Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Đời sống, xã hội Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #281  
Cũ 25-02-2011, 10:54
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Chọn cách xưng hô thế nào khi giao tiếp với cảnh sát trên đường phố - vấn đề thời hiện đại
...Nếu được hỏi ý kiến, chắc chắn tôi sẽ chọn từ "đồng chí" (товарищ). Không phải vì hoài cổ thời Liên Xô, mà vì từ này quả thật là thích hợp nhất. Chắc mọi người đều nhớ trong quân đội Nga bây giờ từ "đồng chí" vẫn được sử dụng trong xưng hô, nghe rất "vào". Xin mời xem lại (và nghe lại) phát biểu của nguyên thủ LB NGa - tổng chỉ huy các LLVT Nga trong Ngày Chiến thắng - rất xúc động!
Ở bạn USY vẫn là tâm thế Liên Xô và phát biểu tại HN-VN. Nếu ở Moscow, không hiếm khả năng là "đ/c" cảnh sát Nga to béo sẽ nhìn chòng chọc vào USY (có thể ngạc nhiên vì "đ/c" VN nói tiếng Nga giỏi quá) và đáp rằng: "Chúng tao đâu có đồng chí với chúng mày".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
NISH532006 (26-02-2011), virus (25-02-2011)
  #282  
Cũ 28-02-2011, 18:05
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Bác Đan Thi ơi, ngày 1/3 Luật cảnh sát ở Nga có hiệu lực. Hôm nay 28/3 báo Nga đăng bài nói rằng ông Bộ trưởng Nội vụ cho dân tình "thoải mái" muốn xưng hô ra sao với cảnh sát thì xưng, theo nguyên tắc (theo em hiểu): việc ngôn ngữ (xưng hô) là việc của xã hội, tự khắc xã hội sẽ định hình. May quá, không phải gọi "Ngài cảnh sát" là em thấy đỡ gò bó rồi):
http://www.vz.ru/society/2011/2/28/472030.print.html
Vậy thì em hỏi bác và các bạn đang ở Nga: bây giờ nếu trên đường phố Nga có chuyện phải giáp mặt "đồng chí" cảnh sát như hồi xưa thì nên xưng hô với "đồng chí" ấy thế nào để người ta không "nhìn chòng chọc" vào mình vì ngạc nhiên hay bất cứ vì lý do nào đó, mà nhã nhặn trả lời mình và giúp mình nếu mình thật sự cần sự giúp đỡ ạ?
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #283  
Cũ 25-09-2011, 19:17
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Hôm nay 25.09 Nước Nga tổ chức kỷ niệm "Ngày Hổ"

Chủ nhật 25.09 gần 40 ngàn cư dân Vladivostok đã từan hành trên đường phố trong trang phục hóa trang thành Hổ và các loại thú ăn thịt, một số còn xịt sơn vằn vện lên những chiếc xe đạp và xe gắn máy.

“Ngày Hổ” đã được kỷ niệm ở vùng Primor từ năm 2000. Mọi người muốn nhắc nhở toàn thế giới rằng Hổ là một trong những động vật hiếm quí trên trái đất. Ở nước Nga loài này chỉ còn lại khoảng 450 con.

Mục đích chính của “Ngày Hổ” là thu hút sự chú ý của con người đến việc bảo toàn cho loài Hổ trong mội trường sống tự nhiên, có cách ứng xử với tự nhiên một cách thích hợp và vấn đề giáo dục môi trường đối với thế hệ trẻ.

Sự kiện này cũng được diễn ra tại Sở Thú Moscow vào lúc 12h ngày 24.09. Tại đây khách tham quan sẽ được xem triển lãm về Hổ và Hổ Amur; tham dự cuộc thi hóa trang Hổ đẹp nhất; làm quen với các hàng xóm của Hổ Amur; xem lại sự hiểu biết của mình về loài Hổ trong các cuộc thi đố vui.

