Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 30-08-2011, 14:46
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Sau cơn bão:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
los_rojoblancos (13-09-2011), nttt1211 (30-08-2011), sad angel (03-09-2011)
  #22  
Cũ 30-08-2011, 17:44
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Sau cơn bão trông cũng chưa buồn bằng sau khi mất sổ gạo (?).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
dola911 (09-09-2011), nttt1211 (02-09-2011), Old Tiger (30-08-2011), sad angel (03-09-2011)
  #23  
Cũ 31-08-2011, 01:52
thanhnam76 thanhnam76 is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 246
Cảm ơn: 913
Được cảm ơn 382 lần trong 144 bài đăng
Default

Ko ngủ được, lại nhớ về 1 đêm mùa thu ở bashkiria trong sự tĩnh lặng êm đềm se lạnh... em gái buryat say sưa kể về văn hóa tâm linh Phật giáo gần giống với VN và cùng mong ước, tâm niệm...
Thời gian nhanh như bóng câu qua cửa sổ... chỉ còn là kỷ niệm. Mời bác Hổ 100gr
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên:
dola911 (09-09-2011), nttt1211 (02-09-2011), Old Tiger (31-08-2011), sad angel (03-09-2011)
  #24  
Cũ 02-09-2011, 22:52
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Hà Nội của tôi một ngày 2.9

Tôi trở lại Hà Nội vào buổi sớm mùa thu, ngày độc lập của đất nước!
9 giờ sáng, sau khi đi chợ và mua sắm một số thứ chuẩn bị cho bữa liên hoan của cả gia đình, tôi dành cho mình 30 phút lang thang khắp các phố phường Hà Nôi. Phố hôm nay vắng. Chúng ta đã quen dần với việc nghỉ lễ kết hợp cùng với nghỉ cuối tuần và từ 1 ngày thành 3 ngày được nghỉ, mọi gia đình tranh thủ rủ nhau đi nghỉ lần cuối trước khi trẻ con bắt đầu đi học, trước khi tiết trời nắng ấm thực sự trôi đi mất để đón cái lạnh của mùa đông.
Tôi dạo một vòng Ô Quan Chưởng, hàng Mã rồi rẽ lên hàng Giấy, bốt hàng Đậu, Hoàng Diệu và lướt một vòng quanh quảng trường Ba Đình. Dọc những con đường với hàng sấu lá xanh mướt mát một màu, đôi quả sấu còn xót lại đã chín tỏa ra một mùi hương quyến rũ đến lạ. Những chị hàng rong lướt đi trên phố cảm giác như chân không chạm đất, vẫn sống đấy nhưng thành phố của tôi thanh bình quá. Phố tĩnh lặng chỉ một màu cờ đỏ sao vàng, trước cửa hàng, trước cửa hiệu, trước mỗi ngôi nhà, thậm chí trong một con ngõ nhỏ ta có thể thấy thấp thoáng thật nhiều màu đỏ lấp ló. Hàng quán lác đác vài hàng mở cửa, những hàng mở cửa thì cũng muộn hơn ngày thường, mọi hoạt động dường như chậm lại, giông giống cái không khí sáng mùng một Tết, chỉ thiếu chút gió mùa đông bắc, mùi hương trầm quện trong không khí nữa thì đúng là Tết rồi đấy. À mà cũng là tết chứ. Tết độc lập của dân tộc mà!

