|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
|||
|
|||
|
102. Cộng hòa phi lý (Gary Shteyngart) - 49k
Nxb văn học 2009 Số trang: 532 Giá bìa: 87,000 VNĐ Cộng hòa Phi Lý là một câu chuyện tức cười nhưng không kém phần buồn thảm xoay quanh Misha Vainberg biệt danh Bố Ăn Vặt, con trai của người giàu thứ 1.238 ở Nga, một người béo phì và đam mê cuộc sống tại Mỹ. Trớ trêu thay, sau khi ông bố mafia của Vainberg giết chết một thương nhân người Oklahoma, mọi hy vọng về tấm visa Mỹ của anh đã tan thành mây khói. Lối thoát nằm tại Cộng hòa Phi Lý Absurdistan, nơi anh chàng mua được hộ chiếu Bỉ và dự định dùng nó làm tấm vé nhập cư vào Mỹ. Nhưng rồi hàng loạt sự kiện xảy ra, cuốn Misha vào một cuộc chiến sắc tộc; đồng thời một cách nào đó biến Misha thành một vị Bộ trưởng đáng kính. Mắc kẹt tại đó. Misha chiến đấu vì mạng sống của chính mình, yêu đương và cố tìm hiểu xem liệu đến thế kỷ hai mươi mốt thì một cuộc sống bình thường liệu có còn tồn tại hay không… “Cộng hòa phi lý đã hoàn thành một cách tuyệt vời việc châm biếm tầng lớp giàu có mới nổi ở Nga, lối sống Mỹ và chứng cuồng những thứ khổng lồ, chủ nghĩa tiêu thụ và khai thác các nước nhỏ hơn của cả hai nước kể trên” The Washington Post ![]()
|
|
#102
|
|||
|
|||
|
|
|
#103
|
|||
|
|||
|
|
|
#104
|
|||
|
|||
|
105. Bộ 3 tác phẩm tình báo của Iulian Semionov - 170k
Tass được quyền tuyên bố NXB Văn Nghệ TPHCM 1983, Bằng Việt dịch Lệnh phải sống (2 tập) NXB Văn Nghệ TPHCM 1986, Nguyễn Văn Trọng dịch "Đây là phần tiếp theo trực tiếp với truyện dài 17 khoảng khắc mùa xuân..." Trung tâm báo chí (2 tập) Tên khác: Giải phẫu một tội ác chính trị NXB Văn nghệ TPHCM 1987, Lê Công - Hùng Sơn dịch Tập 2 mất bìa sau ![]()
|
|
#105
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đã hết hạn chương trình bán ủng hộ diễn đàn, tổng cộng các bác NNN đã đặt 3 cuốn trên, tổng số tiền là 112,000 đ. Sheva xin phép ủng hộ 100% số tiền trên vào quỹ diễn đàn, ngoài ra xin được ủng hộ thêm 88,000 đ nữa, suy ra tổng số tiền ủng hộ sẽ là 200,000 đ. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng là một chút ít tấm lòng muốn chia sẻ với BQT NNN trong việc phát triển diễn đàn, xin các bác BQT nhận dùm. Chúc sức khỏe P/S: Do chưa biết chính xác bác nào trong BQT nên Sheva sẽ liên hệ với bác Nina để xác nhận cho rõ |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Sheva cho bài viết trên: | ||
|
#106
|
|||
|
|||
|
107. Nghệ nhân và Margarita (Mikhail Bulgacov) - 70k
NXB Cầu Vồng 1989, Đoàn Tử Huyến dịch “Trong di sản văn học nhân loại không ít những tác phẩm để đến được bạn đọc phải trải qua bao gian truân, tốn bao công sức, nhưng một số phận như Nghệ nhân và Margarita quả thật hiếm có. Ðược viết trong mười hai năm, bắt đầu từ năm 1928 với cái tên dự định là Tiểu thuyết về quỷ sứ, bị xé, bị đốt, viết đi viết lại bảy lần; cho đến năm 1940 nằm trên giường bệnh, mắt lòa, Bulgakov vẫn đọc cho vợ sửa chữa; sau khi nhà văn qua đời, người vợ tận tụy là Elena Sergheevna Bulgakova cùng bạn bè và những người hâm mộ ông sau hơn một phần tư thế kỷ chạy vạy mới công bố được tác phẩm bị cắt xén "một cách man rợ" trên tờ tạp chí Moskva. Nhưng ngay ở dạng bị lược bỏ này cuốn tiểu thuyết cũng gây nên chấn động lớn…” (Đoàn Tử Huyến) ![]()
|
|
#107
|
|||
|
|||
|
108. Đường phố người con út - 98k
Tác giả: Lép Cát-xin, Mác-xơ Pô-li-a-nốp-xki NXB Tiến bộ 1978 Dịch giả: Đặng Ngọc Long và Vũ Việt Còn áo khoác, ruột tốt ![]() Câu chuyện về cuộc đời và chiến công của chú bé Volodia Dubinin (Владимир Никифорович Дубинин), người con út của một gia đình yêu nước ở vùng Kerch, đã hy sinh thân mình để cứu một em nhỏ trong trận càn cuối cùng của phát xít Đức trên quê hương em. Để rồi có một đường phố mãi mãi được đặt tên em, đường phố người con út...
|
|
#108
|
|||
|
|||
|
|
|
#109
|
|||
|
|||
|
Thay đổi nội dung bởi: Sheva, 12-03-2012 thời gian gửi bài 09:55 |
|
#110
|
|||
|
|||
|
112. Một ngày dài hơn thế kỷ (Chingiz Ajtmatov) - 48k
Giải thưởng quốc gia Liên Xô NXB Trẻ 1986, Lê Khánh Trường - Nguyễn Đức Dương dịch
Thay đổi nội dung bởi: Sheva, 12-03-2012 thời gian gửi bài 09:56 |
|
#111
|
|||
|
|||
|
|
|
#112
|
|||
|
|||
|
|
|
#114
|
|||
|
|||
|
Cho tôi hỏi: bác có cuốn:
1. "Chiếc nhẫn bằng thép", một tuyển tập truyện ngắn của Pau-Tốp-Xki. 2. "Ngôi sao nhỏ" Rất cảm ơn bác! |
|
#115
|
|||
|
|||
|
Trích:
còn các cuốn bác hỏi em hiện không có, để em hỏi vài bạn khác xem có không, nếu có thì các bạn ấy sẽ liên hệ với bác nhé Cám ơn bác xác nhận bác Huong duong đặt 108. Đường phố người con út 110. Coxchia lùn |
|
#116
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Sheva (12-03-2012) | ||
|
#117
|
|||
|
|||
|
cám ơn anh Tiến!
|
|
#118
|
|||
|
|||
|
99 và 104 đã có người đặt
|
|
#119
|
|||
|
|||
|
|
|
#120
|
|||
|
|||
|
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Dịch từ Nga sang Việt - hỏi đáp và trao đổi | Nina | Học tiếng Nga | 1130 | 17-04-2015 20:36 |
| Mua bán, rao vặt, trao đổi những kỷ vật từ Nga và SNG | rung_bach_duong | Các chủ đề khác | 895 | 19-08-2013 09:20 |
| Trao Kỷ niệm chương cho các bạn Nga | hungmgmi | Nhịp cầu hữu nghị | 4 | 22-03-2012 17:21 |