|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#42
|
||||
|
||||
|
Trích:
Copy dòng bôi đen rồi post lên ... ![]() Sẽ được :
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... Thay đổi nội dung bởi: ngocbaoruss, 25-01-2011 thời gian gửi bài 11:27 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
baodung (27-01-2011) | ||
|
#43
|
|||
|
|||
|
|
|
#44
|
|||
|
|||
|
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoàng Văn Tân cho bài viết trên: | ||
|
#45
|
|||
|
|||
|
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoàng Văn Tân cho bài viết trên: | ||
|
#47
|
|||
|
|||
|
|
|
#48
|
||||
|
||||
|
Cám ơn bạn Hoàng Văn Tân, chắc vẫn còn nhiều ảnh đẹp, bạn up lên cho anh chị em cùng chia vui.
Trong ảnh mình nhận ra mấy bạn trai ở Maghilôp, Babruixcơ, em gái ở Kurxcơ...và đặc biệt là cô gái Nga ở Đồng Hới, cách đây 3 năm ở Đông Hà mình đã nghe cô ấy hát "Triệu triệu bông hồng", con gái cô ấy tặng hoa khi mình hát. Lần nữa cảm ơn bạn. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
baodung (27-01-2011) | ||
|
#49
|
||||
|
||||
|
Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, chúng ta thường cúng lễ ngày ông Công - ông Táo lên báo cáo Ngọc Hoàng. Cứ theo bố mẹ ...rồi các cụ quy tiên...đến lượt mình cũng lễ mà cũng chẳng biết lý do gì và chỉ biết lòng thành theo tục lệ và điều gì đó giống như thiên hạ đang làm. Để có thêm chi tiết nhỏ bổ sung vào kiến thức tế lễ cho mỗi chúng ta, tôi đưa lên một số ghi chép của tác giả bài viết: NTT chúng ta cùng tham khảo.
Việc cúng lễ, tôi cần phải học nhiều ở XAMOVAR. Ở Việt Nam, sự tích Táo Quân được truyền khẩu, rồi ghi chép, do đó có những sự khác nhau về tình tiết, nội dung chính được tóm tắt như sau: Trọng Cao có vợ là Thị Nhi ăn ở với nhau đã lâu mà không con, nên sinh ra buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm, Trọng Cao giận quá, đánh vợ. Thị Nhi bỏ nhà ra đi sau đó gặp và bằng lòng làm vợ Phạm Lang. Khi Trọng Cao hết giận vợ, nghĩ lại mình cũng có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm vì tiền bạc đem theo đều tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin. Khi Trọng Cao đến ăn xin nhà Thị Nhi, thì hai bên nhận ra nhau. Thị Nhi rước Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thị Nhi tỏ lòng ân hận vì đã trót lấy Phạm Lang làm chồng. Phạm Lang trở về nhà, sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây thì khó giải thích, nên Thị Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống rơm ngoài vườn. Phạm Lang về nhà liền ra đốt đống rơm để lấy tro bón ruộng. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thị Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao đã chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống rơm đang cháy để chết theo. Phạm Lang gặp tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao, liền nhảy vào đống rơm đang cháy để chết theo vợ. Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa, nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là: Định Phúc Táo Quân, nhưng mỗi người giữ một việc: Phạm Lang làm Thổ Công, trông coi việc bếp. Danh hiệu: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân Trọng Cao làm Thổ Địa, trông coi việc nhà cửa. Danh hiệu: Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần Thị Nhi làm Thổ Kỳ, trông coi việc chợ búa. Danh hiệu: Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần Thờ cúng Người Việt quan niệm ba vị Thần Táo định đoạt phước đức cho gia đình, phước đức này do việc làm đúng đạo lý của gia chủ và những người trong nhà. Bàn thờ thường đặt gần bếp, trên có bài vị thờ viết bằng chữ Hán. Hàng năm, đúng vào ngày 23 tháng Chạp là ngày Táo Công lên chầu trời nên có nơi gọi ngày này là "Tết ông Công", lễ cúng có cá chép vì người Việt cho rằng, ông Táo cưỡi cá chép lên trời
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
baodung (27-01-2011), chaika (03-02-2011), doibo (26-01-2011), dola911 (26-01-2011), htienkenzo (26-01-2011), LyMisaD88 (26-01-2011), ngocbaoruss (26-01-2011), sad angel (27-01-2011) | ||
|
#50
|
|||
|
|||
|
Trích:
Một năm, 23 Tết bác Công từ Hà Nội đi công tác Hải Phòng ghé thăm nhà chúng tôi. Bác và mẹ tôi ngồi ở phòng ngoài nói chuyện, đám anh chị em láo lếu chúng tôi ngồi trong mới thi nhau làm thơ xiên xẹo có chữ Công. Ra được một câu rằng: Ông Công ông Công* Trong lồng bách thú** có vui không Đêm hai ba Tết lên thượng giới*** Ông để trong lồng một cái lông**** Xong rồi dúi vào nhau mà cười. Lát sau ra đọc cho bác và mẹ tôi nghe, bác tôi thì cười ngặt nghẽo và bảo: "Một bọn quỷ sứ!", mẹ tôi thì tái cả mặt và mắng cho cả bọn một trận thậm tệ. Thế mà vẫn chứng nào tật ấy, mãi đến tận bây giờ đầu đã hai thứ tóc mà cái tính hay châm chọc vưỡn chẳng chịu chừa cho. Khổ, ong mà dứt nọc đi không cho châm chích nữa thì chết chắc ạ, có phải không các cụ? *) là bác Công **) là con công ***) là ông Công ông Táo ****) rút lại thì vưỡn cứ là con công. |
|
#51
|
||||
|
||||
|
Phải quá đi chứ lị! Vì thế mới có câu: "Ong non ngứa nọc châm hoa rữa!", bác ơi. May mà bác đã "giề" rồi, không có em lại mất oan bừa thịt cầy. Năm nay bên em thưởng hẻo lắm!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
baodung (27-01-2011) | ||
|
#52
|
||||
|
||||
![]() Dola chỉ làm việc đến cuối ngày hôm nay là nghĩ Tết nên muốn gửi tấm thiệp này cho tất cả các thành viên 3N những lời chúc tốt đẹp nhất. "Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu Chúc trong gia quyến được an khương Tân niên lai đáo đa phú quý Xuân đến an khương vạn thọ tường" Chúc 3N ngày ngày khách ra vào nhộn nhịp, các thành viên 3N có nhiều bài viết hay, được xuất bản sách như bác Phanhoamay và nhiều tình thương mến thương Trân trọng,
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn dola911 cho bài viết trên: | ||
|
#53
|
|||
|
|||
|
Trích:
So với ông Bành còn trẻ chán Có dịp đi Hung vưỡn rắc vừng. |
|
#54
|
||||
|
||||
|
Trích:
So với ông Bành còn trẻ chán "Tài cao" hai chữ khắc trên trán Mùa đông phong phanh áo đại cán Bước chân in khắp bao hàng quán Rượu Tây cho chí rượu xứ Mán Quất luôn mấy chai chẳng hề ngán Chẳng hề nằm bẹp như con gián Gặp các cháu xinh vẫn... dẻo tán Thơ phú lời bình sẵn sàng phán Lơ mơ sẽ bị bác đem..rán Xin có lời chúc Tết Nguyên Đán Bác luôn xứng danh trang hảo hán!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 26-01-2011 thời gian gửi bài 15:38 |
|
#56
|
|||
|
|||
|
Ái chà,
