Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Điện ảnh - Truyền hình

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #81  
Cũ 20-10-2011, 16:44
BombopDianop BombopDianop is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2011
Bài viết: 40
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 20 lần trong 15 bài đăng
Default

List danh sách diễn viên phim Jacquou le Croquant bản cũ năm 69 của Stellio Lorenzi
Eric Damain : Jacquou Féral enfant
Daniel Le Roy : Jacquou adulte
Claude Cerval : le comte de Nansac - bá tước
Simone Rieutor : Marie Féral
Fred Ulysse : Martin Féral
Elisabeth Wiener : Galiote de Nansac
Paloma Matta : Lina
Isabelle Ferrand : Bertille
Francis Claude : chevalier Galibert - hiệp sỹ
Henri Nassiet : le curé Bonal - cha xứ
Noël Roquevert : La Ramée
François Vibert : Cassius
Héléna Bossis : La Mathive
Robert Bazil : Jean
Lucien Barjon : Geral
Luce Fabiole : Fantille
Denis Manuel : Me Fontgrave - luật sư
Yvon Sarray : don Engelbert
Fred Personne : le curé Villar - cha xứ
Étienne Several : Guilhem
Charles Moulin : Laborie
Jacques Danoville : Mascret
Edmond Ardisson : Antoine
Lucien Hubert : président - chủ tọa tòa án
Charles Blavette : Jansou
Douchka : Jeannette Mion
Maurice Bourbon : Pierre Mion
Jeanne Hardeyn : La Mion
Roger Desmares : Marc
Gilles Léger : Joseph
Maria Verdi : Madeleine
Pascal Tersou : Le Garde
Séverine : Hermine
Pierre Nunzi : fils de Nansac - con Nansac
Vanina Wanitzki : Lina enfant
Hervé Sand : brigadier - đội trưởng sen đầm
Raymond Pélissier : procureur - chưởng lý
Léonce Corne : le curé de Bars - cha xứ
Marcel Dedieu : secrétaire - thư ký
Martin Trévières : gendarme - sen đầm
Gérard Dournel : guichetier
Jacques Robiolles : jésuite - tu sĩ
A.M. Julien : juge d’instruction
Gilbert Beugniot : greffier - lục sự (thư ký tòa)
Pierre Duncan : le bourreau
Paul Leroyer: L'huissier
Guy Vassal : le jeune homme
(trong phim trừ dv chính còn lại sắp xếp theo sự xuất hiện có thoại trước hay sau trong mỗi tập)
Mình giới thiệu thêm một số phim nữa dạo chiếu những năm 80 về trước
Phim Waterloo năm 1970 Italia và Liên xô hợp tác, có dạo chiếu tại VN
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...BB%D1%8C%D0%BC)
Ватерлоо - phát hành tiếng Nga và Anh
http://www.youtube.com/watch?v=HcTTVbJgnn0 p1
Dạo trước còn có phim Marco Polo nhưng ko phải của LX, có TQ và Mông cổ hợp tác với châu âu
http://www.imdb.com/title/tt0083446/
Hay phim

Egri csillagok (1968) -những ngôi sao thành Eger - The Stars of Eger của Hunggari
http://www.youtube.com/watch?v=eHZiehxrcJI (trọn phim)
http://www.youtube.com/watch?v=kkxCA6dtyko
phim Công lý báo thù - Deewaar mình tìm được rồi - 1975
Loạt phim Ba Lan chuyển thể từ tác phẩm của Henryk Sienkiewicz
Potop- The Deluge
Pan Wołodyjowski- Colonel Wolodyjowsky - 1968
http://www.youtube.com/watch?v=oY-inJWSB-M
Ogniem i Mieczem - With Fire and Sword
Phim Cirkus Humberto - ghánh xiếc Humberto của Tiệp Khắc
http://www.youtube.com/watch?v=9F_JqLkWtnc
phim cũ nhiều phim công nhận hay á, ko rõ các phim này các bác giới thiệu chưa

Thay đổi nội dung bởi: BombopDianop, 20-10-2011 thời gian gửi bài 17:00
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #82  
Cũ 05-12-2011, 08:57
Nga Trần Nga Trần is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 3
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 10 lần trong 1 bài đăng
Default Cảm ơn bạn

Chào bạn,
Bài của bạn làm tôi nhớ lại một thời thơ ấu nghèo cái ăn thiếu tình cảm bố mẹ nhưng vô cùng đáng yêu và ko thể quên của một thời 'Quân khu' của chúng tôi. Rất cảm ơn bạn.

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Ái chà, cô Rừng ơi,

Ruslan và Liutmila có phải cái phim có cái đoạn bọn người Chéc-lơ-mo so vàng với câu hát "Ta đi so sánh xem nào, nào, nào, nào!" không nhỉ?

*****

Các phim kiểu ấy, xem đã quá lâu, giờ thì lại suốt ngày chỉ rặt phim Mẽo trên HBO, Max với Star Movies nên lẫn loạn cả lên.

Ngày ấy có cả phim Vua Saltan, có cái câu bố cáo, trẻ con ngày ấy hay nói theo "Vua Saltan tưng bừng mở tiệc cưới, Thánh thượng ngồi bên Hoàng Hậu xinh tươi!". Cái câu này tôi nhớ là vì về sau, cứ có đứa con trai trong lớp nào vô tình ngồi cạnh một đứa con gái là y như rằng có đứa gào lên câu ấy làm 2 đứa kia đỏ mặt tía tai, ù té chạy mỗi đứa một ngả.

Ngày xưa thì cứ có phim mà xem thì đã thích lắm rồi, bất kể là phim nước nào. Hồi bé được xem mấy phim thấy hay lắm, như Những ngôi sao thành Ê-ghe của Hung, sau này xem lại thấy dở ẹc. Hồi ấy thì say mê với những phim là lạ như "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại", cùng series với Otskeola... của CHDC Đức nhưng diễn viên chính thì lại là người Nam Tư thì phải, trẻ con thì còn hay hát ten tén ten tén, nheo nhéo theo điệu nhạc phim "ten ten tén ten ten tèn, ten tèn ten tén tèn", về sau thì lại còn hát "Tokaito vẫy tay nhảy một phát lên nhà năm tầng, mắt trợn trừng, mặt sưng vù, đầu gật gù, "Quân ta đâu!"", nhái theo điệu bài "Chiếc khăn Piêu". Phim "Những kẻ báo thù không thể bị bắt" thì cũng thích xem, thú nhất là cảnh tay phi công bị quăng thòng lọng tóm sống. Từ năm 1968 hay 1969 gì đó tôi cũng đã xem đến hai lần, nằn nèo xin tiền mua vé xem kỳ 2 lần mới đã phim "Giải phóng Châu Âu", vẫn nhớ cái tờ áp phích in giấy láng rất đẹp (chắc của LX viện trợ kèm phim) ghi tên phim: "Liberation".

