|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn chị USY có những dòng tâm sự cuối năm thẳng thắn, chân thật và đầy cảm xúc!
Em có ý kiến như sau: - "Phủ quyết" Ban Quản trị cũ để "bầu cử" Ban Quản trị mới vào thời điểm này không phải là thượng sách lắm! Theo em là KHÔNG NÊN! - Quan trọng, Ban Quản trị hiện tại cần xem xét lại cách điều hành để Diễn đàn thoát khỏi sự trống vắng, quạnh hiu... như thời gian vừa qua. Hết ạ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Tôi đã tạm nghỉ, và như có nói với vài bác, sẽ tham gia lại khi nào có sự đổi mới (không phải là cải tổ) trên DĐ. Nay xin có vài ý kiến nhỏ, vì nếu cứ “há miệng chờ sung” thì e bất tiện.
Trước hết, cảm ơn bác USY với những suy nghĩ và đề xuất cụ thể. Không những chỉ ở tâm huyết với NNN và những suy nghĩ trong đó, mà theo tôi, cái chính là vì bác ấy tỏ rõ khả năng quản lý và biết đề xuất trong hoàn cảnh cần thiết, có tính cấp bách như hiện nay. Tuy nhiên tôi không tán thành cách trả lời 1 trong 2 phương án như vậy, thú thực, nghe có hơi “thái cực”. Xin phép được phân tích cụ thể tình hình theo cảm nhận cá nhân, vì nếu nói chung chung về đường lối thì chắc sẽ không có ích gì. Theo tôi, việc DĐ có t/c “thoái trào” trong mấy tháng gần đây không phải là do BQT yếu kém và thiếu năng lực điều hành, mà như tôi đã có nói, so với nhiều nơi các mod và điều hành của ta tốt hơn nhiều.... do đó tôi không tán thành phương án A. Mặt khác, do đòi hỏi của đa số thành viên cao hơn các forum khác, hiểu biết và kinh nghiệm sống nhiều người cũng cao hơn... nên một số việc làm cụ thể trong điều hành không đáp ứng được đòi hỏi chung. Từ đó, một vài người do bức xúc hay có phần nào ác cảm cá nhân từ trước, kéo theo một nhóm bạn bè quen biết đã lâu, biến việc có t/c sai sót xưng hô hay xử sự nhất thời thành việc đại sự về con người. Xin phép được đơn cử: Như bác Chaika có nói và bác Phanhoamay phân tích chính xác cụm từ “kiền kiền chờ xác” ở post 570, và tôi là người đứng số 1 trong danh sách những “đứa” theo cách dùng từ của bạn BZ (gần nhất trước đó, trong post 437 của mình bác OT đã “chạm trán” với nic “Ban Quản Trị” ngay sau góp ý của tôi ở post 430 và 434). Nhưng BZ là người tốt, nhiệt thành với nhiều người, việc dùng từ không đúng có thể vì thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ (hồi xưa tôi còn nóng nảy, ăn nói “bạt mạng” hơn nhiều) chứ không phải là bản chất. (Việc này làm tôi liên tưởng đến cụm từ “ảnh iếc” đã đưa lại sự phẩn nộ và làm hiểu lệch ý định góp ý cho NNN sau 7 năm trong topic cùng tên). Cho nên những “trục trặc” về “lời ăn tiếng nói” đó không liên quan gì đến năng lực điều hành để rồi chúng ta phải theo P.án A. Và thêm nữa, theo p.án A sẽ bầu BQT mới, gần như là theo phương án của bác phuongnn. Với sự tôn trọng công lao sáng lập, nhiệt tình, tâm huyết và am hiểu sâu sắc về một số lĩnh vực của bác ấy, nhưng tôi vẫn thấy có sự phiêu lưu thế nào ấy. Ngay Gorbachov làm cải tổ là đúng và hợp thời, nhưng không có phương thức cụ thể, đã đập tan Cái cũ mà không xây dựng được Cái mới – vì vậy tôi hoàn toàn không muốn NNN theo vết xe đó. Và tôi cũng không tán thành phương án B mà theo tôi hiểu ý bác USY, đồng ý với B là để nguyên BQT cùng với hiện trạng công việc điều hành như hiện nay. Xin nêu 1 VD gần nhất. Nét đặc trưng của NNN và là yếu tố gắn bó đại đa số thành viên NNN là tình cảm với LB Xô Viết và nước Nga cùng với những gì tốt đẹp ta thu nhận được cũng như trăn trở của nó hiện nay. Cho nên theo cảm nhận của bản thân, câu nói trong post 64 của topic “Bàn về giáo dục khoa học Nga hiện đại” là: “Cái đau của ta là cho một lũ bò (đa số) sang Liên Xô học rồi để nuôi lấy phân...” không chỉ đơn