|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#142
|
|||
|
|||
|
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn danngoc cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-02-2013), hongducanh (02-10-2012) | ||
|
#143
|
|||
|
|||
|
|
|
#144
|
|||
|
|||
|
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (10-02-2013), BelayaZima (09-12-2012), hongducanh (02-10-2012), Kachiusavn (08-12-2012), Siren (03-10-2012) | ||
|
#145
|
||||
|
||||
|
''4/ An ninh bên UK rât tốt,không co móc túi, cướp giật ở những nơi đông người, con người vô cùng thân thiện khi mình yêu cầu giúp đỡ họ luôn nở nụ cười tươi. Em đã hỏi đường khoảng 70 người trogn suốt 1 tháng qua, chưa bao giờ mà em gặp ai không tươi cười khi đáp lời em. Lạ thật đấy. ''
Ngược lại với mình, hôm ở London , đi về KS bằng tầu điện ngầm , vừa bước chân lên mặt đất , thấy đằng sau lưng mình như có ai đang víu xuống, lại đi cùng cô bạn , mải nói chuyện nên không để ý , khi đi được một vài bước, kéo cái túi ba lô nhỏ ra đằng trước thì thấy cái miệng túi đã bị mở ra , quay lại thấy một thằng câm cái khăn quàng cổ của mình , bèn giật lại và quát lên , mày làm cái gì đấy ! tất nhiên nói Tiếng Anh , vì thằng ranh đó trông giống người nhập cư . nó bảo có làm gì đâu , thấy cái khăn dưới đât nó nhặt lên !bla bla , kiểm tra laii túi thì không bị mất ví vì để phía dưới cùng , nhưng mất cái kính đọc sách hihihih. Đây là ở London , mà lại gần cung điện cũng nổi tiếng ở anh . Còn một lần ở ga Paris thì gặp phải các chị người digan , sán lại rồi giơ tờ giấy lên ( cái này giống ở Berlin ) hỏi có nói được Tiếng anh không , bảo có thì chị ấy giơ ra tờ giấy nói giúp đỡ ! biết ngay gặp phải các bạn lừa bịp nên từ chói đi thẳng . Còn một lần cũng bị kéo khóa túi đeo sau lưng ở ga Amsterdam , từ ga đi về Ks gần đó, đi đằng sau mình có 2 thằng người nhập cư , như dân Thổ , mình thấy lạ là sao nó không đi phía trước mà cứ theo sau mình tron gkhi mình vừa kéo vali vừa tránh , khi gần vào ks , ông xã đi trước , mình thấy một thằng lại đi lên trước mình, còn 1 thằng đi sau , ông xã thì vào trong ks chỗ lễ tân , mình thấy thằng đi trước không vào ks mà cứ giả vờ ngó nghiêng đọc cái tờ rán ở cửa, cái vali vẫn ở đằng sau , mình thấy thế quat thằng đằng trước vào đi ! lúc đó nó không vào mà lại lượn ra , lúc đó mới biết bọn này vớ vẩn rồi , vồi đi nhanh vào ks , bỏ tui xuống thì thấy cái khóa đã bị kéo xuống rồi , kiểm tra thì không bị mất gì cả !Đấy là mình đã được cảnh bảo rồi , cứ tưởng các nước không có trộm cắp nhưng vẫn có đầy !nhưng toàn dân nhập cư là chính ! |
|
#146
|
|||
|
|||
|
|
|
#147
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
|
#148
|
|||
|
|||
|
Tất cả vàng của Myanmar đang lấp lánh ở Matxcơva
(Bài viết từ trang web Tiếng nói nước Nga) Tại Matxcơva đầu năm 2013 đã khai mạc triển lãm ảnh "Myanmar. Toàn bộ vàng của Miến Điện”. Tác giả là nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Nga Sergei Kovalchuk. Sergei đã du ngoạn hầu như khắp thế giới, nhưng tình yêu của anh đặc biệt dành cho vùng Đông và Đông Nam Á. Khu vực này là chủ đề của nhiều triển lãm và hai album ảnh của nghệ sĩ bậc thầy tài hoa này. Và bây giờ, trước mắt công chúng ưa thích ảnh hiện ra một đất nước Myanmar huyền bí, mới chỉ bắt đầu thoát ra khỏi vòng cô lập và mở ra trước cả thế gian. Sergei đã dành cho Myanmar toàn bộ thời gian năm 2012 trong hoạt động sáng tạo của anh. Thoạt tiên là nghiên cứu tài liệu về đất nước, tiếp đến đi khắp Myanmar từ Bắc vào Nam, rồi sau đó xử lý số tư liệu ảnh thu được: hàng nghìn bức ảnh và băng video dài 20 giờ liền. Kết quả là cuộc triển lãm bề thế tại Nhà