Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 29-06-2008, 10:27
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trong thung lũng có hơn 20 suối phun nước nóng lớn. Người khổng lồ, Suối ngọc trai, Suối đường, Đài phun nước, Suối nhỏ, Suối lớn (Великан, Жемчужный, Сахарный, Фонтан, Малый, Большой) – đó là một số tên gọi của chúng. Có những suối phun nước nóng cứ 10-12 phút lại phun một lần, và có những suối thì khoảng 4-5 tiếng đồng hồ mới lại phun nước. Những cuộn khói, những vòi phun nước nóng bỏng, những màu sắc bất ngờ của các sườn đồi mà nước nóng chảy trên đó, cùng với màu xanh rực rỡ của cỏ cây tạo nên một cảnh tượng thần tiên.

Mỗi người lần đầu tiên đến với thung lũng đều cảm thấy sức mạnh thôi miên của thung lũng suối phun nước nóng. Sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ làm quay cuồng đầu óc. Tuy nhiên Thung lũng suối phun nước nóng không tha thứ cho sợ sơ ý, và rất nhiều người đã bị bỏng chân tay ở đây. Những chỗ nguy hiểm nhất ở Thung lũng suối phun nước nóng thường được phủ cỏ, thoạt nhìn hoàn toàn bình thường: đôi khi người ta rất muốn đứng trên thảm cỏ xanh mà. Những ai không biết đến sự thâm hiểm của Thung lũng suối phun nước nóng, khó mà tưởng tượng được rằng dưới lớp phủ xinh đẹp ấy lại thường là một lớp bùn bỏng, chân sa vào đó sẽ không tìm thấy điểm tựa và bị thụt xuống sâu. Nếu không đi ủng thì quả thật là rất nguy hiểm, nhưng ngay cả ủng cũng không đảm bảo an toàn được – đôi khi lớp bùn bỏng này sâu đến hơn 1m.

Ở Thung lũng suối phun nước nóng này bạn chỉ có thể tin tưởng cây ngải cứu thôi. Loài thực vật quen thuộc có vẻ ngoài tầm thường này lại luôn luôn chọn những chỗ đáng tin cậy. Nơi nào có ngải cứu mọc thì các bạn có thể yên tâm ngồi nghỉ, hoặc thậm chí nằm nghỉ, không sợ rằng đất sẽ rung chuyển bởi suối phun.

----
(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (03-07-2008), sad angel (02-09-2010)
  #22  
Cũ 29-06-2008, 18:31
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Ngày 4/10/1981, Thung lũng suối phun nước nóng trải qua một cơn sốc lớn. Cơn bão “Elsa” đi qua Kamchatka đã gây mưa lớn, khiến cho mực nước trong sông Geyser lên cao hơn vài mét. Kết quả là dòng bùn đá đã kéo theo lòng sông những tảng đá lớn đến 3m, tiêu diệt tất cả những gì gặp trên đường. Nhiều nguồn suối đã biến mất. Suối phun nước nóng Bolshaya Pechka (Большая Печка - Bếp lò lớn). Nguồn suối Malachitovyi Grot (Малахитовый Грот – Hang Malachit) – một niềm tự hào của Thung lũng đã bị hư hại nặng.

Ngày 3/6/2007 một trận tuyết lở ở Kamchatka đã lấp mất 2/3 diện tích Thung lũng suối phun nước nóng. Tuyết lở từ hai ngọn đồi lớn đã khiến cho thung lũng bị lấp đầy bởi tuyết chưa tan, bùn đất, cây cối và đá tảng có đường kính tới 2 m. Chiều dài của dòng bùn này trên 1,5 km, còn chiều rộng gần 200 m. Đất bùn đã chặn dòng sông Geyser lại, và kết quả hình thành một cái hồ, che mất 13 suối phun, trong đó có Malachitovyi Grot và Bolshoi.

Nhưng thời gian qua đi, và Thung lũng đã hồi sinh…Suối phun nước nóng Bolshoi đã phục hồi trở lại – tia nước phun đã từ lòng đất vượt qua lớp nước xuất hiện trên mặt hồ. Rồi sau đó, phần lớn các suối phun khác cũng vượt qua lớp nước hồ để hoạt động trở lại. Những chú gấu đã rời bỏ Thung lũng sau vụ tuyết lở cũng đã quay về...

Mỗi người lần đầu đến đây đều cảm nhận thấy sức quyến rũ của Thung lũng. Sau khi sự ngạc nhiên vì những gì trông thấy qua đi, sau khi nỗi sợ hãi bẩm sinh trước đất đá bốc khói và phụt nước nóng đã yếu dần, thì khó lòng mà cưỡng lại được “sự thôi miên của sắc đẹp”… Khi bỗng dưng xuất hiện cảm giác rằng tất cả xung quanh là một giấc mơ viễn tưởng, còn chính bản thân bạn là người tham gia, nhưng giống như trong mọi giấc mơ, không gì có thể đe dọa bạn cả …
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
nguyentien (30-07-2008), sad angel (02-09-2010)
  #23  
Cũ 14-06-2009, 09:43
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default Семь чудес России – Bảy kì quan của nước Nga

СЕМЬ ЧУДЕС РОССИИ – Bảy kì quan của nước Nga

Mùa hè 2007, tại Châu Âu đã tổng kết bình chọn “ 7 kì quan thế giới ”. Cuộc thi tiến hành trên mạng Internet và bất cứ ai cũng có quyền tham gia. Không hiểu sao trong các kì quan được chọn lại chẳng có cái nào của Nga kể cả khu nhà thờ Vasili Blazennui ( Собор Василия Блаженного ).

