|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#261
|
||||
|
||||
|
Về "khẩu hiệu" mà nói (thôi thì em là người Việt xin cứ gọi nôm thế) thì có rất nhiều tiêu chí, phải ngắn gọn, phải giàu ý nghĩa, phải ấn tượng, phải dễ nhớ.v.v. mà ngay từ đầu thì ngắn gọn với giàu ý nghĩa đã là đầy mâu thuẫn rồi. Trong kinh doanh ngày nay thì "khẩu hiệu" với "thương hiệu" vốn đi kèm nhau, nên thương hiệu có chia ra thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu sản phẩm, thì "khẩu hiệu" cũng có "khẩu hiệu doanh nghiệp" và "khẩu hiệu sản phẩm", nhưng thôi em cứ xin tạm gọi (tắt) chung là "chủ thể" - chủ thể của khẩu hiệu, tuỳ theo trường hợp có thể là sản phẩm hay doanh nghiệp. Khẩu hiệu phải mang đặc trưng của chủ thể, nhưng nhiều khi chủ thể là mới, như sản phẩm vừa ra mắt hay doanh nghiệp mới thành lập, thì tất nhiên đặc trưng thường mới chỉ có tính định hướng. Ở khía cạnh khác thì khẩu hiệu là có tính chủ quan vì nó do chủ thương hiệu quyết định, nhưng sự thành công của khẩu hiệu thì phải do xã hội - thị trường quyết định. Lựa chọn khẩu hiệu là một khâu của xây dựng thương hiệu và được tiến hành trong "quy hoạch tổng thể" của chiến dịch xây dựng thương hiệu - mà bản thân chiến dịch này là một việc rất lớn trước hết về mặt chi phí - tất nhiên chi phí lớn thì tâm trí, công sức cũng phải nhiều tương xứng - đơn cử như con số chi phí cho chiến dịch quảng bá thương hiệu "cà phê Moment" của Vinamilk như em được biết là khoảng 2 triệu đô-la Mỹ - các bác có thể "gúc" để tìm hiểu thêm. Ấy là chưa kể nãy giờ em mới "tán" quanh nội dung khẩu hiệu, chứ hình thức của khẩu hiệu, chọn phông chữ gì, chữ màu gì trên nền màu gì (sao cho hợp với "mệnh phong thuỷ" của bác Tổng Giám đốc chẳng hạn) cũng đã là cả một vấn đề. Viglacera lấy khẩu hiệu "mãi mãi với thời gian" cho sản phẩm sứ vệ sinh của mình, tất nhiên là định hướng của doanh nghiệp là như vậy, còn có "mãi mãi" hay không tất nhiên phải do thị trường nhận định. Nhưng đi kèm với khẩu hiệu đó đương nhiên phải là một clip quảng cáo thích hợp, mà cụ thể là họ đã chọn tình huống hai anh chị nọ đi lạc vào một căn nhà hoang tàn bụi bặm đổ nát nhưng kỳ diệu thay bỗng phát hiện bộ thiết bị vệ sinh (mang nhãn Viglacera - tất nhiên) vẫn cứ "sạch bong - sáng bóng" - tiếc là không có mô tả đoạn nó có "vẫn chạy tốt" hay không!