Nghệ sĩ Trung tâm và cuốn sách dày tuyệt đẹp "Myanmar huyền bí" gồm 500 bức ảnh. Myanmar hiện ra trong những bức ảnh của Sergei Kovalchuk thật sinh động đến kinh ngạc và làm say lòng người. Tổ hợp đền đài Shwedagon với tháp tượng mạ vàng cao 98 mét trang điểm thêm đá quý. Bảo tháp vàng Chaytho chót vót trên tảng đá khổng lồ phủ vàng nặng hơn 600 tấn chênh vênh bên vách vực, trên chân đế chỉ 1 mét vuông mà cân bằng vững chãi và tồn tại đã suốt 2400 năm qua. Thành phố Bagan cổ kính còn bảo tồn hơn 2.200 thánh tích Phật giáo. Thấp thoáng trong mây là những ngôi chùa, tượng Phật khổng lồ, quần thể hang động. Còn ngay bên cạnh là con người: các tăng lữ trẻ, vài phụ nữ đội vấn khăn mũ truyền thống, mặt phủ đầy hình xăm tinh tế, cổ đeo vô số vòng, những đứa trẻ tươi cười hay các ngư phủ miệt mài đắm mình trong công việc vất vả nơi sóng nước và những người đãi vàng... Vàng Myanmar không chỉ ẩn mình dưới cát sông hay tỏa ánh lấp lánh trên các đền chùa và tượng. Vàng Myanmar còn là những con người ở nơi này cùng lịch sử phong phú của đất nước, - như nhiếp ảnh gia nhận xét. Sergei Kovalchuk tâm sự: “Myanmar cuốn hút tôi bởi bên trong thực sự vẫn đầy bí ẩn, và vô vàn điểm trắng mà ta chưa biết. Tôi chụp ảnh không chỉ riêng tất cả các danh lam di tích nổi tiếng ở phần trung tâm của đất nước, mà còn ghi lại trong ống kính hình ảnh những khu vực hoàn toàn chưa được biết ở Nga. Myanmar là đất nước có lịch sử độc đáo. Vào những giai đoạn khác nhau, địa điểm làm thủ đô từng chuyển khắp nước, vì thế tại mọi vùng đều hàm chứa vô số điều thú vị. Tôi thật sự đem lòng yêu mến Myanmar. Và không chỉ riêng vì vẻ đẹp của những công trình nhân tạo hay thắng cảnh tự nhiên trên mảnh đất này. Tôi rất thích những con người ở đây với sự cởi mở, thân thiện, trong sáng của họ. Rong ruổi khắp đất nước, chúng tôi không hề cảm thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào, không nhìn thấy cảnh trộm cắp, ăn xin như ở nhiều nước châu Á khác. Triết lý Phật giáo thấm đượm trong con người Myanmar một cách thuần hậu nhưng in dấu ấn sâu sắc trong nhận thức về cách tiếp nhận thế giới cũng như quan hệ giữa con người với nhau”. Xem triển lãm cũng có thể thấy toàn bộ tác phẩm nhiếp ảnh của Sergei Kovalchuk thể hiện rõ hứng thú và cảm tình của tác giả với những gì mà anh đã dùng ống kính ghi lại trên mỗi chặng đường. Đúng như nhà văn nữ Elena Chernikova đã nói về anh, "Sergey nhìn thế giới qua thấu kính phủ vàng, và cả thế giới trong đó đẹp rực rỡ tuyệt vời". Tinh thần ấy được vị du khách-nhiếp ảnh gia Nga truyền tải trao tặng cho những người đến thăm triển lãm ảnh cũng như bạn đọc cuốn sách của anh. Quả thật là đến lúc này Myanmar còn chưa bộc lộ, chưa được nhận biết hết, nhưng tất cả sẽ đổi thay rất nhanh, - ông Viktor Sumski lãnh đạo Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO phát biểu trong lễ khai mạc Triển lãm. “Myanmar giờ đây đang trải qua thời điểm bước ngoặt rất thú vị trong lịch sử đất nước. Sau 5 năm nữa, hẳn là Sergey Kovalchuk sẽ thấy một Myanmar khác. Thật tuyệt là ống kính của anh đã kịp chộp bắt được tất cả những gì nhìn thấy ngày hôm nay, và kể lại rất hay trong cuốn sách về những nơi chốn Myanmar mà anh đã tới. Tôi nghĩ rằng cuốn sách "Myanmar huyền bí" sẽ sống mãi cùng thời gian, và sẽ là tài liệu quí hấp dẫn dành cho những ai nghiên cứu đất nước này trong tương lai”. Đông Nam Á ngày càng trở thành điểm đến ưa thích của các du khách Nga. Tại Myanmar có tất cả mọi điều kiện để đất nước này sớm trở thành viên ngọc châu du lịch của khu vực. Xem một số ảnh: http://vietnamese.ruvr.ru/photoalbum...724/101860727/ |
![]() |
| Bookmarks |
|
|