|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Ngày mai 23.1.2009 tròn đúng một năm Hổ Già gia nhập Forum NNN. Thời gian trôi qua nhanh quá!
Công việc thì lúc nào cũng bận bịu, nhưng lúc nào có ở văn phòng thì việc đầu tiên sau khi mở máy tính là nhấp chuột để vào NNN. Vâng Forum NNN đã trở thành thân thiết và “ruột thịt” đối với Hổ. Nhờ ngày nào khi gia nhập, ngay màn chào hỏi đầu tiên đã bị đập. Cũng thấy nóng mặt vì xưa nay Hổ rất tự tin vào vốn tiếng Nga của mình (cả viết lẫn nói). Thế mà giờ có người bắt bẻ. Tức chứ. Nhưng cuộc sống là thế, nghĩ lại phải cảm ơn mọi người vì từ cái màn “cãi cọ” ấy mới tạo sức hút để giữ chân Hổ lại với Forum NNN. Tình yêu nước Nga trong Hổ, khỏi cần nói đến, he he không thua kém gì những người yêu Nga nhất. Nhưng từ đây (khi gia nhập Forum) cái hay nhất là được cùng mọi người chia sẻ về nước Nga với tất tất cả những tình cảm yêu thương ngọt ngào của những ngày tháng đi học, cùng chia sẻ tình cảm về những gì đau lòng xảy ra ở nước Nga ngày nay. Một năm qua bao nhiều kỷ niệm với Forum NNN mà Hổ sẽ không bao giờ quên. Nhớ những đêm thức khuya cặm cụi viết và post bài, ảnh lên Forum để rồi không ít lần bị bà xã nhăn nhó cằn nhằn… Đi làm công trường về mệt, nhưng không thể không vào Forum để đưa những thông tin hay ảnh mới nhất, hay trả lời, tranh luận cùng mọi người về cái NMLD Dung Quất. Biết bao nhiêu chuyện vui, nhưng cũng không ít điều không hài lòng với Hổ từ thi tham gia vào Forum. Nhưng cuộc sống là thế. Cái còn lại lớn nhất đối với Hổ, như Hoa May đã từng nói, là Hổ đã (đang và sẽ) “lượm được” rất nhiểu những người bạn tốt từ khắp mọi miền Đất nước. Đặc biệt sau lần gặp mặt lịch sử tại Đà Nẵng và Dung Quất. Cái cảm giác như được sống lại thời tuổi trẻ, cảm giác tất cả lần đầu gặp mặt nhưng như đã quen nhau, thân thiết từ lâu thật là ngọt ngào, thú vị và ấm áp! Để rồi bây giờ lòng lúc nào cũng vấn vương nhung nhớ đến phương trời Bắc nơi có nụ cười sảng khoái của bác TBHP, Cá Măng, BZ trẻ trung nhí nhảnh, Chị RIA hiền lành hóm hỉnh, Chị Hương Hồng Vàng, Đinh Tử Hương xinh đẹp dịu dàng, Bác cả Hồng Đức Anh “già” nhưng tính tình rất trẻ, Bác Phan Hoa May hóm hỉnh, Nông Ngọc Phương bác học, Hùng Gà Mờ trầm tư, WDM và Edin tuổi trẻ tài cao…Ô và em Bí đỏ bạn học cũ nữa… Rồi lòng lại quay về phương Nam – nơi ấy, ồ nơi ấy có hai mĩ nhân Hoa May và Phucanh mà ta được vinh dự vòng tay uống "riệu" tại QN. “Riệu” cay, nhưng cảm giác thật ngọt ngào! Với em Tania hồn nhiên vô tư, chị Chaika hiền dịu, Mama tổng quản lúc nào cũng xinh tươi, Sunny bác học, Bác Cương trầm tư, Chick Tomsk hiền lành như con gái, Quân và Phong “2 chàng đẹp giai con nhà