Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 12-10-2009, 04:57
notforsale notforsale is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 220
Cảm ơn: 66
Được cảm ơn 346 lần trong 115 bài đăng
Default Thăm vùng lãnh nguyên Yakutsk trên trực thăng

Những bức ảnh về Yakutsk, chủ yếu về vùng lãnh nguyên của Yakutsk, của tác giả Sergey Dolya đến từ Moskva.

*(địa lý,địa chất) Tunđra, lãnh nguyên (những vùng Bắc cực trơ trụi bằng phẳng rộng lớn của châu Âu, A và Bắc Mỹ, nơi tầng đất cái đã bị đóng băng vĩnh cửu)

Sau năm tiếng bay từ Moskva, ấn tượng đầu tiên là mỏ kim cương:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Máy bay bay thêm một vòng nữa trước khi hạ cánh vì sương mù.
Quang cảnh có lẽ từ thời LX:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sân bay của Aeroflot (logo trông đẹp thật):

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đằng xa là khu mỏ:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đi vào phần chính là thăm vùng lãnh nguyên của Yakutsk:

Trực thăng Mi-8 chờ sẵn:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đi ra máy bay có nữ cơ trưởng xinh đẹp, nhưng cô không đi cùng đoàn:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tác giả:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cất cánh:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lãnh nguyên Yakutsk:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ở dưới, cánh rừng trông như thế này:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các đám mây bay rất thấp:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khu rừng được chia ra bởi những con đường rất dài và thẳng (chắc để đi cho tiện vì vùng này khá bằng phẳng):

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hồ tự nhiên thì ít và bé:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mỗi thành phố lại có hồ nhân tạo:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

(Thật đẹp, cảnh tượng như những bộ phim giả tưởng ở một hành tinh xa xôi)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các hồ này làm ngập một phần lãnh nguyên:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mỏ đầu tiên, thuộc loại nhỏ nhất và đã ngừng khai thác, Сытыканский:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phía đáy ngập nước:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cách Udachny và Aykhal 70 km, một hố sâu như miệng núi lửa, Komsomolskaya:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đất đá của mỏ được chất đống thành các hình thù "kỳ quái" nhìn trên máy bay:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Quặng được để riêng:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn notforsale cho bài viết trên:
Cartograph (12-10-2009), chaika (12-10-2009), FORYTCHIA (12-10-2009), Geobic (14-10-2009), Nina (12-10-2009), nqbinhdi (12-10-2009), Old Tiger (12-10-2009), Siren (18-10-2009)
  #2  
Cũ 14-10-2009, 03:11
Geobic's Avatar
Geobic Geobic is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,285
Cảm ơn: 2,238
Được cảm ơn 4,930 lần trong 1,126 bài đăng
Default

Trích:
notforsale viết Xem bài viết
Những bức ảnh về Yakutsk, chủ yếu về vùng lãnh nguyên của Yakutsk, của tác giả Sergey Dolya đến từ Moskva.

Sau năm tiếng bay từ Moskva, ấn tượng đầu tiên là mỏ kim cương:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mỏ đầu tiên, thuộc loại nhỏ nhất và đã ngừng khai thác, Сытыканский:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phía đáy ngập nước:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cách Udachny và Aykhal 70 km, một hố sâu như miệng núi lửa, Komsomolskaya:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đất đá của mỏ được chất đống thành các hình thù "kỳ quái" nhìn trên máy bay:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Quặng được để riêng:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đấy là khu mỏ kim cương "Mir" nổi tiếng của Liên Xô, sau các mỏ ở Nam Phi. Thực chất không phải " như miêng núi lửa", mà chính là các miệng núi lửa đã tắt. Loại núi lửa đặc biệt, khi hoạt động nó dường như tống vật liệu ra khỏi bằng những đợt nổ dữ dội, nên còn được gọi là ống nổ. Chính trong các họng núi lửa (ống nổ} kiểu đó đã chứa kim cương. Các hình ảnh thật tuyệt vời. Thanks
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc

Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 14-10-2009 thời gian gửi bài 03:14
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên:
notforsale (14-10-2009), Siren (18-10-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Thơ của bạn Nguyễn Duy Anh ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội Andre Plentinov Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn 53 02-08-2011 00:12
Ngàn năm Thăng Long Geobic Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 104 02-08-2010 22:28
hỏi thăm Trần Văn Nguyễn Giới thiệu - Làm quen 0 13-08-2009 20:31
Con ở Miền Nam ra thăm Lăng Bác... FORYTCHIA Các chủ đề khác 6 05-02-2009 10:19
Nền công nghiệp Việt Nam thăng tiến andrey Các chủ đề khác 0 24-09-2008 09:13


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:44.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.