Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 19-07-2009, 11:16
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default Viễn Đông

Một góc nhìn trong trẻo từ miền duyên hải của nước Nga:

Thanh bình Viễn Đông Nga

Vladivostok - thành phố trọng yếu của vùng Viễn Đông Nga - đang trải qua một mùa hè "mát mẻ" với những cơn mưa lạnh kéo dài, mây mù và nhiệt độ ở mức dưới 20 độ C.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đám cưới trong ngày cuối tuần


Dẫu mùa hè không được như ý muốn, thì Vladivostok vẫn rạng ngời trong nhịp sống thanh bình.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tượng đài Lênin vẫn đứng sừng sững như một phần tất yếu của lịch sử Vladivostok tại quảng trường trước nhà ga Vladivostok

Cũng tại nhà ga này, chính quyền thành phố mới khánh thành tấm biển ghi rõ "Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà hoạt động xuất sắc của phong trào quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, anh hùng giải phóng nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng được UNESCO công nhận, người đặt nền móng vững chắc cho tình hữu nghị Nga - Việt đã đến Vladivostok trong các năm 1924, 1927 và 1934".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hai em bé nhảy múa trên sân ga.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Chú bé phụ ông bà bán hoa quả thu hoạch từ vườn nhà trên đường cao tốc từ sân bay Artem về thành phố.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cậu bé ngạc nhiên thích thú khi tham quan khoang ngủ của con tàu ngầm của Hạm đội Thái bình dương thuộc Hải quân Liên Xô

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngọn hải đăng trên doi đất Tokarevskaya - điểm đất liền cực Nam của nước Nga

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Những người đàn ông câu cá trên cầu cảng


Mạnh Cường
Lao Động Cuối tuần số 29 Ngày 19/07/2009
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
ADAM (19-07-2009), hongducanh (19-07-2009), Mrdie05 (24-09-2011), nthach (20-07-2009), sad angel (02-09-2010), Siren (20-07-2009), Vania (19-07-2009)
  #2  
Cũ 20-07-2009, 09:15
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Một góc nhìn trong trẻo từ miền duyên hải của nước Nga:



]Mạnh Cường[/B]
Lao Động Cuối tuần số 29 Ngày 19/07/2009
Nhà em sì pam 1 chút: Bác Mạnh Cường này nguyên là sinh viên khoa Nga trường em, khi bọn em lơ ngơ nhập trường (năm 1) bác ý và chị Bích Hồng đã đón bọn em với bài "Những ngày nắng đã qua" đấy ạ!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (02-09-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:25.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.