giàu”, bác Lạc với những quả xoài quý giá và bác cả QKSG Mì chả53 chẳng thua kém bác HĐA về khoản trẻ trung! Và cái ngày QKSG xẻ thịt Hổ ấy. Hổ lại “lượm” được thêm bao người bạn nữa. Em Len90 xinh tươi bắn phát súng đầu tiên khi gặp Hổ, Chị For diệt gọn Hổ mang về. Chị Vũ Anh xinh đẹp và bí ẩn, rồi bao người khác: Em Nina, lão Ma, Hung Asrtrakhan, Thach Thao, panda…gặp là thấy gần gũi và thân thiết ngay! Tất nhiên Hổ cũng không thể nào quên những gương mặt thân quen của quân khu chủ nhà ĐN-và cô gái Huế Vanhbuile làm bao bác phải vấn vương nhung nhớ! Hổ cũng rất mong trong tương lai được gặp mặt với tất cả mọi người vì điều kiện mà những lần ọp ẹp vừa qua chưa kịp gặp. Những người đã để lại trong lòng Hổ nhiều ấn tượng như chị Rừng, bác Bản Đồ, bác Gấu Misa, Admin, Virus, Thao Vietnam, Một cõi đi về, TrungDN, Cyxovi, Nguyentien, Thanh Lam, ĐVV rất nhiều và rất nhiều mà Hổ không thể kể ra được. Trái Đất rất nhỏ. Nhất định chúng ta sẽ gặp nhau! Hổ muốn tâm sự nhiều, nhưng ngày tư ngày Tết, ai cũng bận, viết nhiều không tiện (viết dài viết dai, đâm ra viết dại. He he không biết đã đến đoạn dại chưa?). Cuối cùng nhân dịp Năm mới sắp đến Hổ Già xin chúc tất cả các anh các chị, các bạn, các em, các cháu… trong ngôi nhà NNN này sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và có nhiều tiền! Xin chân thành cảm ơn NNN, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ, động viên, tranh luận… cùng Hổ trong suốt một năm qua. Cầu mong sự bình an đến với mọi người! Cầu mong chúng ta thật sự đoàn kết, thân thiện để xây dựng NNN ngày càng lớn mạnh!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 22-01-2009 thời gian gửi bài 16:16 |
| Có 34 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (22-01-2009), bitin (03-02-2009), Cartograph (22-01-2009), Cá Măng (22-01-2009), chaika (27-01-2009), Cuong (22-01-2009), cyxovi (23-01-2009), Dang Thi Kim Dung (24-01-2010), dangkiena3 (23-01-2010), Gấu Misa (22-01-2009), Hắc Bạch (24-01-2010), Hoa May (22-01-2009), hongducanh (22-01-2009), htienkenzo (24-01-2010), hungmgmi (23-01-2009), Huonghongvang (22-01-2009), nguyentien (22-01-2009), phucanh (22-01-2009), phuongnn (25-01-2009), Serguei Kouzmic (29-01-2009), sinhvienirk (22-01-2009), Tanhia (22-01-2009), thanhuv (22-01-2009), thanh_lam (23-01-2009), Thao vietnam (22-01-2009), Thóc (27-01-2009), Thạch Thảo (23-01-2009), tieuboingoan (26-01-2009), TuDinhHuong (22-01-2009), USY (22-01-2009), virus (22-01-2009), voshka (24-01-2010), Vũ Anh (02-02-2009), weekdaysman (22-01-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Bài diễn của bác Hổ cảm động quá! Ngang bằng bài diễn của Ôbama! he he..
