|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chắc có nhiều người đã đọc được bài báo này và em muốn đưa tiếp lên đây để cho những ai chưa đọc sẽ theo dõi và có ý kiến ! Riêng em,nói thật là em chưa đọc hết 1/3 bài viết trên vì...bức xúc và quá choáng với hình ảnh trong bài báo:
http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/05/3BA1B724/
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (07-11-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Em vừa xem thời sự vừa chửi
__________________
Được không kiêu, thua không loạn. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Xin lỗi vì em chen vào mục của hai bác nhưng hôm nay em đọc 1 tin trên Dân trí mà thấy buồn cho Đại học Huế của cô Kim Dung vì theo bài báo này năm nay chỉ có 1 thí sinh đăng ký thi vào tiếng Nga thôi. Không biết cô Dung nhà ta sẽ lấy đâu ra học sinh đây?
http://dantri.com.vn/c25/s25-394326/...hi-khoi-d2.htm |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn doia cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cô giáo Kim Dung cũng đã đọc được đều này trước khi dantri.com.vn đưa tin, bởi chính vị tiến sĩ ngôn ngữ này là người trong cuộc, rất hiểu tình hình... Cuộc sống muôn màu muôn vẻ-có rất nhiều cửa, luôn rộng mở. Có điều chúng ta có dám hy sinh nhiều thứ để chọn một thực tại hay không? Theo tôi được biết, Kim Dung rất vất vả với công việc гид, nay đây mai đó... Nhưng vẫn luôn yêu đời, cất cao tiếng hát... Không có học sinh trẻ khắc có học sinh già!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Có một vài cảm nhận,suy nghĩ và cả sự..không thể hiểu mà em không biết nên cho vào đâu,đành lôi lại cái thớt này lên để khỏi làm phiền đến những bác không quan tâm lắm đến chuyện...thường ngày ở huyện và có ai đấy không vui khi bị đụng đến vấn đề này.
Chả là hôm qua em và một số bác đã có buổi gặp mặt thân mật,ấm cúng và rất tình cảm với nhà thơ,dịch giả,nhà Nga học Hoàng Thúy Toàn(H.T.Toàn)-nhân vật lịch sử của văn học Việt Nam. Một con người với tác phong giản dị,tính cách rất dân giã,thân thiện của người con Việt nhưng vẫn mang trong mình dáng dấp của một Người Nga Cũ khi dòng máu,tình yêu nước Nga vẫn luôn tuôn chảy trong trong trái tim dịch giả H.T.Toàn. Nếu không được giới thiệu trước,khó ai ngờ đấy lại là một nhà văn hóa,nhà trí thức lớn đã rất nổi tiếng không chỉ với nền văn học Việt Nam. Chỉ mới ngày hôm kia đây thôi-04.11.2010 tại điện Kremli tráng lệ của nước Nga vĩ đại,chính Ngài tổng thống đương nhiệm Liên Bang Nga-D.Medvedev đã đích thân trao tặng cho dịch giả Huân Chương Hữu Nghị. Thật vinh dự và đáng tự hào làm sao khi một người Việt Nam chân chất,giản dị như vậy lại được đón nhận phần thưởng cao quý,long trọng ấy. Nhưng thật sự cũng không thể ngờ(lại cái Nhưng không đáng có)rằng dịch giả H.T.Toàn được Tổng Thống và nhà nước Nga mời sang nhận huân chương cao quý,ở khách sạn 5 sao dành cho các nguyên thủ,khách VIP(Hotel President) lại lủi thủi một mình sang Nga,tự mò mẫm tìm đường bắt xe từ sân bay vào trung tâm Moscow để bước lên cái bục cao danh giá ấy. Nếu không gặp may(có nhạc sĩ Hồng Hà đi đón cháu gái nhận ra bác ấy và