! Hằng ngày, những em nhỏ - ‘thế giới ngày mai’ vẫn phải bước vào ngồi học trong căn phòng được lợp tấm fibro-cement tỏa hơi nóng hầm hập trong buổi chiều nắng hay những tiếng lộp độp ầm ĩ mỗi khi mưa đến.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trước đây, ngôi trường được rào bằng... dây kẽm gai.



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sân chơi bên trong có diện tích 20m x 20m.



Cách đây khoảng hơn mười năm, khi còn định cư tại Sài Gòn, tôi có dịp làm Chủ trì Dự án ‘Trường Công nhân kỹ thuật Bạc Liêu’ – tỉnh Bạc Liêu, trong tôi bất chợt có ý nghĩ rằng, không biết khi nào mình sẽ chủ trì – trực tiếp thiết kế một ngôi trường Tiểu học (phổ thông cơ sở cấp I) ở nơi mình đã học – ngôi trường bé bỏng và cũ kỹ mà mỗi khi về thăm ba mẹ, tôi vẫn hay đi ngang qua.

Như là sự sắp đặt, tôi được trở về sống và định cư tại nơi tôi đã sống những năm tháng của tuổi thơ. Và may mắn hơn, tôi được trực tiếp chủ trì và thiết kế một ngôi trường Tiểu học – Trường Tiểu học Bình Hưng. Đây là ngôi trường có từ thời Chế độ Sài Gòn và mở rộng từ thời bao cấp (1984). Ngôi trường tọa lạc trên khu đất có diện tích gần 4000 m² và được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách.

Tiếp cận với những ngôi trường hiện tại và những hồ sơ thiết kế, tôi thấy đa số các trường học được thiết kế theo mẫu của Viện nghiên cứu Kiến trúc và theo mẫu của các ngôi trường đã được phê duyệt và xây dựng. Thế nên đa số các trường đều có các hình thái và quy hoạch tổng thể giống nhau đến đơn điệu. Các thiết kế đã không lấy học sinh là trọng tâm chủ thể. Thêm nữa, chính vì điều đó, những người thiết kế đã không quan tâm đến công năng cũng như hình thức công trình.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tổng thể công trình từ góc đường Võ Thị Sáu - Cao Thắng


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hướng nhìn từ đường Võ Thị Sáu khi xây dựng xong Cổng - tường rào.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và khi chưa có Cổng - tường rào.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và các hướng nhìn khác.


Một số bản phác thảo trên máy tính:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

MẶT BẰNG TOÀN THỂ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

MẶT BẰNG TẦNG 2; 3.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

TRÍCH ĐOẠN CỔNG - TƯỜNG RÀO.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

BẢNG CÔNG TRƯỜNG.



Với công trình này, tôi đã bảo vệ thành công trước Hội đồng phản biện của tỉnh, thành phố: Sở Kế hoạch – Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài chánh; UBND thành phố; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Giáo dục…
Ở Đồ án này, tôi đã thực hiện được:

- Lấy học sinh là chủ thể, tôi đã tạo được một không gian và cảnh quan trường học là… ‘trường học’
- Tách biệt hẳn các không gian học tập; sinh hoạt – vui chơi; ăn nghỉ; hiệu bộ…
- “Lách” tiêu chuẩn trong khả năng có thể để có được một hình phòng học rộng rãi hợp lý; khu vệ sinh đầy đủ; hệ thống đường dốc và thang máy cho học sinh khuyết tật…
- Tổng thể công trình đảm bảo cách ly nhưng vẫn hòa nhập vào cảnh quan chung của đường phố và đô thị…v. v.…

Tôi mong rằng, sẽ có một dịp nào đấy được thiết kế chính ngôi trường mà mình đã từng học cũng như ở những nơi khác mà học sinh không có được một môi trường; không gian tiện nghi để học tập và sinh hoạt - những ngôi trường mà tuổi thơ cần được đầy đủ nhiều điều kiện để phát triển.

Cảm ơn BQT và cảm ơn sự theo dõi của mọi người!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 15-08-2012 thời gian gửi bài 16:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
hungmgmi (15-08-2012), NISH532006 (16-08-2012), Old Tiger (17-08-2012), SSX (15-08-2012), USY (15-08-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:27.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.