Quay lại với BSR thì em nhớ đến cuộc "tranh luận nẩy lửa" về vị trí đặt NMLD ngày nào. Nói gì thì nói, nhằm đến hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thì việc đặt NM ở miền Trung cũng nằm trong tình cảm của đất nước hướng đến miền Trung đầy nắng gió với những con người vất vả gian lao. Trái tim đất nước hướng đến miền Trung để từ đó, những dòng xăng dầu chảy đến mọi miền đất nước, và chính những dòng xăng dầu đó là một đảm bảo cho an ninh năng lượng, xăng dầu đó là để cho những dòng xe không ngừng chạy trên mọi nẻo đường đất nước, để sự phát triển kinh tế - xã hội đến được với mọi miền. Trên bản đồ thì mạng lưới giao thông được xem như mạch máu của một đất nước. Trong kinh tế thì xăng dầu chính là huyết mạch của nền kinh tế, chẳng thế mà đã có cả một “cú sốc dầu lửa” làm xáo trộn cả các học thuyết kinh tế hồi đầu thế kỷ 20. Chỉ ngay trong những tháng gần đây, các bác cũng đã chứng kiến tác động mạnh mẽ của giá xăng dầu đến kinh tế trong nước và kinh tế thế giới như thế nào. Lịch sử ngành giao thông vận tải Việt Nam cũng còn lưu lại một câu khẩu hiệu nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Mỹ, đó là “Yêu xe như con, quý xăng như máu” - hẳn các bác cũng chưa quên. Từ tất cả những suy nghĩ và liên tưởng ấy, em xin đưa ra phương án đầu tiên của mình - dù chưa biết có “thứ hai”, “thứ ba” hay không “BSR – Trái tim miền Trung - huyết mạch Tổ quốc” Xin cảm ơn các bác đã đọc hết những suy nghĩ lê thê này! |
|
#262
|
||||
|
||||
|
Đ/c WDM lí luận ghê quá. Tớ thấy ai kinh doanh mà không muốn tiêu thụ? Vậy bán sạch rồi là tiêu chí. Nhưng cũng buồn thay, Ông bạn Hổ của mình đang mang bán hết " của để dành " của con cháu đấy.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (07-04-2009) | ||
|
#264
|
||||
|
||||
|
WDM mà dùng chữ "nhãn hiệu" thay vì chữ "khẩu hiệu" thì chắc chắn sẽ là trưởng phòng nhãn hiệu ở công ty Luật về Sở hữu Trí tuệ!!
|
|
#265
|
||||
|
||||
|
Em xin góp:
BSR: Xăng Việt Nam, tinh túy Việt Nam. BSR: Kết tinh và chắt lọc. (hoặc: xăng dầu Việt Nam - Kết tinh và chắt lọc) BSR: Vàng đen Việt Nam BSR: Năng lượng và tâm hồn Việt. Khéo chúng ta cũng làm luôn một cuộc thi trong forum mình, các bác nhỉ?
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (08-04-2009) | ||
|
#267
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đùa chơi vậy, chứ chữ "nhãn hiệu" thì không dùng được bác ạ, vì nhãn hiệu theo nghĩa thương mại có bao gồm cả hình ảnh nữa chứ không riêng chữ viết thôi, còn cái đoạn phông chữ với màu mè là em tán thêm khi đặt slogan trong cả "chiến dịch thương hiệu" nữa. Cũng nhân đây em tán thêm tí chút về cái slogan mà em chọn, coi như là các phương án 2, 3, 4... của em. Thực sự thì trong tám chữ đó em đã băn khoăn giữa "đất nước" và "Tổ quốc". Về nghĩa thì Tổ quốc có rộng hơn thật, và ngay trong Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng cũng dùng chữ Tổ quốc chứ không phải đất nước, nhưng về âm điệu thì đặt vào đó khi đọc lên, "huyết mạch Tổ quốc" lại có phần trúc trắc chứ không được thuận tai như "huyết mạch đất nước", vậy nên có thể coi như "Trái tim miền Trung - huyết mạch đất nước" là một phương án khác của em. Ở khía cạnh khác thì để "làm trong sáng tiếng Việt", thay chữ Hán Việt bằng chữ thuần Việt mỗi khi có thể, lại sửa được nó thành "Trái tim miền Trung - dòng máu nước Việt". Việc thay chữ Hán Việt đi cũng làm câu chữ bớt nặng nề, tuy nhiên phương án này có điều không hay ở chỗ hiện nay những cụm từ kiểu "tài năng Việt", "tâm hồn Việt"... bị dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng quá nhiều nên có thể gây nhàm chán. Tóm lại là em xin soạn ra mấy món, có luộc có xào có canh, xào thì thơm phức nhưng hơi ngấy, luộc thì đỡ béo nhưng hơi nhạt, cạnh thì dễ ăn nhưng lại hơi thiếu chất... Thôi thì em cứ nhiệt tình nấu nướng mới các bác thôi ạ! |
|
#268
|
||||
|
||||
|
Các bác kính mến!