cho đi nhờ xe về Moscow)thì không biết bác ấy sẽ như thế nào với tấm thân già 71 tuổi mò mẫm giữa trời đông giá lạnh của nước Nga với nhiệt độ dưới 0 độ C..!!?? Em trộm nghĩ,có lẽ nào các cấp,ngành hay Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nga lại không thể bố trí để sắp xếp 1 chiếc xe đưa đón dịch giả H.T.Toàn trong mấy ngày lưu trú tại Nga,để đón nhận không chỉ cho riêng bác ấy tấm huân chương cao quý do tổng thống và nhà nước LB Nga trao tặng những con người xuất sắc nhất? Tại sao công dân các nước có được vinh dự ấy đã được Đại Sứ Quán của họ bố trí xe đưa đón rất long trọng từ lúc đến Moscow và quá trình lưu trú tại Nga một cách chu đáo,trịnh trọng đúng nghĩa một nhân vật VIP? Theo em được biết,đúng như kế hoạch của VP Tổng Thống thì sẽ có xe ra tận sân bay đón dịch giả H.T.Toàn về khách sạn,nhưng đến phút cuối họ thông báo là không thể đón bác ấy vào ngày 02.11 mà chỉ bố trí xe đón được vào ngày 03.11(vì mấy hôm nay ở Nga đang rất nhiều ngày lễ),như vậy thì lại không trùng lịch bay đã đặt sẵn của bác H.T.Toàn. Theo ngu ý của em,kể cả phía Nga có xe đưa đón,nhà mình cũng nên xin nhận lãnh nhiệm vụ cao quý ấy để đưa đón thì hay biết nhường nào...??? Lại nữa,bác H.T.Toàn đi Nga bằng vé của VP Tổng Thống chi trả,nhưng sau khi vay tiền của con trai để trả tiền vé ở VN,sang Nga họ quy đổi tỉ giá thế nào giữa đồng rúp và $ mà bác ấy phải bù tiền túi ra hơn 100 Obama(đúng là cứu nhà hàng xóm,cháy nhà mình). Hiện tại,thời hạn visa của bác ấy vẫn còn đến ngày 13.11,nhưng vì phía bạn chỉ lo chi phí ăn,ở trong 3 ngày,những ngày còn lại thì phải tự tìm...nhà người quen tá túc. Vì bác ấy đang nặng nợ văn chương và cũng vì cái chung cho tất cả mà bác ấy phải ở lại để làm chương trình với bên đài truyền hình và các hãng thông tấn báo chí. Nhìn nét mặt rạng ngời và ánh mắt tươi vui của bác ấy mà lòng em chùng xuống,thưa các bác. Em thấy khó hiểu và áy náy cho bác ấy khi phải gánh trên vai mình trọng trách như một sứ giả hòa bình,một nhà ngoại giao vĩ đại nhưng vẫn chịu cảnh...một mình thổi tù và hàng tổng các bác ạ! Có lẽ nào...
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! Thay đổi nội dung bởi: rocketvn, 07-11-2010 thời gian gửi bài 00:02 |
| Có 19 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (06-11-2010), Cartograph (09-11-2010), Cá Măng (07-11-2010), chaika (06-11-2010), Dang Thi Kim Dung (06-11-2010), dienkhanh (09-11-2010), Hoa May (06-11-2010), hongducanh (06-11-2010), htienkenzo (06-11-2010), hungmgmi (06-11-2010), Mrdie05 (27-09-2011), ngocbaoruss (06-11-2010), ninh (06-11-2010), Old Tiger (06-11-2010), sad angel (07-11-2010), Siren (06-11-2010), thaond_vmc (06-11-2010), virus (06-11-2010) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Đọc xong thông tin của bác rocketvn về chuyến đi "đơn thương, độc mã" của bác T.Toàn , AT cũng thực sự không thể nào hiểu nổi giữa thời đại ngày hôm nay mà còn có chuyện buồn khó tin như vậy. Lạ quá! Chẳng nhẽ bác T không có người thân quen nào ở Moscow để báo tin trước khi sang? Hoặc giả người thân quen của bác bên VN không ai biết gì đến hành trình vinh dự như vậy của bác sao?