Lớn lên đi bộ đội thì lại thích các phim kiểu khác, "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa", "Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân", "Mặt trời trắng trên sa mạc", "Chỉ những ông già đi chiến đấu"... Bây giờ rất muốn xem lại những phim như "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa" mà không được.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #83  
Cũ 05-12-2011, 09:43
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Cụ Dị viết:
Trích:
Ngày xưa thì cứ có phim mà xem thì đã thích lắm rồi, bất kể là phim nước nào. Hồi bé được xem mấy phim thấy hay lắm, như Những ngôi sao thành Ê-ghe của Hung, sau này xem lại thấy dở ẹc. Hồi ấy thì say mê với những phim là lạ như "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại", cùng series với Otskeola... của CHDC Đức nhưng diễn viên chính thì lại là người Nam Tư thì phải, trẻ con thì còn hay hát ten tén ten tén, nheo nhéo theo điệu nhạc phim "ten ten tén ten ten tèn, ten tèn ten tén tèn", về sau thì lại còn hát "Tokaito vẫy tay nhảy một phát lên nhà năm tầng, mắt trợn trừng, mặt sưng vù, đầu gật gù, "Quân ta đâu!"", nhái theo điệu bài "Chiếc khăn Piêu".
Cụ Dị xem qua một bài viết nhỏ về Goico Mitic nhé:
Nhớ về Gôi-cô Mi-tic và dòng phim da đỏ của hãng DEFA
http://luutru.nuocnga.net/viewtopic....=asc&&start=15
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nqbinhdi (20-07-2012)
  #84  
Cũ 08-02-2012, 13:09
buitihin buitihin is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2011
Bài viết: 1
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Tôi rất thích tiêu đề này, vì cái ngày xưa ấy thích xem phim rạp phim chiếu ở bãi lúc nào cũng đông người xem, háo hức được đi xem phim.
Thời ấy khu tập thể nơi tôi ở (tại huyện ngoại thành Gia Lâm) hàng tuần thường mời được rạp Tháng Tám đưa phim về chiếu, cô thuyết minh phim giọng rất hay.
Thời ấy Hà Nội có tạp chí Màn ảnh và sân khấu tôi có hai người bạn thay nhau tìm mua để không bỏ sót số phát hành. Vì thế phim do xưởng nào sản xuất, diễn viên nào đóng chúng tôi đều rất thông thuộc.
Ngày ấy chủ yếu là xem phim do Liên xô, Cộng hòa dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Bungari... sản xuất. Tuy bây giờ dòng phim phong phú hơn, nhưng những phim ngày ấy vẫn in đậm trong tâm trí những người đã qua thời đó.
Ngoài những tên phim do các thành viên đã đưa lên còn có các phim cũng rất hay như :
- Trung phong từ trên trời rơi xuống
- Em là bài ca của anh
- Em không thể xa anh
- Người đàn bà hát
- Điệu nhảy trên trống
- Những người Ca Zắc đá bóng (phim hoạt hình)
v.v...
Gần đây là phim "Sân ga dành cho hai người" và "Cô thiểu thư nông dân" cũng rất hay
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #85  
Cũ 20-07-2012, 21:24
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Lớn lên đi bộ đội thì lại thích các phim kiểu khác, "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa", "Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân", "Mặt trời trắng trên sa mạc", "Chỉ những ông già đi chiến đấu"... Bây giờ rất muốn xem lại những phim như "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa" mà không được.
Em đang "mần" phụ đề Việt phim này, mấy bữa nữa sẽ public để các bác xem. Ở bộ phim này em kết nhất câu nói của viên sĩ quan chỉ huy nói với anh lính trẻ của mình là: "Trên đời này có một nghề được lựa chọn không phải theo mệnh lệnh mà là theo sứ mệnh. Đó là nghề BẢO VỆ TỔ QUỐC. Với những người khác thì họ tự hào về sự giàu có và nổi tiếng còn chúng ta tự hào về nghề nghiệp của mình - là nghề Bảo vệ Tố quốc"

Em thích cách xây dựng phim chiến tranh của Liên Xô, đánh nhau cả ta, cả địch cùng chết như nhau. Không như Tàu XD phim chiến tranh quân địch thì chết như ngả rạ, quân chúng chết có mỗi thằng
Cảnh trong phim:



Phim "những viên sĩ quan" ngoài nội dung phim, một bài hát trong phim (ở đoạn cuối phim) mà em mê, đó là bài "От героев былых времён" qua giọng hát của Владимир Златоустовский:



Mark Bernhes hát bài này cũng rất hay. Download version MP3 của Mark Bernhes ở đây:

http://www.mediafire.com/?bq19c43kf8e3v3o

Các bác ơi, nhân tiện cho em hỏi Phim Năm người từ trên trời rơi xuống ngày bé nghỉ hè về quê chơi em được xem phim này ở sân kho của Hợp tác xã (quãng năm 75-76 gì đó) là của nước nào SX thế? Làm sao tìm được phim đó bây giờ?
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
bachyen (20-07-2012), BelayaZima (20-07-2012), ndkcz (24-11-2012), nqbinhdi (20-07-2012)
  #86  
Cũ 20-07-2012, 22:10
dubravka's Avatar
dubravka dubravka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 169
Cảm ơn: 122
Được cảm ơn 450 lần trong 146 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
...
Các bác ơi, nhân tiện cho em hỏi Phim Năm người từ trên trời rơi xuống ngày bé nghỉ hè về quê chơi em được xem phim này ở sân kho của Hợp tác xã (quãng năm 75-76 gì đó) là của nước nào SX thế? Làm sao tìm được phim đó bây giờ?