Người dân giờ mừng quốc khánh là vì được nghỉ nhiều hơn là vì ý nghĩa thật sự của nó. 66 mùa thu, nếu làm một chiếc bánh sinh nhật thì sẽ được cắm những 66 ngọn nến cơ đấy... Tôi nhìn lên phía khán đài của lăng Bác, tưởng tượng ra cảnh, cũng mùa thu này, cũng buổi sáng ngày hôm nay, 66 năm trước bác đứng đó, trước toàn dân cùng các vị quan khách trong và ngoài nước đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Tôi tưởng tượng ra cảnh đồng bào ta nô nức tới quảng trường, cả nước hồi hộp, mong chờ được đến thời khắc của buổi mít tinh thu ấy, cả nước ta hướng về thủ đô yêu dấu, thủ đô trong trái tim của triệu con người. Thủ đô của tôi 1001 năm tuổi, bất giác nhớ lại cũng mùa thu này, cũng giờ này năm ngoái quảng trường Ba Đình của tôi trông như một gánh xiếc Tàu, với nào pano áp phích, nào hàng rào, tường chắn, mất hết đi vẻ tự nhiên và vẻ đẹp vốn có của chốn linh thiêng lịch sử này. Thoáng bâng khuâng một chút và nghĩ xa hơn cho thế hệ em tôi, con tôi sau này. Liệu sách vở, liệu những tư liệu lịch sử còn xót lại và những câu chuyện tôi chỉ được nghe kể qua bà tôi sẽ tồn tại mãi... Để có một phút giây nào ấy con tôi cũng sẽ đứng tại nơi tôi đang đứng mà nghĩ về những người đi trước.
Tôi bất giác nhớ tới câu chuyện: "Chuyện xưa kết đi, được chưa" của tác giả Bảo Ninh.
Chỉ mong sao cái trí nhớ lơ đãng này, đừng quên đi bất cứ một điều gì, bất cứ một khoảnh khắc nào. Để sau này tôi có thể truyền lại cho con cháu tôi như những bậc tiền bối đã từng với tôi trước đây.

Một chút tĩnh lặng trong những ngày tháng 9 đầy biến động.
Một ngày tháng 9 chộn rộn những xúc cảm...

Thay đổi nội dung bởi: nttt1211, 02-09-2011 thời gian gửi bài 23:23
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nttt1211 cho bài viết trên:
Cartograph (02-09-2011), dola911 (09-09-2011), Hanoi2010 (13-09-2011), rocketvn (03-09-2011), rung_bach_duong (03-09-2011), sad angel (03-09-2011), Siren (02-09-2011), thanhnam76 (02-09-2011)
  #25  
Cũ 02-09-2011, 23:04
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

Trích:
nttt1211 viết Xem bài viết
Hà Nội của tôi một ngày 2.9

66 năm trước bác đứng đó, trước toàn dân cùng các vị quan khách trong và ngoài nước đọc bảng tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bắt giò em Thập thò 1 câu thôi:
Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Viết tiếp đi nhé!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
htienkenzo (05-09-2011), nttt1211 (02-09-2011), sad angel (03-09-2011)
  #26  
Cũ 02-09-2011, 23:06
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Hí hí, để em edit lại. Thanks chị Siren nhắc em, tí lộn viết sai lịch sử
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #27  
Cũ 02-09-2011, 23:20
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
nttt1211 viết Xem bài viết

Tôi nhìn lên phía khán đài của lăng Bác, tưởng tượng ra cảnh, cũng mùa thu này, cũng buổi sáng ngày hôm nay, 66 năm trước bác đứng đó, trước toàn dân cùng các vị quan khách trong và ngoài nước đọc bảng tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Trích:
Siren viết Xem bài viết
Bắt giò em Thập thò 1 câu thôi:
Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Viết tiếp đi nhé!

Nào thì 1, 2, 3, hai ta cùng bắt giò, noọng nhẻ. Mỗi người bắt một bên giò cho cân, hỉ?

bản tuyên ngôn độc lập, cọpng phải bảng tuyên ngôn độc lập chứ!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
htienkenzo (05-09-2011), nttt1211 (02-09-2011)
  #28  
Cũ 02-09-2011, 23:23
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Ạ cụ! Nhà cháu sửa luôn rồi ạ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #29  
Cũ 02-09-2011, 23:47
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Nào thì 1, 2, 3, hai ta cùng bắt giò, noọng nhẻ. Mỗi người bắt một bên giò cho cân, hỉ?
Có hai cái giò bị bắt cả thì làm sao cháu nó còn thập thò được nữa cụ?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #30  
Cũ 03-09-2011, 08:46
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Có hai cái giò bị bắt cả thì làm sao cháu nó còn thập thò được nữa cụ?
Hơ hơ,

Nghe ra cái giọng này uất ức nhỉ?

