Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 28-10-2009, 16:59
Andre Plentinov's Avatar
Andre Plentinov Andre Plentinov is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 443
Cảm ơn: 477
Được cảm ơn 1,512 lần trong 407 bài đăng
Default Người anh hùng thiếu niên Lionia Golicov

Trên trang nuocnga.net đã có bài viết về người anh hùng này rồi! Cháu chỉ copy lại để những ai chỉ đọc bài trên diễn đàn mà không đọc ở thư mục chiến tranh giữ nước vĩ đại xem. Dưới đây là địa chỉ:

http://www.nuocnga.net/default.aspx?...983&CateID=253

Lêônid Alêcxanđrôvich Gôlicốp (Liônhia Gôlicốp) là một thiếu niên Anh hùng được mọi người rất kính trọng của thành phố Novgorod.

Liônhia Gôlicốp sinh ra tại làng Lukino, sau khi tốt nghiệp trung học loại ưu. Anh đã đi làm tại nhà máy sản xuất gỗ dán tại thị trấn Staraya Russa.

Tháng 3 năm 1942, anh gia nhập và trở thành lính trinh sát của biệt đội du kích số 67 thuộc lữ đoàn du kích số 4 Lêningrát, khi mới vừa tròn 15 tuổi. Sau đó anh đã được đào tạo và tham gia công tác tại nhà máy chế tạo chất nổ. Anh đã tham gia phá hủy 14 cây cầu quan trọng và 9 đoàn tàu tiếp tế quân nhu của địch. Ngoài ra anh còn là một thiện xạ rất lão luyện và đã tiêu diệt được rất nhiều quân địch tại những cuộc đọ súng trong các trận đánh du kích.

Ngày 24 tháng giêng năm 1943. Gôlicốp cùng đồng đội nằm phục kích quân địch trên con đường cao tốc gần ngôi làng Ostraya Luka thuộc thành phố Pskov. Khi đó đồng đội của anh đã rút hết. Nhưng anh đã không nghe được lệnh rút lui này và vẫn nằm lại tại vị trí mai phục suốt cả đêm hôm đó. Sáng sớm hôm sau anh quan sát thấy một chiếc xe Đức đang chạy trên đường. Chờ cho nó tới gần, người trinh sát trẻ tuổi đã bắn gục tên lính lái xe ngay từ viên đạn tiểu liên đầu tiên. Tên sỹ quan Đức trong xe thấy nguy cấp vội vàng nhảy vọt ra ngoài, nhưng cũng không thoát khỏi viên đạn rất chính xác thứ hai của Gôlicốp và hắn cũng đành phải lìa đời ngay tức khắc. Sau đó Gôlicốp thu giữ toàn bộ súng ngắn cùng chiếc cặp tài liệu của viên sỹ quan đã tử nạn này và trở về đơn vị. Sau khi kiểm tra chiếc cặp đựng tài liệu, thì người ta mới biết rằng chàng thiếu niên trinh sát trẻ tuổi Liônhia đã bắn chết được một viên tướng của Đức quốc xã. Những tài liệu thu giữ được trong chiếc cặp da cũng chứa đựng một kho tàng thông tin có giá trị cực kỳ quan trọng cho các kế hoạch phản công sau này của Hồng quân Liên Xô.

Gôlicốp đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ trong một trận đánh khác ngày 24 tháng Giêng năm 1943. Thi hài anh được an táng tại Ostraya Luka. Ngày 12 tháng 4 năm 1944 Lêônid Alexanđrôvich Gôlicốp được Xô-viết tối cao Liên Xô truy tặng danh hiệu Anh Hùng Liên bang Xô-viết.

Các tượng đài để kỷ niệm người anh hùng trẻ tuổi đã được tạc dựng ở các thành phố Novgorod và Mátxcơva. Tại thành phố Novgorod hiện nay có một đường phố mang tên anh.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên:
Hoa Xuân Hiền (19-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011), Người xa vắng (14-08-2011), Old Tiger (28-10-2009), Timua (29-10-2009), Vania (14-11-2009)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:12.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.