|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Đi 60 km từ Tver có một thị trấn, nơi mà ai cũng có thể cảm nhận được sự kỳ diệu cổ xưa của Nga. Đó chính là Torzhok ( tiếng Nga: Торжок), nằm bên bờ sông Tvertsa với lịch sử hơn một nghìn năm tuổi và dân số khoảng 47.800 người ( năm 2006). Nơi đây có sự may mắn hơn so với rất nhiều thị trấn khác đó là chỉ một phần nhỏ các tòa nhà đã bị phá hủy trong thời kì Xô viết. Dọc bờ sông là những công trình gây ấn tượng sâu sắc về sự tráng lệ và hùng vĩ mà chúng ta không mấy khi mong đợi ở một thị trấn nhỏ như thế này. Torzhok nổi tiếng với nghề thêu vàng. Ngành công nghiệp “nghệ thuật” này đã tồn tại ở nơi đây từ thế kỉ XIII. Kĩ thuật thêu bằng vàng đã được sử dụng để trang trí quần áo, thiết kế nội thất và những vật dụng thờ cúng. Vào thế kỉ XI và XII, nghề giao thương và công nghiệp của người Slav Novgorod được thành lập bên bờ phải của sông Tvertsa. Đầu tiên nó được gọi là Noviy Torg, có nghĩa là “new market” và sau này có cái tên ngắn gọn hơn là Torzhok. Trong biên niên sử Nga, Noviy Torg được nhắn đến lần đầu tiên vào năm 1015. Lịch sử lâu đời của Torzhok gồm nhiều sự kiện sinh động. Những người dân nơi đây đã sử dụng trí nhớ lanh lợi của mình và làm giàu cho Novyi bằng cách để nơi này trở thành một pháo đài quân sự trên biên giới phía Nam của nước cộng hòa phong kiến Novgorod và trở thành một trung tâm chính trị quan trọng tại miền Tây Bắc – Nga. Từ Novgorod đến Volga, nhiều đoàn tàu thủy đã phải qua đây. Trong năm 1238 cho tới 3 năm sau đó, từ ngày 21/2 đến 5/3, Torzhok chống lại cuộc bao vây của Tatar. Cuối cùng Torzhok cũng bị chiếm nhưng cuộc đấu tranh này cũng giúp cản trở sự xâm lược của kẻ thù vào Novgorod. Thị trấn này cũng đã từng bị phá hủy rất nhiều lần khi xảy ra nội chiến. Dưới sự chỉ huy của hoàng thân Mikhail Tver, thị trấn này đã bị tấn công. Năm 1478, Torzhok thuộc về chính quyền Nga. Vào thể kỉ XVIII, một con đường đất được mệnh danh là “ the sovereign’s way” kết nối giữa Moscow và St Petersburg đã được xây dựng qua Torzhok. Thị trấn này cũng được biết đến như một địa chỉ quen thuộc đối với Alexander Pushkin, nhà thờ đã lưu lại đây hơn 20 lần. Ngày nay, Torzhok trở thành một trung tâm văn hóa, công nghiệp và khoa học quan trọng. Các địa điểm thăm quan Tại Torzhok, có hơn 30 nhà thờ và tu viện. Nổi tiếng nhất trong số đó là nhà thờ Saviour’s Transfiguration (1815-1822) và khu tu viện Boris – Gleb, tu viện Phục Sinh. Các tu viện Boris và Gleb được thành lập vào năm 1038 bởi Erfrem Boyar. Quần thể này bao gồm tu viện Boris và Gleb (1785-1796), Giáo hội (1620), Tháp chuông (1804), khu dành cho cha đạo và dân cư. Ngoài ra ở đây ta còn có thể thăm quan Tòa nhà của hội đồng thị xã, Rotunda(1814), Kamenny(1774), cầu Petrovsky(1851), nhà thờ Jerusalem(1717), Putevoi Dvorets, Pozharsky và rất nhiều công trình kiến trúc lâu đời cũng được bảo tồn. Mặt khác còn có những bảo tàng văn hóa, lịch sử và tôn giáo như Bảo tàng kiến trúc gỗ Nga, bảo tàng nghệ thuật thêu bằng vàng, bảo tàng Pushkin v.v... Nguồn: http://www.russia-ic.com Lược dịch: BZ
__________________
Take It Easy |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-07-2010), Dang Thi Kim Dung (09-07-2010), Duc (09-07-2010), duc68 (19-08-2010), hongducanh (09-07-2010), MIG21bis (09-07-2010), sad angel (01-09-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Cám ơn BelayaZima rất nhiều, ngày xưa (lại ngày xưa) Torzhok chúng tôi gọi là thành phố vệ tinh - trực thuộc tỉnh Kalinin (nay gọi là Tver) Vào những năm 1987 ở thành phố này cũng có khoảng 100 cộng quân ta làm việc trong liên hiệp đóng giày…
Thành phố không có nhà cao tầng và hiện đại như các thành phố khác của Nga, nhưng những tòa nhà 2 hoặc 3 tầng của thành phố rất đa dạng với nhiều kiểu và nét kiến trúc cổ của Nga. Thành phố cổ kính này nằm bên hạ lưu sông Tvertsa rồi đổ ra sông Volga nổi tiếng của Nga. Con sông Tvertsa vào mùa hè chảy lững lờ, trong xanh và đẹp lạ thường... Điều đặc biệt đáng nói là dưới dòng sông Tvertsa có rất nhiều những con giống như con trai, con hến của chúng ta. Chịu khó lạnh một chút, gọi là lạnh nhưng thực tế không muốn lạnh thì vào cửa hàng thể thao mua bộ quần áo cao su pha nhựa thì nước sông cũng chẳng nhằm nhò gì và sau đó chỉ cần 30' có thể vớt được rất nhiều các con trai, hến. Chúng tôi mang trai, hến về KTX và cũng ngâm chúng trong nước ấm khoảng 1 giờ, “làm thịt” lũ trai, hến giống như sơ chế thức ăn ở Việt Nam – chỉ có điều đáng tiếc là không có rau răm mà chỉ có rau thì là – thôi thế cũng quá ổn rồi. Đảm bảo với các bác ăn ngon như ở Việt Nam, nhưng nói thật là rất dai (có lẽ nó tồn tại nhiều năm dưói lòng sông-tôi không muốn nói là chúng đã già.) Xin lỗi hơi lạc đề chút!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-07-2010), BelayaZima (09-07-2010), Dang Thi Kim Dung (09-07-2010), duc68 (19-08-2010), MIG21bis (09-07-2010), sad angel (01-09-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thế giới công nghệ thông tin | BelayaZima | Công nghệ thông tin | 24 | 24-11-2012 12:55 |
| Tòa nhà dầu khí Nghệ An | cbocare | Giới thiệu - Làm quen | 1 | 18-06-2010 17:57 |
| Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo ? | ninh | Các chủ đề khác | 19 | 04-03-2010 05:13 |
| học công nghệ Môi Trường ở Nga | omertachinno | Trao đổi kinh nghiệm du học | 11 | 13-04-2009 23:57 |