|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trích:
Một dịp noel (dân Hung theo đạo, dịp noel - tiếng Hung là karácsony - thường mua quà tặng lẫn nhau như một việc không thể thiếu, như thể lì xì ở ta cho trẻ con dịp Tết vậy), tôi phóng xe đi chợ xa bán hàng bởi tiền ăn tích cóp được đã cạn. Hàng thì lấy ở chỗ các bạn bè quen là các NCS đã ngã ngựa (sau khi đổi chế độ, nước Hung thắt chặt về chất lượng LA với các đồng chí Việt nam, hàng loạt NCS bị đánh trượt, tỷ lệ chung là quá 60-70%, ngành của tôi là tỷ lệ nặng nhất, suýt soát 90%), bán rồi về mới phải trả tiền, hàng tồn thì bạn bè vui lòng nhận lại - âu cũng là đùm bọc lẫn nhau, giúp cho đứa còn đang ngoi ngóp bơi có cái cầm hơi. Trong số hàng hóa tạp nham ấy, có các bó đũa, giá 20 Ft/bó 10 đôi, cả các hộp dầu cao Sao vàng và cao Old Tiger Tàu giá 5 Ft/hộp. Lên chợ, rét căm căm song vui một cái là chợ thì đông người đi mua hàng lắm (sau khi đổi chế độ, kinh tế Hung xuống dốc không phanh, đời sống dân chúng khó khăn hơn nhiều nên rất nhiều người đổ ra chợ trời để mua các hàng hóa - thường là lậu thuế nên rẻ). Đứng và nhảy như con choi choi một hồi cho đỡ rét, tôi nảy ra một mẹo vặt: cứ đứng dùng đũa gắp hộp cao, lại còn giở bài tung hứng trên đũa nữa, thoạt đầu cũng là do ngứa ngáy chân tay mà thử song thấy cũng dễ (thật có cho cả tấn tiền thì hồi ở nhà tôi cũng không sao hình dung ra được chuyện có ngày mình lại sơn đông mãi võ bán thuốc cao như thế ạ). Một lúc thì thấy dân Hung xúm xít lại dòm, kỳ thú lắm. Một vài gã, tay như nải chuối rừng cũng xin gắp thử. Hô hô, dân chúng được mẻ cười no bụng bởi chẳng tên nào gắp nổi hộp cao chứ đừng nói chuyện tung hứng (khổ, trời thì rét như cắt, ngón tay thì như chuối mắn mà đòi gắp cái chi) và việc dễ nhất mà tên nào làm cũng được là bỏ đũa nhăn nhó cười chịu thua, có thằng còn lôi béng từ trong túi ra một cái thìa, thò vào xúc lấy xúc để các hộp cao tôi để trong cái bát bằng giấy nện sơn mài. Tôi mới dụ khị chúng rằng: "Chỉ có 10 Ft/đôi pálcika và 40 Ft/hộp cao sao vàng, các vị có một noel vui vẻ nếu ở nhà, các vị mời khách đến chơi thử trò này, lại còn có dầu xoa chống rét nữa, thật là nhất cử lưỡng tiện". 50 Ft là một khoản tiền nhỏ, học bổng một tháng của tôi trước đó chừng 3500 Ft, vì thế loáng một cái đã hết sạch cả đũa lẫn dầu cao! Mới đấy mà đã xa lắc xa lơ. Có lần gặp mặt, tôi đã bảo với mấy anh bạn cùng làm NCS ngày trước, người thì bây giờ đã là chủ tịch tỉnh, kẻ đã là TSKH, gã thì đã là chủ doanh nghiệp... rằng có dịp có nhẽ phải rủ nhau đi sang lại Hung, mang theo một số hàng hóa ngày trước ta vẫn bán, kéo nhau ra cái chợ ngày xưa cùng đi, đứng bán hàng (biếu không cho nó đông khách!) và nhờ người quay video làm kỷ niệm những năm tháng tha hương đắng ngắt, nhọc nhằn kiếm từng hào nơi xứ người để có tiền ăn học. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 14-05-2011 thời gian gửi bài 20:08 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
baodung (05-06-2011), chaika (14-05-2011), hongducanh (14-05-2011), htienkenzo (14-05-2011), ninh (15-05-2011), NISH532006 (22-05-2011), Old Tiger (15-05-2011), Polyushko Pole (24-03-2013), sad angel (22-05-2011) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bây giờ mới là bực mình tối đa! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn khongnhieutiecnuoi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2011), baodung (04-06-2011), nguyentiendungrus_83 (15-07-2011), NISH532006 (04-06-2011) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Невролог тщательно обследует пациентку, которая жалуется на головную боль.
