Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Kiến trúc

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 31-05-2011, 16:30
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default Những đài phun nước đẹp nhất thế giới của nước Nga

Đài phun nước nhảy múa theo điệu nhạc, đài phun nước đa màu sắc rực rỡ, lộng lẫy trong đêm… là những đài phun nước đẹp nhất thế giới.


Đài phun nước tại đồi Poklonnaya thuộc Moscow:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Đài phun nước “Hữu nghị các dân tộc” là đài phun nước lớn nhất tại Trung tâm triển lãm toàn Nga:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Đài phun nước tại quảng trường nhà hát tại Nhà hát Lớn ở Nga:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Đài phun nước “nhảy múa” tại St.Peterburg theo làn điệu âm nhạc, nhưng khác với các đài phun nước khác là các dòng nước phun lên từ đài phun nước này theo đường chéo đan xen nhau chứ không để phun thẳng đứng như thông thường:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Đài phun nước “Scoop Samson” trước cửa cung điện tại St.Peterburg:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Đài phun nước nổi tiếng “Samson” ở Nga:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Văn minh sông nước Siberia” - Quần thể đài phun nước lớn nhất và cũng là đẹp nhất tại Novosiberia:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


http://kienviet.net/bai-viet/chi-tie...at-the-gioi-p2
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên:
chaika (01-06-2011), Lính thuỷ (01-11-2011), nthach (01-06-2011), sad angel (31-05-2011), Siren (01-06-2011)
  #2  
Cũ 01-06-2011, 00:20
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Dũng sĩ “Samson” – vị chủ lễ trong ngày hội đài phun nước ở Petergof
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
© Photo: RIA Novosti

Lễ hội đài phun nước đánh dấu bắt đầu một mùa sinh hoạt hè của Khu bảo tồn-Bảo tàng lừng danh “Petergof” ở Saint-Peterburg (ngày 21 tháng Năm).

“Kinh đô của đài phun nước”, “Điện Versailles Nga” là những danh xưng người ta còn dùng để gọi Petergof, nơi cư ngụ sang trọng của các hoàng đế Nga xưa kia. Được tạo lập dưới triều Sa hoàng Piotr Đệ nhất vào đầu thế kỷ 18, Petergof là quần thể khổng lồ nhưng thống nhất. “Viên ngọc châu nghệ thuật” được coi là cảnh quan nhân tạo, với khu vườn đẹp như tranh vẽ và những tòa cung điện uy nghi. Nhưng Petergof đặc biệt nổi danh với hệ thống đài phun và thác nước lớn, độc nhất vô nhị trên thế giới.

Không ngẫu nhiên mà Sa hoàng Piotr I đã chọn nơi này làm địa điểm kiến thiết công trình bề thế. Khi nghiên cứu kiểm tra địa bàn, vị hoàng đế Nga đã phát hiện thấy một số khu trữ nước, tiếp nhận dòng chảy từ mạch ngầm dưới mặt đất: ở đây có thể xây dựng những đài phun nước với vòi phun cao. Một hệ thống dẫn nước độc đáo đã được tạo ra có tính toán sự khác biệt về độ cao của địa hình, nước tự chảy xuống phía dưới nhờ trọng lực tự nhiên, do vậy các đài phun nước không cần đến trang bị bơm dành riêng. Thác Lớn đã được xây dựng theo nguyên tắc bình thông nhau. Những dòng tuôn trào của đài phun nước đổ xuống hồ từ một sân thượng tự nhiên cao 16 mét, hướng ra tòa cung điện tráng lệ. Phía trước thác nước ở trung tâm đài phun chính hình tròn của Petergof là bức tượng lấp lánh ánh vàng trong bụi nước – tác phẩm điêu khắc “Samson xé hàm sư tử”. Từ hàm con dã thú bị dũng sĩ chế ngự, dòng nước phun trào tung lên cao 21 mét. “Samson” là hình tượng lực sĩ biểu trưng cho chiến thắng của quân đội Nga trước quân Thụy Điển trong trận giao tranh quyết định của cuộc chiến phương Bắc. Đó là trận Poltava. Tác phẩm điêu khắc này được dựng năm 1735 nhân kỷ niệm chu niên thứ 25 chiến tích vẻ vang của xứ Nga. Cũng từ đó hình ảnh dũng sĩ Samson được coi như là một trong những biểu tượng của quân đội Nga và Sa hoàng Piotr I.

