Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Vui cười

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 10-10-2009, 06:47
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default Truyện cực ngắn

Truyện cực ngắn

Mảng đề tài truyện cực ngắn cũng nhiều thú vị, em xin post một số đã đọc ở trang benhvientinhoc.com :

Hôn
Trao nụ hôn đầu cho người quân tử, về đến nhà soi gương nàng mới khám phá ra chiếc lưỡi của mình đã bị khuyết đi một khoảnh thịt vuông vức.

Thê
Thuở ấy Thượng đế còn chưa kịp làm những chiếc ví, đêm nào cũng phải chờ cho Adam ngủ thật say mới khe khẽ xoay sang đếm lại số xương sườn của chồng.

Hiếm
Bước ra khỏi phòng mạch bác sĩ, người vợ mắc chứng hiếm muộn cứ ngẩn ngơ thắc mắc không hiểu tại sao vị bác sĩ ấy có thể đoán ra được chồng mình là một thi sĩ chưa nổi danh.

Muộn
Đám bạn nhậu bày với hắn rằng ngọc dương chữa được bệnh hiếm muộn. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau vợ hắn hạ sinh được cho hắn một quý tử: thằng bé mới chui ra đã có râu quặm ở dưới cằm.

Lâu
Mãi đến khi có dịp trở về thăm lại quê xưa thì đã không còn ai nhận ra chàng nữa cả, trừ một cụ gìa đầu tóc bạc phơ có tên là Từ Thức.

Nhanh
Thời gian qua nhanh đến độ khi vừa kịp nhận ra mình không còn trẻ nữa thì hắn đã gìa ; và chưa kịp nhận ra mình đã già thì hắn đã vĩnh viễn chẳng còn nhận ra gì nữa cả.

Cứu
Để hy vọng không phải chịu thêm một lần gãy đổ nữa, chàng đành xoay sang viết truyện cực ngắn.

Nhầm
Nàng bảo để tạ tình chồng, và cũng để nhân tiện trả thù duyên kiếp, nà ng sẽ đến với chồng lần-đầu-lần-cuối đêm trước ngày hôn lễ, trước khi nàng vĩnh viễn thuộc về kẻ khác. Nén đau thương, và nhẩm bụng cũng để đáp tạ lại tấm thịnh tình của nàng, chàng quyết định nốc liền luôn một lượt hai viên..., trong lúc chờ nàng đến.
Nằm sóng sòai trên sofa, ngay trước khi bị cuốn phăng vào giấc ngủ chết tiệt, chàng còn kịp nghe trong xa vắng tiếng gõ cửa đúng hẹn của nàng. Vào trong mơ, chàng thấy lại hai lọ thuốc nằm kề bên nhau: một lọ, Viagra; lọ kia, thuốc ngủ.

Lẫn
Hai người bạn ở sát vách chung cư đêm đêm vẫn thường lôi nhau đi uống rượu để thở than với nhau về hai bà vợ. Đêm kia quá chén, họ bốc nhầm chìa khoá chung cư của nhau... Rồi kể từ đêm ấy trở đi, họ chẳng bao giờ còn (/muốn) gặp lại nhau nữa.

Tìm
Chiều nào sau giờ tan sở hắn cũng đến đứng thẫn thờ trước trạm xe điện hàng nhiều giờ với lá thư thất tình tuyệt mệnh vẫn chưa có tên người nhận trong túi.

Không
Không ai tắm hai lần trong cùng một bồn nước.



Cuối cùng rồi thì chàng và nàng cũng đồng ý đi đến quyết định kết liễu cuộc tình vô cùng thơ mộng của họ bằng một lễ cưới hết sức thương tâm.

