|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Cám ơn Muzik đã có nhận xét tinh tế ( vì đã có thời không ai dám nói điều đó).
Riêng với "Mì 5 tuổi" thì bữa đó ấn tượng nhất là 2 cô công an, cao lớn, xinh đẹp, đồng phục váy - áo luôn kè bên Người. Thay đổi nội dung bởi: micha53, 27-11-2011 thời gian gửi bài 05:24 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Bá cả Sè-goòng mới 5 tuổi đã chỉ chăm chăm tới 2 cô công an (ấn tượng còn hơn cả được gặp Hô Chủ Tịch!), lại còn biết là xinh đẹp nữa chớ, thời phác triểng khí sớm hỉ.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
micha53 (27-11-2011) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
micha53 (27-11-2011) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Xin góp thêm vài "phát ngôn" của cháu nhà tôi khi cháu 2-3 tuổi
1. Cháu chơi với các bạn, nghe người lớn bảo cậu này cậu kia dở hơi. Về nhà cháu hỏi: "Thế con có ngon hơi không mẹ?" 2. Xem tranh thấy "Máy cày", "Máy bừa"... Hôm sau ra đường thấy xe ru-lô đang cà, cán đường, cháu hỏi: - Sao máy cà lại có trục to như vậy? Trích:
Tiếp theo giải thích của bác Muric, ba là "Có tật thì có tài". Tôi hay dùng câu này của Bác thanh minh khi bị các chú "phê bình" hút nhiều thuốc quá, để biện luận cho mình khi gần 40 tuổi rồi tôi mới bắt đầu hút thuốc theo "gương" Bác! |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Buổi chiều tuần vừa rồi thằng cu bé nhà em (5 tuổi) đi học mẫu giáo về tuyên bố dõng dạc: - Con sẽ thay ba mới mẹ mới!
Em hỏi: - Sao vậy? Nó bảo: - Con chán ba chán mẹ lắm rồi!!! Em lại hỏi: - Tại sao con chán? Nó: - Mẹ hay đón muộn, ba tối mịt mới về. Em hỏi: - Thế con thay ba mẹ như thế nào? Nó: - Con sẽ đẻ ra mẹ mới để chiều về chơi cá ngựa với con, đuổi ba cũ đi để có ba mới! (Em và bà xã chỉ biết nhìn nhau, cưới méo. Để thằng con thay hết chúng mình á???) |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (28-11-2011), Hoa May (28-11-2011) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
em chẳng hiểu gì cả, thế phần 1 đâu các bác ơi..
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cu Tý chưa được 4 tuổi. Nó khá hóm mặc dù kho từ vựng còn nghèo nàn. Chính vì kho từ vựng nghèo nàn mà cu cậu diễn đạt theo cách nghĩ của mình.
Con cá bé đuỳnh! Nhà ông ngoại có bể cá, có vài con to. Mỗi khi rủ Tý sang nhà ông ngoại, mẹ bảo: - Sang nhà ông xem con cá to đuỳnh nào? Nó hiểu "To đuỳnh" nghĩa là "Rất to" Một lần đến nhà một người họ hàng có bể cá với những con cá vàng bé xíu, về Tý kể với mẹ: - Nhà ấy có mấy con cá bé đuỳnh! Xôi gấc có xương Hôm rồi bà nội cho Tý ăn xôi gấc. Cu Tý thích xôi nhưng không chịu ăn, cứ ngồi nhìn đĩa xôi. Bà hỏi sao không ăn, cu Tý bảo bà phải bỏ hết xương ra con mới ăn được. Bà cười: "Xôi gấc làm gì có xương?" Cu Tý chỉ mấy hạt gấc: - Xương gấc đây này! Mẹ là Rượu vang! Cả nhà mộ Phật. Tối tối trước khi đi ngủ, mẹ hay đọc Chú Đại Bi, trong đó xưng hiệu là Diệu Chung. Tý ngồi nghe chăm chú, thuộc hết cả bài Chú. Rồi Tý hỏi mẹ dì Châu hiệu là gì? Mẹ bảo dì Châu hiệu là Diệu Lân. Mấy ngày sau mẹ hỏi kiểm tra trí nhớ của Tý: - Dì Châu hiệu là gì? - Diệu Lân - Tý trả lời ngay. - Thế mẹ hiệu là gì? Tý im lặng không nói, mẹ gà bài: - Mẹ tên là Diệu gì? - Mẹ tên là Diệu Vang (Rượu Vang!)
__________________
Ký cả hai tay! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|