Nhắc đến tượng Lê-nin, nhà lão vẫn nhớ là đã trao cho thủ quỹ của 3N là cô USY quản lý tượng của Người. Không biết cô USY còn giữ cẩn thận không? Quyết không thể bán. Bởi bức tượng ấy có thân phận riêng (lão đã kể chi tiết về bức tượng đó trong topic Ngày xưa ơi dạo năm ngoái, cũng chừng dạo này - tháng Mười vừa qua, lão mời được cụ giáo của mình từ Hung sang Việt nam chơi và làm việc, trong lúc nói chuyện, lão cũng đã báo cáo cụ rằng tượng của Lê nin vĩ đại ngày trước hiện đã trở thành tài sản chung của 3N, của những người Việt Nam đã từng gắn bó với đất nước của Lê-nin vĩ đại), chứ không chỉ là một sản phẩm bằng thiếc. Thực lòng mà nói, lão đã rất tiếc vì đã không có được bức tượng ấy để đặt trong phòng đọc sách của mình - ồi, trong lúc ngẫu hứng viết bài trên Ngày xưa ơi, lão đã trót viết rằng "sẽ mang về VN tặng lại 3N", nói rồi thì phải giữ lời thôi. Trong phòng đọc của lão, lão có rất nhiều kỷ vật cũ và rất muốn có bức tượng ấy được bày trang trọng ở đó, như một lời chứng về tấm lòng cộng sản không phai mòn, nhất là trong cái thời buổi đảo điên này, khi mà cái từ cộng sản lại được phát âm bằng một cái thứ tiếng Nga, tiếng của Lê-nin vĩ đại, đã méo mó - ở đây, ở Nga hay ở rất nhiều nơi khác trên trái đất. |
|
#57
|
||||
|
||||
|
Em nhớ là cái tượng Lênin đó bác đã mang sang Gia Lâm tại cuộc off năm ngoái (sn NNN), em thú thực là chỉ muốn "thủ" mang về làm của riêng. Em còn láng máng nhớ bác kể là bức tượng đó vẫn nằm ở Phòng thí nghiệm bên Budapest từ ngày bác làm nghiên cứu sinh, đúng không ạ?
Em cứ hình dung tượng cụ để ở trước, phía sau nền là khoảng 80 cái huy hiệu Lênin khác nhau mà em sưu tầm từ hồi sinh viên và sau này được một số bác cho thêm, thì quả là búa bổ. Thôi, chờ sau dịp off 6 năm này, tượng Lênin "luân lưu" sẽ đến nhà em hi hi
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#58
|
||||
|
||||
|
Дорогие друзья мои,
Cердечно поздравляю вас C Новым наступающим годом! Желаю вам на Новый год Всех радостей на свете, Здоровья на сто лет вперёд И вам, и вашим родным. Пусть радость в будущем году Вам будет чудным даром, А слёзы, скуку и беду Оставьте лучше в старом. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Dang Thi Kim Dung cho bài viết trên: | ||
chaika (03-02-2011), htienkenzo (03-02-2011), Huonghongvang (03-02-2011), ngocbaoruss (03-02-2011), nqbinhdi (03-02-2011) | ||
|
#59
|
||||
|
||||
|
Nhân dịp năm mới xin chúc các thành viên NNN sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.Chúc NNN ngày càng phát triển.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (04-02-2011), chaika (04-02-2011), Dang Thi Kim Dung (03-02-2011), htienkenzo (03-02-2011), Huonghongvang (03-02-2011), ngocbaoruss (03-02-2011), nqbinhdi (03-02-2011), sad angel (03-02-2011) | ||
|
#60
|
||||
|
||||
|
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Mão, chúc tất cả các thành viên NNN chúng ta một năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, luôn thành công và hạnh phúc tràn đầy.
Chúc trang NNN ngày càng phát triển bền vững.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (03-02-2011), Cá Măng (04-02-2011), chaika (03-02-2011), Dang Thi Kim Dung (03-02-2011), doia (05-02-2011), htienkenzo (03-02-2011), ngocbaoruss (03-02-2011), nqbinhdi (03-02-2011), sad angel (03-02-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|