|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
||||
|
||||
|
Không phải đâu: nếu không tắt bật modem (chuyển IP) thì chỉ vote được 1 lần thôi, Đó là có nhiều người vote vào thời điểm đó nên các bác tưởng nhầm là mình đấy ạ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
ngocbaoruss (22-04-2011), sad angel (24-04-2011) | ||
|
#102
|
||||
|
||||
|
Trang web load ra chậm quá, tôi mất cả giờ mới góp được 15 phiếu (Khi thấy "Вы уже голосовали сегодня." thì xóa cookies và history rồi nhấn refresh). Đối thủ đang vượt lên rất nhanh!
__________________
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
ngocbaoruss (22-04-2011), sad angel (24-04-2011) | ||
|
#103
|
||||
|
||||
|
http://www.teleteen.tv/vote_taburet.php
Em lúc đầu cũng nghĩ thế (cứ bấm vô tư sẽ được) nhưng không phải, để ý một chút mới thấy (thử không bấm một lúc mà số phiếu vẫn tăng) số tiếp theo là do người khác bấm mà có. Em lại quay về phương pháp truyền thống là tắt bật modem cho chắc ăn.Ta đang kém vị trí dẫn đầu hơn 700 phiếu, cũng chưa phải là quá xa nếu ta có nhiều người cùng "tắt bật" modem các bác nhỉ.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 23-04-2011 thời gian gửi bài 08:36 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (24-04-2011) | ||
|
#104
|
||||
|
||||
|
Mấy hôm nay em không vào được 3N, không biết tại sao? Internet và mạng di động dạo này chán lắm.
Em vừa bấm ủng hộ, nhưng không hiểu tại sao, khi mở trang http://www.teleteen.tv/vote_taburet.php em thấy số bình chọn là 12090 nhưng sau một hồi nhấn...nhấn...và nhấn thì số của em là 12096!?
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (24-04-2011) | ||
|
#105
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tình hình là đội bạn đang nghỉ ngơi ở số phiếu 12806 còn ta đang tiến từ từ, cùng nhau giúp sức ủng hộ các cháu, các bác nhé ! Em tiếp tục đây.
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
|
#106
|
||||
|
||||
|
Em tiếp tục bấm 12150
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn dola911 cho bài viết trên: | ||
ngocbaoruss (23-04-2011), sad angel (24-04-2011) | ||
|
#107
|
||||
|
||||
|
12187, như vậy ta có thêm hơn trăm phiếu sau khoảng một giờ.
Đội bạn vẫn chưa tỉnh giấc : 12806 Viết tiếp : Đội bạn đã tiếp tục tiến rất nhanh : 12916 Ta : 12253
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 23-04-2011 thời gian gửi bài 11:20 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (24-04-2011) | ||
|
#108
|
||||
|
||||
|
HM mới bấm được 2 số. Tắt bật, lại thêm 2 số nữa. Hình như bấm liên tiếp được 2 số (của mình bấm) là có thực, phải không ạh?
Hiện giờ đang là số: 12366. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (24-04-2011) | ||
|
#109
|
||||
|
||||
|
Không bấm được 2 số liên tiếp đâu bác HM ơi, kể cả xóa history trên trình duyệt thì máy chủ vẫn nhận ra ta qua IP.
Chỉ có cách duy nhất là bấm ở các máy khác nhau ( ở cơ quan, tiệm net...) hoặc tắt và bật lại modem thôi. Đội bạn tiến nhanh quá, không hiểu bác Trần có phương án dự phòng nào không (?)
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (24-04-2011) | ||
|
#110
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi, đội "họ" thời điểm em viết đây là 13872 phiếu, còn "đội mình" là 12810. Cách biệt khá xa, tới hơn 1000 phiếu, nhiều phần có thể mình về nhì.