Không biết có phải Bác định hỏi về film này hay không:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Год выхода: 1969
Страна: CCCР, Ленфильм
Жанр: военный, драма
Режиссёр: Владимир Шредель
В ролях: Глеб Селянин, Герман Юшко, Роман Громадский, Александр Чирков, Виктор Семёновский, Дитмар Рихтер, Григорий (Гелий) Аронов, Геннадий Нилов, Сергей Полежаев,...
Описание: В основе сюжета реальные факты войны. Советское командование располагает тревожными сведениями о новом изобретении врага. По данным разведки на один из участков Восточного фронта гитлеровцы доставили партию новых химических снарядов, начиненных газом огромной разрушительной силы. Фашисты хотят испытать их в боевых условиях, а затем применить в широких масштабах. В Ставке решают: необходимо предотвратить катастрофу, добыть снаряд и представить союзникам доказательства преступной затеи нацистов. С этой целью в тыл врага заброшена группа парашютистов-десантников из пяти человек.
Продолжительность: 01:27:56

Bác có thể tìm và download dễ dàng trên mạng.
__________________
Good things come to those who wait.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn dubravka cho bài viết trên:
bachyen (20-07-2012), Nina (20-07-2012), nqbinhdi (20-07-2012), rung_bach_duong (21-07-2012)
  #87  
Cũ 21-07-2012, 06:34
dubravka's Avatar
dubravka dubravka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 169
Cảm ơn: 122
Được cảm ơn 450 lần trong 146 bài đăng
Default

Trích:
Nhật Minh viết Xem bài viết
em còn nhớ hồi nhỏ mẹ em hay nhắc đến các phim như là "Bạch mao nữ" của TQ...
Trích:
parisbynight viết Xem bài viết
Bạch mao nữ, Rừng thẳm tuyết dày hay một loạt phim kháng Nhật, các bác có thể nhờ mua bản gốc trong một tiệm băng đĩa rất to trên đường Bắc Kinh Lộ, Quảng Châu.
Đợt trước đi công tác, tôi cũng mò mẫm mua được một ít, vừa đoán chữ, đoán hình để chọn muốn nổ cả mắt. Về xem như xem phim câm thôi, vì có hiểu tiếng đâu!...
Rất xin lỗi vì gần đây mới biết topic này. Xin mời Bác và các bác thành viên khác xem film "Bạch Mao Nữ" với thuyết minh bằng tiếng Nga:

Bạch Mao Nữ phần 1

http://www.mediafire.com/?8dhjqbbgtm3492d

Bạch Mao Nữ phần 2

http://www.mediafire.com/?qax4w7dfev0ege8

Bạch Mao Nữ phần 3

http://www.mediafire.com/?9vt5hqb5iu7wjit

Bạch Mao Nữ phần 4

http://www.mediafire.com/?9rxckrurp1tk9v6
__________________
Good things come to those who wait.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nqbinhdi (21-07-2012)
  #88  
Cũ 21-07-2012, 21:53
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Trích:
dubravka viết Xem bài viết
Không biết có phải Bác định hỏi về film này hay không:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ. .
Đúng rồi bác ạ, em rất mừng vì nó đúng là phim LX do xưởng phim Len SX. Em cũng lấy giả định nó là phim Nga và search tên phim bằng một số từ khóa. Suốt tối qua em ngồi bới tung Google và Yandex.ru lên, cay cả mắt mà không ra vì tìm không đúng tên phim. Ở Forum mình em vẫn cảm phục một số bác tìm rất giỏi. Em cũng tìm sub Nga của phim này nhưng cũng không thấy có. Còn Phim Lửa - Nước - Ống đồng thì sao nhỉ? Phim này của nước nào & tên là gì vậy? Nhờ cả nhà cùng tìm giúp em với.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #89  
Cũ 22-07-2012, 05:57
dubravka's Avatar
dubravka dubravka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 169
Cảm ơn: 122
Được cảm ơn 450 lần trong 146 bài đăng
Default

Chắc là Bác rungbachduong “thử thách” em đây. Film này Bác tìm đâu chẳng thấy, ngay trên youtube cũng rất nhiều đấy ạ.

Огонь, вода и... медные трубы

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Режиссер: Александр Роу
Сценаристы: Михаил Вольпин, Николай Эрдман
Оператор: Дмитрий Суренский
Композитор: Николай Будашкин
Художник: Арсений Клопотовский
Страна: СССР
Производство: к/с им. М.Горького
Год: 1967
Премьера: 29 декабря 1968
Актеры: Наталья Седых, Алексей Катышев, Георгий Милляр, Вера Алтайская, Лев Потёмкин, Александр Хвыля, Анатолий Кубацкий, Леонид Харитонов, Муза Крепкогорская, Алексей Смирнов, Павел Павленко, Аркадий Цинман, Зоя Василькова, Михаил Пуговкин, Лидия Королёва, Инга Будкевич, Анастасия Зуева, Галина Фролова
Жанр: Музыкальная сказка.
Омолодившись при помощи молодильных яблок, Кощей Бессмертный решил подыскать себе молодую невесту. Но слуги Кощея похитили Аленушку и увезли ее к своему хозяину. Отправился угольщик Вася-Василек искать свою невесту - подруженьку...
__________________
Good things come to those who wait.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn dubravka cho bài viết trên:
hongducanh (22-07-2012), rung_bach_duong (22-07-2012)
  #90  
Cũ 22-07-2012, 22:47
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Bộ phim cổ tích Огонь, вода и... медные трубы và bộ phim (có lẽ cùng thời là Rustam và Ludmila - Рустам и Людмила) đã làm tôi mê mẩn khi đang còn là học sinh phổ thông. Phim này rất hay, chỉ đứng sau thể loại phim Tôn Ngộ Không của Trung quốc thời bấy giờ ở Hà Nội - thể lọai phim dành cho thanh thiếu nhi!
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #91  
Cũ 08-10-2012, 17:19
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Tình cờ tối qua bật tivi - kênh VCT1 của đài truyền hình trung ương có phát trên kênh này bộ phim cùng tên với tiểu thuyết "Thời xa vắng" của nhà văn quân đội Lê Lựu. Tuy phim sản xuất chưa lâu, nhưng có lẽ do kỹ thuật quay phim và cách bảo quản phim nhựa chưa tốt nên xem phim thấy vấp và ánh sáng quá kém...Đôi lúc xem thấy kém hấp dẫn. Nhưng có lẽ do ngày trước tôi đọc truyện của nhà văn Lê Lựu, chuyện thời xa vắng hơn 2 lần nên tôi quá nhớ những chi tiết và đặc biệt là những đối thoại...bởi vậy nên có lúc nghe rõ tiếng lồng, có lúc không nghe rõ tôi vẫn luận được. Tôi đặc biệt thích thú cái chất nông dân thuần phác của cậu bé Giang Minh Sài khi đang chơi trận giả với lũ bạn cùng lứa trong làng thì đột nhiên ông , bà đồ Khang đã cho người mang quần áo "chú rể" bắt Sài mặc vào để đi đón dâu...Mặc dù bộ phim nhựa này ra đời cách đây gần chục năm nhưng xem lại vẫn thấy khoái cái chất lãng mạn của anh nông dân Giang Minh Sài.