Cảm ơn bác rất nhiều về không khí mang mang đến NNN trong năm qua! Chúc gia đình bác Hổ một cái Tết đầy ý nghĩa, vững vàng bám trụ trên trận địa NMLD!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (22-01-2009), chaika (27-01-2009), cyxovi (23-01-2009), Hoa May (22-01-2009), hongducanh (22-01-2009), Huonghongvang (22-01-2009), Len90 (22-01-2009), Old Tiger (22-01-2009), Thao vietnam (22-01-2009), Thạch Thảo (23-01-2009), Vũ Anh (02-02-2009) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Cháu thấy bác Hổ nổi tiếng nhất nhà còn gì? Chúc bác năm mới mọi điều tốt đẹp!^^
__________________
quần áo sơ sinh | quan ao tre em nhap khau | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (22-01-2009) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Một lần nữa cảm ơn các bạn vì lời chúc tốt đẹp. Chúc mừng Năm mới! Chúc tất cả học thật giỏi! Cảm ơn NNN!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Nhớ những ngày ở Đà Nẵng được sống trong bầu không khí của tình bạn, tình anh em như một gia đình, có những lúc ta tự hỏi: tại sao có những người hôm trước còn là xa lạ, mà đến hôm nay lại có thể quây quần đầm ấm như anh em một nhà? Kỳ lạ thế đấy cuộc đời này… cái mà lôi kéo chúng ta lại với nhau, chính là văn hóa – văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử… tựu trung lại là tình yêu đối với đất nước xa xôi ấy rồi cái giữ chúng ta ở lại với nhau lại còn có thêm cả tình cảm, tình người nữa. Ngồi trên bancông lộng gió, một bên là sông Hàn, còn bên kia, trong căn phòng đầy ắp tình cảm kia, là những người ta đã kịp yêu quý, ngồi ở giữa ta bỗng thấy yêu cuộc đời biết bao. Nhìn họ, ta bỗng hiểu rằng ta thật may mắn, vì ta có những người bạn tốt đến thế. Ta chợt ân hận vì đã có những lúc ta hiếu thắng, chỉ vì đôi ba điều hơn thua trên “mạng” mà để mất đi những người bạn thật ngoài đời. Lặng lẽ, ngồi một mình để nhìn mọi người qua cửa sổ, và nhớ những ước mơ khi xưa ngồi vạch nên những ý tưởng đầu tiên cho NNN và tưởng tượng ra sẽ có ngày NNN lớn mạnh như ngày hôm nay (Có thể, NNN còn chưa lớn mạnh về tài chính, về tầm ảnh hưởng nhưng về tình cảm chắc chắn hơn nhiều forum khác). Lặng lẽ, bắt “quả tang” mình xúc động về ngày xưa, những tình cảm lẫn lộn khó cắt nghĩa, và cả những ước vọng về tương lai.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn “… nothing more than confetti on the floor…” (Happy new year – ABBA). Có chia tay thì mới có những giờ phút cuối năm ngồi suy tư bên máy tính, ngẫm nghĩ nhớ lại “Mùa xuân đầu tiên của NNN” rồi mùa xuân thứ hai, thứ ba. Thời gian trôi thật nhanh, nhưng cũng thật lâu, vì ngoài những niềm vui, chúng ta không phải không gặp những nỗi buồn, những điều phiền muộn, mà điều đáng phiền muộn hơn cả chính lại là những phiền muộn mà chính ta đã gây ra cho bạn bè. Biết nói sao cho anh em, bạn bè hiểu bây giờ? Chỉ biết tự an ủi mình rằng “chỉ sợ mình không hiểu mình, chứ không sợ cuộc đời không hiểu mình”. Cuối năm, vẫn còn có những thử thách mới lại đến cho những người yêu quý nước Nga. Cũng biết không nên nhắc đến những chuyện buồn trong thời điểm năm mới, nhưng chúc tụng thì hẳn mọi người đã chúc nhau nhiều, có thêm một hai lời nữa cũng thế mà thôi. Người Á Đông ta thường lạc quan, năm nào năm hết Tết đến cũng lạc quan tin tưởng rằng năm vừa qua là khó khăn nhất rồi, và luôn mong năm mới đến sẽ đem lại những điều tốt đẹp hơn – âu cũng mong những cầu chúc đó thành sự thật. Vì thế trong thời điểm này, tôi cũng chỉ xin chúc tất cả mọi người luôn luôn được vui vẻ, hỉ xả, thanh thản… mọi chuyện đến rồi sẽ đi, chỉ còn tình cảm của NNN và cả những người yêu nước Nga chúng ta, là còn mãi. Những lúc phiền muộn, hãy nhớ đến tình cảm ấy, và thấy thanh thản và ấm lòng, buồn phiền sẽ qua và niềm vui sẽ đến. Trích:
Chắc hẳn sẽ là thật lạ, khi một bài chúc mừng năm mới lại lạc vào chủ đề của bác Hổ. Ấy thế mà, nhiều khi cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải phá lệ đôi chút, mong bác Hổ không phản đối em. Cũng có đôi chút liên hệ vì bác đã tâm sự đôi dòng, rất cảm động sau một năm tham gia NNN, còn em, thì là đôi dòng cũng muốn dãi bày nhân mùa xuân thứ tư của trang web cũng như diễn đàn NNN. Đọc những dòng của bác, em biết bác rất vui, và thực sự em rất cảm động vì những tâm tư đó của bác. Em còn cảm nhận được ở bác một niềm vui, và nếu bác vui thế nào thì em cũng vui như thế. Một lần nữa, xin cảm ơn bác.