Thay đổi nội dung bởi: tranhientrang, 10-10-2009 thời gian gửi bài 07:12
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
jryeti (11-10-2009), rung_bach_duong (11-10-2009)
  #2  
Cũ 11-10-2009, 20:58
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Ngồi buồn, THT nhớ 4rum, add thêm tí cho vui:
*Người bạn hỏi: “Chị đeo nhẫn cưới sai ngón tay thì phải?”. Cô gái đáp lại: “Đúng rồi, vì tôi đã cưới sai chồng”.
* Lúc còn là nhân tình, khi vào quán ăn, chàng gắp thức ăn cho nàng. Cưới nhau xong, nàng gắp thức ăn cho chàng. Ðến khi có con, mạnh ai nấy gắp.
*Đàn ông chưa trưởng thành cho đến khi kết hôn. Nhưng lấy vợ xong thì anh ta lại kết thúc quá trình này.
*Cậu bé: "Cha ơi, một đám cưới tốn kém tới mức nào?". Người cha: "Cha vẫn chưa biết, vì bây giờ cha vẫn chưa hết nợ".
*Một anh truyền bí quyết trong ấm ngoài yên: “khi việc gì mà cả hai người nhất trí tôi quyết định, có khi giữa hai người không nhất trí thì vợ tôi quyết định”.
*Hôn nhân gắn liền cuộc đời bạn với ba vòng tròn: nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn nhục. Nhìn một anh chàng mới cưới hạnh phúc, chúng ta biết tại sao. Nhưng 10 năm sau, nếu trông anh ta vẫn hạnh phúc, chúng ta lại băn khoăn không biết tại sao.
*Nửa đêm, hai vợ chồng trẻ rủ rỉ với nhau trong phòng: “Ngọn lửa của đời em, ánh sáng tình yêu của em, ngọn đèn hạnh phúc của trái tim em sẽ sang mãi… Từ sau vách ngăn, giọng ngái ngủ của bà mẹ chồng cất lên : “Con ơi, khuya rồi, tắt đèn đi ngủ thôi đỡ tốn dầu”
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
jryeti (11-10-2009), phuong_nga06_09 (21-11-2009), rung_bach_duong (11-10-2009)
  #3  
Cũ 11-10-2009, 21:33
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Mình vừa được một người bạn chí cốt rỉ tai câu chuyện nhỏ này, cũng thấy thấm thía:

Có 2 người đàn ông A và B ngồi tám chuyện với nhau bên vại bia:
- Tôi thấy tội nghiệp cho ông, đời ông đúng là khổ đến tận lúc chết - Ông A nói với ông B
- Ờ, còn tôi thấy ông lúc chết mới bắt đầu khổ, ha ha - Ông B đáp lời ông A


Nhân tiện đố các bác giải thích giùm họ đang tám về chủ đề gì thế?
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 11-10-2009, 22:51
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Khi chồng hơi nghễnh ngãng.

Anh chồng hơi nghễnh ngãng, một lần đang nằm trên giường thì vợ đi về. Vợ bảo:
- Nằm dịch vào.
- Tao không có hào.
- Đồ điếc - cô vợ mắng.
- Cha sư bố đứa nào tiếc!

Bài học rút ra: Dù không điếc cũng cứ nên giả vờ nghễnh ngãng, đỡ tốn mà lại lành.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
doibo (04-01-2010), phuong_nga06_09 (21-11-2009)
  #5  
Cũ 11-10-2009, 22:56
daquen daquen is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 148
Cảm ơn: 94
Được cảm ơn 387 lần trong 112 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Mình vừa được một người bạn chí cốt rỉ tai câu chuyện nhỏ này, cũng thấy thấm thía:

Có 2 người đàn ông A và B ngồi tám chuyện với nhau bên vại bia:
- Tôi thấy tội nghiệp cho ông, đời ông đúng là khổ đến tận lúc chết - Ông A nói với ông B
- Ờ, còn tôi thấy ông lúc chết mới bắt đầu khổ, ha ha - Ông B đáp lời ông A


Nhân tiện đố các bác giải thích giùm họ đang tám về chủ đề gì thế?
Em xin giải đố: Hai ông đang tám chuyện về con trai, con gái

Ông A: Sinh toàn con gái
Ông B: Sinh toàn con trai

Vậy là con người ta ai cũng có lúc khổ, lúc sướng
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 13-10-2009, 12:31
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Như vậy, theo lời giải đố của bác daquen câu chuyện bác rung_bach_duong trên quan điểm phạm trù triết-sinh-lý-học thì nỗi khổ cũng như niềm vui của con người là một dạng “vật chất”, nó không bao giờ tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ thời điểm này sang thời điểm khác!

