|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
P/s: Ốp Giầy là đôm 9A, phố Ivanteevskaya, metro Podbelskogo, TP Mátxcơva. Ngoài ra theo tôi thì bà con ta ở các Ốp khác (nơi tập trung đông bà con ta sinh sống), chúng ta cũng nên cần nâng cao cảnh giác với các hiện tượng tương tự để bảo vệ bản thân mình và cảnh báo cho đồng bào ta giảm những tai nạn rủi ro không đáng có. Thay đổi nội dung bởi: Tuan1980, 18-04-2010 thời gian gửi bài 17:14 Lý do: thay đổi ảnh upload lên trang 3N |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Tuan1980 cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), chuvthanh (21-10-2010), MIG21bis (28-06-2010), ngocbaoruss (29-04-2010), Thien Nga (05-12-2010), virus (25-04-2010), Voskhod (08-08-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Bác cho thêm thông tin cụ thể đi, chúng nó lừa đảo thế nào, lái xe là người Nga hay Kapkaz
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Xin lỗi bác gzelka, em vừa qua khỏi tai nạn thì tiếp đến bạn em lại gặp nạn tương tự. Em suốt tuần vừa qua phải chạy qua chạy lại chăm sóc và giúp đỡ 2 vợ chồng anh bạn bị gặp nạn đến chiều qua mới xuất viện, nên hôm nay mới vào mạng và đọc câu hỏi của bác.
Em có thể tóm gọn lại như sau: Lái xe tắc-xi có cả người Nga và "đầu đen". Thủ thuật của người Nga là "phím" CA làm phiền mình trên đường. Hình thức: nháy đèn khi gặp CA, hoặc nháy điện thoại ám hiệu (một cách kín đáo và khéo léo) cho bọn CA xấu đón chặn trên đoạn đường nào đó như là vô tình (chắc chắn là chúng có quy ước trước với nhau, mình phải tinh hay vô tình thấy hiện tượng lặp lại nhiều lần thì mới phát hiện được). Trường hợp thứ 2 là trên đường đi lái xe vô tình tạt đầu 1 xe khác, lái xe đó tức tối vượt lên chặn lại và giả vờ chửi rủa ăn vạ, phạt đền,...lái xe tắc-xi giả vờ xin lỗi và tự giải thích ko có tiền, kẻ ăn vạ kia quay sang tóm khách đi xe với cớ "chúng mày là bạn của nhau, thằng nào có thì phải trả, còn việc chúng mày tự giả quyết với nhau sau,.... Thủ thuật của bọn "đầu đen" là đi ngang đường đón thêm 1 người khách vô tình rồi đến đoạn đường vắng chúng ra tay. Trong mọi tình huống (kể cả với CA), lái xe đều giả vờ đứng về phía mình giải thích và xin xỏ,...như thật tình. Nhưng cuối cùng bị đánh và mất tiền vẫn là bà con ta vì bị chúng ép vào thế cùng đường (CA thì giây dưa làm phiền, bọn "gấu" thì dùng vũ lực). Vậy bà con ta nên cảnh giác, tôi nghĩ không thừa. Mong rằng những tai nạn kiểu này bà con ta sẽ tránh được. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Tuan1980 cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), chaika (26-04-2010), chuvthanh (21-10-2010), MIG21bis (28-06-2010), ngocbaoruss (29-04-2010), Thien Nga (05-12-2010), virus (25-04-2010), Voskhod (08-08-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cũng giống như VN thôi , bắt taxi ko nên chọn những xe ko rõ thuơng hiệu , đậu lẩn quất gần các nơi ra vào những khu vực tệ nạn .
Nên chịu khó đi ra các đường lớn có nhiều xe chạy qua , lựa chọn hãng xe uy tín rõ ràng mà đi , trường hợp bí quá ko đi bộ ra đường lớn vẫy xe được mà phải đi xe đểu thì chỉ đi 1 quãng ngắn 1 đoạn đến đường lớn , giả vờ thay đổi ý định , trả tiền xuống xe ngay và bắt xe khác ! Chúc các bác đi lại an toàn ! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn matador cho bài viết trên: | ||
chaika (26-04-2010), chuvthanh (21-10-2010), MIG21bis (28-06-2010), ngocbaoruss (29-04-2010), Voskhod (08-08-2010) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Tôi vào Yandex gõ thử, vừa gõ chữ TA...đã thấy ra ТАКСИ, cố thêm chữ K nữa thì ra hàng loạt luôn, nào ТАКСИ МОСКВА, ТАКСИ ДЕШЕВО, ТАКСИ......