Em là em vốn không định loằng ngoằng nhưng thấy bác Weekdaysman bác ấy "hoành" quá, em bỗng lo lo. Em bỗng nhớ đến nhan đề những câu chuyện em mới đọc gần đây, có những quả tít thật lâm ly bi đát nhưng mà đọc xong nghĩ sưng cả đầu không hiểu sao nội dung thế mà tên truyện lại thế. Mới ngộ ra về giáo lý đặt tên, bi giờ làm cái gì cũng phải maketing một tý thì mới được. Tóm lại là em xin chiết tự các phương án của em dư sau: 1. Một ước mơ, vạn ý chí - Tạm dịch: One dream, thousand will Slogan này em có bóng gió đến người mở đường. Trong vô số những con đường mới mở ra trong thế kỷ mới, có những con đường mang dấu ấn của người tiên phong và BSR là một con đường như thế. Ước mơ về một miền Trung khởi sắc, một đất nước làm chủ công nghệ, ngành sản xuất không chỉ bán tài nguyên mà còn vận hành thương mại được bắt đầu khi bác Sáu Dân có "một ước mơ". Ước mơ đó không tỏa sáng một mình trong cô đơn thất bại mà tỏa sáng trong thăng hoa và thành tựu bởi sự chia sẻ tiếp sức của "vạn ý chí" những người thực hiện phía sau. 2.] Vạn ý chí, một ước mơ - Tạm dịch: thousand wil, one dream Câu này không có nhiều nghĩa, đơn giản chỉ muốn nói lên cái tinh thần đoàn kết đồng lòng trong mong ước xây dựng một công cuộc thắp sáng Việt Nam. 3. Vững nguyên khí, bền tương lai Tạm dịch Steady sap, future is enduring Câu này rất khó dịch. Khi nghĩ ra câu này trong đầu em tưởng tượng một clip hình ảnh về cái cọn nước của đồng bào miền núi, rồi một mai phá rừng đầu nguồn nhiều nước hết, cái cọn nước dùng để giã gạo không còn. Tài nguyên thiên nhiên moi lên mà bán thì chả mấy, đã thế lại còn bán rẻ. Rồi em lại liên tưởng đến mấy cuộc chiến dầu lửa suốt thế kỷ qua chưa ngã ngũ. Vì vậy ta phải xây dựng một nhà máy lọc dầu của Việt Nam hiện đại nhất thế giới. Đến đoạn này máy quay lia tới hình ảnh những người thợ kéo cáp trên công trường Dung Quất như trong bức tranh của cụ Relpinv..v và v..v. Đất nước ta rừng vàng biển bạc, các vua Hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ vững nguồn tài nguyên thiên nhiên này thì tương lai sẽ phát triển bền vững giàu mạnh 4. Trái tim Dung Quất, thắp sáng Việt Nam Câu này em liên tưởng đến một truyện ngắn ẩn dụ của Macxim Gorki có tên là "Trái tim Đan Kô"; lâu ngày em không nhớ rõ nhưng đại loại có một nhóm người sao đó mà bị lạc vào một nơi tăm tối xong rồi người anh hùng Đan kô tự tay cầm dao rạch toang lồng ngực móc lấy trái tim để soi đường. Nói Dung Quất mà thắp sáng Việt Nam thì cũng hơi quá nhưng quảng cáo mà, cũng phải cường điệu một tý chứ, mà chữ thắp sáng ở đây dùng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có thể dựng hình ảnh chú Mạc Đĩnh Chi thời xưa bắt đom đóm học bài bây giờ đổ dầu vào máy phát điện ấn cầu dao một cái điện sáng trưng, hình ảnh 3D đàng hoàng. 5. Sẵn sàng cất cánh - Ready to fly Câu này em chỉ nghĩ được cảnh tấp nập trên công trường DQ xong ra dòng dầu đầu tiên đổ vào máy bay, máy bay bay vút lên trời cao là cạn ý tưởng. Nãy giờ em tán đi tán lại thấy cũng dài dài nhưng mà em lại tâm đắc với slogan "Vinh danh xăng dầu Việt" của bác Cá Măng nhất vì câu này có cả xăng cả dầu cả Việt Nam và cả hoành tráng tôn vinh. Em không định cạnh tranh với bác WDM đâu nhưng em cũng cảm ơn các bác đã kiên nhẫn đọc hết đoạn dịch nghĩa trên
__________________
có khi tựa lá cỏ |
|
#269
|
||||
|
||||
|
Thưa các bác!