thuần là thiếu văn hóa, không nên có trên DĐ của ta, mà gián tiếp xúc phạm đến tình cảm đại đa số thành viên (chỉ có chuồng bò mới đào tạo huấn luyện ra bò...), với một số người thì tình cảm đó là thiêng liêng. Đáng tiếc nic “Ban QT” mấy ngày đó có mặt trên DĐ, thấy “dấu vết” dạo qua các post đó nhưng không xóa hoặc sửa đi, có nghĩa là: viết như vậy không vi phạm Nội quy. Cùng với nhiều việc điều hành trong cả quá trình, nói thật, tôi thấy cách nhìn về 1 số vấn đề của ai đó trong công tác điều hành có “bị lệch” so với người bình thường (xin lỗi, nếu tôi cảm nhận không đúng thì chính tôi là người “bị lệch”, cũng vì cảm nhận như vậy nên tôi xin tạm nghỉ tham gia để khỏi phiền những người khác). Đó là 1 sự việc cụ thể gần đây nhất, nhìn tổng quát, theo tôi BQT cần có đổi mới không phải loại ai ra khỏi công việc điều hành mà là đổi mới về cách nhìn và có quan niệm phù hợp với đa số thành viện và đặc thù của NNN để có thể đoàn kết mọi người. Xin mạnh dạn đề xuất cụ thể: - Để tập trung theo tinh thần 1 thủ trưởng chịu trách nhiệm, nếu Super Moderator được dùng nic BQT thì nên chỉ có 1 người có quyền sử dụng. Và để phụ giúp và thay thế những lúc người đó vắng ta cũng cần có người phó được sử dụng nic BQT. Người phó này, theo thiển ý của tôi, bác USY rất xứng đáng, không những chỉ ở những am hiểu về “đối nhân xử thế”, mà cần có sự mềm mỏng của phụ nữ, quan niệm không cứng nhắc, biết cương nhu đúng lúc thì mới tập hợp được bà con ta vốn cũng khá “ngang đầu cứng cổ” ở đây (xin lỗi mọi người vì hơi đùa một tý) - Bên cạnh danh sách mod đã có, nên bổ sung thêm vài bác nhiệt tình, am hiểu đời và có kinh nghiệm làm việc với con người để thống nhất tinh thần, đoàn kết bà con, nhất là khi có những kẻ hợm hĩnh dựa vào sự tự do của không gian mạng để lồng cái cá nhân và bôi bác không khí chung trên DĐ... Vào Năm mới, chúc mọi người vui vẻ, chung tay cùng NNN đạt nhiều thành quả mới! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên: | ||
Hoa May (03-01-2013), htienkenzo (03-01-2013), ngocbaoruss (07-01-2013), phuongnn (02-01-2013), rocketvn (04-01-2013), tôi (11-01-2013), thanhnam76 (03-01-2013) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Tôi đồng ý phương án B
- Theo tôi: Ban quản trị đã điều hành tốt diễn đàn, nếu không muốn nói là quá mềm mỏng. Trước đây tôi cũng đã nêu ý kiến nhưng một số thành viên BQT có viết đại ý không điều hành một cách cứng rắn mà nên quý trọng tình cảm các thành viên, điều đó đúng nhưng chưa đủ, do vậy mới có những sự việc xẩy ra vừa qua. - Tôi không hiểu một số thành viên quen biết, có uy tín với diễn đàn trước đây có mong muốn gì nhưng gần đây thấy họ có một số bài viết mang tính cá nhân, tính tự tôn, tự ái quá cao mà thiếu sự tôn trọng BQT cũng như các thành viên khác, thiếu tính xây dựng. Tôi chỉ hơi buồn một chút thôi chứ thấy cũng không ảnh hưởng gì mấy, họ không thích thì cũng không sao. - Một số thành viên lợi dụng dân chủ quá trớn vào diễn đàn chỉ để viết bài quấy phá là chính nhằm gây gỗ hoặc tranh cãi vô bổ, mục đích của họ là gì thì ai cũng biết mà không nói ra, BQT cần cương quyết hơn. Năm mới chúc BQT và các thành viên mạnh khỏe, thành công, chúc diễn đàn "Nước Nga trong tôi" ngày càng phát triển tốt đẹp. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
baodung (02-01-2013), bopnuptdnga (02-01-2013), hungmgmi (02-01-2013), ngocbaoruss (07-01-2013), Nina (02-01-2013), rocketvn (04-01-2013), virus (02-01-2013) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Phù, vừa về tối muộn hôm qua, hôm nay Lão Râu lại tiếp tục... đưa thư
![]() Trích:
__________________
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Tôi chọn phương án B.