Cuốn tiểu thuyết "thời xa vắng" đã khắc họa trong tôi những thương hại cho người vợ đầu của Sài - Tuyết hơn Sài ba tuổi, khi họ cưới nhau - Sài ở độ tuổi gần 11...
Khi biết Sài có vợ - Hương, người bạn bằng tuổi cùng học với Sài cũng rất mến anh ta, nói đúng hơn là họ đã yêu nhau thực sự...nhưng vướng mắc đã có vợ, câu chuyện trở nên phức tạp hơn đặc biệt khi Sài đang phục vụ trong quân đội...

Khi Nhà Văn Lê Lựu có dịp ghé qua thành phố Leningrad, chúng tôi đã có may mắn ngồi hầu chuyện bác ấy, chúng tôi đã hỏi: Anh có thể cho bọn em biết nhân vật Giang Minh Sài có ở đời thường không và Giang Minh Sài có bao nhiêu phần trăm trong nhà văn Lê Lựu?. Bác ấy rít một hơi điếu cày, từ từ nhả khói ...bác ấy vừa cười vừa trả lời: cũng đã có nhiều người hỏi tôi câu hỏi có đại ý giống câu hỏi của các bạn, nhưng dù sao tôi vẫn có câu trả lời chung - đó là câu chuyện có thật đến hơn 60%.

Giang Minh Sài chỉ biết có hai việc: đi đánh trận giả và học, nó không thể ý thức được là nó đã có vợ, mặc dù nó vẫn đỏ mặt lên khi có người hỏi: “Cu Sài, vợ mày đâu”. Hơn một năm nay sự có mặt của con bé ấy ở nhà này làm cu Sài có phần thích thú chỉ ở chỗ mỗi chiều nó ngồi viết tập và làm tính đã có người quét sân và cái ngõ dài thăm thẳm. Nhưng nó cũng uất ức vì tự nhiên có một con bé cứ theo nó kè kè để mách bố, mách mẹ nó, nào những lúc đi đùa nó bôi nhọ hết mặt mũi giả làm Tây đen ở đâu, lặn hụp xuống cái ao ngầu bùn của nhà chú Hà lúc nào và “Anh ấy lại bảo bố con như lão hàng tre thầy mẹ ợ”. Nỗi ấm ức của thằng Sài cho đến trưa nay mới bật ra. Nó đã hơn mười tuổi, lại con nhà nghèo nhưng là con út, mọi việc đã có các chị dâu làm, khi các anh chị ra ở riêng, nó có vợ, dù vợ chỉ lớn hơn nó ba tuổi, nhưng đã làm được các việc nặng của người lớn, chẳng hạn như việc giã ngô bằng chày tay, nó chưa thể nhắc nổi cái chày dài gấp hai người nó lên khỏi miệng cối thì vợ nó “con bé ấy” đã thoăn thoắt giơ lên, rồi dồn sức giã vào giữa lòng cối vừa mạnh mẽ, vừa như hút xoáy những hạt ngô ngâm trơn truội khỏi chao vọt ra ngoài. Giã một đã khó “con bé ấy” giã đôi cũng dẻo và tiếng cahỳ thình thịch nghe chắc như sức giã của người lớn. Mỗi buổi, khi ánh nắng từ trong nhà ra chớm đầu hàng gạch bó thềm, dù làm bài hay chơi đùa ở đâu, cu Sài cũng chạy về vớt ngô ngâm trong nước sôi từ tối hôm trước để róc nước rồi lảng vảng ở đâu đó đợi khi có tiếng gọi “Đâu về mà gạt ngô”, cu Sài lẳng lặng đi vào đặt quyển sách tính ở trong lòng, mắt cụp xuống gờm gờm, lặng lẽ ngồi vào chiếc chổi lúa, mặt cuẫn cắm nghiêng xuống phía ngoài miệng cối. Khi ấy ngô đã dập đôi, giập ba, tiếng chày đã chắc lại. Không nhìn chỉ cần nghe tiếng chày, Sài vuốt nhẹ vòng quanh miệng, đủ để cho những mảnh to, đềuu đặn chảy xuống rồi nhanh chóng rút tay lên thành và lại tiếp tục mỗi khi nghe tiếng “thịch”. Ngô nục, “nó” dựng chày ngồi xuống dần bột còn Sài lặng lẽ đứng dậy ra cửa đọc sách. Khi nghe tiếng chày gõ vào miệng cối như kiểu phó cả lò rèn dạo búa trên đe, Sài lại lặng lẽ đi vào, ngồi xuống chỗ cũ làm phận sự ở lượt thứ hai, rồi lượt ba cho đến khi chỉ còn những hạt tấm tròn bóng toen hoen trong lòng cối thì Sài hết phận sự, lặng lẽ đứng dậy. Ra đến cửa, nó chạy òa đi như con gà, con ngan vừa bị nhốt ra khỏi lồng.

Phần chữ nghiêng sưu tầm trên mạng.

Câu chuyện vẫn còn dài các bác ạ...
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (09-10-2012)
  #92  
Cũ 24-11-2012, 14:35
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Chuyện linh tinh

- Trước kia tôi có cuốn ''Những ngôi sao thành Ê-ghe'' (NXB Thanh Niên. Hà Nội) (có thêm chữ thành), đọc xong thấy đất nước này sao lại cũng có những tác phẩm hay như thế. Truyện thì vẫn nhớ, tiếc là sách chẳng giữ được.

- Còn nói đến phim thì Hungary có phim ''A Tanú'' (Nhân chứng), anh nqbinhdi, AK63 đã giới thiệu rất chi tiết. Là một phim tuyệt hay. Ai mà không xem thì thật tiếc (đã có phụ đề tiếng Việt). Xin xem tại đây: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=6397

Và lại còn có tiếp cả phim ''Megint Tanú'' (Lại nhân chứng) nữa, phim này tôi chưa giở ra xem được vì chưa tìm được phụ đề (đang muốn nhờ anh/chị rung_bach_duong, bachyen, nqbinhdi, AK63 tìm giúp hộ để dịch ra tiếng Việt). Phim sau này chắc cũng tuyệt hay như phim trước.

