|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-06-2009), chaika (30-06-2009), Geobic (30-06-2009), Le Van Dum (30-06-2009), Siren (02-07-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Bạn FORYTCHIA săn lùng ở đâu ra toàn hàng độc
__________________
. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Sức sống mãnh liệt
![]() ![]() Muống biển ![]() ![]() Để chụp bông hoa lạ này phải trèo lên vách núi khá cao ![]() ![]() Trung tâm Vường Quốc gia Cát Bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới ![]() Quả sảng ![]() ![]()
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 30-06-2009 thời gian gửi bài 15:49 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (01-07-2009), Cartograph (30-06-2009), chaika (30-06-2009), FORYTCHIA (01-07-2009), Hoa May (30-06-2009), Le Van Dum (30-06-2009), Nina (30-06-2009), Siren (30-06-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
TBN cũng không biết nó là cây cà độc dược hay không, nhưng ở Nghĩa Lộ thì dân gọi nó là Hoa chuông, không có quả đâu, nếu so sánh hoa của nó với ảnh chụp cây cà độc dược thì có vẻ nhang nhác giống nhau, nhưng dáng cây và lá thì hình như không giống lắm thì phải. TBN thấy hay hay nên chặt một đoạn cành về trồng đấy, trồng như ta vẫn trồng sắn ấy, cả nhà ạ.
Thay đổi nội dung bởi: tieuboingoan, 01-07-2009 thời gian gửi bài 23:43 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
@ Bạn Dum: Hoa bất tử có rất nhiều ở cao nguyên.
Bạn đã nhận ra chưa hoa bất tử đấy, người dân tộc họ kết hoa thành từng lẵng nhỏ rồi cài thêm những lá xanh . Có khi họ đèo cả thùng bất tử sau xe phóng xuống dốc lên dốc ai muốn mua thì mua. ![]() Còn hoa hồng hả, được đèo như rau muống thời bao cấp chạy vè vè khắp phố vào những buổi sáng tinh mơ. Cứ 5.000/10 bông mua về cắm tóe khói. ![]() ![]() ![]()
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 01-07-2009 thời gian gửi bài 11:52 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (01-07-2009), Cartograph (02-07-2009), chaika (02-07-2009), Geobic (01-07-2009), Siren (01-07-2009) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn tieuboingoan cho bài viết trên: | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Xin đãi cả nhà món "đặc sản" côn trùng buổi sáng:
Con bướm ma (bà mụ - theo quê bác Geo): ![]() Bọ xít cánh cứng- loại này đi đến đâu là rau cỏ tan hoang: ![]() ![]() ![]() Bọ xít "ma" (cứ khác màu, hình thù kì dị là...ma hết!) ![]() Bọ xít nâu: ![]() Cào cào nâu(chưa đủ độ dữ dằn nên em không gọi là Ma được!):
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Thêm đoạn này cho ngôi nhà của bác FOR thêm tầng!
Con gì đây? Cào cào lạ quá, gọi là "ma" luôn: ![]() Một chàng châu chấu: ![]() Một số loại châu chấu ma: ![]() ![]() ![]() ![]() Tóm được chú chuồn chuồn này- chả ra ngô chả ra ớt chả ra kim.... ![]() ![]() Muỗi -Kiến? cứ gọi thế đi vì nó giống cả hai loài. ![]() Ruồi ma? Ruồi mà lại nhang nhác chuồn chuồn, ong... ![]() Cảm ơn vị cứu tinh của nhà em một thuở: lúa con! ![]() Bây giờ đi tuốt lúa con chủ yếu là bầy chim sẻ.... ![]() Tinh khiết những giọt sương sớm: ![]() Chuỗi ngọc giả nhà em(tha từ Đà Lạt về):
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
chaika (28-06-2009), FORYTCHIA (29-06-2009), Hoa May (28-06-2009), Huonghongvang (27-06-2009), rung_bach_duong (28-06-2009), USY (28-06-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
@Bác bản Đồ: nhìn chú muồm muỗm bác chụp trong ảnh cuối thú thật là em muốn "nổi lửa" thực hiện chiến dịch "muỗm nướng" lắm rồi bác ạ!
Tiếp sau bộ sưu tập côn trùng "khủng" của bác Bản Đồ em xin mời cả nhà nhớ lại loài hoa "từ đâu em tới". Đố các bác biết các chị hàng hoa Hà Nội bây giờ gọi loài hoa này là hoa gì? ![]()
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
Cartograph (28-06-2009), chaika (28-06-2009), FORYTCHIA (29-06-2009), Huonghongvang (28-06-2009), lavangbay (29-06-2009), rung_bach_duong (28-06-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Các chị hàng hoa TP HCM thì gọi đây là hoa "Vàng Anh" Usy ạ. Bình hoa của Ria đẹp quá. CK cũng thích cắm một loại hoa thế này.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (28-06-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Nhà em hôm nay có giò lan này nở, bõ công bao nhiêu ngày tưới tưới xịt xịt các bác ạ. Em chụp post tặng các bác.