PS: Mình thuộc loại ..."già" theo cách phân loại của lớp trẻ đang hăng làm "cách mạng". Mơ ước: 3N như ngày xưa, cái ngày mà tìm ra nó, tự nguyện vào, như tìm lại cố nhân; chứ không phải cái 3N bây giờ, chỗ nào cũng xì khói, câu từ thì toàn "dao búa". Nếu nó cứ vậy, mình cũng tự "lặn", mà "lặn" xa ra cho nó lành. Gửi lời chào bà con 3N nhân dịp Năm mới 2013! Thân ái.
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Hoa May (02-01-2013), hungmgmi (02-01-2013), LyMisaD88 (02-01-2013), ngocbaoruss (07-01-2013), rocketvn (04-01-2013), thanhnam76 (02-01-2013), virus (02-01-2013) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Hồi này em mệt và bận quá, năm trước bị đột quỵ nhẹ, năm nay thì thêm cháu nội...Ít có thời gian tham gia diễn đàn. Chị USY đã nhắc đích danh, nên em xin có ý kiến:
Em cũng chọn phương án B. Kính chúc các thành viên NNN nhân năm mới 2013.
__________________
Good things come to those who wait. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Tôi hài lòng với Ban quản trị hiện nay, chẳng có lý do gì để bầu lại Ban quản trị.
Tôi chọn phương án B. Nhưng Ban quản trị cũng cần tiếp thu ý kiến phê bình để nâng mình lên tầm cao mới. Thay đổi nội dung bởi: Thao vietnam, 02-01-2013 thời gian gửi bài 09:57 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Phương án B!
Chuc mọi người Năm mới 2013 vui vẻ, tốt lành! |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Tôi cũng giống bác dubravka, vì bận việc riêng nên ít tham gia viết bài, tuy nhiên tôi vẫn đăng nhập và theo dõi NNN đều đặn.
Tôi chọn phương án B Tôi hài lòng với BQT hiện tại Chúc diễn đàn nhanh chóng vượt qua sóng gió, khi năm 2013 đã tới. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Daquen em chọn phương án B.
Em xin chúc tất cả một Năm mới an lành và hạnh phúc! |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Vì lý do công việc, đã quá lâu tôi không có điều kiện tham gia mọi hoạt động của 3N, nhưng với tình cảm và trách nhiệm của một thành viên (đã từng) tích cực tôi thấy không thể không viết mấy lời sau khi đọc những dòng chí lý, chí tình của bác USY.
Tôi chọn phương án B!
__________________
Ласковый Май |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Em xin bổ xung thêm ý của chị USY viết ngoài 2 phương án để đề nghị thành viên, đó là:
Trích:
|
|
#13
|
||||||
|
||||||
|
Cảm ơn bác USY về bài giãi bày dài… kinh hoàng. Nhìn chung bác viết đúng cả, chẳng có gì sai, nên tôi (em xin phép bác USY xưng tôi với tất cả các thành viên khác của NNN) chỉ còn có mỗi một việc là làm rõ thêm một số điểm để các bác chưa rõ, hoặc vào sau… có cái nhìn khách quan hơn một chút.
Trích:
Trích:
Trích:
Ông nói qua bà nói lại thôi mà, nếu cùng ý thức xây dựng thì không ai đốp chát nhau kiểu đó. Vì thế, “ăn cơm vác tù và” nghe cũng đã nhiều, kêu ca phàn nàn về cách điều hành của BQT không phải không có, chắc chắn cũng không phải là không có vấn đề, không thì người ta kêu để làm gì cho mệt người, thêm nặng đầu ra? Cũng cùng cái logic đó, nếu bác hungmgmi bị lôi vào TW Hội đã không có lương, thì đương nhiên là có thể từ chối những hoạt động của Hội – nhưng bác ấy không từ chối. Như vậy hoàn toàn có thể giải thích được là “bằng tình yêu cao cả, vĩ đại vô bờ bến, bất chấp không lương mà đồng chí hungmgmi vẫn lăn lê với những hoạt động của Hội” - ấy, cũng có cái lợi chứ, dù là tí ti – như một cơ hội quay lại nước Nga – chuyến đi “lịch sử sau 17 năm quay lại nước Nga” đã thành huyền thoại. Tất nhiên, bác ấy cũng có quyền làm một chuyến du lịch bằng tiền túi, nhưng “kết hợp” được thì vẫn hơn chứ? Chẳng ai đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành trong những chuyện đó, nhưng nếu cứ vác mãi cái tù và thì cũng chẳng ai có thể chịu được. Cứ cho là cái được của bác ấy là về khía cạnh tinh thần đi, thì cũng là việc của bác ấy, còn cái việc phuongnn đánh giá là bác ấy có lợi trong chuyện đó, là việc của hắn ta, tại sao chúng ta cứ phải bàn cãi về vấn đề đó? Trích:
Trích:
Như vậy khi phuongnn là thành viên BQT hắn đưa ra đề nghị thay đổi, gây khổ sở cho các bác, hắn thấy không phải và hắn xin lỗi. “Văn hóa xin lỗi” xịn thế còn gì – phỏng ạ? Hè hè… Như vậy, từ đó trở đi, phuongnn xác định hắn sẽ vẫn tiếp tục góp ý với các bác, nhưng với tư cách là một thành viên bình thường, mong tất cả các bác, cả trong BQT và ở ngoài hiểu cho như vậy. Vậy thì tại sao các bác cứ giành cho hắn quá nhiều ưu ái đến vậy? Bác USY còn đã từng nói đại để là nó cứ góp ý là đau đầu?. Nếu hắn sai, các bác cứ bảo thẳng “Mày sai, im mồm đi!”, hoặc ban nick, thậm chí cấm cửa, xóa béng cái nick của hắn đi. phuongnn có phải ông thánh đâu mà nói cái gì cũng đúng cả, phỏng ạ? Trích:
Đến đây, mời các bác… nghỉ giải lao, hè hè…
__________________
|
|
#14
|
|||||||
|
|||||||
|
TIẾP THEO VÀ HẾT LUÔN
Trên thực tế thì gần như cả một topic tôi mở Góp ý cải tổ NNN sau hơn 7 năm hoạt động hoàn toàn không được bất kỳ ai trong Ban Quản trị trả lời, nên đến nay được bác USY “chiếu cố” cho đến 3 bài dài ngoằng, thật là những nhời vàng, sự cảm kích không bút nào tả xiết! Vì thế, phuongnn hắn coi những nhời vàng này là ý kiến của Ban Quản trị, chắc hẳn các bác cũng bàn nhau, “thông qua” chán ra ở trong cái gọi là “Phòng họp” rồi. Trích:
Cá nhân thằng cha phuongnn chưa bao giờ quan tâm đến việc các bác nghĩ gì về hắn. Tuy nhiên các bác làm ơn rà soát lại những gì hắn nói: BZ có nói “kền kền rình xác” thì hành vi đó là vô giáo dục chứ hắn không có nói BZ là đồ vô giáo dục – hai điều đó là hoàn toàn khác nhau nhé – bởi nhẽ hắn không quan tâm đến việc gia đình và xã hội giáo dục bạn ấy ra sao, mà hắn chỉ phê bình hành vi của bạn BZ mà thôi – các bác có liên quan đến ngành pháp luật như admin, Kóc Khơme chắc hiểu rõ nguyên tắc này: đối tượng cần xác định pr đây là hành vi vi phạm, chứ không phải là người vi phạm – điều này hoàn toàn đúng với nguyên tắc giáo dục XHCN – giáo dục nên những người có ích cho xã hội chứ không trừng phạt cho họ hỏng hẳn. Vì thế về chuyện uy tín của từng thành viên BQT và của cả BQT, các bác phải tự đánh giá và tập thể đánh giá, đừng căn cứ trên thái độ của cá nhân một ai đó, nhất là thằng cha phuongnn. Đây có thể là một trong những câu hay nhất của bác USY. Đức Phật nói “Chỉ có trùng sư tử mới giết được sư tử”. Cá nhân phuongnn hay bất kỳ một thằng cha nào khác chẳng thể giết được con sư tử nếu như nó thực sự khỏe mạnh. Vậy thì đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi “Tại sao NNN yếu đi?” và cố gắng đi tìm câu trả lời cho nó? Theo tôi nhận thấy, thì NNN yếu đi vì nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất, là từ chính bản thân nội tại NNN không chịu thích ứng với sự thay đổi và phát triển – mọi sự thay đổi phải xuất phát từ cái đầu của từng người chúng ta. Tại sao các thành viên của Thanh niên xa mẹ vừa mới sang có mấy hôm đã gây sóng gió, thậm chí như bão luôn trong NNN? Vì cách phản ứng của NNN, hay chính xác hơn, của BQT thôi. Có nhiều cách phản ứng, như theo chiều gió, gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy – chẳng ai xui NNN theo cách đó. Cách nữa, là tự vệ một cách yếm thế, bị động, thậm chí sợ sệt. NNN đang theo cách này. Đến mức mà gần đây “diễn đàn ngừng cho đăng ký thành viên mới” – thú thực đây là một sự sợ sệt quá đáng, đúng kiểu Việt Nam “không quản lý được thì CẤM”. Nếu các bác đọc kỹ topic “Cải tổ…” của phuongnn thì hắn đã đề xuất từ lâu rồi, đó là việc cải tổ để có một hiệu quả quản lý chặt hơn với NNN, thậm chí