Thay đổi nội dung bởi: tranhientrang, 13-10-2009 thời gian gửi bài 13:03
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 17-10-2009, 18:03
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Em “bỏ” thêm vài đoạn văn ngắn nữa vào đây, hy vọng “kiếm” của các bác nửa nụ cười:

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát qúa bèn vào một gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội vàng mang 1 chai nước lọc ra nhưng quên mang ly. Vì quá khát nên vị sư kia cầm chai lên uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói: Thầy đừng tu, để em lấy.....Vị sư kia liền trả lời: Thôi, đừng lấy, để thầy tu
***

Không ít phụ nữ già đi nhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm sao để mình trẻ lại
***

Anh ta thường coi vợ như là cô giáo của mình. Thoạt tiên nghe vợ, anh bỏ hết bạn bè, sau đó anh ấy bỏ rượu, chè rồi cuối cùng anh ta bỏ thuốc lá… Ai cũng hết lời khen cô vợ giỏi dạy chồng.
Nhưng gần đây người ta thấy cô vợ lầm bầm nguyền rủa: “Tay chồng chết tiệt! Dạy hắn bỏ những thứ có hại. Hắn ta dám bỏ cả mình. Đúng là đồ vô ơn!”.
***

Tại một trường đại học, người ta yêu cầu sinh viên viết một câu chuyện cực ngắn nhưng vẫn phải bao gồm đầy đủ 4 nội dung: Tôn giáo, Phong kiến, Tình dục và Huyền bí. Bài được giải cao nhất thế này: “ Lạy Chúa”- Nữ Hoàng tự nhủ. “Ta có thai rồi. Không hiểu là gã nào nhỉ?
***

Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau , còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.
***
Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.
***
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
doibo (04-01-2010), jryeti (18-10-2009), NISH532006 (09-11-2009), phuong_nga06_09 (21-11-2009)
  #8  
Cũ 27-10-2009, 20:25
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Đôi khi, đoạn giữa của một công việc bận bịu trong cuôc sống cần những giây phút ngắn ngủi giải thư giãn, thì đây, mời các bác:

Lúc yêu người ta thường đánh mất sự tỉnh táo mà chỉ khi cưới nhau rồi, họ mới nhận ra sự mất mát đó.
*
Nếu 1 ngày bạn cảm thấy muốn khóc hãy gọi cho tôi , tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng bạn
Nếu 1 ngày bạn muốn chạy trốn tất cả hãy gọi cho tôi , tôi không yêu cầu bạn dừng lại, nhưng tôi sẽ chạy cùng với bạn
Và nếu 1 ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa, hãy gọi cho tôi nhé tôi sẽ đến bên bạn và chỉ im lặng
Nếu 1 ngày bạn gọi đến tôi mà không thấy tôi hồi âm , hãy đến bên tôi vì lúc đó tôi mới là người cần bạn
*
Một người vợ tốt là một người vợ biết tha thứ cho chồng khi cô ta sai
*
Một ông chồng cầu nguyện: Lạy Chúa! Con rất yêu vợ con. Nếu cô ấy đau đầu, con xin đau thay; nếu cô ấy buồn, con xin buồn thay; nếu cô ấy phải chịu cảnh góa bụa, con xin chịu thay...
*
Nếu người phụ nữ trông thanh mảnh thì hoặc là nàng ăn ít hoặc là chồng nàng uống rượu quá nhiều.
*
Thời gian là vị bác sĩ giỏi nhưng lại là người trang điểm tồi.
*
Cô giáo đọc chính tả cho học sinh chép: "Cô gái dẫn anh bộ đội về làng... (ngừng 1 lúc) xong chửa?"
*
Em lo quá, không hiểu sau khi cưới John còn yêu em nữa không ? -Tất nhiên em hoàn toàn có thể chắc chắn vào điều này! Chị biết John rất yêu những phụ nữ đã có chồng!
*
Có thể nhận chìm nỗi buồn trong rượu nếu có nhiều rượu và ít nỗi buồn
*
Chúng ta hay nói quá nhìêu về bản thân. Đừng làm thế. Người khác sẽ làm điều đó khi chúng ta đi khỏi.
*
Đàn bà thật là quá đáng ! Hàng ngày họ bôi đủ thứ son phấn lên mặt mà không sao thế mà hôm qua tôi chỈ dính một tý son trên mặt mà đã bị cho một trận.
*
Đêm tất niên, chồng nói với vợ:
- Anh quyết định từ ngày mai sẽ bỏ hẳn rượu.
- Thế có nghĩa là em sẽ không còn được nghe câu: "Ôi, người đẹp của anh" nữa à?
*
Vợ cằn nhằn:
Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
“Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em...” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng:
Ừ, đi đi em!
*
- Em không hiểu là anh có hiểu em nói gì không ?
- Anh cũng không hiểu là em có hiểu anh không hiểu gì không?.
*
Anh bợm đi nhậu về, say chẳng biết trời đất là gì. Sáng hôm sau, khi còn nằm trên giường, anh ta khen nịnh vợ:
- Em mới sửa lại nhà vệ sinh hả? Hôm qua khi về, anh đi vào nhà vệ sinh thấy thơm, mát, sạch... mà hiện đại ghê! Mở cửa thì đèn sáng, đóng cửa thì đèn tắt.
- Trời ơi, ông "đi" vào cái tủ lạnh mới của tôi rồi!
*
Nếu ở bên 1 người mà bạn thầm yêu mà bạn thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người ấy bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn hãy....mang đồng hồ của bạn đi sửa đi