- Hạt của cây cỏ nếu không có gió thì chúng không phát tán ra xa rộng khắp được. Văn chương hay thì cũng thế, phải có người đi trước giới thiệu, chỉ dẫn thì những người đến sau mới biết đến mà xem, đọc. Tôi thấy Diễn đàn N.N.N. đã làm được rất tốt vai trò ngọn gió mát lành của mình. Nhà xuất bản từ điển La-rút-sơ (Larousse) (Pháp) có dùng biểu trưng là 'hình một cô đầm đang thổi một bông hoa (hoa giống như hoa gáo) làm tung các nhị hoa ra các phía' là muốn nói đến một sự khai tâm, khai hóa đó (không phải khai hóa để nô dịch). Nhờ tham dự vào Diễn đàn N.N.N. tôi đã được biết nhiều điều quan trọng và bổ ích. Xin cảm ơn tất cả các bài viết mà mọi người đã đăng lên Diễn đàn. Năm 2005 tôi đã được biết đến URL: http://nuocnga.net. Hình như do lúc đó đọc các báo bán sạp của quân ta tại CH Séc nên biết được địa chỉ này. Tôi đã đăng ký vào Diễn đàn từ thưở đó, nhưng Diễn đàn có một sự cố kỹ thuật vào năm 2007 nên các nick-thành-viên đã đăng ký bị mất sạch, phải làm lại từ đầu.

- Nhân việc chị bachyen có kể việc thuê truyện, làm tôi nhớ đến chuyện xưa của mình.
Năm đó học lớp 4 (1961), mê đọc sách+truyện nên tôi có làm thẻ thuê truyện ở một cửa hàng ỏ gần sát rạp phim Tháng Tám, phố Hàng Bài, Hà Nội (năm 1980 Trường dạy đánh máy chữ Lê Ngọc thuê nhà này). Lúc đó cả Hà Nội chỉ có một nơi này cho thuê sách-truyện mà thôi. Thuê truyện mãi mà không sao thì đến một hôm xảy ra chuyện. Đó là khi đến giả truyện (hình như là truyện cổ tích Nga, cổ tích Nga rất mê ly) thì ông chủ hiệu giở từng tờ ra đếm. Thiếu 1 tờ (2 trang). Bắt đền cả cuốn. ''Ba đồng xùy ra nào, không thì về Nhà trường, trong thẻ thuê ghi tên trường Vân Hồ đây này''. Khi tôi thuê, tờ này đã bị mất sẵn, nhưng do ngốc không chịu kiểm đếm từng tờ nên xảy ra cơ sự. Thế là đành để thẻ lại, ôm cuốn truyện về mà chưa biết ''trộm cắp'' ở đâu ra 3 đồng để đền. Một đứa trẻ con 11 tuổi phải đối mặt với 'tai nạn' này thì thật choáng váng. Bố mẹ tôi mà biết chuyện này thì chỉ có mà 'mông-tan-nát'. Đến lớp học, tôi than thở với bạn bè thì có anh bạn tên là Chiêu (nhà ở góc phố Huế-Nguyễn Du, gần hiệu kem Cẩm Bình) bảo ''Thế thì để tao xé cho mày tờ đó vì nhà tao cũng có một quyển''. May quá, được bạn cứu thế là thoát nạn và tôi cũng lấy lại tiền đặt cọc và thôi luôn việc đi thuê truyện để tránh tai họa khác chẳng may sẽ lại đến. (Về sau tôi thấy cửa hàng cho thuê sách này dọn về phía ngoài rạp Kim Đồng rồi không tồn tại nữa. Lớn lên, khi đi làm rồi, tôi có đến tìm nhà anh Chiêu nhưng đã chuyển nhà, không tìm được. Khi đi học, anh này cận thị, ngồi cạnh tôi, phải nhìn vở tôi để chép bài trên bảng. Kể chi tiết thế để nếu có ai biết thì mách giúp tôi tìm lại được cố nhân!).

- Khoảng năm 1980, ở ngã 5 Lò Đúc-Phan Chu Trinh có cửa hàng bán sách cũ sau dọn về phố Ngô Thì Nhiệm, ông cụ bán sách rất đẹp lão, minh mẫn, lịch thiệp. Khi đi làm về đến bến bus Lò Đúc, tôi lại mất đến nửa tiếng 'tò mò' ở cửa hàng sách nảy rồi mới về nhà. Không hiểu chị bachyen có biết cửa hàng sách này không?

- Chuyện kể 'linh tinh xòe', xin được thông cảm.

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 24-11-2012 thời gian gửi bài 19:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ndkcz cho bài viết trên:
dienkhanh (28-03-2014), Мужик (24-11-2012)
  #93  
Cũ 25-11-2012, 22:40
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Logo của NXB từ điển Larousse (Pháp)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
 
Je sème à tout vent = Tôi gieo theo mọi chiều gió
Logo của Larousse ngày xưa đẹp tinh tế.
Còn logo ngày nay thì ''phú quý giật lùi''.
''Bao giờ cho đến ngày xưa!''

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 25-11-2012 thời gian gửi bài 22:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #94  
Cũ 03-06-2013, 16:13
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Trích:
rung_bach_duong viết Xem bài viết
Em thấy có phim "kỳ nghỉ cuối cùng" của Nga, SX năm 1969, xem cũng hay. Không biết có phải phim này bác muốn tìm không.

Link download:

http://filmiki.arjlover.net/info/pos...ikuly.avi.html

Link xem trực tiếp:

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...D1%8B&lr=10552

Bài hát trong phim nghe cũng rất hay:

любовь всегда бывает первою...
муз.Марк Фрадкин
сл.Евгений Долматовский

Не боюсь высоты любой
Доберусь, я до неба
Говорят, там живет любовь,
Только там никто еще не был

Припев:

А любовь всегда бывает первою
И другою быть не должна...
Самой нежною и самой верною
И всегда одна.

Припев.

Этажи... И еще этаж...
Мы с тобой к звездам ближе...
И смотрю я на город наш,
Словно в первый раз его вижу

Припев.

Но земля нас зовет с тобой,
С высоты золотая...
И живет на земле любовь,
Высоту в себе сохраняя

Những năm đầu 70 của thế kỷ trước bài hát "A любовь всегда бывает первою" có nhịp điệu thật quyến rũ, ai đã từng nghe thì khó có thể quên. Khi ấy tôi nhớ bài hát này được một nữ ca sỹ hát và được làm nền cho một bộ phim màu ngay ở đoạn mở đầu vào phim. Hình ảnh nền khi có bài hát lúc đó là cảnh vật các ngôi nhà của thành phố Moskva rộng lớn, nhịp điệu bài hát rất ăn nhập với khung cảnh thành phố bao la phóng khoáng này... Trải qua hơn mấy chục năm đến giờ tôi đã quên mất tên bài hát và tên phim có bài hát này. Tôi chỉ nhớ láng máng là có bài hát đó ở trong cảnh đầu của 1 bộ phim truyện màu nào đó.