Hổ ơi là Hổ!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Danh bất hư truyền!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Hổ Tamin, 25-09-2011 thời gian gửi bài 20:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hổ Tamin cho bài viết trên:
baodung (26-09-2011), Kóc Khơ Me (26-09-2011), minminixi (26-09-2011)
  #284  
Cũ 26-09-2011, 10:04
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Cám ơn bác Lão Hổ với thông tin thú vị và ngạc nhiên. Người Nga hóa ra lại có "Ngày Hổ" chứ chưa có "Ngày Gấu", hay có mà nhà em chưa biết!
Mấy cô Nga đặc biệt dễ thương trong lốt hổ, chỉ mong cái mũ vằn vện trên đầu không phải từ da Hổ thật thôi!
Bác còn nhiều ảnh hơn nữa không hay video thì post lên cho bà con chiêm ngưỡng nhé!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #285  
Cũ 01-10-2011, 13:51
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Các nhà điểu học mời gọi người dân Moscow đếm quạ”.

Hôm nay ngày 1 tháng 10 tại Moscow đã diễn ra Fectival "Ngày quan sát các loài lông vũ".

Mục đích là thu hút sự chú ý của mọi người đến các loài lông vũ, đến việc bảo vệ nguồn thức ăn cho chúng và các vấn đề môi trường sinh thái nói chung. Nước Nga bắt đầu ngày hội này từ năm 1995, cho đến nay đã có khoảng 130 ngàn người Nga tham gia.

Công việc chính của Ngày Quan sát là điều tra số lượng, chủng loại tất cả các loài chim được quan sát thấy trong cùng một khoảng thời gian xác định và gởi kết quả về trung tâm đầu mối quốc gia. Việc đếm chim được thực hiện từ trẻ em đến người lớn, từ nhà điểu học chuyên nghiệp đến những người yêu thiên nhiên đủ mọi ngành nghề.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Kết quả của việc đo đếm đại trà một cách đồng thời có giá trị khoa học rất lớn. Ở nhiều nước còn diễn ra cuộc thi quốc gia xem ai là người đếm được nhiều loài chim nhất, ai đếm được số lượng lớn nhất… Các số liệu từ trung tâm dữ liệu mỗi quốc gia sẽ được tập trung về ngân hàng dữ liệu toàn cầu. Ở Nga Trung tâm đầu mối này đặt tại thành phố Hạ Novgorod.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cư dân Moscow có thể thấy được sự đa dạng của các loài lông vũ khi tham gia vào các hoạt động vì môi trường diễn ra nhân ngày thế giới quan sát các loài chim. Ngày hội diễn ra vào những ngày nghỉ đầu tiên của tháng 10.

Các nhân viên tuyên truyền về môi trường, các nhà sinh học và các cơ quan giám sát môi trường tại các khu bảo tồn tự nhiên cùng với cư dân thành phố sẽ quan sát các loại và số lượng các loài chim, ghi chép các số liệu. “Đếm quạ” sẽ tiến hành tại các công viên lịch sử-tự nhiên “Moskvoretsky”, "Tushino", "Pokrovskoe-Streshnevo", "Tsarina", "Izmailovo", tại các di tích thiên nhiên “Rừng Thông Bạc”, công viện tự nhiên “Thung lũng sông Skhodnya ở Kurkino”, "Kuzminki-Lublin", tại khu rừng Mitinsko, trong Trại thực nghiệm Lâm nghiệp của Viện Hàn lâm mang tên Timiryazev. Việc quan sát các loài chim cũng diễn ra tại các khu bảo tồn cảnh quan "Lianozovsky", "Altufievsky", khu bảo tồn động vật "Ao cổ" và bảo tồn tự nhiên "Medvedkovsky."