Trước hết em xin cảm ơn tất cả các bác đã đóng góp những ý tưởng rất quý báu của mình để sáng tác Slogan cho NMLD của chúng em. EM sẽ chuyển tất cả các ý tưởng của các bác đến Ban giám khảo. Nhân có vài phút rỗi rãi xin viết vài dòng lan man không liên quan gì đến NMLD lắm, He he!!! Mấy hôm trước bên em có tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bình sơn 70 triệu đồng hỗ trợ 110 ca mổ mắt cho đồng bào huyện Bình Sơn, trong đó đặc biệt đồng bào vùng Dung Quất, nơi xây dựng NMLD. Tin này các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 22-04-2009 thời gian gửi bài 16:24 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
dunght_dqr (21-04-2009), quangvinhbuhb (19-04-2009) | ||
|
#271
|
||||
|
||||
|
Em đọc báo thấy tin Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho ra lò dòng sản phẩm xăng đầu tiên, vậy mà chưa thấy phóng viên nhà đưa tin vô đây?
__________________
:emoticon-0115-inlov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (28-05-2009) | ||
|
#272
|
||||
|
||||
|
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Công ty Lọc hóa dầu bình Sơn xin kính chào các bác!
Như các báo đài đã đưa tin: hôm qua 27.5.09 NMLD Dung Quất chúng em có làm cái lễ gọi Là lễ xuất lô sản phẩm đầu tiên bằng đường biển. Nghĩa là xuất SP qua cái Cảng biển, nơi mà nhiều mem của NNN chúng ta đãng từng có mặt. Lễ nào cũng thế có văn công (Đoàn ca múa Chim Mía, ý quên Chim Yến của QN) đến biểu diễn, có các quan chức cùng đến chung vui và chứng kiến, có vỗ tay, có phát biểu, có cắt băng…. Vài thông tin về việc xuất Sản phẩm đầu tiên bằng đường biển: tàu Hải Linh 06 với trọng tải 5.000 DWT đã tiếp nhận thành công 5.000 m3 dầu hỏa đầu tiên của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Lô dầu hỏa thương phẩm này sẽ được vận chuyển vào tổng kho của Tổng công ty dầu Việt Nam - PV Oil tại Vũng Tàu và tiêu thụ trên thị trường miền Nam. Toàn cảnh Cảng xuất sản phẩm: Lễ được tổ chức long trọng: Tàu Hải Linh 06 đón nhận Lô sản phẩm đầu tiên: Vị thuyền trưởng và những người bạn của NNN:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Cartograph (13-06-2009), chaika (28-05-2009), Geobic (28-05-2009), Hoa May (28-05-2009), hungmgmi (28-05-2009), Huonghongvang (28-05-2009), Siren (13-06-2009), USY (28-05-2009), virus (13-06-2009) | ||
|
#274
|
||||
|
||||
|
Xin kính chào các bác!