Qua bài viết trên của RBD theo tên tiếng Nga của bài hát tôi đã lần tìm được bộ phim mình đã xem, đúng là có bài hát này trên phim đấy thật, đó là phim "Молодые - Những người trẻ tuổi" sản xuất năm 1971.


]


Thế còn trong phim "Kỳ nghỉ cuối cùng - Последние каникулы" thì có bài hát nào, lần theo đường link dẫn : http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...D1%8B&lr=10552 tôi cũng tìm được bài hát đó, chính nó đây:

http://pesnifilm.ru/load/poslednie_k...t/207-1-0-1244

Đây là bài hát "Ты погоди уходить навсегда" hay và nổi tiếng khi đó không kém gì bài hát "A любовь всегда бывает первою" của phim "Những người trẻ tuổi". Cám ơn bạn RBD tuy có bị nhầm một chút song đã cho tôi một cơ hội tìm và nghe lại được nhịp điệu các bài hát đã từng được rất nhiều người nghe và yêu thích một thuở cũng như xem lại các bộ phim nhiều ấn tượng của những năm 69-71 xa xưa.

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 03-06-2013 thời gian gửi bài 21:40
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
quynhchi (26-03-2014)
  #95  
Cũ 09-07-2013, 08:46
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Vì lý do nào đó 2 video clip trên không xem được thì các bạn xem ở đây:

bài hát "A любовь всегда бывает первою" của phim "Những người trẻ tuổi - Молодые ":



hay ở đây:

http://www.youtube.com/watch?v=cflKAEDaUNA

bài hát "Ты погоди уходить навсегда" trong phim "Kỳ nghỉ cuối cùng - Последние каникулы":



hay ở đây:

http://www.youtube.com/watch?v=soEhrwFmEzI

Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 09-07-2013 thời gian gửi bài 08:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Mien trung cho bài viết trên:
baodung (11-07-2013), LyMisaD88 (14-07-2013), quynhchi (26-03-2014)
  #96  
Cũ 26-03-2014, 16:24
quynhchi quynhchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2014
Bài viết: 43
Cảm ơn: 45
Được cảm ơn 34 lần trong 18 bài đăng
Default

Dành tặng những bạn mê phim cùng thời với tôi, để nhớ về một chút vui vẻ thuở trước.

‘CHÀO MARIA’,
Chúng ta có thể chỉ có một cuộc đời, nhưng cũng có thể có ‘HAI CUÔC ĐỜI’, và nhiều hơn thế…

Có thể em là ‘NÀNG VAC-VA-RA XINH ĐẸP’, bước ra từ ‘TRUYÊN CỔ RUSTAM’, còn anh là hoàng tử con ‘VUA XAN-TAN’ đến từ vương quốc ‘TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ’. Tình yêu của chúng ta có thể ví như tình yêu của ‘RUXLAN VÀ LÚT-MI-LA’, gặp nhiều trắc trở mà kết thúc có hậu. Anh đã phải đi qua bao nhiêu ‘CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ’ để tìm em, đã phải chiến đấu với ‘ĐÀN NGỖNG PHÙ THỦY’, với “KỴ SĨ KHÔNG ĐầU” trong những trận đấu không cân sức. Nhưng với lòng dũng cảm, chỉ với những vũ khí như ‘LỬA, NƯỚC VÀ ỐNG ĐỒNG’ mà anh đã cứu được em. Chúng ta đã tìm thấy ‘NGÔI SAO THÀNH Ê-GHE’, đó chính là ‘NGÔI SAO HẠNH PHÚC TUYỆT VỜI’ của anh và em. Và chúng ta đã được ‘CHA XÉC GÂY’ ban phước tại ‘ĐÁM CƯỚI Ở MALINÔPXCA’ vào đúng ‘NGÀY LỄ THÁNH’. Vào dịp “PHỤC SINH’ năm sau đó, em sinh hạ được hai công chúa nhỏ. Chúng giống nhau như ‘HAI GIỌT NƯỚC’. Trong yến tiệc ăn mừng, có cả các bà tiên đến tặng cho chúng những quả hạt dẻ,trông giống như ‘ BA HẠT DẺ DÀNH CHO LỌ LEM’. Chúng ta thật là hạnh phúc…

Cũng có thể anh chỉ là ‘NGƯƠI HẦU BÀN GIẢ DANH’, làm việc phi pháp trong một quán ăn nhỏ chỉ có ’12 CHIẾC GHẾ’. Quán ăn này còn đặc biệt ở chỗ đóng cửa vào ‘ĐÊM THỨ 12’ hàng tháng. Em là một trong các thực khách thường xuyên đến đây với ‘NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI’ cùng trang lứa. Thỉnh thỏang anh nghe được bọn em nói chuyện, khi thì những việc đại sự như ‘CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH’, lúc thì về ‘KỲ NGHỈ HÈ CUỐI CÙNG’ của bọn em, hoặc sôi nổi tranh luận về những bộ phim đang ăn khách như “ NHỮNG KẺ BÁO THÙ KHÔNG THỂ BỊ BẮT’, “MATX-CƠ-VA KHÔNG TIN VÀO NƯỚC MẮT’... Anh thầm cảm mến em, cũng chỉ để trong lòng…

Cũng có thể anh là một “THÀY LANG”, đã chữa bệnh cho một số người, từ một bệnh nhân nghèo bị người làng xa lánh như một “CON HỦI’, đến một ‘NGỪỜI NHẠC SĨ MÙ ‘’ nổi tiếng với “BẢN XÔ NÁT BÊN HỒ’’ mà nhiều người ưa thích. Ông ấy hứa giới thiệu anh với các giáo sư ông quen , anh rất vui vì ‘CÁNH CỬA RộNG MỞ’ trước mắt anh…

Cũng có thể anh là ‘NGƯỜI CÁ’, đã phải vượt qua ‘CUộC HÀNH TRÌNH QUA BA BỂ’ và nhiều thử thách khác, để đến đón em trên ‘CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM’…

Cũng có thể anh là một ‘KẺ CUỒNG TÍN’ quá si mê em.Em chỉ cần gọi anh một tiếng là anh đi theo em ngay, bất chấp ‘MẶT TRỜI TRẮNG TRÊN SA MẠC’ hay ‘BÃO TUYẾT”, hay khi trời ‘NỔI GIÓ’ to bão lớn. Thà như thế còn hơn là một ‘THẰNG NGỐC’ , yêu em mà không dám gặp em, chỉ mong có được với em một ‘MỐI TÌNH QUA NHỮNG BỨC THƯ’. ‘NHỮNG ĐÊM TRẮNG’ ấy, anh đã mang hoa đến trước cửa nhà em mà không dám vào, lặng lẽ đếm những chàng trai khác đi vào nhà em, và đau đớn nhìn thấy em tươi cười khoác tay ‘NGƯỜI THỨ 41’ đi ra. Thật là đau khổ!...

