|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#181
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng các chú Gấu Nga! Cuối cùng họ cũng biết ghi bàn, may quá! Dù lý trí biết rằng TĐ mạnh hơn Nga, hôm qua họ thua có lẽ do chiến thuật không hợp lý sau khi có bàn gỡ hoà, nhưng vẫn mong điều kỳ diệu sẽ đến với Nga!
|
|
#182
|
||||
|
||||
|
Trận sau Nga đã có sự phục vụ của chân sút Arshavin, hy vọng hàng công Nga sẽ tốt hơn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#183
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hy vọng, một lần nữa sẽ tái diễn trận Poltava thứ hai trong lịch sử, và phần thắng sẽ thuộc về Gấu Nga !
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#184
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng các chú Gấu Nga, hy vọng với phong độ như thế này thì thầy phù thủy Guus Hiddink và các đồ đệ sẽ vào đến vòng tứ kết. Mà nếu có vào vòng tứ kết thì gặp "cơn bão" Hà Lan cũng gay đây
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
|
#185
|
|||
|
|||
|
Đội Nga đá thật tuyệt, nhất là trong tình hình hàng tiện đạo gặp khó khăn. Phải nói rằng Roman Pavlyuchenko thi đấu khá xuất sắc nhưng chúng ta có cảm giác rằng anh hơi vô duyên trước khung thành. Nhược điểm của anh có lẽ là vì thiếu quyết đoán (tinh thần Spartak) và sút chân phải không tốt (điều này kém hẳn so với Pasha Pogrebniak) nên bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc, như cơ hội ở phút 90 chẳng hạn - sau một pha phối hợp đẹp mắt. Về hàng hậu vệ, rõ ràng kinh nghiệm của Ignashevich đã giúp cho khung thành của Nga vững chắc hơn. Tuy Thụy Điển khá mạnh, và họ là đội thích đổ bê-tông vì đã không có Ibra để tấn công nữa (chắc chắn anh này sẽ không tham gia được trận đấu với Nga), nhưng Nga vẫn có cơ hội giành chiến thắng để đi tiếp. Hãy cứ vượt qua được Thụy Điển đã, còn vẫn đề Hà Lan sẽ xét sau phải không các bác. Tôi nghĩ rằng đã vào tứ kết thì kể cả "lốc da cam" ta cũng không phải sợ, chơi được hết. Vấn đề của ông Hiddink là phải đưa Arshavin vào thay ai trong đội hình khá nhuyễn ở trận gặp Hy Lạp: có lẽ người phải nhường chỗ là Dimtry Torbinsky. Tuy thi đấu trận gặp Tây Ban Nha mờ nhạt nhưng Dmitry Sychev vẫn là một con bài chiến lược: anh là một cầu thủ Nga hiếm hoi có thể làm nên sự khác biệt trong những tích tắc tỏa sáng. Có lẽ nếu bế tắc thì Sychev sẽ vào sân ở hiệp 2. Mong rằng đội Nga sẽ vượt qua Thụy Điển để chúng ta còn không khí Euro, cổ vũ có đội nhà bao giờ cũng vui hơn.
|
|
#186
|
||||
|
||||
|
Sáng nay báo đăng: Sau trận thua 1-4 của đội Nga, bác K.-một cựu lưu học sinh Liên xô ở Hòa Bình đã táng vỡ cái ti-vi nhà ông bạn. Ngày hôm sau bác này lại phải ra mua một cái ti-vi khác để đền
Về thông tin Ibra bị chấn thương, đúng là anh này bị đau thật nhưng HLV vẫn nói là anh sẽ ra sân trong trận tiếp người Nga (Лагербек: Ибрагимович примет участие в матче с россиянами)
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 16-06-2008 thời gian gửi bài 10:59 |
|
#187
|
||||
|
||||
|
Vào chung vui với các bác về thành công của đội tuyển Nga trước Hy Lạp. Chúc mừng các anh “Gấu” Nga.
__________________
Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз ещё вернётся! |
|
#188
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#189
|
||||
|
||||
|
Theo trang sovsport.ru: Hôm qua, đội tuyển Nga đã có buổi tập hồi phục, có gần 300 cổ động viên đến xem các cầu thủ con cưng của mình.
Hai cầu thủ được thay ra trong trận gặp Hy Lạp là Bilyaletdinov và Zhirkov được tập riêng vì vẫn còn đau đầu gối. HLV Hiddink sau buổi tập đã hé lộ cho các nhà báo biết thông tin về Arshavin: -Lâu rồi cậu ấy không ra sân. Tôi không nghĩ là cậu ấy đủ khả năng chơi cả trận. Nhưng trước khi ra quyết định, cần phải đợi xem các cầu thủ khác có bình phục hoàn toàn không đã. Như vậy, có thể thấy là ông Hiddink cũng không tỏ ra kỳ vọng quá vào Arshavin như...Gà mờ tôi
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#190
|
|||
|
|||
|
Thụy Điển được coi là những con người lạnh lùng, đá bóng theo kiểu lập trình, ngoại trừ cầu thủ Ibrahimovich. Nếu anh ta chưa hồi phục chấn thương thì thật là may mắn cho đội tuyển Nga.