(sưu tầm)
__________________

Thay đổi nội dung bởi: tranhientrang, 28-10-2009 thời gian gửi bài 08:24 Lý do: Thêm một tí
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
doibo (04-01-2010), nguyenminhtuan (24-11-2009)
  #9  
Cũ 09-01-2010, 21:44
tranhientrang's Avatar
tranhientrang tranhientrang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 149
Cảm ơn: 222
Được cảm ơn 340 lần trong 115 bài đăng
Default

Tình yêu đến rồi đi, nhưng con cái, nợ nần và bệnh tật sẽ ở lại.

*
Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm

*
Mọi tai họa xảy ra trên đời chỉ vì phụ nữ không nghe lời đàn ông, còn đàn ông lại nghe lời phụ nữ.

*

Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó.

*
Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác.

*
(Lượm lặt)
__________________
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tranhientrang cho bài viết trên:
jryeti (10-01-2010), phuong_nga06_09 (09-01-2010), vietdung88 (25-03-2010)
  #10  
Cũ 29-01-2010, 01:06
Trans-Over's Avatar
Trans-Over Trans-Over is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 213
Cảm ơn: 22
Được cảm ơn 395 lần trong 141 bài đăng
Default Mẹ và con gái

Con gái sửa soạn đi chơi cùng người yêu. Mẹ dặn:

- Nếu nó "tấn công" ở phía trên, con phải nói: "Đừng!", nếu nó tiếp tục... xuống phía dưới, con phải quát: "Dừng lại ngay!"

Đến khuya, con gái đi chơi về, mặt mày hớn hở khoe:

- Con đã làm theo đúng lời mẹ dạy.

- Thế con nói như thế nào?

Con bảo "hắn":

- Đừng-dừng-lại-ngay!
__________________
Phiên dịch là một nghề đòi hỏi trí tuệ, tài năng, thể lực và tự nghiêm khắc với chính mình.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 25-03-2010, 11:03
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

CHUNG MỘT "CHIẾN HÀO"

Bố là xếp bự cấp tỉnh, tính lại ham vui. Cậu con nhờ oai bố vào làm việc ở một doanh nghiệp lớn đang phất.
Ông bố thường đến quán "ruột" có cô bồ nhí. Sau chầu nhậu là karaôkê.
Một lần, ông đang mãi vui thì cậu con xộc vào:
- Em bỏ anh đi lâu thế?
Cô tiếp viên:
- Kìa anh...
Liếc sang bên cạnh, cậu con giật mình ú ớ:
- Ơ...ơ...bố cũng ở đây à.
Đẩy cô tiếp viên ra, ông lên giọng:
- Còn mày làm gì ở đây?
Thì ra, hai bố con cùng chung một "chiến hào".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Мужик (25-03-2010), vidinhdhkt (25-03-2010), vietdung88 (25-03-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:58.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.