Anh có thể làm ‘LÍNH HẦU XÊ-MEN-CÔ’, cận vệ của ‘ĐẠI TÁ VÔ-LÔ-ĐI-ZÔPXKI’. Đại tá khen anh trung thực, mẫn cán, muốn gả con gái cho anh. Nhưng anh đã thầm yêu em ,là “CON GÁI VIÊN ĐẠI ÚY’ . Anh biết ăn nói thế nào với đại tá đây. Hình như em quen với người tình của Đại tá là ‘ANNA KARÊNINA’, nhờ em nói bà ấy giúp anh …

Biết đâu, anh và em cũng có thể là những chiến sĩ tình báo trong cuộc chiến chống phát-xít. Anh là ‘ĐạI TÁ PÔ-LƯ-NHIN’, đóng giả thành sĩ quan SS. Khi “Ở XA TỔ QUỐC”, chúng ta đã cùng hoạt động nhiều năm , đã từng trốn trong “HÂM BÍ MẬT BÊN BỜ SÔNG EN-BƠ’ một thời gian dài mà chúng không phát hiện ra, dù có nhiều nguồn thông tin như vòi ‘BẠCH TUÔC’. Em tên thật là ‘Ô-LE-XIA”, nhưng anh vẫn thường gọi em là chim câu, ‘HÒM THƯ LƯU’ của chúng ta đặt tại ‘HIÊU ẢNH HA-BE’, nơi anh đã chuyển cho em bao nhiêu tài liệu mật như ‘Hồ SƠ THẦN CHẾT’, kế hoạch ‘THANH KIếM VÀ LÁ CHắN’, chiến dịch ‘MÙA CHẾT’… Chúng ta đã góp phần làm ‘CHIẾN HẠM Nổ TUNG Ở CảNG’ và nhiều chiến công khác, cũng lừng lẫy như ‘CHIẾN CÔNG CỦA PHA-KHÁT’. ‘CUÔC CHIẾN ĐẤU VẪN TIẾP DIỄN’, châu Âu chưa được ‘GIẢI PHÓNG’, em đã sa vào tay giặc. Chúng tra tấn em dã man, rồi mang em ra ‘XỬ BẮN TRƯỚC LÚC BÌNH MINH’. ‘KHI ĐÀN SẾU BAY QUA’, cũng là lúc em ngã xuống dưới làn đạn, miệng vẫn còn mấp máy ‘BÀI CA NGƯỜI LÍNH’. ‘VĨNH BIÊT CHIM CÂU’ của anh. Khi nào hết chiến tranh, anh sẽ đưa em về yên nghỉ bên ‘SÔNG ĐÔNG ÊM ĐềM’. Anh đau xót nghĩ rằng chiến tranh đã cắt ngang ước mơ của em là được chơi tiếp “ BẢN NHẠC PÔLÔNE”…

Thôi em ạ, anh chẳng muốn chúng ta sống cuộc đời nào khác cả, anh chỉ muốn được là anh , và em là em. ‘ EM LÀ BÀI CA CủA ANH’, em là ‘DUY NHẤT’, anh yêu em ‘VỚI CẢ TÂM TÌNH’.
Hà nội, 11/2013

Thay đổi nội dung bởi: quynhchi, 26-03-2014 thời gian gửi bài 16:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn quynhchi cho bài viết trên:
dienkhanh (28-03-2014), gionhe (26-03-2014), hungmgmi (28-03-2014), Thao vietnam (29-03-2014)
  #97  
Cũ 27-03-2014, 18:06
gionhe gionhe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 98
Cảm ơn: 247
Được cảm ơn 413 lần trong 79 bài đăng
Default

Bạn Quynhchi chắc phải là người mê điện ảnh Xô Viết lắm. Bài viết của bạn có hầu hết tên những phim LX cũ nổi tiếng.

Tôi cũng vậy, muốn góp vui với mọi người bằng bài viết ngắn do tôi tự sáng tác trong lúc cảm hứng tuôn trào, mặc dù được đặt chân đến nước Nga vẫn còn là mơ ước lớn trong đời tôi.

KÝ ỨC TRÁI TIM

TÔI DẠO BƯỚC TRÊN MATXCOVA đúng vào năm TÔI 20 TUỔI. "BUỔI SÁNG" "MÙA THU" năm ấy, tôi đã đến thăm HỒNG TRƯỜNG, GA BÊLÔRUTXI, đã đứng TẠI GÓC ĐƯỜNG ARBAT VÀ PHỐ BABULINA và lắng nghe tiếng CHUÔNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN KREMLI thánh thót, đã gặp gỡ NHỮNG NGƯỜI BẠN TRUNG THÀNH của tôi đến tận hôm nay. Tôi cũng đã đi CHUYẾN XE BUÝT ĐẦU TIÊN tại thành phố TRÁI TIM NƯỚC NGA này. Ôi, MATXCOVA - TÌNH YÊU CỦA TÔI.

XA TỔ QUỐC để dấn thân vào một CUỘC ĐỜI LỚN, TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI LÊ NIN, tôi đã học được những BÀI HỌC CUỘC ĐỜI. Chúng tôi, NHỮNG NGƯỜI TRẺ TUỔI đã có một TUỔI THƠ RỰC LỬA khi đất nước còn chiến tranh. CUỘC SỐNG DỄ DÀNG không phải là điều chúng tôi muốn. Chúng tôi luôn mong ước các dân tộc trên thế giới hãy XÍCH LẠI GẦN NHAU trong một THẾ GIỚI HUY HOÀNG. Sẽ không bao giờ còn những con người KHÔNG CHỐN NƯƠNG THÂN, NHỮNG NGƯỜI ĐÓI RÁCH VĨ ĐẠI, những CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ nữa. Và cuộc sống sẽ chỉ có TÌNH YÊU VÀ CHIM CÂU với những NGÔI SAO HẠNH PHÚC TUYỆT VỜI. Tất cả sẽ ĐẾN VỚI NGÀY MAI.