- Замужем? - Нет! - Тогда совсем ничего не понимаю... Bác sỹ thần kinh khám rất kỹ lưỡng cho một quý cô mắc chứng đau đầu. - Cô có chồng chưa? - Chưa ạ! - Thế thì lạ thật đấy...
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#4
|
|||
|
|||
|
В русских автомобилях есть 3 положения двери: открыто, закрыто и не закрыто.
Xe hơi Nga có ba vị trí cánh cửa: cửa mở, cửa đóng, và cửa không đóng được. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (07-06-2011), baodung (04-06-2011), htienkenzo (03-06-2011), sad angel (22-05-2011), Vania (25-05-2011) | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
"...nếu bạn Nina vẫn còn quan (tâm) đến chuyện kể về ông IVAN của tôi thì chỉ cần đến các thư viện của các trường ĐH , hay các viện nghiên cứu của chúng ta chắc là không thiếu các thông tin chính thống do các cơ quan có thẩm quyền công bố..." (trích từ bài viết của một thành viên NNN).
Tôi cũng tò mò muốn tìm hiểu về ông IVAN này, nhưng bó tay, vì trung bình cứ 7 hoặc 8 ông Nga thì có 1 ông Ivan, biết làm thế nào để tìm thông tin về ông IVAN trong số khoảng 10 triệu Ivan đây? |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ông IVAN ở nước Nga Mà sao em thấy rất là Việt Nam Cũng to, cũng béo, cũng cao Liếc qua thì thấy như là Ông em |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Chào các bác thân mến!
AT vừa có mấy tuần đi an dưỡng phủ phê tại quân y viện về, sắp phải ngày 2 buổi đi làm rồi. Như mọi năm AT phải trải qua các xét nghiệm chính như điện tâm đồ, siêu âm tim, siêu âm gắng sức, chụp mạch vành…Có một thuật ngữ mà AT không bao giờ quên đó là ‘‘đúp-lơ mạch’’- khiến hôm nọ lúc đi xet nghiệm, AT lại cứ cười một mình mãi. Mạn phép kể ra đây xem bác có cười không nhé: Năm 2004 thì AT đang khỏe như cọp thì tự dưng 1 sáng thưc dậy đưa con đi học xong về thì thấy đau ngực, khó thở quá. Còn định đi bộ sang viện quân y trước cửa nhà, nhưng đi không nổi, gọi taxi đi 3 phút vào đến nơi thì đã sắp chêt vì nhồi máu cơ tim cấp và trong lúc cấp cứu thì các mối nhà đòn đến mời chào gia đình dịch vụ tang lễ và các kiểu quan tài lót sa-tanh lộng lẫy…May sao, ông trời đã thèm gọi đâu mà cứ nhanh nhẩu dạ lấy dạ để. Thế rồi AT sau mấy tiếng thì hồi tỉnh, bắt đầu những ngày nằm trên xe để người nhà đẩy đi các phòng xet nghiệm…Lần ấy bác sỹ trưởng khoa khám xong thì phán đưa AT đi làm đúp-lơ mạch để thứ 2 hội chẩn. Xe lại đẩy đi sang khu khác, đẩy vào căn phòng lạnh ngắt, y tá sau khi đưa HS bệnh án cho bác sỹ thì đi luôn, người nhà thì đợi bên ngoài phòng. BS thì cứ mải ghi chép gì đó trên màn hình chả nói, chả rằng. AT nhìn quanh thấy giữa mình và BS có mỗi cái bàn dài hẹp phủ ga trắng, thế là nhanh nhẩu đỏang bèn cởi áo ngay áo ra trong tình trạng bán Eva và nằm dài lên cái bàn đó chờ sẵn (chả là mấy lần bị quát: vào