Báo “ Izvietxtia “, kênh truyền hình “ Rossia “ và đài phát thanh “ Maiak “ cùng chung sáng kiến bình trọn “ 7 kì quan mới của thế giới “. Mục đích cuộc bình chọn nhằm khơi nguồn lòng yêu nước và tình yêu quê hương cũng như thu hút sự chú ý tới việc bảo quản, gìn giữ các công trình lịch sử, văn hóa và thiên nhiên trên lãnh thổ nước Nga.

Kết quả vòng 1 đã lực ra được 49 kì quan từ 7 khu vực ( mỗi khu vực 7 ).
Từ 1/1 đến 1/5-2008 đã tiến hành bình chọn vòng 2, cả nước chọn ra 14 ứng cử viên cho vòng trung kết “ Bảy kì quan của nước Nga “ trong số 49 kì quan đã chọn.
Từ 1/5 đến 10/6 -2008 đã tiến hành vòng Siêu – trung kết để xác định 7 kì quan nhờ hệ thống bình chọn kín, kết quả được thong báo hành tuần trên làn sóng “ Chào buổi sáng, nước Nga “.

Và kết quả được công bố vào ngày 12/06-2008 như sau:

1 – Hồ Baikal ( Озеро Байкал - Иркутская область, Бурятия ) – Hồ cổ và sâu nhất thế giới.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

2 – Thung lũng suối nước nóng ( Долинa гейзеров - Камчатский край ) trên đó có hơn 200 nguồn nước với khoảng 90 vòi phun ra nước nóng cao hàng chục mét.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

3 – Đồi Mamaiev và tượng Mẹ -Tổ quốc (Мамаев Курган и статуя Родины-Матери - Волгоградская область ) – được xây dựng để tưởng niệm trận chiến sinh tử trong cuộc chiến tranh vệ quốc – Trận Stalingrat.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

4 – Petergof ( Петергоф в Санкт-Петербурге ) Được biết đến như một công viên tuyệt đẹp với 150 đài phun nước.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

5 – Nhà thờ Vasili Blazennui ( Собор Василия Блаженного ) nằm ở trung tâm Moskva bên cạnh Kremli và Quảng trường Đỏ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

6 – Các cột hóng gió ( Столбы выветривания – Коми ) Các tượng đài do thiên nhiên ban tặng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

7 – Đỉnh Elbrus ( Гора Эльбрус на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии ) Đỉnh cao nhất của Châu Âu.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: micha53, 14-06-2009 thời gian gửi bài 09:47
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
betr_xinh (16-12-2009), Cartograph (14-06-2009), Le Van Dum (15-06-2009), nguyennguyet (28-12-2009), Nhật Minh (29-12-2009), nheva (15-06-2009), nn? (14-06-2009), Old Tiger (14-06-2009), sad angel (02-09-2010), Siren (14-06-2009), voshka (15-12-2009)
  #24  
Cũ 15-12-2009, 13:47
Kalinka's Avatar
Kalinka Kalinka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 110
Cảm ơn: 85
Được cảm ơn 22 lần trong 12 bài đăng
Default

Nếu được, Kalinka sẽ đề cử sông Volga làm 1 trong 7 kì quan của nước Nga.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
betr_xinh (16-12-2009)
  #25  
Cũ 16-12-2009, 20:37
betr_xinh's Avatar
betr_xinh betr_xinh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 27
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 36 lần trong 11 bài đăng
Default

Trích:
Kalinka viết Xem bài viết
Nếu được, Kalinka sẽ đề cử sông Volga làm 1 trong 7 kì quan của nước Nga.
Cháu yêu quí sông Volga thơ mộng và cháu đề cử thêm Pháo đài Kremlin Kazan nằm bên bờ sông Volga. Một trong những di sản tuyệt đẹp mà cháu thích.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
I am meo meo con
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #26  
Cũ 17-12-2009, 01:26
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Cuộc thi này kết thúc từ lâu rồi mà, các bạn xem lại bài đầu tiên trong chủ đề này nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
betr_xinh (17-12-2009)
  #27  
Cũ 17-12-2009, 07:44
betr_xinh's Avatar
betr_xinh betr_xinh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 27
Cảm ơn: 25
Được cảm ơn 36 lần trong 11 bài đăng
Default

Cảm ơn bác Nina! thế thì cháu đành đề cử nó vào trong tâm trí những vẻ đẹp Nga của mình vậy.
__________________
I am meo meo con
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #28  
Cũ 30-12-2009, 17:52
tonichoat_lhp's Avatar
tonichoat_lhp tonichoat_lhp is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2009
Đến từ: Nam Dinh
Bài viết: 146
Cảm ơn: 104
Được cảm ơn 20 lần trong 16 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới tonichoat_lhp
Default

đẹp quá....mình muốn một lần được đặt chân lên đất nước nga tươi đẹp ,để thả hồn vào khoảng không rộng bao la đó và ăn đặc sản nga .....háo hức quá
__________________
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Cơ quan tình báo quân sự Nga: Vào khó ra còn khó hơn BelayaZima Con người 5 26-02-2014 13:27
Phim về quan hệ Việt Nga tieuboingoan Điện ảnh - Truyền hình 8 15-07-2010 13:15
17 sĩ quan Biên phòng sắp sang Nga. Cartograph Các chủ đề khác 0 03-03-2008 22:57
Quan chức ngân hàng Nga chết đột ngột đầy bí ẩn weekdaysman Đời sống, xã hội Nga 8 24-12-2007 23:45


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:20.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.