Tắc tị rồi các bác ạ. Bác nào làm tiếp giúp em với.

Thay đổi nội dung bởi: gionhe, 27-03-2014 thời gian gửi bài 23:29
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn gionhe cho bài viết trên:
dienkhanh (28-03-2014), hungmgmi (28-03-2014), quynhchi (28-03-2014)
  #98  
Cũ 28-03-2014, 14:02
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bái phục cụ nhớ tên các bộ phim Liên xô. Cho em hỏi ngày trước bên ta chiếu hết mấy phim đó ợ, cụ gionhe?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #99  
Cũ 28-03-2014, 17:05
gionhe gionhe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 98
Cảm ơn: 247
Được cảm ơn 413 lần trong 79 bài đăng
Default

Tất cả những bộ phim LX này đều đã chiếu ở Hà Nội rồi Gà ạ, nhiều phim chiếu khi Gà còn chưa ra đời cơ.

Đi ọp toàn quốc một tuần rồi hôm nay Gà mới gáy hả? mà lại về phim LX nữa chứ. Cứ nhắc đến Gà là Gió nhẹ lại cười rũ rượi khi nhớ về cái hôm tối ở khách sạn Misha của TBHP. Các bác nữ đang chuẩn bị kiện Gà đấy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #100  
Cũ 28-03-2014, 17:38
quynhchi quynhchi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2014
Bài viết: 43
Cảm ơn: 45
Được cảm ơn 34 lần trong 18 bài đăng
Default

Chào các bạn,
Tôi đã rất thích thú khi tìm đựoc topic này của các bạn. Tôi đã đọc hết các bài đăng trên topic, từ năm 2011 đến nay. Và thấy rằng nhiều bạn đã nói hộ các kỷ niệm tuổi tre của tôi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bài viết của tôi. Chắc các bạn cùng thời với tôi còn nhớ được thêm một số phim nữa. Tôi thì cũng biét còn một số phim nữa, nhưng tên của chúng không phù hợp lắm với mạch viết của tôi Tôi viết bài về tên các phim đã từng chiếu ở Hà Nội vào những năm đầu 60, 70 và cả 80 nữa. Chủ yếu là phim Liên Xô, vài tên phim là của các nước XHCN khác như Ba Lan, Hung ga ry.., Ấn Độ, Ý, và VN nữa. Trong một lần kể chuyện cho con gái tôi về các phim ngày xưa, tôi có kể cho con tôi là hồi đó, nguoi ta đã bịa ra một bài có tên các phim ở trong đó, tôi nhớ là bài đó viêt không logic, nhưng nghe cũng vui. Con tôi có hỏi về bài đó, tôi không thể nào nhớ đựoc. Tự nhiên, tôi nghĩ là tôi sẽ tự viết cho vui.
Khi tôi viết bài đó, các tên phim mà tôi đã xem (hoặc nghe kể về) cứ dần tái hiện. Và tôi rất nhớ đến một người bạn của tôi nay đã đi xa. Nhà chúng tôi ở gần rạp Kinh Đô, đang là học sinh, không có tiền nhiều, nên chúng tôi thuòng xem vào buổi sáng, với vé đồng hạng 2 hào. Có thể nói, chúng tôi đã xem gần hết các bộ phim nói trên ( chỉ trừ Cuộc hành trình qua ba bể, Hòm thư lưu, Ở xa Tổ quốc ,Khi đàn sếu bay qua, Ngừoi thứ 41 ( là các phim chiếu từ khi tôi còn quá nhỏ, nghe anh chị tôi nói lại, và hai phim nêu cuối đó bị cấm không chiếu nữa do hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, sau này tôi đã xem DVD). Tôi cũng đã từng sưu tập được nhiều ảnh của các diễn viên Xô viết ( do hồi đó, có phong trào viết thư trao đổi với học sinh của Nga, mà em tôi tham gian). Tôi không biết tiếng Nga, nên có viết sai tên diễn viên thì cũng mong các bạn thông cảm . Ảnh của các diến viên chẳng hạn như Viachexlap Tikhonov ( Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân, Chiến tranh và Hòa Bình...), Ô-lêch Stizenov ( Nguoi thư 41.. ), Va-xi-li Lavovoy ( Cánh buồm đỏ thắm, Chiến tranh và Hòa Bình, Con đường đau khổ...), Lutmila Xaveliêva (Kỵ sĩ không đầu, Chiến tranh và Hòa bình...), Tachiana Xamoilova (Khi đàn sếu bay qua, Anna Karenina...), Oleg Vidov (Kỵ sĩ không đầu, Matxcova tình yêu của tôi), Verchinxcaia ( Cánh buồm đỏ thắm, Người cá, Đại tá Polưnhin, Chiến tranh và Hòa bình...). Rất tiếc là tôi đã để thất lạc hết.
Bây giờ, tôi vẫn mê phim. Tôi rất muốn xem lại các phim cũ nhưng tiếc là nguoi ta không chiếu lại nữa. Và có một điều tiếc nữa là tôi không biết tiếng Nga để có thể xem phim của Nga trên mạng. Hôm qua tôi xem lại phim Cánh buồm đỏ thắm mà không theo dõi được lời thoại, nhưng vì thích phim đó quá nên vẫn kiên nhẫn xem từ đầu đến cuối, vả lại cũng biết nội dung rồi. Chỉ mong các bạn làm được nhiều phụ đề cho các phim cũ, để tôi lại được sống lại ký ức hồi trẻ.

Một lần nữa cảm ơn các bạn.

Thay đổi nội dung bởi: quynhchi, 28-03-2014 thời gian gửi bài 17:40
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Phim “Hồ sơ thần chết” – DEFA – CHDC Đức năm 1980 nthach Điện ảnh - Truyền hình 170 31-08-2013 22:21
Tập hợp các phim bộ, phim truyền hình Nga và Đông Âu chudaidong Truyền hình 8 02-05-2012 21:48
Xem phim trong Tuần lễ phim Nga tại Việt Nam Kóc Khơ Me Điện ảnh - Truyền hình 8 20-12-2010 12:38
kỷ niệm 25 năm khoa tiếng Nga và 35 năm tiếng Nga có mặt tại Đà Nẵng Hồ Trương Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 0 25-09-2010 19:43
Tròn 20 năm bộ phim "ИДИ И СМОТРИ" hungmgmi Điện ảnh - Truyền hình 5 26-11-2007 18:48


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:08.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.