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Chim Garrulus glandarius
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

......................
Theo BIODAT.ru và Báo Moscow buổi chiều.
считать ворон!:
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Hổ Tamin, 01-10-2011 thời gian gửi bài 13:55
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hổ Tamin cho bài viết trên:
LyMisaD88 (01-10-2011), Old Tiger (15-10-2011), thanhnam76 (01-10-2011)
  #286  
Cũ 14-10-2011, 19:27
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Ngày Quốc tế Cây Gậy Trắng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Cộng đồng quốc tế đã đánh dấu trên quyển lịch khá nhiều những ngày đáng nhớ. Trong số đó có Ngày Quốc tế Cây Gậy Trắng. Sự kiện này không phải là lễ hội, nó như là dấu hiệu của sự không may, nhắc nhở công chúng về sự hiện diện của những người khuyết tật bên cạnh chúng ta, về sự trợ giúp và chia sẻ với họ. Ngày Quốc tế Cây Gậy Trắng (vật tượng trưng cho người khiếm thị) bắt nguồn từ nước Mỹ vào ngày 15 tháng 10 năm 1970 theo sáng kiến của Liên đoàn Quốc tế Người Khiếm thị. Ở Anh quốc, ngày này được tổ chức lần đầu vào ngày 15 tháng 10 năm 1979.

Hội người Khiếm thị toàn Nga tham gia vào sự kiện này bắt đầu từ năm 1987.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lịch sử Cây Gậy Trắng như vật tượng trưng cho sự mù lòa bắt đầu từ năm 1921. Tại thành phố Bristol nước Anh nơi có người thợ chụp ảnh trẻ James Biggs bị mất thị giác sau một tai nạn không may sinh sống. Cần phải làm gì đó cho cuộc sống mới, ông đã học cách tự mình đi lại trên phố với sự trợ giúp của một cái gậy. Nhưng chẳng bao lâu sau ông nhận thấy rằng cậy gậy màu đen của ông không gây sự chú ý nào của những người đi bộ cũng như của các bác lái xe. Ông đã sơn lại cái gậy của mình bằng màu trắng. Và nó được nhận biết một cách rõ ràng. Sự thay đổi này đã được tất cả những người khiếm thị không chỉ ở Anh Quốc mà cả ở Châu Âu, châu Mỹ, muộn hơn ở nước Nga lựa chọn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hãy nhớ rằng trên thế giới còn có vài ngày nhắc nhở công chúng đừng quên những người đang cần những giúp đỡ đơn sơ nhất. Đó là Ngày Quốc tế những người Khiếm Thính được tổ chức vào Chủ nhật cuối của tháng chín, Ngày Quốc tế Người Khiếm Thị (13 tháng 11), Ngày Quốc tế Người Tàn tật (03 tháng 12).

Ngày 15 tháng 10 còn là Ngày Quốc tế Phụ nữ Nông thôn, Ngày này năm 1990, ông M. S. Gobachop được trao tặng giải Nobel Hòa Bình vì vai trò dẫn đầu trong tiến trình hòa bình thế giới, một tiến trình không thể thiếu trong đời sống cộng đồng quốc tế ngày nay….

Theo CALEND.RU
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hổ Tamin cho bài viết trên:
micha53 (15-10-2011), Old Tiger (15-10-2011), USY (14-10-2011)
  #287  
Cũ 30-10-2011, 13:59
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Nhà Hát Lớn Moscow mở cửa trở lại.

Vào hôm thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011, Nhà Hát Lớn Thành phố Moscow, một biểu tượng văn hóa của nước Nga, đã mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa để trùng tu toàn bộ vào năm 2005.

