|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
||||
|
||||
|
Vâng, kính mong BTC hoạt động tích cực, đưa ra chương trình và thời gian cụ thể để chúng em còn theo. Mong mọi người tham gia đóng góp để chúng ta sớm vào Chung Kết.
|
|
#122
|
||||
|
||||
|
Đợt này ọp ẹp xa wa'..tiếc thật... Chúc nhà mình có một chuyến đi vui vẻ và nhiều ý nghĩa.
|
|
#123
|
|||
|
|||
|
Xem lịch tôi thấy hẹn gặp nhau ở NT sáng thứ Sáu 26/06/2009 là hợp lý đấy.
Tôi có biết khách sạn tốt trong hẻm (không phải mặt tiền) đường Trần Phú, giá chỉ khoảng 220-250 ngàn/phòng. |
|
#124
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chắc vụ này hoãn sang tháng 10 mất ! |
|
#125
|
|||
|
|||
|
Các bác ơi, "vấn đề" Nha Trang em nghiên cứu hơi bị kỹ, lần nào đi cũng đặt phòng qua Cty của bạn Tom rẻ hơn tự đặt trực tiếp, do vô tình em biết bạn ấy qua trang web khác, nhân viên làm việc rất nhiệt tình (quả có thế thật, em không khen bừa đâu ạ).
Đầu tháng 10 các KS đồng loạt giảm giá và khuyến mãi hơi nhiều vì bắt đầu mùa mưa, năm nào em cũng đi NT tháng 10 cho rẻ, nhưng chưa lần nào em bị gặp mưa cả, chỉ 1 lần bị mưa khoảng nửa tiếng, còn lại thời tiết tuyệt đẹp. Các bác xem xét khả năng tháng 10 được ko ạ, em xin đăng ký đi 2 ngày thứ 7 + Chủ nhật vì thằng bé nhà em đi học ko nghỉ thêm được ạ. Đầu tháng 10 vẫn đẹp, giữa tháng 10 trở đi e là có mưa nhiều ạ. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
TOM (18-06-2009) | ||
|
#126
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tanhia cũng bỏ phiếu cho ý kiến của bác Ma đấy àh?! HM hiểu là các bác TBHP, HDA, Cương ... đang thật sự nóng lòng cho một cuộc gặp mặt, và đang bàn cho một phương án khả thi |
|
#127
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#128
|
||||
|
||||
|
Dạ bây giờ em có mặt (mấy hôm nay em bận quá)...nên khởi động được rồi, cho em 1 tay để cho cuộc Offline thật hoành tráng
__________________
Телефон 0583.521.000 - 0903.580831
адрес: info@bookinghotelvn.com Yh/Skype/facebook: nguyenphitam nhatrangholiday.net -bookinghotelvn.com |
|
#129
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đành hi vọng vào một kế hoạch gặp mặt mới với đầy đủ "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà" Tuy vậy, em vẫn sẽ có mặt ở Nha Trang từ sáng ngày 9/7 đến chiều muộn ngày 11/7 thì trở lại Sài Gòn. Vì vậy, nếu bác nào đang "lang thang" tại đây thì allo cho em một tiếng nhé. Sẽ rất vui nếu gặp được bạn cũ thân mến ở Tp biển xinh đẹp này! |
|
#130
|
||||
|
||||
|
ỐI,thế mà mình vẫn đinh ninh sẽ có cuộc ọp tại Nha Trang nên vào đây lang thang từ hôm 24/6, đến 7/7 mới quy cố hương. Đến đâu cũng dò hỏi xem có ọp ẹp gì ko, nhưng đâu đâu cũng nói là không, bèn tự nhủ là mình không có duyên vậy. Từ Nha Trang, xin gửi các bác`lời chào đoàn kết và thân ái:emoticon-0150-hand
@Hoa May: Rất tiếc là không không gặp được, đành hẹn dịp khác vậy nhé.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#131
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ở Nha Trang nhà cháu biết có nhiều "địa chỉ văn hóa" hay lắm các bác ạh. Tiếc là không gặp được bác Hunggm. Không biết còn có chút duyên gặp được bạn cũ nào không ... |
|
#133
|
||||
|
||||
|
Trích:
ĐT của TBN 0912581997 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa May (05-07-2009) | ||
|
#134
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em đã ghi số DT của chị vào máy của em rồi. Em sẽ liên hệ với chị ạh. Hè này chị đi cũng nhiều nơi quá nhỉ! Quảng Bình nắng chói, giờ lại Nha Trang lộng gió. Thích thật! May quá chiều tối 10/7 chị đến NT, chậm 1 ngày thì lại hụt gặp nhau như em với bác Hunggm, hihi. Chị mới đến cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chiều 11/7 mình gặp nhau được không chị? Em hi vọng chị thu xếp được thời gian này. Sẽ rất vui, chị nhỉ! |
|
#135
|
||||
|
||||
|
Em dân cày, không được đi đây đi đó nhiều nên chẳng biết biển hay vịnh ở xứ người nó ra sao. Mới rồi thấy báo đăng Vịnh Lăng Cô của miền Trung chúng em là vịnh thứ 3 của Việt Nam (sau Hạ Long và Nha Trang) được vào danh sách các vịnh đẹp nhất thế giời. Em đây thấy tự hào lắm lắm, cứ nghĩ rằng vịnh đẹp thế chắc chỉ có vài cái (đếm trên đầu ngón tay kiểu như kỳ quan thế giới!), mà Việt Nam mình đã chiếm tới 3 cái rồi.