__________________
|
| Có 20 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (25-01-2009), chaika (27-01-2009), Dang Thi Kim Dung (24-01-2010), Gấu Misa (25-01-2009), Hoa May (02-02-2009), hongducanh (25-01-2009), htienkenzo (24-01-2010), hungmgmi (27-01-2009), Len90 (02-02-2009), Old Tiger (26-01-2009), phucanh (26-01-2009), rung_bach_duong (02-02-2009), Tanhia (26-01-2009), Thao vietnam (26-01-2009), Thóc (27-01-2009), Thạch Thảo (03-02-2009), tieuboingoan (26-01-2009), USY (26-01-2009), Vũ Anh (02-02-2009), weekdaysman (25-01-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn Nông N Phương đã chia sẻ cùng mọi người những suy nghĩ chân tình của mình về bạn bè, về cuộc sống, về ngôi nhà NNN của chúng ta.
Ối ôi, sao lại nghĩ là mình phản đối cơ chứ. Xin mọi người tiếp tục nhé! Một lần nữa đầu Năm mới chúc tất cả mọi người nhanh phát tài phát lộc!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
chaika (27-01-2009), Dang Thi Kim Dung (24-01-2010), nguyentien (27-01-2009), phuongnn (28-01-2009), Serguei Kouzmic (29-01-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Theo tin NNN - Bác Hổ già, sau những hoạt động xuất sắc năm 2008, mà đỉnh cao là Cuộc họp mặt NNN tại Đà Nẵng - Dung Quất tháng 12/2008 vừa qua, đã được bình chọn là "Nhân vật của năm 2008". Với Bài phát biểu tại lễ Trao giải được đánh giá là hoành tráng như Diễn văn nhậm chức của Obama, bác Hổ thật xứng đáng với danh hiệu trên.
Và còn xứng đáng hơn khi bác Hổ viết "vài dòng tạn mạn về Vodka Nga", thật thông thái mà đầy tình cảm làm người đọc không những rưng rưng vì nhớ nước Nga, mà còn vì "thèm" được thưởng thức "quà tặng" của bác Hổ Trên đà thắng lợi, đầu Xuân Kỷ Sửu, bác Hổ già đã phát động Việc thành lập Quỹ tương trợ NNN nhằm "Giúp đỡ lẫn nhau, làm từ thiện". Chắc chắn ý tưởng này của bác Hổ sẽ được nhiệt liệt hưởng ứng vì nó thể hiện được tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của người Việt Nam, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, thương yêu lần nhau của cộng đồng NNN. Chúc bác Hổ năm mới tràn đầy sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho NNN những bài viết, những hoạt động tuỵêt vời nhất!
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (24-01-2010), Hoa May (02-02-2009), hongducanh (02-02-2009), Old Tiger (02-02-2009), phuongnn (02-02-2009), Thạch Thảo (03-02-2009), Vũ Anh (02-02-2009), weekdaysman (02-02-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn Phucanh đã dành những lời tốt đẹp cho Hổ già này. Nhưng em ơi cứ khen nhau như thế này thì ngượng chết đi mất! Thực ra cũng đã có gì to tát đâu. Một chút gì đó như Phucanh kể trên là nhờ sự góp sức, ủng hộ nhiệt thành của tất cả mọi người. Mong rằng trong năm mới này tất cả chúng ta sẽ đoàn kết hơn nữa để tạo ra những thành công còn vang dội hơn năm 2008 vừa qua. Дорогие друзья! Я люблю всех вас!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (03-02-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Có một điều sao không thấy Hổ nói hỉ?