Mỗ thì biết tỏng ruột gan lão các-tồ-gờ-rập này rồi nhá. Câu ấy mà dịch ra tiếng ngan tiếng ngỗng tất phải là: "Này thì thập thò ơi, sao người ta lại không có đến 3 giò chứ để ta được chung một tay với noọng!".

Gửi tặng lão Các-tồ-gờ-rập bài hát này nhé:
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=180175

He he, bài này hồi còn bé mỗ tuyền hát thành "Ông về rồi ra đón bà ơi, ông về rồi ra đón bà ơi...". Tức nhỉ, thằng cha kính qua dạo này vui duyên mới mà quên nhiệm vụ tận lỗ nào roài ấy mà không thấy thò mặt lên đây nhỉ? Có nên phát trát truy nã không hỉ?

PS: Có bản này hay hơn (Thanh Hoa hát):
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Loi-Ca-Gu.../IWZAOAWW.html

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 03-09-2011 thời gian gửi bài 10:09
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Cartograph (04-09-2011), dola911 (09-09-2011)
  #31  
Cũ 03-09-2011, 17:37
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết ca khúc đầu tay Lời ca gửi noọng (đã gửi link bài hát ở post trước) năm 1957 (1958?), khi ông mới 21 tuổi và đang đi thực tế tại đoàn văn công Lao-Hà-Yên (Lao cai - Hà giang - Yên bái). Bài hát này, cùng với các ca khúc Tiếng hát giữa rừng Pắc bóXa khơi đã mang lại cho ông Giải thưởng nhà nước về văn hóa và nghệ thuật.

Khúc hát có lời do Vương Hữu Văn đặt. Họ Vương là một họ người Mèo rất nổi tiếng với Vua Mèo Vương Chí Đức, có con trai là Vương Chí Sình - mất năm 1962 tại Hà Nội - theo và làm việc cho chính phủ cụ Hồ từ ngày đất nước độc lập. Có lẽ Vương Hữu Văn là một người H'mông (người Mèo) chăng? Tuy nhiên tôi không dám chắc điều này lắm, tìm kiếm trên Internet rất lâu mà không tìm được lời giải đáp cho điều này. Vì vậy tôi rất muốn hỏi xem có bác nào biết thông tin về điều này không, hoặc giả có bác nào hiểu và biết đoạn ca từ:

Ma giào nằng lo noọng ơi noọng, ma chằm nằng nâu u chỉn cha. Văn nay chư văn đây râu noọng, vắn nay ca van phăng râu noọng

là bằng tiếng dân tộc nào không?

Không biết được điều mình muốn tìm hiểu thật là một cái nghẹn chằng chằng giữa yết hầu vậy, ăn không ngon, ngủ không yên được ạ.

PS: Tìm được link cho Lời ca gửi noọng do cô Thanh Huyền hát từ 1958, giọng Thanh Huyền ngày đó còn trẻ và thanh khiết, nguyên sơ, nghe vẫn như thơ ngây. Thủa bé của thế hệ chúng tôi chỉ được nghe ca hát qua radio là chính, các ca sĩ thì còn chưa được học hành mấy, kỹ thuật thanh nhạc vẫn còn non nớt hơn các ca sĩ ngày nay nhiều, chủ yếu hát theo năng khiếu thiên phú, song cái quý nhất ở họ là hát rất có tình, càng hát thô mộc cái tình càng lộ rõ. Sau cả hơn 1/2 thế kỷ nghe lại vẫn thấy cảm động lắm.

http://baicadicungnamthang.net/nghe-...oi-ban%29.html

Chỉ tiếc là nghe lần đầu hay bị ngắt quãng. Nghe theo link sau sẽ không bị đứt quãng ngay từ lần đầu:

http://vov.vn/Media/Play.aspx?itemid=3944

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 03-09-2011 thời gian gửi bài 22:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
dola911 (09-09-2011), hungmgmi (04-09-2011), sad angel (03-09-2011)
  #32  
Cũ 04-09-2011, 19:35
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Họ Vương là một họ người Mèo rất nổi tiếng
đoạn ca từ:

Ma giào nằng lo noọng ơi noọng, ma chằm nằng nâu u chỉn cha. Văn nay chư văn đây râu noọng, vắn nay ca van phăng râu noọng

là bằng tiếng dân tộc nào không?
Bác Bình Dị ơi, họ Vương không chỉ là của riêng người Mông đâu nhé! Bên ngoại chị Vương Linh mẹ của diễn viên múa Linh Nga là họ Vương của Hà Nội đấy ạ.
Còn trích đoạn bài hát trên em nghĩ không phải tiếng Thái Tây Bắc. Có lẽ là tiếng Tày vùng Cao-Bắc-Lạng bác ạ. (Noọng "chi pâu"!)
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (05-09-2011)
  #33  
Cũ 04-09-2011, 21:08
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Khúc hát có lời do Vương Hữu Văn đặt. Họ Vương là một họ người Mèo rất nổi tiếng với Vua Mèo Vương Chí Đức, có con trai là Vương Chí Sình - mất năm 1962 tại Hà Nội - theo và làm việc cho chính phủ cụ Hồ từ ngày đất nước độc lập. Có lẽ Vương Hữu Văn là một người H'mông (người Mèo) chăng? Tuy nhiên tôi không dám chắc điều này lắm, tìm kiếm trên Internet rất lâu mà không tìm được lời giải đáp cho điều này. Vì vậy tôi rất muốn hỏi xem có bác nào biết thông tin về điều này không, hoặc giả có bác nào hiểu và biết đoạn ca từ:

Ma giào nằng lo noọng ơi noọng, ma chằm nằng nâu u chỉn cha. Văn nay chư văn đây râu noọng, vắn nay ca van phăng râu noọng

là bằng tiếng dân tộc nào không?

Không biết được điều mình muốn tìm hiểu thật là một cái nghẹn chằng chằng giữa yết hầu vậy, ăn không ngon, ngủ không yên được ạ.
Bác BD ơi, „Noọng“ là lời gọi „Em“ của tiếng các dân tộc Tày, Nùng ạ. Ngoài ra nghe câu: “Noọng ơi! non ngàn nở hoa, lừng câu sli lượn, noọng về cùng ta tiếng ca lừng núi ta tắm chung dòng suối, nghe sáo chiều vi vu ú ù u u ta về ới noọng“ cũng dễ nhận ra ngay sli – lượn là những điệu dân ca của các dân tộc Tày - Nùng ở Việt Bắc.

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 04-09-2011 thời gian gửi bài 21:14
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
dola911 (09-09-2011), nqbinhdi (05-09-2011), nttt1211 (04-09-2011), sad angel (05-09-2011)
  #34  
Cũ 05-09-2011, 01:17
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Saomai viết Xem bài viết
Bác BD ơi, „Noọng“ là lời gọi „Em“ của tiếng các dân tộc Tày, Nùng ạ. Ngoài ra nghe câu: “Noọng ơi! non ngàn nở hoa, lừng câu sli lượn, noọng về cùng ta tiếng ca lừng núi ta tắm chung dòng suối, nghe sáo chiều vi vu ú ù u u ta về ới noọng“ cũng dễ nhận ra ngay sli – lượn là những điệu dân ca của các dân tộc Tày - Nùng ở Việt Bắc.

@ bác Sao Mai,

Tôi cũng biết tiếng Tày thì noọngem, pì noọnganh chị em..., thậm chí một vài câu tiếng Tày nghịch ngợm cũng được các anh lính cựu dạy cho, những anh lính từ chiến trường miền Nam ra Bắc tập trung học văn hóa tại Trường văn hóa quân đội Lạng Sơn một thủa. Ơ, ngày mới vào lính, đại đội tập trung buổi tối sinh hoạt văn hóa, chị Mai Phương tiểu đội tôi, con gái đại tá Đặng Tính (chính ủy đoàn 559, đã hy sinh năm 1973 trong đường Trường Sơn, mộ ông giờ đã được đưa về TP. HCM song trên nghĩa trang Trường Sơn vẫn còn mộ tưởng niệm ông mà lần nào vào tôi cũng đến thắp hương ở đó, chị huonghongvang cũng đã chụp cho tôi một cái ảnh đang kính cẩn chào hương hồn người chỉ huy đã hy sinh ấy hôm vào Quảng Trị vừa rồi) xung phong lên hát bài chài bộ đội đường dây kin nậm học được từ những ngày ôn văn hóa trên trường VHQĐ Lạng Sơn. Ngồi phía dưới nghe đến câu hát ấy, cái thằng mách qué là tôi không để cho chị Mai Phương kịp í a gì sất, đệm thêm ngay từ neo vào làm cả đại đội lăn ra cười.