hắn còn định đề nghị phương án “vượt trên ngăn chặn hay tiên hạ thủ vi cường”. Điều đầu tiên hắn muốn nói đến là ngay trong cái đầu của các bác cần thay đổi – cái này hắn chẳng hề nghi ngờ, vì các bác đều là những người thành công, có địa vị nhất định trong xã hội cả, mà trong xã hội ta, đạt được như thế thì chẳng phải người ngờ nghệch gì. Điều thứ hai hắn muốn nói đến, là cần có cách xử lý những vấn đề càng ngày càng phức tạp sẽ xảy đến – những vấn đề này nó đến không phải do công nghệ phát triển, không phải do xã hội phát triển, đạo đức suy đồi hay những vấn đề xã hội trở nên phức tạp hơn mà là cả một tổng thể những vấn đề xã hội mà tất cả chúng ta đã đang và sẽ phải đối mặt. Lại nhớ đến lời tâm sự chí lý của bác nqbinhdi: “Thằng Hùng (hungmgmi) nó cũng chỉ tham gia một góc cuộc sống của nó vào NNN thôi, anh và mày cũng thế!” – đúng thế, với ai cũng vậy, NNN có thể là góc to hoặc nhỏ, nhưng cũng chỉ là một góc mà thôi – còn nhiều góc khác nữa. Ví dụ như mấy hôm nghỉ vừa rồi, phuongnn chẳng có thời gian viết cái gì để trả lời bác USY vì hắn bận đi nước ngoài cùng gia đình, và vừa nãy còn phải rửa đít cho con bé, tắm cho cả hai đứa rồi mới được ngồi vào máy tính mà “anh hùng bàn phím” (dẫn lời hungmgmi). Cả chiều nay hắn còn phải ngồi scan đến mười mấy cuộn phim chụp trong mấy ngày nghỉ, ối giời ôi là nhiều việc. Bác nqbinhdi nói đúng, để cái góc NNN cho vui đê!. Với phuongnn góc NNN vẫn là để cho vui mà thôi. Buồn hay không là do thái độ của các bác thôi. Cứ thấy mặt thằng cha phuongnn ở đâu là có ý đề phòng. Lại phải nhắc lại, các bác đang ưu ái hắn quá rồi đấy ạ. Nếu như bình tĩnh nhìn lại thì thực tế gần đây, phuongnn chỉ có “góp ý” có hai trận. Trận thứ nhất, là sự kiện tranh cãi giữa mấy bác nào đó về chuyện Biển Đông, rồi biểu tình… dẫn đến việc bác hungmgmi đả phá chuyện đó, rồi dẫn lời một bà Cọp Beo nào đó, xin lỗi, lời lẽ cũng có hơi chua cay một chút. Theo quan niệm của tôi, đã phi chính trị là tuyệt đối phi chính trị. Cấm là cấm tiệt. Đem quan điểm chính trị của mình để dè bỉu người khác là không nên, cần phải nghiêm trị, dù đó có là hungmgmi. Tôi đã đề nghị ban nick bác hungmgmi về chuyện đó. Trận thứ hai, là thành viên BQT, bạn Bêlaia Dima nói năng sao đó với bác Old Tiger, rồi lại thêm bác Chaika bị “quạt”, khổ cái bác Мужик không vừa, “nhảy vào” – (bóng ma trong quan hệ giữa hai bác Мужик và Old Tiger từ đời nảo đời nào lại nổi lên, tưởng nó chết rồi chứ?). Thằng cha phuongnn phải nói thẳng ra là một thằng cha hâm, hiệp sỹ vớ vẩn, cứ thấy những chuyện như thế là nhảy vào. Hắn ghét sự không công bằng, dù là áp đặt tư tưởng chính trị lên người khác. Chính chuyện này làm gián đoạn những vụ nước chè vỉa hè của phuongnn với đồng chí hungmgmi. Chuyện vui ngoài lề: Có một bác hỏi “mày ghét thằng Hùng (hungmgmi) lắm à?” – “Không, em ghét làm gì?” – “Tại sao không? Thấy trên diễn đàn mày “nện” nó dữ lắm cơ mà?” – “Nện là nện, chả liên quan gì đến chuyện yêu ghét ở đây. Tại sao à? Tại em nghiện phim HD, mà phim HD thì phải xem bằng ti-vi HD, và cắm vào cổng HDMI. Mỗi lần cầm cái remote-controler bấm vào nút HDMI là lại nhớ đến cái bác hungmgmi ấy, em mà ghét thì khổ bỏ mẹ”. Chuyện vui nhưng mà là thật, ghét bác ấy làm gì cho đau đầu. Viết bài trả lời này muộn cũng do mới download được bộ phim mới hay quá chiều nay phải xem cho xong mới ngồi lách cách được. Trích:
Tha thiết đề nghị các bác đọc lại topic “Góp ý cải tổ…” của phuongnn hắn mở hồi tháng Chín. Hắn tự hào vì là người nhạy cảm, nên đã “dự” được chuyện “Thanh niên xa mẹ” từ lâu, và xin nói thẳng rằng nếu không thay đổi, thì còn những “cơn bão” như thế đến trong tương lai. NNN sẽ tiếp tục đóng cửa không cho đăng ký thành viên mới? Cũng mong các bác đọc lại để thấy, phuongnn không thuộc “phe đối lập” nào đó trong NNN. Hắn đã từng viết rõ, và nay xin nhắc lại là “bản thân phuongnn không có nhu cầu dùng NNN để tỏ thái độ chính trị hay ý kiến cá nhân về chính quyền, về chế độ, về những vấn đề xã hội”. Nếu đọc lại các topic về chuyện ông Đoàn Văn Vươn, chuyện Biển Đông – các bác sẽ thấy thằng cha phuongnn không hề sa đà tranh cãi với các bác, thậm chí đứng ngoài chuyện Biển Đông luôn! Ví dụ, bác Kóc Khơme rất say mê phân tích những khía cạnh của câu chuyện ông Vươn, phuongnn tham gia được quá đi chứ - vì luận án PhD Luật học của hắn là về… Luật đất đai. Tại sao lại đứng ngoài? Vì tranh luận có mà đến mai, quan tâm của phuongnn không phải là “hơn thua, đúng sai” và quan trọng hơn là nếu sa vào đó sẽ vi phạm nguyên tắc của hắn tự đặt ra với bản thân và vi phạm nội quy của NNN: không nói chuyện chính trị. Tương tự như vậy với vấn đề Biển Đông, kệ các bác, các bác cứ thử sa đà, xem có bị ban nick hay không. Ở đây cần phải công nhận bác Lymisa88 nói đúng: “Quản lý của NNN còn quá mềm”. Các bác (BQT) cứ để chuyện cãi cọ đi quá xa, cả các thành viên BQT cũng nhảy vào tranh cãi, rồi căng quá thì… ban nick. Xin lỗi, cách hành xử… như dở hơi ấy. Cấm phải cấm ngay từ đầu. “Đoàn Văn Vươn, Biển đảo hả? Đi chỗ khác chơi!”. Chờ cái ông Bộ trưởng hết bị ban nick và nhờ luôn cả các ông Old Tiger và htienkenzo xác nhận hộ xem có đúng thằng cha phuongnn nó nhai nhải lạy van các ông ấy không chỉ một lần là “không cần nói những chuyện đó trên NNN, đi chỗ khác nói và chơi đi các bác!”. Khổ cái, có phải một mình bác USY coi NNN như “người tình duy nhất” đâu (đùa tí, he he), lão Bộ trưởng cũng… hâm thấy bà cố nội, cũng chỉ có duy nhất NNN, cái gì cũng đem lên, có cái bức xúc gì cũng khuân lên để… xả. Phải tôi tôi có đầy thứ: bờ-lốc, phây bút, thuýt-tơ… tôi cần gì phải thế? Nói riêng chút, trừ vụ phim HD, thì vụ nét nủng này, lão Bộ trưởng khá là… lạc hậu. He he… Đến đây thì phải nói rằng cô Cá măng nói đúng, bắc cầu luôn cô Tanhia cũng… đúng nốt. Đúng, nhưng mà ngược. phuongnn chỉ a dua theo mấy thành phần bất hảo Old Tiger, Bộ trưởng thôi, như kiểu thấy các ông ấy bị bắt nạt thì nhảy vào làm hiệp sỹ, nghĩa hiệp vớ vẩn thôi. Đấy nhé các bác – quá khách quan còn gì: tại anh tại ả, tại cả hai bên, lại xin lỗi lần nữa, cá nhân các thành viên BQT cũng lẩm cẩm, mấy lão thích “xả bức xúc” cũng dở hơi. Trích:
Trích:
Việc này tôi đã góp ý không chỉ một lần, cả trên diễn đàn lẫn vài lần ngồi cà phê cà pháo với mấy bác trong BQT – nhớ nhất là bác hongducanh. Tôi đã đề ra những chương trình rất cụ thể và nghiêm túc cho việc phát triển NNN (vẫn trong cái topic “Góp ý cải tổ”), trong đó có cả nguồn tài chính cho nó. Tiếc là những góp ý đó chẳng đi đến đâu. Các bác cứ góp tiếp đi vậy. Xin nói thêm, là gần đây việc truy cập vào trang chủ của NNN cũng như diễn đàn, thỉnh thoảng… quay cu đơ. Không vào được. Như ở Công ty của tôi hiện nay đã triển khai các phiên bản rất mới, khá khó trình bày ở đây – nhưng phải nói là nó là sự kết hợp rất tốt giữa những tính năng tân kỳ của mạng xã hội như Facebook, Twitter với những ưu điểm không thể phủ nhận của 4rum truyền thống, việc truy cập của người dùng đã dùng giao thức chia sẻ ngang hàng peer to peer (ngang hàng) như dùng torrent, nâng tốc độ lên khoảng 100 lần và hoàn toàn không phụ thuộc vào server, mà nó dùng một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Chi tiết nhờ bác nqbinhdi giải thích thêm, nhưng tôi xin nói rằng tôi hoàn toàn có thể điều đình để có được một phiên bản như vậy, khả năng cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cũng như khả năng dễ dàng trong việc backup dữ liệu từ bulletin sang. Chuyện này nói thẳng, là vượt qua khả năng của “admin kỹ thuật” virus. Tái khẳng định: NNN có ba cái lạc hậu: (1) tư tưởng, nhất là quan điểm quản lý (2) phương án tài chính và (3) kỹ thuật, công nghệ. Thôi, trước đây phuongnn hắn đã đề xuất các phương án phát triển cho NNN không được phản hồi, bây giờ dỗi rồi, tự ái rồi, chẳng nhắc lại làm gì nữa. Trích:
