|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#681
|
|||
|
|||
|
Tôi đã từng học tại Nga ( Matxcova), sống ở đây 15 năm, hiện sống tại Sg và có mấy ý để bạn tham khảo:
- Người Nga nói chung là cởi mở và thẳng thắn, việc giao tiếp sẽ không thành vấn đề, - Tuy nhiên do nạn tham nhũng trong lực lượng cảnh sát Nga rất mạnh nên cuộc sống khá căng thẳng ( sang đây bạn sẽ hiểu rõ câu cướp đêm là giặc cướp ngày là cảnh sát) - Thời tiết, khí hậu tuy lạnh nhưng không thành vấn đề, sẽ quen và có khi còn cảm thấy thích thú. - Giá cả hiện nay tại Mátxcova rất đắt đỏ, nhất là giá thuê nhà. - Tình hình an ninh cũng không được tốt lắm. Thanh niên Nga bây giờ khác xa thế hệ ngày xưa thời Xô viết, thực dụng và được giáo dục kém hơn. - Mặc dù sống tại Mátxcova khá lâu, không hề có vấn đề về ngôn ngữ, nhưng tôi vẫn cho rằng cuộc sống tại VN tốt hơn. - Sang học tại Nga nếu sau một thời gian lại về VN thì có thể sẽ mất khá nhiều thời gian chi bằng xây dựng kế hoạch dài hạn ngay tại VN. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Горько cho bài viết trên: | ||
lena.nguyen (19-12-2013), namuzik (06-12-2012), Thao vietnam (07-12-2012), Đặng Văn Hải (08-12-2012) | ||
|
#682
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Hải Vip!!! |
|
#683
|
||||
|
||||
|
Mọi người ơi! E có đứa bạn muốn nhờ e hỏi giúp:ai đã từng học ngành đông phương học ở Saint ko ạ? Tư vấn cho e về Trường ĐH saint và ngành đông phương học dc ko ạ?Xin cảm ơn các tiền bối ^^.
__________________
Hải Vip!!! |
|
#684
|
|||
|
|||
|
Có cô trưởng ngành trường mình học 11 năm ở đó, để mình hỏi cô xem sao.
|
|
#685
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#686
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Все будет отлично в глазах тех, кто находится в любви |
|
#687
|
|||
|
|||
|
Mình đã được gặp cảnh sát ở đây và đã biết được thế nào là cướp đêm là giặc, cướp ngày là cảnh sát
|
|
#688
|
|||
|
|||
|
sao lại tận tháng 11 vs 12 mới sang nhỉ? em hỏi mấy anh thì đh dầu khí hình như bắt buộc 1/9 phải có mặt ở tại trường hay sao á nhỉ?
|
|
#689
|
|||
|
|||
|
Tùy vào lịch trình từng năm bạn ah. Viec sang tre hay sang sớm khong quan trọng lắm đâu bạn . Năm 2012 cua mình thì là năm sang sớm nhất 15.9 . nĂM 2011 TỚI TẬN tháng 11 mới sang đến . Đến lúc nào thì trường mở lớp đến đó . Bạn đừng lo lắng quá . Hạn 1.9 nhu bạn nói chỉ dành cho sv nam 1 2.... chứ k dành cho dự bị mới sang như bạn đâu
|
|
#690
|
||||
|
||||
|
Đọc nhiều bài viết ở đây, thấy được nhiều góc độ và cách nhìn nhận của mỗi người. Thực ra thì được đi đến nước khác, được trải nghiệm và học tập là điều thú vị. Năm ngoái, trước khi đi em cũng hoang mang lo lắng, không biết phải chuẩn bị những gì? Ở bên đó sống thế nào? An ninh ra sao? Rồi giá cả này nọ... Song em học tiếng Nga, yêu nước Nga và luôn mong được đến đó. Sống ở Nga mới 1 năm nhưng em rất yêu nơi em sống và cảm thấy mọi chuyện rất suôn sẻ!
Có một anh bạn học cùng đợt đó, nhưng học khác nơi em, cũng có than phiền về cuộc sống ở Nga. Rằng kí túc xập xệ, học nặng hay giá cả đắt đỏ gì đó... Nói chung thì tùy cách nhìn nhận, nếu nghĩ thoáng hơn thì thấy vậy cũng tốt lắm rồi. Ngày trước học tiếng Nga, lên diễn đàn toàn thấy mọi người chán nản về tiếng Nga, rồi nói nước Nga thế này thế kia, em cũng hoang mang lo sợ chả biết ra ngoài có xin được việc không? Nhưng thiết nghĩ đến đâu cũng có khó khăn, người thế nọ người thế kia, quan trọng là mình được đi đến một nơi khác, được trải nghiệm, học tập và sinh sống, được biết nhiều điều, làm quen với nhiều người và có những kí ức đẹp đẽ! Biết bao nhiêu người sống, làm việc và học tập tại Nga vẫn yêu nước Nga, khi trở về Việt Nam vẫn luôn nhớ đến nước Nga đó thôi! Thế nên ai đã mong muốn, mơ ước đặt chân đến nước Nga, muốn cho mình có nhiều nhiều hành trang hơn nữa, tin rằng nước Nga sẽ không làm bạn thất vọng. Chỉ cần bạn đón nhận nó với trái tim rộng mở thôi! ( Em đang lảm nhảm tí
__________________
Tình bạn là một sợi chỉ màu vàng nối trái tim của cả thế giới. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn linh san cho bài viết trên: | ||
hai_hai7475 (17-07-2013), Xuan Dong (12-07-2013) | ||
|
#691
|
||||
|
||||
|
được trải nghiệm, học tập và sinh sống, được biết nhiều điều, làm quen với nhiều người và có những kí ức đẹp đẽ!
Biết bao nhiêu người sống, làm việc và học tập tại Nga vẫn yêu nước Nga, khi trở về Việt Nam vẫn luôn nhớ đến nước Nga đó thôi! Rất cảm ơn bạn Linhsan đã có những suy nghĩ như tôi. Tôi năm nay đã gần sáu mươi rồi, trước đây tôi đã học ở Nga (thập kỷ 70 thế kỷ 20), rồi sau đó làm phiên dịch ở Nga gần 10 năm, hiện nay, hàng năm sang Nga công tác 3 - 4 lần mà lần nào cũng cảm thấy nước Nga gần gũi, đáng yêu, rộng lớn, tươi đẹp, vĩ đại. Tôi rất đồng ý với bạn Linhsan, tuỳ theo cách nhìn nhận của từng người, ta nhìn nhận dưới một góc độ thoáng hơn - sẽ thấy nhiều điều đáng để xem, đáng để nhớ. Các bạn đi học bây giờ còn "sướng" hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm. Ngay cả khi tôi làm phiên dịch, đi bán quần bò áo phông, bị "tây" đuổi đánh cho bầm dập mặt mày, cướp hết cả hàng, tối về đến ốp, lau mặt, lại uống rượu vodka, lại hát bài ".. cuộc đời vẫn đẹp sao". Nói thế thôi! ở đâu cũng có những khoảng tối và nhiều khoảng sáng. Đối với tôi đất nước Nga vẫn tươi đẹp, vẫn đáng yêu, nơi cả tuổi thanh xuân của tôi đã trải qua ở đó. Nơi đó vẫn có những bà giáo Nga đôn hậu tốt bụng, chăm lo cho chúng ta từng li từng tý. Nơi có dòng sông Matxcơva thơ mộng, nơi có bài hát "đôi bờ", nơi đã được học, được sống, được trải nghiệm v.v. Vài lời trải lòng cùng các bạn! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Xuan Dong cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|