Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-11-2009, 12:57
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default Thơ của Chally

Thơ của Chally là những bài thơ cháu nghĩ ra khi tưởng tượng về cuộc đời của Chally. Dĩ nhiên trong tưởng tượng thì các bài thơ này đều do họ làm cả!
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (08-11-2009)
  #2  
Cũ 08-11-2009, 13:05
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default Ơi mặt trời tỏa sáng!

Ơi mặt trời tỏa sáng!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChristopher Henwark


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƠi mặt trời tỏa sáng!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnSáng trên đầu ngọn cây.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƠi bình minh tươi sáng!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChiếu lên ngàn đám mây
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƠi bầu trời trong sáng!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnChiếu sáng bàn tay em
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnVà rồi cô bươm bướm
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnSẽ từ đó bay lên.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...

Thay đổi nội dung bởi: Andre Plentinov, 08-11-2009 thời gian gửi bài 13:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (08-11-2009)
  #3  
Cũ 08-11-2009, 13:13
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default

Những bông hoa tuyết

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAndre Plentinov


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNgoài trời tuyết nhẹ rơi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnNày bông tuyết kia ơi!
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnBầu trời sáng đẹp xinh nay đã trắng xóa chẳng còn nắng vàng.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnMà em vẫn cười tươi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnVì bông tuyết đang rơi
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnGiờ đây đã thành hoa những bông hoa tuyết đẹp tươi.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Timua (08-11-2009)
  #4  
Cũ 08-11-2009, 17:07
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Theo mình, nếu đây là thơ của bạn làm thì bê tất cả sang topic Thơ của Duy Anh luôn cho mọi người tiện theo dõi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:12.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.