Tuy nhiên, về ngôn ngữ mà nói thì một loạt thứ tiếng dân tộc ít người của Việt Nam như Tày, Nùng, Thái... được xếp vào nhóm ngôn ngữ Thái và trong tiếng Thái, noọng cũng là em. Lại có thể nhận thấy các hệ tiếng bắt nguồn hoặc chịu ảnh hưởng từ tiếng TQ (tiếng Hán) thảy đều có từ em, nhất là em gái đọc nghe giống nhau: nàng, nương, noọng... có lẽ có cùng một gốc từ từ rất xa xưa.

Mặc dầu sli, lượn là lối hát của các dân tộc Tày, Nùng song nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ - lúc đó còn rất trẻ, mới chỉ 20-21 tuổi thôi - lại đi lên Tây Bắc (trong đoàn văn công Lao-Hà-Yên), vùng tập trung người Thái, H'Mông, Dao... nên tôi mới sợ rằng mấy câu ca từ ấy có thể chẳng phải tiếng Tày. Tất nhiên, người Tày, Nùng cũng có mặt cả ở vùng Tây Bắc nữa, nhất là Hà Giang, từ Thất Khê - Cao Bằng sang đến Hà Giang đâu có xa xôi gì, song lại cũng có thể là chỉ để cho hợp vần điệu, NS Nguyễn Tài Tuệ đã đưa sli, lượn vào bài hát của mình thì sao.

Vì vậy kết luận ngay đoạn ca từ trên là tiếng Tày/Nùng có lẽ hơi vội. Cần hỏi lại cho rõ (tôi sẽ cố hỏi lại - thế nên tôi mới giận quá cái chiện anh bạn vidinh dạo này đi đâu vắng mất tiêu, chịu không sao hỏi được - nhờ các học trò người dân tộc thiểu số của mình thử nghe xem có hiểu không vậy).

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 05-09-2011 thời gian gửi bài 03:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
sad angel (05-09-2011), Saomai (15-09-2011)
  #35  
Cũ 05-09-2011, 03:46
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Siren viết Xem bài viết
Bác Bình Dị ơi, họ Vương không chỉ là của riêng người Mông đâu nhé! Bên ngoại chị Vương Linh mẹ của diễn viên múa Linh Nga là họ Vương của Hà Nội đấy ạ.
Còn trích đoạn bài hát trên em nghĩ không phải tiếng Thái Tây Bắc. Có lẽ là tiếng Tày vùng Cao-Bắc-Lạng bác ạ. (Noọng "chi pâu"!)
Noọng ơi,

Ai chả biết người Kinh cũng có họ Vương, thày dạy toán năm lớp 8 của tôi cũng họ Vương (cụ giáo già Vương Thúc Hy, dạy giỏi nổi tiếng HP ngày xưa), mà Kinh đặc sệt.

Nhưng mà tìm mãi mới có một chỗ ghi lời bài hát là do Vương Hữu Văn đặt, song ở mọi chỗ khác thì chỉ thấy ghi tác giả là NS Nguyễn Tài Tuệ thôi. Rất có thể là Vương Hữu Văn chỉ đặt lời câu tiếng dân tộc đầu tiên thôi còn phần tiếng Kinh là do Nguyễn Tài Tuệ viết nên mới thế. Nếu thế thì rất có thể Vương Hữu Văn là một người dân tộc trên Tây Bắc đã giúp NS đặt câu đầu và dịch cho ông những câu ca dân gian để ông lấy tứ cho câu hát của mình - thế mới tình tứ và mộc mạc đến vậy chứ (noọng ơi, noọng về cùng ta/cùng chung mái nhà/noọng về cùng ta non ngàn nở hoa/ta hát chung bài ca/ta tắm chung dòng suối... - mà ghét nhất là tiếng sáo chiều vi vu ú ù ú u thì Thanh Hoa lại hát thành sáo diều! Quê không chịu được. Diều với mề gì ở đây chứ, ai đã từng nghe tiếng sáo chiều của trai bản khi lên nương trở về bên mái lam chiều mới hiểu được ạ). Mà họ Vương Tây Bắc thì chín phần đã là họ người Mèo rồi.