Híc không ngờ cái bác Gà Mờ này lại nói toạc móng heo ra là một trong mấy nghìn cái vịnh... thì ôi thôi, mất cả hứng, còn gì là kiêu hãnh, còn gì là tự hào nữa hử các bác!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (06-07-2009) | ||
|
#136
|
||||
|
||||
|
Chúc hai bác Hoa May và tieuboingoan gặp mặt thật vui ở Nha Trang
__________________
Take It Easy |
|
#137
|
|||
|
|||
|
Ehe! Vịnh Nha Trang được "tạm gọi" là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Đứng ngay sau vịnh Nha Trang, là Vịnh Lăng Cô ở Huế các bác à (thứ tự đứng hàng thứ 27 và 28) . Còn Vịnh Hạ Long đứng hàng thứ 9. Tất nhiên là chỉ nói đến khía cạnh - Những Vịnh đẹp nhất trên thế giới thôi.
Thay đổi nội dung bởi: nthach, 06-07-2009 thời gian gửi bài 11:14 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (07-07-2009) | ||
|
#138
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Đừng tụt hứng! Chỉ mong sao chúng ta, và con cháu chúng ta bảo tồn được vẻ đẹp vốn có này bác nhỉ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (07-07-2009) | ||
|
#139
|
||||
|
||||
|
Câu"mấy nghìn vịnh" là câu bọn em hay nói đùa với nhau thôi, chứ trên dọc đường Trần Phú sát ngay bãi biên, chỗ nào mà chả có khẩu hiệu Nha Trang-Khánh Hòa văn minh và thân thiện, Nha Trang-một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới...Nói như thế, là để thấy rằng dù thiên nhiên ưu đãi, nhưng hình như vấn đề môi truờng chưa được chú ý lắm nên cái vẻ đẹp được xưng tụng kia có vẻ chưa được xứng tầm. Sáng sớm đi tắm, bãi biển bẩn ơi là bẩn, đến chiều rác, vỏ chôm chôm...vẫn đầy ra. Đọc báo, thấy có CLB của khách sạn Yaska Saigon...vẫn thỉnh thoảng đi nhặt rác bãi biển thì phải.
Một vịnh đẹp, thì vinh đó phải sạch nữa. Có một nhận xét chung của những người từ phía Bắc vào Nha Trang mà em nghe được từ khách sạn Hải Yến và ở các chỗ khác, đó là chi phí cho một gia đình đi nghỉ ở NT quá cao. Với số tiền đó, có thể đi du lịch nước ngoài, chẳng hạn như Thái Lan vô tư.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 06-07-2009 thời gian gửi bài 18:12 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (07-07-2009) | ||
|
#140
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em là một người rất yêu cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tự hào về những cái gì đất mẹ có. Nhưng em lại chúa ghét những cài trò bầu chọn phù phiếm. Lúc nào cũng muốn nổi danh, lúc nào cũng muốn nhất: Cái võng to nhất, ly cà-phê to nhất, cái mũ tai bèo to nhất... còn cài gì nữa nhỉ??? Trong khi người dân thì còn nghèo khổ cơ cực. Hôm qua em đọc trên báo mới biết mình đang sống ở một trong những đất nước hạnh phúc nhất Hành tinh này! Hiệp hội kinh tế mới tại Anh công bố chỉ số Happy Planet Index (HPI) trong đó Việt Nam được vào top 10 nước hạnh phúc nhất thế giới (VN đứng thứ 5) Tiêu chí của họ đây: có tuổi thọ cao, con người hài lòng với cuộc sống và gây ít tác động tới môi trường. Cứ theo tiêu chí này anh thứ 74, Mỹ 114. Đến bây giờ thì em càng hiểu hơn quan niệm thế nào là "hạnh phúc". He he đề tài này ngày xưa học phổ thông, ai mà chẳng tốn bao nhiêu giấy mực cho những bài văn. Ông Mác thì nói: "Hạnh phúc là đấu tranh". Còn các bác, các bác quan niệm thế nào là hạnh phúc và có thấy tự hào là mình sống ở 1 trong 5 nước hạnh phúc nhất Hành tinh này không? He he
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thơ mừng Xuân 2009 ! | matador | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 2 | 27-01-2009 23:28 |