Từ khi ra đời Tòa nhà đã được sửa chữa nhiều lần, tuy nhiên việc trùng tu hoàn toàn thì chưa thực hiện bao giờ cho đến năm 2005. Nhà Hát Lớn được thành lập vào ngày 28 tháng 03 năm 1776 cho phép dàn dựng, biểu diễn tất cả các loại hình nghệ thuật sân khấu. Tòa nhà được xây dựng hoàn thành vào năm 1856 theo thiết kế của KTS Albert Kavos. Năm 2005 các nhà giám định đánh giá tòa nhà đã bị hư hỏng đến 70%, vì vậy người ta quyết định trùng tu toàn bộ tòa nhà bằng cách gia cố lại phần nền móng, khôi phục lại các tính chất âm học của khán phòng, đồng thời xây dựng thêm tầng hầm để mở rộng thêm diện tích nhà hát. Mặc dù xung quanh chuyện trùng tu nhà hát lớn có nhiều tai tiếng thì việc mở cửa trở lại này cũng là một sự kiện văn hóa được chờ đợi.

Tòa nhà hiện nay có tổng diện tích 80 ngàn mét vuông. Đã phục hồi hoàn toàn tính chất âm học độc nhất vô nhị của khán phòng chính. Sân khấu có kích thước tương đương tòa nhà 6 tầng được điều khiển hoàn toàn bằng Computer, đạo diễn hoàn toàn có thể kiểm tra trước các màn diễn bằng mô hình số hóa.

Nội thất bên trong tòa nhà cũng được khôi phục giống như hồi thế kỷ 19. Người ta phục chế lại các bức bích họa trên tường, các đèn chùm trang trí, các họa tiết, các tấm thảm và màn che.. Trong vòng một năm có tới 156 chuyên gia từ khắp nước Nga đã tiến hành mạ vàng nội thất tòa nhà với gần 4,5kg vàng trên diện tích 981 mét vuông.

Đến dự khai mạc tòa nhà có các nhà văn hóa - nghệ thuật, các doanh nhân và các nhà chính trị hàng đầu của nước Nga. Tổng thống Medvedev và Phu nhân Svetlana M. cũng có mặt. Buổi biểu diễn cũng được các cơ quan truyền thông truyền hình trực tiếp đến người xem trong nước và ngoài nước ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Mỹ La tinh.

Buổi biểu diễn có sự tham gia của nhiều nghệ nhân tên tuổi, đặc biệt là của 5 giọng ca opera đặc biệt đến từ Rumani, Georgia, Pháp, Lithuania và Nga cùng với các trích đoạn của các vở diễn kinh điển như “Hồ Thiên Nga”, “Con Đầm Bích”, “Spartak”…

Vào cuối buổi đã có một sự cố nhỏ. Một công nhân sân khấu đã bị một vật trang trí trong nhà hát rơi xuống trúng vào ngực phải nhập Viện Sklifosovski cấp cứu.

Và lần đầu tiên vở nhạc kịch “Giấc ngủ Giai nhân” của Tchaikovsky sẽ được biểu diễn tại đây cùng với vở “Ruslana và Liudmila” của Glinka.
Một vài hình ảnh của Nhà Hát Lớn hôm nay.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khung cảnh buổi khai mạc.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những người nổi tiếng.
Кинорежиссер Федор Бондарчук с супругой Светланой
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Певец Николай Басков
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Художник-модельер Валентин Юдашкин và Phu Nhân
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hổ Tamin cho bài viết trên:
baodung (30-10-2011), DavidDat (02-12-2011), htienkenzo (30-10-2011), LyMisaD88 (30-10-2011), Old Tiger (31-10-2011), Thanhxuan1974 (28-11-2011)
  #288  
Cũ 27-11-2011, 09:59
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Hôm nay ngày Chúa Nhật cuối cùng của tháng 11, ngày “Mẹ” ở nước Nga.

Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
(Песня из к/ф «Мама»)

Mẹ - lời nói đầu tiên,
Lời nói thiêng liêng của mỗi số phận con người.
Mẹ trao cuộc sống này cho ta và bạn,
Mẹ trao cả sự bằng an cho bạn và ta.