đây tính làm gì mà còn chưa cởi áo ra?). Cậu BS trẻ quay lại nhìn thấy AT đang trong cảnh yếm đào trễ nải dưới nương long mới giật cả mình, đỏ tưng bừng mặt mũi quát: -Này chị kia, ai bảo chị nằm? Ngồi ngay dậy, mặc áo vào. Mình cũng đớ cả người ra hỏi lại đây có phải phòng đúp-lơ mạch không? Và thế không phải cởi áo và nằm xuống sao? (tội nghiệp AT từ hôm mắc cái bệnh này thì đi phòng nào khám mà chả phải nằm thoi thóp thế nên quen rồi). Lúc AT lồm cồm ngồi dậy thì BS bảo ngồi xuống cái ghế rồi đặt cổ tay lền cái bàn dài đó, BS cầm 1 cái máy nhỏ rà sóat cổ tay AT rồi nhìn màn hình phán: máu đặc, chảy quá chậm gần như không chảy… Đấy kinh nghiệm xương máu của em, giờ các bác biết rồi nhớ hỏi kỹ BS trước khi cởi gì nhé. Quê chết đi được thôi.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 07-06-2011 thời gian gửi bài 17:21 |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Chuyện này không biết nên cười hay mếu:
http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Loi-ch...-Thac-si/46320 |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nhà em cũng có 1 cái nhưng english, em chả coi kỹ nó mấy khi. Nhân đây chắc phải về lục ra coi xem có ...dzỏm không nhỉ !
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Lỗi này là lỗi phôi bằng, theo chỗ em hiểu thì là do Đại học Huế đặt in. Tuy nhiên, cũng theo chỗ em được biết, thì bằng đã cấp rất khó mà cấp lại. Còn bằng dzỏm hay không thì trước hết là phụ thuộc vào người nhận bằng, nếu anh có kiến thức thì chẳng ai dám bảo là anh dùng bằng giả. Cho nên cái đoạn cuối bài báo thì em thấy rất vô duyên, chắc là nhà báo quá đà.
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
"Hoàn cảnh" dư lày thì bọn em gọi là: "Mặt thì ôm chồng, m...ng "ngóng" ra ngoài cửa sổ"! Híc!...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
baodung (18-07-2011) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
|
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
baodung (19-07-2011), Cartograph (20-07-2011), htienkenzo (19-07-2011), Kóc Khơ Me (19-07-2011), LyMisaD88 (19-07-2011), sad angel (19-07-2011), USY (29-07-2011) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Женщина которая считает свои деньги - одинокая
Женщина которая считает не только свои деньги - замужняя Женщина которая не считает свои деньги - удачно замужняя Женщина которая не считает чужие деньги - любовница Женщина которая считает чужие деньги - бухгалтер. Người phụ nữ đếm tiền của mình là người cô đơn. Người phụ nữ không chỉ đếm tiền của mình là người có chồng. Người phụ nữ không đếm tiền của mình là người may mắn về đường chồng con Người phụ nữ không đếm tiền của người khác là ả nhân tình. Người phụ nữ đếm tiền của người khác là bà kế toán.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi!