Tất nhiên, cũng có thể Vương Hữu Văn là một người Kinh sống lâu trên Tây Bắc, một diễn viên cùng đoàn văn công Lao-Hà-Yên chẳng hạn. Ai mà biết được, như thể Tây mắm tôm xưa vậy. Úi giời ơi, thiếu nữ dân tộc mà bỏ bùa mê thì còn nhớ đường về quê mẹ được chăng? Hô hô, nhà lão cũng sít nữa bị một em gái Dao xinh mê hoặc bỏ bùa rồi đấy ạ. Tận bây giờ tôi vẫn không quên bóng em nhảy nhót trên vách nứa, mắt em ướt và long lanh, má hồng rực trước bếp lửa nhà sàn, lặng yên tư lự. Ni mún ma nải la, nình ây đao ma? (Đêm nay không có trăng, mình có đi chơi không anh?), không có kỷ luật dân vận ngoài mặt trận thì khéo giờ này tôi đang yên giấc trên nhà sàn Tây Bắc rồi chứ đâu còn ngồi đây mà gõ nữa. Dính vào rồi, đã cúng cái ma nhà rồi thì có chạy đằng trời, nhé.

Tức nhất là tìm trên Internet theo tên Vương Hữu Văn lại ra một gã giám đốc sở Văn hóa và TDTT bên TQ.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 05-09-2011 thời gian gửi bài 03:49
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Old Tiger (05-09-2011), sad angel (05-09-2011)
  #36  
Cũ 05-09-2011, 08:46
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ối Giời ơi! Ảnh này so với ảnh dưới thì ai như mất sổ gạo hơn ai hở các cụ, các bác, các cô ơi!

Mà nhà cháu sure rằng cái áo da của cụ Quái mặc đích thị là áo da của Tàu khựa rởm. Ngày xưa nhà cháu ở chợ Vòm bán đồ này suốt.

Chạy...

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Sau cơn bão trông cũng chưa buồn bằng sau khi mất sổ gạo (?).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
dola911 (09-09-2011), htienkenzo (05-09-2011), nqbinhdi (05-09-2011), sad angel (05-09-2011)
  #37  
Cũ 05-09-2011, 09:14
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Ối Giời ơi! Ảnh này so với ảnh dưới thì ai như mất sổ gạo hơn ai hở các cụ, các bác, các cô ơi!

Mà nhà cháu sure rằng cái áo da của cụ Quái mặc đích thị là áo da của Tàu khựa rởm. Ngày xưa nhà cháu ở chợ Vòm bán đồ này suốt.

Chạy...

[/CENTER]
1. Không phải là mất sổ gạo. Đã không biết gì lại cứ hay huyên thuyên. Là mất sổ vừng, nhé. Hm, mang đi được 1 tạ vừng, đã chắc mẩm rằng thế có nhẽ đủ. Với lại có gì đã có sổ vừng, đong lúc nào mà chả được. Hỡi ôi, sang đến nơi lớ ngớ thế nào mà sổ vừng mất tiêu, còn 1 tạ kia chỉ đủ cho 2 tuần phát thôi đấy, còn về được đến nước đã là đại phúc rồi. Thật bõ công ta tu nhân tích đức mấy chục năm giời!

Mất sổ vừng mặt lại chả thuỗn ra thế sao.