Một đoàn công tác toàn tép riu như Cty của AT mà mỗi năm sang Nga là phía bạn cử người lên tận Moscow để đón, tháp tùng đi tất cả các thành phố cho đến lúc về ...và mỗi lần đoàn phía Nga sang VN cũng vậy, lịch làm việc và nghỉ ngơi được 2 bên thống nhất trước cả tuần. Khi lên máy bay còn gọi điện xác nhận lân chót giờ bay. Khi họ sang VN, cả Công ty AT cũng quần quật lo chuyện đón, đưa ăn ngủ cho họ. Có 1 lần AT mệt quá, bắt xe taxi cho khách đi 1 mình từ KS đến 1 địa điểm cách đó 5 km trong HN thôi, thế mà đã bị cảnh cáo là vi phạm nguyên tắc ngoại giao vì nếu taxi rởm chở đi đâu cướp hay tai nạn giữa đường thì ai xứ lý...? Tuổi cao,trời thì lạnh thế nơi đất khách quê người. Nghĩ mà xót xa cho bác Tòan quá. (Nếu là ba mình, dù là được gặp ai, dứt khoát là mình chẳng cho ba đi một mình như thế khi chưa kết nối được với bạn bè để biết chắc chắn từng bước đi của ba ở bên đó). Hy vọng những bậc cha chú đáng kính của chúng ta khi sang Nga không còn gặp cảnh như thế nữa ... p/s: AT đã pm cho bạn rocketvn và anh nhnam
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Cartograph (09-11-2010), chaika (06-11-2010), Hoa May (06-11-2010), hongducanh (06-11-2010), htienkenzo (06-11-2010), ngocbaoruss (06-11-2010), ninh (06-11-2010), Old Tiger (06-11-2010), rocketvn (07-11-2010), sad angel (07-11-2010), thaond_vmc (06-11-2010) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có thể một phần do thầy Thúy Toàn là người hay cả nghĩ, không muốn gây phiền toái cho ai, song trong việc này thì trách nhiệm của các văn phòng đối ngoại là ở đâu? Hay là họ không biết có việc thầy Thúy Toàn được TT Medvedev tặng thưởng Huân chương Hữu Nghị? Hay là họ biết nhưng do không được chỉ đạo nên lờ đi? Thật buồn! |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (06-11-2010), Cartograph (09-11-2010), chaika (06-11-2010), dienkhanh (09-11-2010), Hoa May (06-11-2010), hongducanh (06-11-2010), htienkenzo (06-11-2010), ngocbaoruss (07-11-2010), Old Tiger (06-11-2010), rocketvn (07-11-2010), sad angel (07-11-2010) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Còn nhớ trước đây, mỗi lần sang Nga đi họp hay công tác, do tiết kiệm chi phí cty thường cử CK đi một mình. Máy bay sang Moscow thường đến vào lúc 3 giờ sáng mà lúc nào Thương vụ VN cũng cho xe ra đón đưa về lo chỗ ăn ngủ chu đáo, còn cử cán bộ đi cùng trong suốt chuyến công du. Chuyện thật đáng buồn. Lẽ nào họ không biết bác Toàn dù có thể không phải là triệu phú nhưng bác ấy có hàng triệu người trong và ngoài nước hâm mộ, kính trọng .
