|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Dạo này kinh tế Nga suy thoái , đâu đâu cũng bao trùm không khí âm u và xôn xao chuyện đô lên đô xuống.Buồn buồn không có gì làm nên vào đây tâm sự về nơi mình đã sống và lớn lên. Gọi là lâu lâu chia sẻ cảm xúc với nhưng ai đồng cảnh ngộ và ghi lại những khoảnh khắc , nếu không biết đâu vài năm nữa lại chẳng nhớ gì.
Sau khi có cơ hội đi Anh học 1 năm được trở về Nga mình như trở lại chính ngôi nhà thân thương, trở lại với làn gió mơn man chớm thu và không khí giá buốt của mùa đông. ![]() Tấm hình này chụp ở Wales, đẹp hơn Nga nhiều nhỉ Ai cũng bảo mình sao ngu thế, đi Anh rồi về đây làm gì nữa, về cái nơi khỉ ho cò gáy làm gì nữa. Mình nghe chỉ trả lời vì gia đình nên quay lại thôi. Chứ mình không thích tranh cãi với những người mang quan niệm tồi tệ về nước Nga. Đối với những người như thế có nói với họ cũng nước đổ đầu vịt. Ông bà dạy đi một đàng học một sàng khôn, có trải qua có nếm đủ vị mới hiểu đắng cay chua ngọt là gì. Trước đây mẹ vẫn bảo là nền giáo dục của Nga tốt, mình thì cứ cãi ( vì mình học sư phạm) là phải như Châu âu mẹ à, theo system là cho đứa bé học cái gì nó thích, thì nó mới học tốt được. Ở châu âu lên đến cấp 2 (junior) là sau 11 tuổi ngoài môn chính như tiếng Anh và Tóan, khoa học tự nhiên thì tự chọn thêm môn gì yêu thích của mình của mình. Vậy nên một lần mình đi trên xe bus và bắt chuyện với một ông già, ông ấy bảo mày đến từ đâu, mình trả lời là người VN, ông ấy ậm ừ nheo mắt nhìn mình, mình hỏi “thế ông không biết VN à”, ông ấy lắc đầu. Mình cũng hơi sốc, sau hỏi một đứa bạn nó mới bảo với hệ thống học đấy, nên có nhiều người không biết lịch sử, nên không biết VN là gì cũng phải. Mình nghĩ biết thế nói quách mình là người Nga cho xong, hehe, dù sao Nga cũng nổi tiếng. Đến lúc đó mình mới thấy cám ơn mẹ, mình không chấp khi người ta không hiểu VN là gì. Nhưng mình nghĩ trong giao tiếp nếu không có kiến thức thì làm sao có thể giao tiếp, mà giao tiếp lại là cái quan trọng nhất trong công việc và dẫn đến thành công. Lại nói tiếp đến việc so sánh, nếu hồi ở Nga lâu lâu nghe một vụ giết nhau mình kinh hãi lắm, thì ở đây có vẻ xảy ra như cơm bữa. 1 tuần trong trường phổ thông lại có vụ bắn giết. Có một lần làm mình đến là ngượng khi ngồi ăn trưa với thằng bạn người Mỹ, thấy đưa tin một thằng Latvia bị thằng UK đâm, mình la lên kinh hãi thì thằng Mỹ ăn ngồm ngoàm bảo mày sao thế, ở nươc tao xảy ra như cơm bữa. Nhân tiện nhắc lại luôn vụ giết người xảy ra với cậu thanh niên trường Guu, dạo này mọi người vì chuyện đấy xôn xao bàn tán làm mình thấy thật buồn cười, có những người học ở Nga về rồi từng bị đánh cũng tuyên bố nước Nga không ra gì, có người thì bức xúc với cuộc sống và chế độ, và cũng có người không biết gì cũng a dua theo. A dua là bản tính nổi trội của con người, nhờ có A dua mà nhiều nhà tạo mẫu vẽ thiết kế ra những cái áo không ai mặc được nhưng cứ có người nổi tiếng mặc là ai cũng a dua và mặc theo. Mà buôn cười nhất nữa là ở bài này có người nói “Người Nga không coi người Việt là anh em đâu mà là "của nợ" từ thời XHCN để lại, một thứ em út nghèo hèn mà họ đã từng phải cưu mang.” (theo link http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1347&page=2) Câu này là câu hay nhất mà mình đọc được, thế mà mình tưởng người VN chỉ biết lo chửi nhau xem đứa nào Hà Nội 1 hay đứa nào Hà Nội 2, sao thằng đấy nhà quê thế , nói chuyện ngọng "níu" ngọng "nô" và nhìn khinh bỉ. Chính một số người VN còn chẳng coi nhau ra gì thế thì nên kêu ai phải tôn trọng mình. …Ôi mà sao câu mình bình luận không ăn nhập vào đâu cả với cái câu người đó nói nhỉ, thôi nói ra thế cho vui thôi ý mà, chứ chẳng có ý gì đâu. Tại thấy câu đó nó cũng chẳng ăn nhập gì với topic “một sinh viên VN vừa bị đầu trọc giết” Rút lại là mọi người nói gì thì nói, ai thích xỉa gì thì xỉa, mình yêu thì vẫn yêu, yêu và chấp nhận những gì nước Nga đã mang lại cho mình, những kiến thức, kinh nghiệm là cách cư xử trong cuộc sống. Có những người đã lên tiếng về cách dạy trong trường đại học ở Nga, nhưng chính họ lại không hiểu là học là thế nào, đến khi thất bại trong cuộc sống thì quay lại đổ tội cho “Thầy” Mẹ đã dạy uống nước nhớ nguồn, mình sinh ra ở VN nhưng lớn lên ở Nga, không có công sinh nhưng có công nuôi. Sống trong nồi canh làm gì không biết nồi canh có con sâu, nhưng không có nghĩa là phải vặt áo cho người xem lưng. Đối với mình dù có thế nào nước Nga vẫn mãi là người mẹ Nga vĩ đại. VN là quê hương mình có điều gì không tốt cũng vẫn là quê hương của mình. Ôi lại lạc đề rồi. Tại hôm qua đi trơn quá ngã đầu đập vào đống tuyết may có ông Nga đỡ dậy, đến hôm nay đầu vẫn tâng tâng. Thay đổi nội dung bởi: belaya_roza, 17-01-2009 thời gian gửi bài 22:57 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn belaya_roza cho bài viết trên: | ||
hongducanh (20-01-2009), hungmgmi (17-01-2009), Huonghongvang (17-01-2009), Old Tiger (18-01-2009), sasha88 (18-01-2009), TuDinhHuong (17-01-2009), Vũ Anh (18-01-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
( thiển ý )
Bài viết sinh động và chân thành . Tuy nhiên : Trích:
vặt = vạch Hơn nữa: tên riêng Việt Nam ( chỉ người ) phải viết đủ chứ không được viết tắt VN như trong bài Trích:
Trích:
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên: | ||
belaya_roza (15-06-2009), hongducanh (20-01-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Bác Vũ Anh khắt khe quá
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
belaya_roza (15-06-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|