bà con NNN ở đây đều sử dụng Internet thì không nói làm gì, còn bà con Việt không hay dùng Net thì ít nhất cũng có thể nhớ được....01 số máy của hãng Taxi nào đó vì đơn giản họ dùng toàn số....khủng. ví dụ: 500 50 50 ; 777 5 777 ; 999 555 6 ;231 2222 ; 771 74 74 ; 940 7 047 ;5000 500 ; 940 8888 743 0000..... Mọi người vẫn "dị ứng" với TAXI "xịn" cho rằng đắt hơn mấy "bác" quen vẫn đứng quanh khu "ốp". Sai lầm. Với giá 700 rúp ra sân bay thì mấy "bác" vẫn tụ tập ở sân "ốp giầy" sẽ không "bác" nào chạy hết. trừ khi phật phật cho các "bác" ấy thấy tờ 50 "xanh" (tương đương 1500 rúp). Từ lâu Tôi đã không vẫy xe ngoài đường, nếu muốn xe nhanh hơn thì cứ gọi 2-3 hãng cùng lúc, kể làm vậy cũng hơi " chuối" nhưng được việc. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Rusvod cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), chuvthanh (21-10-2010), MIG21bis (28-06-2010), ngocbaoruss (29-04-2010), Nina (28-04-2010), Thien Nga (05-12-2010) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Tôi và một anh bạn đã gặp trường hợp này:Lên một xe đậu sẵn ,vừa đóng cửa thì mấy đầu gấu xuất hiện-mở cửa xe và chui vào ngồi ngay cạnh,chúng đã dùng vũ lực để moi tiền(lái xe giả vờ đứng ngoài chưa kịp vào xe và cũng đang bị một tên khác khống chế).Vì vậy trước khi lên xe bà con cũng nên để mắt xung quanh xem có gì khả nghi không!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
bạn mình còn kể lúc đầu đến đó ,mấy đứa bạn rủ băt taxi ra chợ Việt Nam , họ đưa tiền cho tài xế trước , sau đó đi chưa đựoc nửa đường thì ông lái xe bảo là hết xăng ,bảo mọi người chờ để ống đi đổ xăng ,chờ mãi không thấy ,cả bọn mới biết mình bị lừa!!!
mỗi ông mất hình như hơn 200 rúp thì phải ,!! cứ thế này thì đi metro cho an toàn ,đỡ tốn tiền xăng dầu ,
__________________
Chán kí rồi!!!!! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Tớ một lần đi chơi đêm từ XL 2 ra không có tắc xi của ốp. Bắt đại cái xe dọc đường bảo ra Metro cho nó gần. Cũng tính là nếu trên xe thuyết phục được nó đi tiếp về kva thì đi còn nếu không thì ra Mét dễ bắt xe hơn. Từ ốp 2 ra Mết có hai đường. Bảo nó đi đường này thì nó lại cố tình đi đường khác. Tớ nhìn lại bản mặt nó tớ biết sập bãy rồi. Nó chốt cửa là tớ đã nghi nghi.
Đi nganng qua chỗ sân nhà máy bia tớ quát nó dừng, Nó không dừng. tớ giật phanh tay và vặn chơi cái vô lăng của nó vào vệ đường. Nó đang lúng túng tớ chả hiểu thế nào mà nhanh thế rút được chốt khóa cửa con vonga ghẻ của nó. Nó lồng lên vung tay đấm tớ. May mà tớ cũng có tý máu liều nên chặt chơi một phát vào cổ con giời. Nó đau hơi chùng xuống thì tớ đã chui được ra khỏi xe tháo chạy về ốp 2. Vậy là thoát. Quả đấy mà đợi vào ổ phục kích của nó ở trên đường ra mết thì chắc hôm này khỏi ngồi gõ 3 N với các cậu. Chuyện cũ rồi từ cuối những năm 90 loạn lạc ! Cũng đã quên quên cái cảm giác hay bị trấn lột ở Nga. Mấy bữa nay vào 3 N thấy thức dậy toàn cả chuyện hay lẫn chuyện dở. Nhờ giời vẫn ngủ ngon vì 3 N ít chuyện giật gân ! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn MIG21bis cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), Thien Nga (05-12-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Trò chơi dân gian của Nga | nguyen_ngoclinh | Văn hóa | 10 | 15-12-2011 20:23 |
| 7 bài hát Nga - Xô viết vượt thời gian | Minsk1984 | Nhạc Nga - Xô viết | 55 | 31-05-2010 16:57 |
| Các bài viết lỗi thời gian | virus | Thông báo của BQT | 31 | 25-12-2009 00:29 |
| Các bài viết lỗi thời gian | virus | Hỏi đáp và hướng dẫn sử dụng | 1 | 24-12-2009 11:26 |
| CỖ MÁY THỜI GIAN – 40 Tuổi | micha53 | Âm nhạc | 0 | 20-12-2009 09:26 |