Trời miền Trung nắng như đổ lửa. Chúng em đang căng ra, hoàn thành và giữ vững tiến độ chạy thử để có thể đến tháng 10 khánh thành NMLD Dung Quất. Giữa lúc nắng nôi mệt mỏi thế này có phái đoàn của Chính phủ do anh Hải dẫn đầu vào thăm và động viên làm chúng em cảm kích và phấn chấn lắm. Thôi thì để cái "thớt" của em nó không bị mốc, xin được up vài tấm ảnh hôm nay anh Hải vào thăm NMLD chúng em: Thăm Nhà điều khiển trung tâm của NMLD: Đ/c tre trẻ mặc đồ bảo hộ lao động là Nguyễn Hoài Giang Tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu bình Sơn của chúng em: Thăm công trường Nhà máy sản xuất Polypropylene - cũng thuộc NMLD đang được xây dựng: Thăm khu tập thể CBCNV của NMLD Dung Quất mới được xây dựng tại thành phố Vạn Tường. Đây là một góc của khu tập thể. Nóng nắng quá, mọi người vào trong nhà uống nước, nhõn mình em phải đứng ngoài trông xe, he he Nhà em là dân ngồi bệt, nhưng được cái chơi tennis không đến nối nào, do đó hay được vác cụ cho làm "Triển Chiêu" để hầu các cụ. Cũng vinh dự các bác nhỉ, em phải phóng to tấm ảnh này treo giữa nhà để con cháu sau này thấy mà tự hào là cha, ông nó được "Triển Chiêu" và chụp hình với PTT. Từ trái sang: ông Trưởng ban quản lý Dự án NMLD Dung Quất, anh Hải "béo", nhà em, ông Phó bí thư tỉnh ủy QN:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Cartograph (13-06-2009), Cá Măng (13-06-2009), chaika (13-06-2009), Geobic (13-06-2009), Hoa May (13-06-2009), hungmgmi (14-06-2009), Huonghongvang (13-06-2009), nn? (13-06-2009), Siren (13-06-2009), virus (13-06-2009) | ||
|
#275
|
||||
|
||||
|
HTH: Tớ đang có ý định đưa TS Hổ già về làm Bộ trưởng Văn hóa, để chiều nào cũng có tụ.
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (13-06-2009), Cá Măng (13-06-2009), chaika (13-06-2009), Geobic (13-06-2009), Old Tiger (13-06-2009) | ||
|
#276
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (14-06-2009) | ||
|
#278
|
||||
|
||||
|
Bà chị này hơi lọa.
Toàn bộ chỗ đóa ( nhà và xe ) là của thằng em. |
|
#279
|
||||
|
||||
|
Trích:
Dạ thưa các bác! Khu nhà mà em chụp trong ảnh là nhà dành cho CBCNV độc thân. Khu cho hộ gia đình và lãnh đạo còn hoành tráng hơn nhiều. Nhưng em không dám up lên vị sợ mấy bác ngoài TW nhìn thấy lại la chúng em: Là mấy thằng làm dự án cứ suốt ngày kêu khổ, thế mà chúng ăn ở như tại khách sạn 5 sao vậy? Hãy cắt hết phụ cấp, thu hút của chúng nó đi… He he, thì bọn em toi mất ha ha ha ha!!! Nói nhỏ với các bác hai miền: Hãy vào (ra) miền Trung làm việc đi ạ! Các bác sẽ không bao giờ phải ân hận.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#280
|
||||
|
||||
|
Chết chửa, nhà em chân đất mắt toét, gầy còm ốm yếu....đang bị làm thí nghiệm "mặc thử xem ra răng" thôi, ai đời bác Hổ lại đem so sánh với các bác to béo bụ bẫm thế, ngại quá, ngại quá!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| NMLD Dung Quất - NMLD đầu tiên của Việt Nam | Old Tiger | Các chủ đề khác | 1077 | 13-11-2012 20:28 |
| Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN | hungmgmi | Hoạt động chung | 373 | 05-11-2010 11:35 |
| Giao lưu tại Đà nẵng và Dung quất của các thành viên 3N | micha53 | Hoạt động chung | 470 | 11-12-2008 22:16 |
| Chuyến thị sát NMLD Bình sơn của Đặc phái viên 3N | micha53 | Hoạt động chung | 21 | 28-10-2008 11:37 |
| Họa sĩ chân dung Aleksei Petrovich Antropov | nthach | Mỹ thuật | 0 | 27-12-2007 16:10 |