Trong năm nay, “Samson” đã trở về vị trí của mình sau đợt đại trùng tu. Trước đây pho tượng cũng từng được tôn tạo, nhưng chỉ bây giờ, lần đầu tiên trong 65 năm người ta nhấc tượng ra khỏi bệ, - bà Elena Kalnitskaya Giám đốc Bảo tàng-bảo tồn Petergof cho biết.

“Pho tượng “Samson” đã bị mất trong Thế chiến II, và cho tới nay chúng tôi vẫn không biết nó biến đi thế nào và thất lạc ở đâu. Pho tượng mới được dựng ở Petergof vào năm 1947. Khi ấy đã cử hành cuộc rước "Samson" cực kỳ long trọng diễu theo suốt Đại lộ Nevsky! Hồi đó tôi còn chưa ra đời, nhưng qua các cảnh quay phim tài liệu, tôi được thấy chiếc xe chuyên dụng chở “Samson” trên phố, và đám đông nhân dân đứng hai bên đường hoan nghênh cổ vũ rất phấn khởi...Khi chúng tôi hoàn thành công tác trùng tu và phủ lên tác phẩm điêu khắc hai lớp mạ vàng, cũng tổ chức một đám rước “Samson” khá hoành tráng. Những ai biết tin này đều tề tựu về trung tâm tu bổ để tháp tùng pho tượng, cả những khách bộ hành ngẫu nhiên cũng tham gia và công chúng chắc chắn đã được chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục, ai nấy đều thi nhau chụp ảnh... Nhân dịp này, chúng tôi công bố hai cuộc thi và hiện đang diễn ra quá trình bầu chọn trên Internet. Một cuộc thi nhan đề “Samson của tôi” – các ứng viên dự thi gửi tới những bức ảnh lấy từ album gia đình, chụp trên nền đài phun nước “Samson”. Cuộc thi thứ hai là "Samson trong bối cảnh thành phố”.

Tính chung tại Petergof có hơn 20 đài phun và thác nước. “Kim tự tháp” là đài phun nước thời Petrov, còn “Những đài phun Menazhernye” gồm những chiếc hồ tròn gợi nhớ đến nhiều tấm gương sáng lóa nằm trong muôn hoa. Đài phun nước “Kloshi” thể hiện hình tượng một cậu bé quì giữ trên đầu một chiếc chén lớn và dòng nước phun xuống không ngừng... Các đài phun nước luôn gây cảnh náo nhiệt, chúng thu hút mọi người và làm vang lên những tràng cười vui bởi những tia nước phun bất ngờ. Chẳng hạn như đài phun nước “Chiếc ghế đá”. Chỉ vừa đặt chân xuống vỉa đá vuông lát trước chiếc ghế dài, thì lập tức từ lòng đất bỗng đâu phụt lên những tia nước mỏng mảnh trong suốt, khiến những vị khách chậm chạp được tưới mát từ đầu đến chân. Đài phun nước Peterhof biết đùa vui là hình mẫu tiêu khiển bằng nước có không ít trong các công viên được hâm mộ hồi thế kỷ 17-18.

Tất nhiên, vào buổi tối tất cả các đài phun nước đều tham gia vào lễ hội hoành tráng với âm nhạc, nước và ánh sáng! Nhưng mọi sự kiện tâm điểm vẫn diễn ra quanh quần thể “Samson”, - bà Elena Kalnitskaya nói.

“Đây là ngày hội ở Thác Lớn, có sự hợp lực của gần 300 nghệ sĩ. Nhân vật chính sẽ là kiến ​​trúc sư Rastrelli, người tạo lập Petergof. Những lời mà ông thốt lên là trích từ các bản văn lịch sử, tóm tắt ngắn gọn về lịch sử “Samson” - biểu trưng của Petergof”.

Lễ hội phục trang dựng lại lịch sử “Samson” sẽ được tiếp nối bằng màn vũ nhạc và show diễn bằng công nghệ hiệu ứng ánh sáng với chung kết pháo hoa. Những ai không có dịp tới Saint-Peterburg, cũng có thể chiêm ngưỡng ngày hội đầy sắc màu và âm thanh lộng lẫy này trên mạng Internet.

Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 01-06-2011 thời gian gửi bài 00:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
chaika (01-06-2011), htienkenzo (01-06-2011), nthach (01-06-2011), Siren (01-06-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:02.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.