2. Cái áo ấy đích thị là áo hàng chợ, còn gì mà ngờ nữa, rẻ như cho. Cái đó gọi là hàng Thổ hàng tả chi đó cũng chả biết nữa. Là từ Phú-lãng-sa về ngang qua sân bay Dubai, trong khi mấy em gái trong đoàn công tác tranh nhau mua vàng trắng với vàng đỏ bày như vỏ ốc trong các tủ kính phòng tranzit, lão thấy có chỗ treo đầy áo da (chả biết da lợn hay da người nữa, xưa nay cứ có da có thịt là nhà miềng phướng roài) bèn sà ngay vào định học em gì trong chương trình văn hóa trên tivi ấy (cái chớ trêu nhất của gần 70 năm dân chủ cộng hòa là có đứa như thế lại giữ mục văn hóa trên truyền hình quốc gia, dạy thiên hạ phải sống thế nào cho ra con người văn miêng ợ, báo hại miềng đang ăn cứ đến cái mục ấy là phải ngưng gắp để bấm điều khiển chuyển sang kênh khác), vớ lấy một chiếc mang ra, chỉ là tới cửa thì xin ngài đứng lại! Phải viện đến mấy anh bạn thân mà mình vô cùng yêu quí ra, nộp lại cả ảnh của mấy anh ấy làm tin rồi mới được mang cả áo lẫn xác về ạ. Mất toi mất một ảnh cậu Franklin và một ảnh cậu Grant (mấy cậu này ngày xưa có dạo cũng làm tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nên mấy ẻm ngồi bấm máy ở cửa hàng bên đó cũng quen mặt, nhận ra ngay). Mấy ảnh ấy mà mang về VN bán đi lúc đó cũng được tháng lương li-ơ-tơ-năng cô-lô-nel, tàu há mồm nhà lão cứ gọi là chở nhòe không hết.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 05-09-2011 thời gian gửi bài 09:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
htienkenzo (05-09-2011), nttt1211 (05-09-2011), Old Tiger (05-09-2011), sad angel (05-09-2011), USY (05-09-2011)
  #38  
Cũ 05-09-2011, 18:38
nttt1211 nttt1211 is offline
Banned
 
Tham gia: May 2011
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 201
Cảm ơn: 402
Được cảm ơn 467 lần trong 130 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
bèn sà ngay vào định học em gì trong chương trình văn hóa trên tivi ấy (cái chớ trêu nhất của gần 70 năm dân chủ cộng hòa là có đứa như thế lại giữ mục văn hóa trên truyền hình quốc gia, dạy thiên hạ phải sống thế nào cho ra con người văn miêng ợ, báo hại miềng đang ăn cứ đến cái mục ấy là phải ngưng gắp để bấm điều khiển chuyển sang kênh khác)
À thế thì giờ nếu như cụ có bật tivi thì tránh bản tin "Điểm hẹn văn hóa" cụ nhá! Vì sau một thời gian vắng bóng, thì mục văn hóa truyền hình quốc gia lại trở về như cái thuở cụ phải ngưng gắp để bấm điều khiển chuyển kênh khác.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #39  
Cũ 09-09-2011, 14:03
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Kóc Khơ Me viết Xem bài viết
Hôm off ở SG với dienkhanh, khi nói về việc này Kóc không ngờ mình lại "khiêm tốn" đến vậy!!!! Ha ha ha ha ha! Nhớ áo xanh áo đỏ thế cơ chứ!
@ Ông Tổng Cóc,

Hội Mát-đi Mát-về nhà các bác đã bị áo đỏ dép đỏ rút phép thông công rồi nhé. Giờ mới nhớ mới nhung, phỏng có ích gì?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
Anh Thư (09-09-2011), Kóc Khơ Me (09-09-2011)
  #40  
Cũ 09-09-2011, 14:13
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
@ Ông Tổng Cóc,

Hội Mát-đi Mát-về nhà các bác đã bị áo đỏ dép đỏ rút phép thông công rồi nhé. Giờ mới nhớ mới nhung, phỏng có ích gì?
Áo đỏ dép đỏ chỉ rút phép thông công đối với mấy anh đã thấy trăng quên đèn đòi bấm nút xinh rồi còn ôi giời ôi "mía sâu vẫn ngọt" thôi!!! Lại càng nhớ nhớ!

p/s: Áo xanh dép vàng giận hờn gì mà im lặng thế, áy náy quá đi!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза...
Album Скучаю по России

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 09-09-2011 thời gian gửi bài 14:23
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
Anh Thư (09-09-2011), thanhnam76 (09-09-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:20.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.