Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Nhịp cầu hữu nghị

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Cũ 21-11-2008, 16:26
Edin's Avatar
Edin Edin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 92
Cảm ơn: 273
Được cảm ơn 135 lần trong 45 bài đăng
Default Triễn lãm tranh của các họa sỹ từng học ở Liên Xô và Nga

Tấm lòng Nga trong tranh Việt

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tranh sơn dầu “Cuối thu ở Pavlosko” của Phan Kế An

Có chút gì của sự ấm áp đến mênh mang, có chút gì bay bổng đến thanh thoát và có chút gì của sự tinh tế đến từng góc cạnh. Đó là cảm nhận của nhiều người khi đến với triển lãm tranh về nước Nga (từ 17/11-27/11/2008) tại Trung tâm Khoa học và văn hoá Nga Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên những người đã từng học tập ở Nga cùng tập hợp tác phẩm hội hoạ của mình về nước Nga trong một triển lãm. 49 tác phẩm hội hoạ và điêu khắc của 22 tác giả được thể hiện trên từng chất liệu (sơn dầu, màu nước, mực nho, chì than, đồng, gỗ) gửi trong đó từng cách yêu, cách nhìn về nước Nga, trong đó có nhiều thế hệ hoạ sĩ từng có những năm tháng học tập, trưởng thành từ các trường đại học của Nga như: Phan Kế An, Dương Đăng Cẩn, Trần Gia Bách, Trần Lưu Hậu, Trần Hay, Lê Đức Lai, Đào Châu Hải, Ngô Mạnh Lân, Lê Lam, Lê Thanh, Nguyễn Hữu Ngọc, Lê Tuyết Nhung…

Mỗi người một phong cách, một cá tính đã làm nên một bản giao hưởng trên tranh về nước Nga thật đặc biệt. Người xem có thể thưởng thức hình ảnh thiên nhiên Nga thơ mộng qua tranh “ Mùa thu ở Sain Peterburg” của Phan Kế An, “ Đường xuống bến cảng” của Ngô Mạnh Lân với vẻ đẹp của sự tinh khiết, lãng mạn. Cảm xúc về con người Nga hồn nhiên, nồng hậu qua chân dung những người phụ nữ, hình ảnh những con đường với lá phong rơi, những mảng đời thường được khắc hoạ rõ nét trên các bức tranh cổ động bằng chất liệu nhôm, kim loại.

Khoảnh khắc, hơi thở của nước Nga trong tranh là tấm lòng của những người con Việt Nam đã một thời đèn sách nơi xứ sở Bạch Dương, là kỷ niệm không thể nào quên của chính người trong cuộc và cũng là tư liệu quý cho mỹ thuật Việt Nam

Bài viết của Bích Vân - Báo ảnh Việt Nam
Ảnh: www.htv.org.vn

Thay đổi nội dung bởi: Edin, 21-11-2008 thời gian gửi bài 16:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Triển lãm ảnh - Hồng quân Liên Xô tiến về Berlin tieuboingoan Ký ức chiến tranh 14 12-07-2010 00:53
Triều cường kỷ lục tại Thành phố Hồ Chí Minh admin Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 16 18-11-2008 16:24
Ngụ ngôn hay là những câu chuyện triết lý chaika Văn học 2 25-07-2008 10:16
Triển lãm SÁCH NGA tại Việt Nam USY Nhịp cầu hữu nghị 14 21-03-2008 20:56
Triết học Việt Nam bằng tiếng Nga thanhuv Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 1 15-02-2008 07:50


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:34.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.