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 06-11-2010 thời gian gửi bài 16:42 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (06-11-2010), Cartograph (09-11-2010), dienkhanh (09-11-2010), Hoa May (06-11-2010), hongducanh (06-11-2010), htienkenzo (06-11-2010), ngocbaoruss (07-11-2010), Old Tiger (06-11-2010), rocketvn (07-11-2010), sad angel (07-11-2010), thaond_vmc (06-11-2010), vidinhdhkt (07-11-2010) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Không nói ra thì .. không nhiều người biết. Khổ thân bác Toàn thật! Rất nhiều người Việt Nam yêu mến, kính trọng và ngưỡng mộ tài dịch thơ Nga sang Việt của bác Thúy Toàn - không chỉ là những người học và liên quan tiếng Nga, văn học Nga. Chắc rằng bác ấy sẽ được giúp đỡ! |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Chiều hôm nay anh em QKMos muốn tổ chức thêm buổi họp mặt nữa,nhưng vì bác Hoàng Thúy Toàn là khách VIP của rất rất nhiều người nên đã bị họ rước đi làm khách và thực hiện công tác ngoại giao. Hy vọng ngày mai sẽ lại được ọp từng bừng các bác nhé!
@ Bác Anhthu: Em rất trân trọng sự chân thành,nghĩa khí của bác và cũng rất sẵn sàng,vui lòng thực hiện đề nghị của bác đấy ạ!
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
Như tôi hiểu thì bác HTT là người hay ngại và cũng rất (sorry bác) lơ ngơ trong những chuyện danh tiếng và thủ tục. Nhận được thông báo của Sứ Nga, tự thấy xương cốt tuổi cổ lai hy còn chịu được cái lạnh của xứ người, lại được anh con giai ứng tiền cho vay, áo bông cũ phanh vạt, cái túi vải khoác vai, thế là đi Nga.
Như chúng tôi được nghe bác kể thì "cũng có báo cáo chứ và ông gì ở phòng gì trên Sứ ta có biết đấy, nhưng không thấy bảo sao". Có cảm giác là ngày nào cũng có người mình vào Kremli nhận huân chương từ tay bác Gấu. Còn như rocketvn viết "nhưng vì bác Hoàng Thúy Toàn là khách VIP của rất rất nhiều người nên đã bị họ rước đi làm khách và thực hiện công tác ngoại giao" thì xin nói rõ thêm là, hôm nay bác HTT là khách VIP của bà giáo cũ . Lại tặng các bạn một chi tiết nhé: Bà giáo Sofia 87 tuổi đã sang HN dự cuộc "Thày Trò" (bà mặc áo dài đỏ thẫm) và chuyến đi ấy 2 bà giáo Nga tự bỏ tiền túi ra mua vé máy bay đấy ạ. Còn việc ngoại giao như rocketvn viết, cũng là ngoại giao nhân dân tự vác tù và, bác HTT thấy phải tranh thủ dịp sang Nga đi gặp các nhà VN học người Nga để vận động họ viết về VN và dịch văn học VN ra tiếng Nga ạ. Toàn những là việc vui vẻ ôm rơm í mà. Hôm gặp nhóm 3N, bác HTT cho biết đã từng có những người VN khác được tặng huân huy chương Nga, nhưng bác có lẽ là người đầu tiên được mời sang Kremli để TT Nga tự tay trao. ĐT tôi vẫn ngoan cố chỉ ra thêm một cái đầu tiên nữa, đó là bác có cái áo cũ hỏng khóa đầu tiên phất phơ trong Lễ đường Kremli oai nghiêm. Bác kể rằng cái ông nào ở Columbia sau lúc nhận huân chương rồi thì Sứ họ đón rước và ăn mừng hoành tráng lắm... |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-11-2010), BelayaZima (07-11-2010), Cartograph (09-11-2010), Cá Măng (07-11-2010), chaika (07-11-2010), hongducanh (07-11-2010), ngocbaoruss (07-11-2010), rocketvn (07-11-2010), sad angel (07-11-2010), Thao vietnam (10-11-2010), thaond_vmc (07-11-2010) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Thực ra người như bác Toàn hay như nhiều bác khác cứ tự tha thẩn đi bụi, ngủ nhờ đi-văng có khi còn thú hơn. Chứ cứ đưa đón linh đình, mặt mũi nghiêm trọng phát biểu linh tinh giống các quan chức, chưa chắc các bác đã thích. Cứ nhìn giáo sư Ngô Bảo Châu mà thấy tội nghiệp. Cái sự sung sướng đi đây đi đó tự do là phải hường ngay, không nên trì hoãn vì những việc lặt vặt ....