Chính chị nhà đã đưa Hổ tới 3N. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Ô ô, thế là vừa tròn 2 năm OT gia nhập chính thức ngội nhà chung NNN. Thời gian trôi đi nhanh thật!
Trích:
Chỉ có điều cuộc sống không bao giờ dừng lại. Niềm vui, nỗi buồn bao giờ cũng song hành và ở mỗi một thời điểm không giống nhau. Buồn gì nhất nhỉ? Trước hết đó là những người bạn và cả những người chưa phải là bạn đã rời xa Diễn đàn NNN. Vì lí do gì đi chăng nữa thì với OT là đau lắm khi những người bạn như PA, “Mặt Trời”, chị TĐH, Vũ Anh đã rời xa diến đàn. Những người chưa bao giờ gặp trong lòng luôn có sự cảm phục như bác Cyxovi... Chàng trai trẻ cùng tên (và cùng quê nữa?) chưa lần mặt và không hạp tuổi nhau như thanh_lam… Những người bạn đã rời 4R NNN ngoài đời vẫn là bạn, vẫn liên lạc với nhau, có dịp vẫn ngồi chén anh chén chú, nhưng việc họ rời xa diễn NNN với OT đó là sự mất mát lớn. Còn nỗi buồn tiếp theo? Tất nhiên đó chính là những gì OT đã làm rầu lòng không ít các thành viên trên 4R này: cả những người quen và những người còn chưa kịp quen. Nhưng trời đã sinh ra OT với tính cách như thế. Không phải là thanh minh hay biện hộ, nhưng thực sự không thế thì không phải là OT! Rất mong mọi người hiểu và thông cảm! Cái đọng lại chính là niềm vui của một năm qua. Cùng với sự thành công của NMLD Dung Quất đã xây dựng xong và đi vào hoạt động trong đó có sự đóng góp nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của gia đình nhà OT, năm qua OT rất vui mừng và hãnh diện là có được thêm những người bạn mới: từ các cụ bô lão đến các cháu nhi đồng “thối tai”, OT rất muốn hú hết mọi người ra đây, nhưng danh sách dài quá. Thôi thì thầm trong lòng vậy. Trích:
Xin cảm ơn tất cả đã quan tâm và đọc bài của OT! Tôi yêu các bạn!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
chaika (23-01-2010), Dang Thi Kim Dung (24-01-2010), dienkhanh (24-01-2010), EMCODON (24-01-2010), Hoa May (23-01-2010), htienkenzo (24-01-2010), Thao vietnam (23-01-2010), tranhientrang (23-01-2010), USY (23-01-2010), virus (23-01-2010) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Nhưng nếu lặp lại lời bác OTi thì giống ... vẹt, mà lặp lại như lời Virus thì ... coi chừng có người bị mệt à, hihi Nhân ngày tròn 2 năm gia nhập 3N của bác Oti, thân mến chúc bác năm Hổ luôn dũng mãnh và oai phong, thành công như Hổ, nhưng mà .. tiếng gầm như Hổ cần đúng lúc, đúng nơi (và nếu có thể thì giảm âm lượng vừa đủ nghe Chúc bác luôn được mọi người yêu mến! Chúc cả nhà 3N luôn an lành, vui vẻ! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Còn nhỏ quá nên tớ chưa biết bác OT có ân cừu gì trước đây
в студию!!!), cả nhà cùng vui vẻ thì hay biết mấy!!
__________________
Được không kiêu, thua không loạn. Thay đổi nội dung bởi: Hắc Bạch, 24-01-2010 thời gian gửi bài 18:45 Lý do: thừa mất cặp thẻ I Mờ Gờ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (25-01-2010) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|