Em thấy thế này ạ: - Một mặt, mình vẫn tích cực ủng hộ các cháu Tyumen.Bấm, bấm, và bấm! - Mặt khác, nếu được về nhì cũng rất tốt các bác ạ, có khi còn tốt hơn về nhất, ở mấy lý do sau: 1. Về thực chất, tiết mục của các cháu khó có thể đoạt giải quán quân trong vòng chung kết ở Matxcơva, và thất bại "từ xa" sẽ nhẹ nhàng hơn về tâm lý đối với thất bại trên sân khấu (em cứ thấy mấy vụ Đồ Rê Mí các cháu bé tí không đoạt giải khóc trên sân khấu rồi bị quay phim nó cứ thế nào í các bác ạ, chả vui tẹo nào). 2. Nếu được nhất tỉnh để đi thi, thì trường mồ côi ở Tyumen rất vinh dự, nhưng cũng rất vất vả khi đầu tư cho đội của trường "lên kinh ứng thí" , dẫu cho chi phí đi lại có thể Ban tổ chức sẽ lo. 3. Chúng ta đều biết là số phiếu của các cháu là phiếu ưu ái, chứ không phải phiếu thực, thì kết quả "ưu ái" này cũng nên vừa mức để động viên các cháu, nếu nó lên đến mức "tột đỉnh", có nghĩa là các cháu được nhất vòng loại, thì cái "tột đỉnh ưu ái" sẽ có mặt tiêu cực của nó, không có lợi cho các cháu về lâu dài, có thể gây ngộ nhận. (Mặc dù các cuộc thi qua bình chọn trên mạng bây giờ cũng nhiều khi không đúng bản chât). 3. Em trộm nghĩ kết quả tốt nhất cho các cháu là được về nhì, điểm cao, để các cháu được Ban Tổ chức hoặc địa phương tài trợ cho đi tham quan (mà không phải dự thi) ở Mát hoặc Len (Hình như bác Dmitri Tran ở trên cũng có nói đến khả năng này). Các bác tiếp tục ủng hộ các cháu nhé! Hom nay em tắt bật modem đến gần 10 lần rồi, hihi! (Ngoài lề: tỉnh táo nhận xét thì em thấy clip của các cháu bị chọn sai chủ đề, trong văn học Nga và thế giới có nhiều nội dung phù hợp hơn với các cháu, có thể khiến các cháu đóng kịch tự nhiên hơn, thể hiện đầy đủ năng khiếu của mình hơn, Không hiểu sao các cô giáo lại chọn nội dung này để các cháu tập để dự thi?)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
chaika (24-04-2011), Dang Thi Kim Dung (24-04-2011), Dmitri Tran (28-04-2011), ngocbaoruss (24-04-2011), sad angel (24-04-2011), Saomai (23-04-2011), Siren (23-04-2011) | ||
|
#111
|
||||
|
||||
|
Trước khi đi làm, vội mở máy để kiếm 1 vé cho các cháu. Số của mình là 14354. Sau 1 phút bấm xem lại thì sổ phiếu đã là 14361. Một niềm vui nho nhỏ vào buổi sáng, hứa hẹn 1 ngày làm việc vui vẻ và may mắn! Số phiếu của trường bạn là 14493. Như vậy là đội bạn hơn đội ta hơn 1 trăm phiếu!
Các bác ơi, cố lên! Chúc các bác 1 ngày nghỉ vui vẻ! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Dang Thi Kim Dung cho bài viết trên: | ||
|
#112
|
||||
|
||||
|
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
|
#117
|
|||
|
|||
|
Ý kiến trên kia của bác USY rất xác đáng. Nhưng có cơ may trường của chúng ta và bác Trần về nhất, nên chúng ta cũng không tiếc công chung tay úng hộ tiếp...
"Trường ta" 14925, trường bạn 14525. Ta vượt đúng 400 điểm rồi, Ura!!! http://www.teleteen.tv/vote_taburet.php Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 24-04-2011 thời gian gửi bài 09:55 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (24-04-2011) | ||
|
#118
|
||||
|
||||
|
Ngày hôm qua thấy đội bạn vượt "trường ta" khá xa. Lo quá! Mình tắt - bật môdem cũng được vài chục lần. Hôm nay vừa ngồi vào máy và cũng làm được gần chục phiếu. Hiện nay đội bạn đang nghỉ ngơi ở con số 14525. Nhưng ta phải cảnh giác các bác ạ. Chiến thuật của họ cũng rất ác chiến. Các bác ơi! cố lên.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (24-04-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|