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn gzelka cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Quả thật, với suy nghĩ của gzelka rất phù hợp với hoàn cảnh thực tế của bác TT. Lúc đầu, tôi cũng băn khoăn chẳng biết nói gì, song có lẽ chính bác Toàn là người hiểu chuyện và thông cảm cho tất cả chúng ta... Tuy bác ấy là người nổi tiếng, nhiều người biết và các tổ chức có quan tâm... Nhưng có lẽ, bác ấy thích tự do bởi ít nhiều trong bác ấy cũng có dòng chảy của máu văn nghệ sĩ!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (09-11-2010) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Theo những gì em được biết về chuyến du Nga nhận huân chương cao quý của bác Hoàng Thúy Toàn lần này thì ẩn sau đấy còn nhiều vấn đề đáng buồn hơn... Nhưng thôi,bản thân bác ấy cũng chả cần gì ngoài tình yêu,niềm đam mê mang phong cách lãng tử của những nhà văn hóa lớn,nhà thơ,nhà văn hay những người hoạt động nghệ thuật...thì mọi chuyện ngoài lề xem như không hề có.
Một chiếc áo zaket cũ(đúng như bác Đan Thi nói là hỏng khóa không cài được)đã hơi phai màu,một chiếc quần kaki còn cũ hơn cả chiếc áo,một đôi dày đen đã sờn nứt ra mấy rãnh,chiếc túi vải màu trắng in dòng chữ Hội Nhà Văn màu đỏ có hai cái dây dài đủ để khoác lên vai. Hành trang đi nhận huân chương,ngoại giao,thuyết khách và tham dự những buổi tiếp đón long trọng dành cho bác ấy tại Nga chỉ có vậy. Ngược lại với những cái phong lưu ở trên là nụ cười đôn hậu luôn túc trực,giọng nói chậm rãi,trầm cảm và ánh mắt rạng ngời của bác ánh lên niềm vui khó tả. Điều đặc biệt nữa mà em phát hiện ra,bác HTT đã ở cái tuổi "thất thập cổ lai hy",nhưng khi em đưa mảnh giấy để bác viết lại bằng tiếng Nga những lời phát biểu sau khi được ngài Tổng Thống trao chuân chương,bác HTT không cần sử dụng đến kính(điều này em có nói ngay với bác cả lúc đấy là...bác thua bác Toàn rồi nhé! Rồi bác kể rằng,lúc Đại Sứ Quán của Nga tại HN gọi điện tới nhà hỏi: " Ông có đi sang Nga không? Tôi đã không ngần ngại nói ngay là có chứ. Và nghĩ rằng trong thâm tâm đang ao ước có dịp được đi,giờ có người hỏi sao lại không đi,thích quá đi chứ! Nhưng rồi bà nhà tôi đã bảo ngay-không đi đâu hết... Tôi đã phải phân bua là lần này họ mời và họ sẽ lo hết. Bà lại hỏi-thế đi thì có được tiền không? Tôi nói có,họ cho tiền vé nhưng mình phải chi ra rồi sang bên kia họ mới thanh toán. Thế là tôi vay tiền của con trai đi thôi". Nghe bác nói cứ thấy nhẹ nhàng,đơn giản như kiểu...ra bờ hồ Hoàn Kiếm chơi vậy. Họ thì rình rang đưa rước,bác thì..