![]() @ Bác USY: Mimosa của bác đẹp quá, bác mua ở đâu hay ai tặng bác đới.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
@RBD: tớ cũng thầm ước ao mình được tặng 1 "túm" hoa như thế này, những mà mãi vẫn là ước muốn thôi Rừng ơi.
@ Bác Chaika: ở ngoài này hàng hoa cũng gọi đây là hoa Vàng Anh chị ạ, quả là giống hệt màu lông non tơ của loài chim Vàng Anh.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 28-06-2009 thời gian gửi bài 21:35 |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Bông hoa lạ của bác Geobic đẹp quá. Em cũng có tới Cát Bà rồi, nhưng không vào Vườn Quốc gia. Ấn tượng lần đi ấy là ... biển sóng quá, các thành viên Hội Cơ học Việt Nam có vẻ khó chịu với con tàu và sóng
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tất nhiên còn nhiều cách đi khác hay hơn nữa, nhưng Geo thích nhất cách trên đây... Cát Bà Tổ kiến ![]() Hoa mò đỏ ![]() Bãi tắm Cát Cò 3 (phòng KS giá 120 USD/tối), lúc triều cường. ![]() ![]() Phong ba ![]() ![]() Phà từ Tuần Châu sang sắp cập bến Gia Luận. Mỗi phà chứa khoảng 15 ôtô lớn.
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 30-06-2009 thời gian gửi bài 19:05 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Geobic cho bài viết trên: | ||
Cartograph (30-06-2009), chaika (30-06-2009), FORYTCHIA (01-07-2009), Le Van Dum (01-07-2009), Siren (30-06-2009) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Vot cho bác FOR một cái 5 sao!
Hehe...ở quê mình thì gọi cỏ may là loại này, chúng mọc đầy ở triền đê sông Hồng. Nếu đi tâm sự trên đê về, thể nào cũng bị bám đầy ống quần. Nếu đúng mùa nó chín, ngồi gở cả tiếng đồng hồ không hết: ![]() Ảnh của bác Geo cũng chính là nó đấy. Có điều cây cỏ ấy tốt quá(chỗ đất màu mỡ) nên hoa nó xòe to vậy ! Còn Hoa cỏ may chắc là ảnh của Hoa May đưa lên rồi. Nhưng Hoa May thì ....chỉ mới thấy người thôi!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 02-07-2009 thời gian gửi bài 15:08 |
|
#18
|
|||
|
|||
|
To bác Bản đồ: Nếu bác có điều kiện ( quân khu Gia Lâm mà lị)
For nhớ không nhầm thì mùa hè hoa cỏ may nở rồi găm tơi bời vào ống quần đấy. Nhặt cỏ may ở một vài ngoại nội cảnh nhiều khi không khó chịu đâu theo tất cả các bạn tại sao? Hoa cỏ gà thì For chưa để ý chỉ nhớ đã quật gà của bọn trẻ con khác khá ác chiến.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa May (02-07-2009) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em biết hoa cỏ gà .. 1 đoạn thân nó lồi lên như bắp chuột tay, "chọi" nhau rất vui! Đây cũng là 1 loại hoa cỏ dùng để "thi thố". Bọn em căng dây cước (hoặc kẽm) trên 2 cây đinh dài, sau đó ngắt bông cỏ này làm xe, đặt lên mỗi đầu, rung đầu đinh và dây cho nó "chạy" tới. Xe của ai bị húc rơi thì thua cuộc ![]() Ảnh này là "Cỏ cây chen đá" - tặng bác Geo với bác Bản đồ, tặng cả chị For nữa ... ...Tặng, vì đã làm tan "tưởng bở" của em, hic! |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
He he trong khi đợi bác Bản đồ ra đê sông Hồng tâm sự và chụp ảnh , CK gửi tạm vài cái ảnh chính xác "Hoa Cỏ May" tặng HoaMay của chúng ta đã Cánh đồng hoa cỏ may ở miền Bắc ![]() Ảnh nghệ thuật đen trắng "Hoa cỏ may" ![]() "Thách thức mọi máy ảnh" ![]() ![]() ... " Nơi xa xôi, có nhớ một miền quê? Với ký ức cùng những gì thân thuộc Và cánh đồng cỏ may mình mơ ước Về sợi chỉ nào buộc được thời gian!" Trích:
Ngồi nhặt cỏ may cho nhau, rủ rỉ rù rì, khó chịu sao được For ơi !
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
Cartograph (03-07-2009), FORYTCHIA (03-07-2009), Hoa May (02-07-2009), Siren (03-07-2009), Tanhia (03-07-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|