Em gặp truyện này ở mục “Truyện cười”, đọc và nghĩ mãi không hiểu. Đành lọ mọ dịch ra đây để hỏi mọi người xem nó buồn cười ở chỗ nào. Я был счастлив! Я встречался с подругой целый год и в конце мы решили пожениться. Родители помогали нам любыми путями, друзья нас поддерживали. А подруга? Подруга была просто сказка! Единственная вещь, которая меня смущала - это ее младшая сестра. Ей было 20 лет, и она надевала мини-юбки и обтягивающие маечки с большими вырезами. Она всегда нагибалась, когда была возле меня, и демонстрировала свои трусики. Я уверен, что это была не случайность, так как она не делала такого больше ни перед кем. В один прекрасный день ее сестра позвонила мне и попросила, чтоб я пришел и посмотрел на свадебные приглашения. Когда я пришел, она была одна. Она мне сказала, что скоро я буду женат, но у нее есть чувства и желания ко мне, которые она не в силах преодолеть. Она сказала, что хочет заняться любовью со мной только один раз, перед тем как я поженюсь. Я был ужасно удивлен и не знал, что ответить. Она сказала: "Я поднимаюсь наверх, а ты, если хочешь, просто поднимись ко мне и возьми меня". Я был шокирован. Я застыл в удивлении, пока она поднималась по ступенькам. Когда она поднялась наверх, она сняла трусики и кинула их мне. Я постоял немного, потом развернулся и направился напрямик к входной двери. Открыл дверь, вышел из дома и направился к своей машине. Мой будущий тесть стоял на улице, со слезами на глазах он меня обнял и сказал: "Мы очень рады, что ты прошел наш маленький тестик. Теперь мы точно знаем, что нету более подходящего мужщины для нашей дочери! Добро пожаловать в нашу семью!" Tôi thật hạnh phúc! Tôi và bạn gái đã tìm hiểu nhau cả năm trời và cuối cùng quyết định sẽ thành hôn. Bố mẹ đôi bên tạo mọi điều kiện thuận lợi, bạn bè ủng hộ nhiệt tình. Còn bạn gái? Bạn tôi tuyệt vời như trong cổ tích. Chỉ có mỗi một điều làm tôi phiền lòng, đó là em gái nàng. Nó mới 20 tuổi và nó mặc cái váy mi-ni và áo thun bó thân với những đường xẻ táo bạo. Nó luôn uốn éo khi đến gần tôi và lộ hết cả nội y phía dưới. Tôi khẳng định không phải nó vô tình vì ngoài tôi ra nó chẳng làm điều này trước bất kỳ ai sất. Vào một ngày đẹp trời chị gái nó điện thoại bảo tôi đến để chọn mẫu thiếp cưới. Khi tôi đến nó ở nhà một mình. Nó bảo là sắp tới tôi có vợ, nó có tình cảm với tôi và muốn tôi mà nó không đủ nghị lực để cưỡng lại. Nó bảo nó muốn "làm" với tôi chỉ một lần trước khi tôi lấy vợ. Tôi hết sức kinh ngạc và không biết trả lời thế nào. Nó bảo: “Em lên phòng, còn anh, nếu muốn thì hãy lên với em và yêu em”. Tôi sốc. Tôi chết lặng vì kinh ngạc khi nó uốn éo trên các bậc cầu thang. Khi đã lên tầng nó tuột quần “chíp” và ném lên người tôi. Tôi dừng lại trong giây lát, sau đó quay ngoắt lại và lao một mạch ra phía cửa. Mở cửa, ra khỏi nhà, tôi chạy vội lại chỗ xe của mình. Ông bố vợ của tôi đang đứng ở đó, nước mắt đầm đìa ôm lấy tôi thổn thức: “Cả nhà ta rất sung sướng vì con đã vượt qua được thử thách con con này. Bây giờ thì chúng ta chắc chắn là ngoài con không có ai xứng đáng hơn với con gái nhà này!” Nhiệt liệt chào mừng con đến với đại gia đình chúng ta!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
baodung (29-07-2011) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#19
|
||||
|
||||
|
Và Nina lại cố nói trách chữ "cố tình post" thành chữ "dịch"
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Em vội giở truyện đó ra xem lại thì ai, ai, ai... ở trang sau còn một câu nữa:
Мораль рассказа: Всегда оставляй презервативы в машине… Bài học rút ra: Hãy luôn để bao CS ở trong xe... Всё ясно!!!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|