độc khách hành như vậy mà sao thấy nhẹ nhàng,thanh tao! Bác T.Toàn có nói chuyện,hôm trước có một chị người quen làm bên nhà xuất bản (ABC gì đấy em chả nhớ) có đến nhà gửi cho bác ấy 120 ngàn VND(ước gì Obama hay của bác Gấu thì còn đỡ),nói là gửi tiền nhuận bút. Bác có nói với bác kia là nếu đã sòng phẳng gọi là tiền nhuận bút thì không thể là 120 ngàn chứ,vì đã có bao nhiêu tác phẩm,bao nhiêu năm đã in ấn mà tính nhuận bút như vậy thì lại không đúng rồi!!?? Về khoản nhuận bút,tác quyền này em nhường các bác,em thì xin chịu. Em chỉ tính sơ sơ,quy đổi theo giá Phở VN thì 120 ngàn=4 tô phở. Chỉ có điều đáng chú ý nhất là bác vừa kể chuyện vừa cười nhẹ tênh như không có gì,em hiểu ngay rằng bác không quan tâm lắm đến con số 120 ngàn VND kia hay kể cả 120 ngàn Obama cũng vậy thôi. Rồi bác bật mí,sau chuyến đi Nga này bên Ba Lan lại mời bác qua tham dự lễ khánh thành bảo tàng(em quên mất tên bảo tàng này là dành cho một danh nhân người Nga)tại Ba Lan,"...cũng nhờ tiếng Nga cả đấy..." bác nói rồi lại cười-một nụ cười đôn hậu đầy mỹ mãn. Theo nguồn tin riêng thì hôm qua có bác C.T tham tán sứ quán tại Nga có ý muốn gặp mặt,đón tiếp bác HTT. Sự việc thế nào em cũng chưa rõ vì chương trình của bác T.Toàn đang bị phong tỏa kín hết.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! Thay đổi nội dung bởi: rocketvn, 07-11-2010 thời gian gửi bài 17:18 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn thachha cho bài viết trên: | ||
|
#16
|
|||
|
|||
|
Trích:
Tôi thật không thể hiểu được bác đang định nói gì. "ĐỊNH ĐI BẰNG XE CÔNG CỘNG..." Đã đi chưa hay chỉ mới định thôi? Chị KIM HIỀN sẽ hiểu tôi nếu chị đọc những dòng này. Vì tôi là con ông Nguyễn Duy Bình, đã từng là Hiệu trưởng ĐHSP 2. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (09-11-2010) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Trích:
Như vậy, cũng không có cái sự "...tự mò mẫm tìm đường bắt xe từ sân bay vào trung tâm Moscow .... Nếu không gặp may (có nhạc sĩ Hồng Hà đi đón cháu gái nhận ra bác ấy và cho đi nhờ xe về Moscow)thì không biết bác ấy sẽ như thế nào với tấm thân già 71 tuổi mò mẫm giữa trời đông giá lạnh của nước Nga với nhiệt độ dưới 0 độ C..!!?? như bạn rocketvn mô tả hơi bi thảm. Nghĩa là bác Thúy Toàn sang Nga cũng có sự chuẩn bị đón đưa chu đáo (dù không phải đón bằng taxi hoặc xe riêng), vì người nổi tiếng như bác ấy nhất định có "tứ hải giai huynh đệ" chứ. Còn cái sự không chu đáo của NN và SQ thì thiết nghĩ ai cúng hiểu... Rất cảm ơn bác thachha đã cho biết thêm thông tin, để mọi người yên tâm hơn. Giờ thì bác Thúy Toàn đã về HN rồi. Sự đưa tiến bác ấy ra sân bay đã được bạn rocketvn tình nguyện làm nhiệt tình và chu đáo... Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 09-11-2010 thời gian gửi bài 06:04 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (09-11-2010) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Các bác còn trông mong và hi vọng cái sứ quán VN ở Moskva thì hơi lạc quan tếu. Năm 2007 có dịp phải lên sứ quán đổi hộ chiếu tôi mục kích một chuyện vô cùng hài hước. Vốn phòng đổi hộ chiếu cũng là phòng cấp phát visa cho người Nga sang VN do vậy nhà nước ta cũng có sửa sang khá lịch sự, có cả tivi phát VTV4 cho người ngồi chờ xem đỡ chán.
