Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Khoa học kĩ thuật Xô-viết và Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 04-12-2008, 22:48
vangdeo23 vangdeo23 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 6
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default Súng lục Makarov(k59).

Qua phim ảnh và phim tư liệu của Nga,Vn...thấy mấy chú Công an của Vn và Đặc nhiệm Spatznev(không biết viết đúng chưa nữa)hay dùng loại súg lục Makarovhay K59 đặt theo tên TQ(bọn TQ mất dạy tên Makarov hay thế mà nó đổi thành K59,xe tăng và Ak của Lx cũng bị nó rename hết á).Súng đó em thấy bé thế(hổng biết có chính xác không?),ít đạn quá(8 viên),uy lực cũng hơi yếu (chơi loại 9x18mm!!!).Theo em thiết nghĩ đây chỉ là loại hộ thân ,sao các cơ quan quốc phòng-an ninh lại dúng nó như là loại súng chính quy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 05-12-2008, 10:28
Paven's Avatar
Paven Paven is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 30
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 28 lần trong 8 bài đăng
Default

Khà khà, vangdeo23 có vẻ khoái hỏi han về khoa học quân sự nhể? Bác có thể vào trang quansuvn.net để tìm hiểu thêm vấn đề này, các bác bên đấy cũng nhiệt tình lắm.
Lại nói đến K-59 (nhầm- Makarov ), ngày trước chỉ có cán bộ cao cấp làm nhiệm vụ đặc biệt mới có loại Makarov PM thôi. Đeo vào oai phải biết. Cuối 79, tiện công tác ở Sài ghềnh, tôi đi thăm cậu đồng hương đang ở nhờ nhà người quen trong đấy, mà tay người quen này lại từng là lính Ngụy chính hiệu, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đeo súng mới chết (em Makarov nhà ta đấy). Vào nhà, hắn thấy mình đeo súng, hỏi cậu Quỳnh (đồng hương mình), thế là cu cậu cứ một điều "thưa ông", hai điều "thưa cán bộ" làm mình buồn cười gần chết. Sau gặp Quỳnh mới rõ hắn từng là Ngụy, bảo sao hắn lại khúm núm thế. Nhưng mà cũng hú vía, ở trong hẻm vắng tanh, nhà hắn lại có cả 3 bố con to như trâu, nhỡ ra mà hắn nảy ý định "thịt" anh cán bộ quèn này để trả thù đời thì bu nó giờ này lấy ai đuổi gà cho.
Đấy, cái anh Makarov nó từng suýt hại mình thế.
Mong các bác thông cảm nếu có dài dòng+ lạc đề.
__________________
Những đám lửa khắp nước Nga rừng rực
Tiếng kèn sôi, ngụp lặn giữa tàn than
Bao chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 05-12-2008, 10:34
vangdeo23 vangdeo23 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 6
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

thế là khẩu makarov cứu bác 1 phen đấy chứ,không thì 3 bố con nhà Ngụy ấy làm thịt bác rồi.đúng là nếu có súng thì người dù có yếu ớt cũng trở thành đánh sợ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 05-12-2008, 10:44
Paven's Avatar
Paven Paven is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 30
Cảm ơn: 19
Được cảm ơn 28 lần trong 8 bài đăng
Default

Chỉ sợ mới bắn được 1 thằng thì nó đã cho mình vài cái cán xẻng vào đầu rồi.
__________________
Những đám lửa khắp nước Nga rừng rực
Tiếng kèn sôi, ngụp lặn giữa tàn than
Bao chàng thanh niên cắn môi ngã xuống
Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 05-12-2008, 11:03
vangdeo23 vangdeo23 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 6
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

súng 8 viên mà chỉ có 3 mục tiêu(xem bọn đó nhanh hay viên đạn nhanh hơn nào),bác paven sao nhát thế,bắn xong 3 thằng đem đầu đi lĩnh thưởng.Hí hí.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:42.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.