|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Kính thưa BQT, thưa các thành viên trong diễn đàn NNN!
Những ngày qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chắc mọi người cũng đã biết, miền Trung ruột thịt của chúng ta đang gánh chịu lũ lụt nặng nề, thiệt hại về người và tài sản là vô cùng lớn. Hơn bao giờ hết, hàng chục ngàn đồng bào của chúng ta đang lâm vào cảnh khốn cùng, thiếu thốn và cần sự giúp đỡ, sẻ chia của đồng bào cả nước! Vì lẽ đó, em xin được kính đề nghị Ban quản trị và các thành viên diễn đàn xem xét, phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt trong phạm vi diễn đàn chúng ta (có thể mở rộng), bằng cả tinh thần lẫn vật chất, trong khả năng có thể. Em tin, với tinh thần và truyền thống vốn có của người Việt Nam nói chung, thành viên diễn đàn NNN nói riêng, chúng ta sẽ làm được điều gì đó thiết thực và ý nghĩa nhất hướng về miền Trung yêu thương! Em xin trân trọng cảm ơn! Miền Trung ruột thịt! Miền Trung nghèo khó, lam lũ đang oằn mình chống chọi với thiên tai! Hơn bao giờ hết, người miền Trung cần lắm những tấm lòng, những bàn tay yêu thương, sẻ chia của tất cả chúng ta! Vì miền Trung thân yêu, vì hai tiếng Đồng Bào thiêng liêng - Hãy chung tay hướng về miền Trung Thay đổi nội dung bởi: kuMật_HT, 07-10-2010 thời gian gửi bài 00:06 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn kuMật_HT cho bài viết trên: | ||
degiocuondi (11-10-2010), HTCuong (21-10-2010) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cũng được biết, BQT NNN ủng hộ việc các thành viên đứng ra tổ chức làm từ thiện. Vì thế, nếu bạn có lòng đứng ra tổ chức việc quyên góp, như việc bạn phuongnn làm gần đây ở Bắc Kạn, mình xin nhiệt liệt hưởng ứng. Mình biết trong những vụ lớn như thế này, ủng hộ bao nhiêu cũng là nhỏ. Và Nhà Nước ta có thể bỏ ra hàng tỷ USD để tổ chức Đại lễ TL-HN, thì những việc cứu trợ đồng bào vùng bão lụt trầm trọng như ở Miền Trung hiện nay cần được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Vì tiền ngân sách cũng là tiền của Nhân dân cả mà. Thay đổi nội dung bởi: Duc, 07-10-2010 thời gian gửi bài 03:18 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Duc cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (07-10-2010), Мужик (07-10-2010), htienkenzo (07-10-2010), hungmgmi (07-10-2010), kuMật_HT (07-10-2010), minminixi (19-10-2010), Nina (07-10-2010), sad angel (08-10-2010), USY (19-10-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Hôm qua cơ quan tôi đã tổ chức quyên góp, còn tổ dân phố hẹn tối nay đến thu tiền ủng hộ bà con miền Trung.
Như bác Duc đã có ý kiến trên, tôi cũng hoàn toàn nhất trí việc chúng ta tự đóng góp ở nơi mình công tác, hay tổ dân phố, Mặt Trận tổ quốc...để tập trung và nhanh hơn các bác ạ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
admin (21-10-2010), htienkenzo (07-10-2010), minminixi (19-10-2010), Nina (07-10-2010), sad angel (08-10-2010), thanhnam76 (07-10-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Hoa May đọc tin này, thấy khó mà tưởng tượng được lũ ở Hà Tĩnh có thể làm lật nhào và cuốn trôi đi mất một xe buýt lớn đang chở 37 hành khách trên xe!
Kinh hoàng và thương tâm quá! Lật xe khách giữa mưa lũ, 19 người mất tích 4h sáng nay, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến địa phận xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Đến cuối giờ chiều, 19 trong số 37 hành khách mất tích giữa dòng nước xiết. Sau khi xe bị cuốn, nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra ngoài, chới với giữa dòng nước xiết. Lực lượng cứu hộ và người dân đã chèo thuyền ra cứu được 18 người. 19 người còn lại bị mất tích, đến 17h chiều nay vẫn chưa tìm được. Anh Lường Văn Thành, người vừa thoát chết sau vụ lật xe, kể lại: "Trời mưa rất to, chúng tôi đang ngủ say, bỗng nhiên thấy xe nghiêng, rồi lao xuống nước. Một số khách đã đập vỡ cửa kính chui ra ngoài. May mắn tôi biết bơi nên mới thoát. Hầu hết khách bị chết do chấn thương và ngạt nước". Được cứu sống, tài xế của xe khách lại rơi vào trạng thái hoảng loạn, ngất lên ngất xuống nhiều lần, không dám tiếp xúc với nhiều người. Đoạn đường nơi xảy ra vụ lật xe một bên là cánh đồng, một bên là sông Lam. Lực lượng cứu hộ đang có mặt rất đông tại hiện trường, nhưng không xác định được vị trí của xe. 14h chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cho biết, 19 hành khách cùng với chiếc xe khách vẫn chưa tìm thấy tung tích. Lực lượng cứu hộ đang dùng xuồng rà soát. Trong số 18 khách được cứu sống, chỉ có một người bị thương nhẹ, nay đã bình phục. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA21C03/ |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Xin phép BQT cho HM đăng tải bức thư của nhóm bạn cùng học ĐHSP Huế khoá 85-90, hiện đang sống và làm việc ở Đồng Hới, Quảng Bình.