Đội Nga đá bóng có hồn hơn, nhưng thiếu một chân sút thứ thiệt. Vấn đề là làm sao phải đưa ra chiến thuật để cho Thụy Điển phạm sai lầm vì nó chưa có trong lập trình, giống như Kasparov đánh cờ với máy tính vậy. Đi một nước ngoài quy luật, máy tính sẽ không hiểu nổi và mắc sai lầm. Hy vọng ông Guss Hiddink sẽ có bài để "bóng đá có hồn" thắng "bóng đá lập trình".
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
| Được cảm ơn bởi: | ||
cyxovi (17-06-2008) | ||
|
#191
|
||||
|
||||
|
Các bác có nhận xét thế nào về các blv trên TV?
Em thấy các chú này gọi tên Rốp bần, Van Bát sờ tần rồi Dung bẹc...nghe chán ơi là chán. Bù lại trong trận gặp Nga, tên các cầu thủ phát âm nghe chuẩn phết, trọng âm đâu ra đó. Trận Nga-Hy lạp vừa rồi chú Việt Khuê thích Nga rõ, cả trận cứ "trù ẻo" cho Hy Lạp bị loại, anh em ngồi xem mà buồn cười quá Sau trận, bác Vũ Huy Hùng khuôn mặt rất căng thẳng nói về sự vùng lên của Hy Lạp ở hiệp hai, rồi bác ấy nói:"Cũng may là cuối cùng Hy Lạp không làm được gì" Các bác còn nhớ bác Vũ Huy Hùng không, em thì thích bác ấy từ dạo ti vi đen trắng "trên màn ảnh nhỏ của các bạn là áo trắng, quần sẫm...". Bác ấy có chất giọng bình luận rất hay. Sau này có dịp ngồi với BLV Vũ Quang Huy, vẫn nhớ cậu ấy nhận xét:"Cứ nghe giọng của anh ấy là đã thấy không khí bóng đá rồi".
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (16-06-2008), Phucbontu08 (16-06-2008) | ||
|
#192
|
||||
|
||||
|
Hôm qua em thấy chú nào bình luận gọi bác cao 2 mét linh hai là Giăng Ko Le, hí hí.
|
|
#193
|
|||
|
|||
|
Nghề BLV là một nghề khó, tuy nhiên BLV của ta còn nhiều người chưa chịu đầu tư cho nghề của mình, cho nên vừa giải trước còn gọi tên thế này, giải sau lại gọi khác nên khán giả cứ tưởng là những cầu thủ khác nhau. Anh BLV bên VTC gọi Klose của Đức lúc thì Co-lou-ze, lúc thì Co-laus nghe không biết đằng nào mà lần. Ví dụ trường hợp anh này đúng phải gọi là K-los như một bộ phim ngày xưa (Đại úy Klose). BLV của ta cũng hay nói dài và lạc đề, ngay cả cậu Vũ Quang Huy mà bác Hùng có nhắc đến cũng mắc bệnh này. Tuy nhiên, Quang Huy vẫn là một BLV có trình độ khá, như bác Huy Hùng, Anh Quang Tùng (VTV3)... Cùng với thời đại thông tin này, hy vọng các BLV của ta sẽ cải thiện được nhiều hơn trình độ của mình, đặc biệt là tạo ra một phong cách cho riêng mình. Ở Liên Xô, tôi thích nhất là BLV Pereturin và Maslachenko.