Chỗ tiếp dân được chia thành các khung nhỏ bằng gỗ, tuy có 4 khung nhưng chả mấy khi có người ngồi tiếp dân, họ cũng ko bao giờ làm theo lịch mà thỉnh thoảng chỉ xuất hiện 15-20 phút nhận một vài hồ sơ rồi lại đóng kín. Mọi thứ đều bình thường đối với tôi vì tôi quá hiểu họ làm như thế với mục đích gì. Chỉ có một chi tiết mà người VN ai cũng phải càm thấy xấu hổ: ai đó đã vạch trên cửa gỗ bên cạnh một ô tiếp dân một con ... "chim" rất to các bác ạ. Ngoài ra còn viết kèm chữ tiếng Nga mà người ta hay văng tục để ám chỉ con "chim" này. Người VN nhìn thấy điều này còn phải xấu hổ huống gì người Nga ko hiểu là họ sẽ có cảm nhận như thế nào về sứ quán đại diện của một quốc gia. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ở đây có thể là do một vài người đã quá bận việc hay sự thờ ơ vô tình nên mãi tới hôm sau(đêm hôm trước ngày bác Thúy Toàn về VN)thì mới có một số bác(em không rõ là tư cách cá nhân hay đại diện cho tổ chức nào)tổ chức gặp bác Toàn tại Nems. Có một điều làm em chạnh lòng là khi đang làm thủ tục tại sân bay,một số người nhận ra bác Toàn vì nhìn thấy bác...trên tivi nên đến hỏi han,bắt tay,và họ nhìn quanh cũng chỉ có mỗi em,bác Toàn,cô Tuyết Hoa(vì đến phút chót,nhạc sĩ Hồng Hà không thể đi cùng ra sân bay). Tại của cân,hai bác cháu có dư ra 6kg hành lý,anh nhân viên bảo phải đi đóng tiền do bị thừa cân,em đã nhờ anh bạn quen làm dv đang làm thủ tục cho khách được anh ta nhận lời ngay nên không phải đóng tiền cước nữa. Xong thủ tục,muốn ghi lại vài tấm hình kỷ niệm chỉ có 3 bác cháu nhưng không có ai bấm may cho. Cô Hoa nói rằng nhờ anh công an đang đứng kia bấm giùm,bác Toàn bảo ngay"không được đâu,họ đang làm nhiệm vụ đấy".. thế rồi loay hoay tìm được anh tây bấm hộ mấy kiểu ảnh. Hồi năm ngoái,có một sếp ở Cty B.T sang công tác,vậy mà có những 4 con xe đẹp đi đón bác ấy thật hoành tráng... Thế mới thấy rằng,nếu dự tính dùng Electrik hay taxi đón bác Thúy Toàn chỉ phù hợp vào dịp khác chứ không phù hợp cho chuyến đi lần này.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn rocketvn cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (09-11-2010), chaika (09-11-2010), dienkhanh (09-11-2010), ngocbaoruss (09-11-2010), Thao vietnam (10-11-2010), thaond_vmc (09-11-2010), USY (09-11-2010) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Lại thêm một bài học về cách ứng xử của những người nổi tiếng cùng với cả ekip của họ.
http://vn.news.yahoo.com/mai-ph%C6%B...n-tp-hcm-.html Em thấy bác bảo vệ quá hiền và quá nhẫn nhịn. Gặp mấy anh bảo vệ tây bên này họ túm cổ lôi ra ngay chứ không có chuyện đôi co như vậy. Tất cả những vị trí trọng điểm về an ninh,quốc phòng hay nhạy cảm về độ an toan,bí mật thì quy định cấm chụp hình vẫn được coi trọng và tất cả đều phải chấp hành,bất luận người ấy là ai.
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|