Mong những ai có thể, xin hãy chia xẻ ít nhiều với bà con vùng lũ theo địa chỉ cụ thể trong thư. Chân thành cảm ơn! Các anh chị và các bạn yêu mến, Chắc hẳn suốt 20 ngày nay, mỗi người đều đã một phần nghe thấy nỗi đớn đau và sự tuyệt vọng của hàng trăm ngàn con người khi bị quăng quật kinh hoàng trong dòng nước xiết lạnh và tối tăm, bị mất hết của cải, mất hết người thân, bị đói rã rời và khát cháy. Vì sao lại thế? Chỉ vì họ không được may mắn sống trong vùng đất yên lành như chúng ta. Những người đó chỉ ước sao có được 1 sợi dây, 1 đốm lửa, 1 ngụm nước, một mẩu bánh hay 1 tiếng nói của đồng loại. Tôi biết rằng tất cả trong số chúng ta, thông qua nhiều kênh, bằng nhiều cách, đã đưa ra rất nhiều thứ để trao cho những người kém may mắn đó. Và tôi biết, không ai ngăn cản chúng ta đưa trao nhiều hơn thế. Các anh chị và các bạn mến yêu ơi, Nếu các anh chị và các bạn muốn gửi thêm món quà từ tâm cho những người khốn khổ đang đợi được nhận nó, xin hãy gửi về: CTY TNHH Trung tâm hỗ trợ Nông thôn SÁNG TẠO Địa chỉ/address: 66-68 Nguyễn Du, Đồng Hới, Quảng Bình Tài khoản/Bank account: 04 000 388 5668 Tại/ Bank name: SACOMBANK Quảng Bình Mã/Bank swift code: SGTTVNVX CHIPS: 364442 SÁNG TẠO sẽ bằng cách nhanh nhất chuyển quà đến tay cho người nhận xứng đáng tại 5 thôn bị thiệt hại nhiều của xã Phúc Trạch (Thanh Sen 1,2,3,4 và Chày Lập), huyện Bố Trạch- là nơi SÁNG TẠO đã gắn bó trong suốt 6 năm qua. Danh sách và địa chỉ liên lạc của người nhận quà sẽ được gửi cho các anh chị và các bạn như ngàn lời tri ân thầm lặng của người nhận, và cả của chúng tôi. Thật tuyệt vời nếu các anh chị và các bạn có thể giúp SÁNG TẠO hoàn thành sứ mệnh cao cả này trong tuần tới. Cầu mong an lành cho tất cả. Hoàng Thị Hồng Sen Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông Thôn SÁNG TẠO 66-68 Nguyễn Du, Đồng Hới, Quảng Bình +84 523 821 394/ +84 912 549 767 sen.hth@gmail.com hongsen6668 ---------- Already for last 20 days, each of us has partly heard and seen the endless pain and panic of hundreds of thousand people who were deadly beaten in the cold and dark water flow, who lost all belongings and the loved ones, who were exhausted in the deadly hunger and thirst. Why so? Just because they are not as lucky as we are: living in a sound place. Those poor people only desire a string, a speck of fire, a small gulp of water, a tiny piece of cookie or simply just a sound of fellow-creature. I know that all of us, thru many channels, by various ways, have provided many things to hand over to those less lucky ones. And I know for sure that nobody can prevent us from giving more. My dear friends and colleagues, If you still wish to send more your heart-whole gifts to the awaiting poor recipients, you can do it via: CTY TNHH Trung tâm hỗ trợ nông thôn SÁNG TẠO Địa chỉ/address: 66-68 Nguyễn Du, Đồng Hới, Quảng Bình Tài khoản/Bank account: 04 000 388 5668 Tại/ Bank name: SACOMBANK Quảng Bình Mã/Bank swift code: SGTTVNVX CHIPS: 364442 SANG TAO will fastest deliver your heart-whole gifts to the end recipients in 4 most affected villages of Phuc Trach commune of Bo Trach District, where SANGTAO has had a strong attachment for 6 last years. List of names and addresses of the end recipients will be sent back to you as millions of silent sincere thanks from them all, and us. It would be great if SANG TAO could be able to fulfill this noble mission next week. Hoàng Thị Hồng Sen Giám đốc Trung tâm hỗ trợ nông thôn SÁNG TẠO 66-68 Nguyễn Du, Đồng Hới, Quảng Bình +84 523 821 394/ +84 912 549 767 sen.hth@gmail.com hongsen6668 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
chaika (28-10-2010), htienkenzo (27-10-2010), Maria Bonconskaia (08-11-2010), minminixi (27-10-2010), sad angel (28-10-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Gặp chứng nhân của cuộc xung đột biên giới Xô-Trung | hungmgmi | Tôi người lính Nga | 47 | 28-02-2014 16:44 |
| Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung | chaika | Mỹ thuật - Nhiếp ảnh | 93 | 07-08-2013 09:06 |
| Truyên dành cho các cháu nhân TẾT TRUNG THU. | duy quế | Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn | 1 | 23-09-2010 07:39 |
| Quân Khu Miền Trung Mời Họp Mặt ! | Sunstar | Hoạt động chung | 127 | 05-04-2009 09:51 |
| Lịch sử nước Nga thời kỳ trung đại | Nina | Lịch sử nước Nga | 1 | 29-11-2007 17:39 |