Về trận đấu sắp tới của Nga, có lẽ bên Thụy Điển đang tung hỏa mù về vấn đề Ibrahimovic, nhưng dù có anh này hay không Nga vẫn sẽ chiến thắng. Nga có hai cầu thủ khá sáng tạo là Arshavin và Sychev, nhưng lại không thể đá cùng với nhau vì hay dẫm chân lên nhau. Thật tiếc là ông Hiddink đã không gọi Marat Izmailov (Sporting Lisbon). Nếu có anh này, hàng tiền vệ của Nga sẽ chơi mềm hơn và khả năng phá được cỗ máy của Thụy Điển là rất lớn. Về lực, Nga hoàn toàn có thể vượt qua Thụy Điển, nhưng cần một chút may mắn và quyết tâm của toàn đội: như lời của tiền vệ Semsov thì những cơ hội bị bỏ lỡ trong trận Hy Lạp sẽ biến thành những bàn thắng vào lưới Thụy Điển. Chúng ta cùng chờ 02 ngày nữa và hy vọng vào đội tuyển của ông Hiddink. |
|
#195
|
||||
|
||||
|
Аршавин
в Австрию приехал не для тренировок - Chúng tôi đến Áo không phải chỉ là tập luyện ! http://totalfootball.ru/news.php?itemid=1054 В понедельник Андрей Аршавин рассказал о своих ожиданиях от матча Евро-2008 сборной России с Швецией, в котором он может появиться в стартовом составе. «Я пока не знаю, выйду ли на поле. Это будет решать Гус Хиддинк. Мое дело продолжать готовиться к матчу через тренировки. Но надеюсь, что мне доверят место в стартовом составе, надо дожить, а там посмотрим, что получится. Я хочу играть. Безусловно, соскучился по футболу. Ведь я приехал в Австрию не для того, чтобы тренироваться, я приехал играть. Ну и конечно, хотелось бы проявить себя, принести пользу команде, порадовать наших болельщиков», – рассказал форвард сборной России.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#196
|
|||
|
|||
|
Trích:
Trích:
Đơn cử là tên đội bóng Portsmouth, tên cầu thủ Owen phát âm loạn cả lên. |
|
#197
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cho nên chúng ta đừng trách VTV đọc Hà Lan có cầu thủ là " Cu - Oắt" (Kuyt). Theo tôi người ta viết sao, mình chuyển sang thành các ký tự tương ứng, và đọc đúng những gì đã chuyển. Thế là xong, đúng cho mọi trường hợp, khỏi lo phiên âm kiểu này kiểu kia cho phức tạp.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#198
|
||||
|
||||
|
Nếu vào được tứ kết đội tuyển Nga sẽ được thưởng 7 triệu euro
Theo báo "Tvoi den'" số ra ngày 17/6/2008, ngay trước trận đấu với đội Thụy Điển, trận đấu mang tính chất quyết định đối với đội tuyển Nga tại giải Euro lần này, số tiền treo thưởng cho chiến thắng của đội đã tăng lên một cách đáng kể - từ 250 nghìn lên 300 nghìn euro cho mỗi cầu thủ. Như vậy nếu đội Nga thắng đội Thụy Điển nhờ đó lọt vào vòng tứ kết Euro-2008 thì tổng số tiền thưởng cho 23 cầu thủ trong đội sẽ lên tới gần 7 triệu euro! Riêng huấn luyện viên trưởng người Hà Lan Hiddink có thể được nhận đến nửa triệu euro tiền thưởng. Đồng thời điều kiện ký tiếp hợp đồng huấn luyện cho đội tuyển Nga đón giải World Cup năm 2010 với ông Hiddink cũng sẽ hết sức rộng rãi, kể cả phương án nâng số tiền thưởng cho ông này lên tới 1 triệu euro nếu đội tuyển Nga lọt được vào vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra tại Nam Phi. Cũng cần nói thêm rằng khi đội tuyển Nga lọt được vào vòng chung kết Euro-2008 thì vị huấn luyện viên người Hà Lan này đã "tích góp" được 800 nghìn euro. Hy vọng rằng với quyết định mới của Liên đoàn bóng đá Nga, các cầu thủ Nga sẽ có thêm khí thế xung trận, để giành thắng lợi trong trận đấu quyết định với đội Thụy Điển, đáp ứng lòng mong mỏi của hàng triệu trái tim hâm mộ. Nguồn: http://news.mail.ru/sport/1823344
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 17-06-2008 thời gian gửi bài 10:56 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#199
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#200
|
|||
|
|||
|
Mặc dù là 1 Fan cuồng nhiệt của nước Nga nói chung và tuyển Nga nói riêng nhưng thật sự tôi vẫn "oán trách" đội bóng này đã khiến căn bệnh đau tim của tôi liên tục tái phát. Thử hỏi quả tim nào mà khỏe cho được khi trước giờ bóng lăn mấy ngày đã bắt đầu phải chịu triền miên một tâm trạng đan xen giữa hồi hộp và hy vọng. Lao vào công việc để tạm quên đi, nhưng oái ăm thay, chính trận cầu sắp tới lại khiến mình nhiều lúc chợt lãng quên công việc đang phải hoàn thành. Rồi cũng đến lúc 2 đội bước ra sân. Khi Quốc ca NGA hùng tráng trỗi lên, trái tim như tắc nghẹn trong giai điệu tuyệt vời, chẳng khác gì lúc nghe Quốc ca của đất nước mình. Nhưng trái tim bị hành hạ dữ dội nhất là lúc bóng trong chân đối phương, đảo qua lượn lại trước khung thành đội Nga, tưởng chừng như 1 cú sút sắp tung ra, và thủ môn Nga đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới ... Thú thực trận Nga thua Tây Ban Nha 1:4 tôi chỉ dám xem đến phút thứ 54 là đành tắt máy vì không chịu nổi những đợt tấn công ào ạt của những David Villa và đồng đội. Thật tiếc nuối cho thời hoàng kim của bóng đá NGA ở thập niên xa xưa (lúc tôi còn chưa được sinh ra) mãi chưa trở lại, và trái tim tôi có lẽ sẽ vẫn còn phải đau đớn dài dài mỗi khi đội Nga xung trận...
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
ThV84 (17-06-2008) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|