Vậy thì, tại sao hắn lại đi đề xuất một cái dở hơi là… bầu Ban Quản trị mới, khi hắn biết thừa là cái đề nghị đó, Ban Quản trị hiện nay chẳng bao giờ chấp nhận. Nhưng cứ nhìn lại cả cái topic “Góp ý cải tổ…”, cả nửa tháng trời một mình phuongnn lải nhải, rồi vài ba bác “con sâu cái kiến” vào thêm vài ý kiến lí nhí. “Im phăng phắc”. Hồi đó phuongnn thử đề nghị cải tổ, sửa nội quy, không ăn thua. Đưa đề xuất cải tổ thêm cả bộ máy, theo quy chế dân chủ bầu bán (chỉ mới dừng ở ví dụ) – vẫn “Im phăng phắc”. Đã thế, kỳ này “phang” thẳng luôn: bác Ban quản trị ạ, em phải nói thẳng là bác mất uy tín (trong trái tim em) rồi, bây giờ bác từ chức đi, để bọn dân đen bọn em bầu BQT mới! Không có cái trò đó, làm sao có được những nhời vàng của bác USY ngày hôm nay, lại còn… rất mong có được những ý kiến của các bác… (kể tên một loạt những gạo cội, đáng kính, cây đa cây đề…) – phản ứng là cần thiết nhưng có vẻ… hơi hoảng loạn (đùa tí, xin lỗi các bác nếu có đụng chạm). Tuy nhiên phuongnn này nói gì cũng có ý của nó. Việc bầu lại BQT không hề là ý tưởng tồi, thậm chí là… tốt, vì việc bầu bán đó không có nghĩa là phải thay đổi thành phần BQT hiện nay – vì thế hôm nay đọc được ý kiến này của bác ninh hắn thực sự “kết”: Trích:
Nhắc lại chuyện cũ: Trong topic “Góp ý cải tổ…” kia, phuongnn còn đề nghị một chuyện động trời là để bầu ra cái Ban quản trị đó, nên có một cái… Hội đồng, cho mấy cái tên cũng cây đa cây đề làm ví dụ: bác TLV, bác nqbinhdi… ngay lập tức bác nqbinhdi phản ứng ngay – bộ đội Cụ Hồ có khác – “Thôi cho tớ xin…” Câu trả lời: “Gớm bác, đến cái Hội đồng kia còn chả chắc đã thành lập được nữa là… ông Hội đồng Dị” – he he… nhưng xuất phát từ cái đó, cha phuongnn đã hiểu là những cái ý tưởng động trời đó là không tưởng. Vậy nên tất cả những cái tri hô của các bác “phương án B, phương án B” hiện nay chỉ là sự khẳng định cái dự đoán của hắn ta mà thôi. Nhìn lại tổng thể ý kiến của bác USY, thấy rõ nhất một điểm khác biệt cơ bản giữa bác ấy và phuongnn. Bác USY xài quá nhiều những cặp phạm trù “đúng sai”, do đó bác ấy “buồn”, cũng phải. Nếu bác ấy đọc lại những gì phuongnn viết, thì hắn hầu như không đặt vấn đề “hơn thua đúng sai” nữa, đã từ lâu hắn như thế rồi chứ không phải bây giờ. Hắn dồn ép các bác chẳng qua, là nội tại các bác có vấn đề cần phải thay đổi, vậy thôi – do đó dù bác USY có vĩ hàng chục cái thanh thì vấn đề vẫn là vấn đề, dù phuongnn hay ai khác có góp ý hay không thì nó vẫn là nó (xin nhìn lại câu chuyện Thanh niên xa mẹ). Vì thế những gì bác USY viết hay ai đó khác trong BQT viết cũng vậy thôi, và cả những phản ứng “ủng hộ, ủng hộ” của các bác khác nữa, phuongnn hắn hoàn toàn có thể dự đoán được và do đó, những gì hắn viết hôm nay, chỉ là chờ các bác phản ứng xong là hắn viết tiếp cho… chốt câu chuyện mà thôi. Kể ra câu chuyện được thằng cha ấy nó đẩy cũng đã đến chỗ… gay cấn, cứ y như là một bên thì đòi đảo chính, bên kia thì cố giữ chính quyền. Như bác “Hội đồng Dị” đã từ chối ngay từ trong trứng nước, thì phải thú nhận luôn là phuongnn cũng chẳng bao giờ có ý định lại… chui vào trong BQT lại một lần nữa, (nếu không thì đã không có chuyện xin ra, mùa hè 2008), và lại đoán mò luôn là chẳng có bác nào đang ở ngoài yên lành lại ứng cử vảo cái BQT chẳng bao giờ được bầu kia đâu. Vậy thì, xin mời các bác, các bác cứ làm tiếp, chứ các bác không làm lấy ai làm bây giờ? Góp ý các bác tiếp thu được thì tốt, bọn em được nhờ, còn nếu không thì cũng thôi, suy cho cùng cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Xin dừng ở ý kiến của Cá măng: ban nick phuongnn không phải là một ý tồi, nhưng xin lưu ý, làm gì cũng phải có căn cứ, có “pháp luật” – nếu có, thì muốn xóa cái gì, muốn ban ông nào… đều tâm phục khẩu phục cả. Trích:
__________________
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Kachiusavn (07-01-2013), tôi (11-01-2013) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Xin thay mặt tập thể Ban Quản trị diễn đàn NNN cám ơn thành viên USY đã nêu vấn đề thẳng thắn, cũng như cám ơn các thành viên đã tín nhiệm Ban Quản trị.
Từ các ý kiến góp ý của các thành viên (trong những post hôm nay, trước đây và sau này) chúng tôi sẽ tiến hành cải tổ công tác điều hành, cũng như Nội quy diễn đàn. BQT sẽ có đề cương cụ thể về công tác cải tổ này để các thành viên tiếp tục góp ý xây dựng cụ thể. Một lần nữa cám ơn các thành viên và chúc các thành viên một năm mới 2013 an khang thịnh vượng.
__________________
banquantri@nuocnga.net |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Ban Quản Trị cho bài viết trên: | ||
HứaNhấtThiên (17-02-2013), Hoa May (03-01-2013), Kachiusavn (07-01-2013), ngocbaoruss (07-01-2013), rocketvn (04-01-2013), Saomai (03-01-2013), tôi (11-01-2013), thaond_vmc (03-01-2013) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Do đó: Trích:
Mong các thành viên tiếp tục cho ý kiến. Xin cảm ơn.
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (04-01-2013) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Không tán thành một số ý có t/c "cực đoan" và phần nào nóng vội của bác phuongnn, nhưng quý trọng sự thẳng thắn, nhiệt huyết và quyết tâm trong công việc của bác ấy, và cũng do bệnh nghề nghiệp hay phân tích, hệ thống, tôi muốn nêu 1 ý (gạch dưới phần trích là của tôi):
Sau ý kiến ngày 28.08.2012 của bác to nhất diễn đàn: Trích:
Ngày 02.01.2013: Trích:
Chắc đối với nhiều người, đến với NNN trước hết là để mong nhận được sự chân tình, thẳng thắn, cởi mở. Với những người điều hành diễn đàn thì càng mong muốn hơn thế... |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên: | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
May mà vẫn còn những người như bác!
__________________
|
|
#19
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bác danngoc ơi! link bác đưa dẫn đến bài của một ông lính Mỹ canh tù. Ông ấy có tên có tuổi trong đó, có cả tên Pat Buchanan nữa. Nếu như bác coi đó là "Anh ta thường dịch những bài viết lấy từ các trang của đám phát xít mới" thì một là bác chưa từng đọc, hai là bác có rất có khiếu hài hước. Bởi những lời bác viết xem ra nghiêm trọng, nên em phải nói lại cho rõ. Nếu có thể bác cứ PM cho em, chúng ta trao đổi riêng, không làm phiền người khác. Ngay trong này, có một ví dụ rất rõ, về trường hợp nêu ra mặt trái LX, thiết nghĩ bác danngoc nên tham khảo: Đó là topic Sự thật về vụ Katyn? nói về chủ đề đó là rất khó, nhưng bác phuongnn và một số bác nữa đã làm được cái việc đưa tin tức, dữ liệu khác quan, không ai dám phản đối. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (04-01-2013) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Xin cảm ơn bác Ban quản trị đã sơ kết ý kiến đóng góp và trả lời thẳng thắn (bấm Thank rồi những vẫn viết). Tuy vậy, sợ bác lu bù việc mua sắm Tết, nên đúng một tuần sau khi bác Tran nhắc, tôi lại kéo trọng tâm ra đây, kẻo những tranh luận ngoài lề làm loãng ý chính.
Trích:
__________________
NATO "cứu rỗi" Libya! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tôi cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (11-01-2013), phuongnn (11-01-2013) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|