Ngày Mẹ được hình thành bởi sắc lệnh số 120 của Tổng thống Nga Boris Elsin vào ngày 30 tháng 1 năm 1998. Ngày lễ vào Chúa Nhật cuối cùng tháng 11 hàng năm nhằm ghi nhận công sức lớn lao không thể so sánh của người Mẹ trong lao động cũng như sự hy sinh quên mình của người Mẹ cho con cái của họ.

Từ đời này sang đời khác, người Mẹ đã tích lũy những phẩm chất tuyệt vời: lòng vị tha, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, lòng kiên nhẫn và sự hy sinh. Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dù có bao nhiêu lý do để nói lên những điều tuyệt vời về Mẹ thì cũng chẳng bao giờ là đủ được!

Trong số rất nhiều ngày lễ trong năm, ngày Mẹ có vị trí đặc biệt. Đây là ngày mà không một ai có thể hững hờ. Vào ngày này người ta gởi đến các Mẹ những lời cám ơn chân thành vì đã mang đến cho trẻ em lòng yêu thương, điều tốt lành, sự dịu dàng trìu mến.

Chỉ duy nhất nước Nga lấy ngày Chúa Nhật cuối tháng 11 làm ngày Mẹ. Nhiều nước khác chọn ngày Chúa Nhật thứ hai của tháng Năm.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hổ Tamin cho bài viết trên:
htienkenzo (27-11-2011), micha53 (27-11-2011), Russiana (08-02-2012), thanhnam76 (04-12-2011), Thanhxuan1974 (28-11-2011)
  #289  
Cũ 27-11-2011, 10:27
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Поговори со мною мама - В. Толкунова



ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА
Музыка: Мигуля В. Слова: Гин В.


Давно ли песни ты мне пела
Над колыбелью наклонясь
Но время птицей пролетело
И в детство нить оборвалась

Поговори со мною мама
О чем-нибудь поговори
До звездной полночи до самой
Мне снова детство подари

Довольна я своей судьбою
Того что пройдено не жаль
Но как мне хочется порою
Вернуть безоблачную даль

Поговори со мною мама
О чем-нибудь поговори
До звездной полночи до самой
Мне снова детство подари

Минуты сказочные эти
Навек оставлю в сердце я
Дороже всех наград на свете
Мне песня тихая твоя

Поговори со мною мама
О чем-нибудь поговори
До звездной полночи до самой
Мне снова детство подари

Поговори со мною мама
Мне снова детство подари
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
Hổ Tamin (28-11-2011), Thanhxuan1974 (28-11-2011)
  #290  
Cũ 30-11-2011, 21:59
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Cành Thông hợp pháp.

Bất kỳ ai cũng có thể đến các khu trồng cây rừng để chọn cho mình nhành thông giáng sinh trong khuôn khổ chương trình “Nhành Thông Hợp pháp” của ngành Lâm nghiệp Nga kể từ ngày 12 tháng 12.

Người ta đã biết được các khu vực cho phép khai thác nhành thông giáng sinh tại mỗi khu vực trong chương trình “Nhành Thông Hợp pháp” khi liên hệ với các Ty Lâm nghiệp các địa phương. Mỗi khu vực chung quanh Moscow đều có các vườn cây như vậy.

Sau khi chọn cây, người mua sẽ được cung cấp giấy chứng nhận sự hợp pháp khi sở hữu nhành cây lễ hội. Nhành thông sẽ có giá vào khoảng 300 rúp một mét dài.

Các kỹ sư lâm nghiệp của vườn Sergiev còn lưu ý rằng khi chọn cây thông nên chú ý đến hình dạng tán lá, độ dày của lá thông dọc theo cành cũng như sự phân bố đồng đều các nhánh theo các hướng và màu xanh sáng của các lá thông.

“Nếu các bạn chọn lấy cây thông ngoài chợ, bạn hãy thử rung nhẹ cành cây và gõ thân cây vào vật cứng nào đó. Một cây thông chất lượng nếu lá của nó không bị rụng bung ra”.

Những lời khuyên không thừa:

Các chuyên gia lâm nghiệp cũng đưa ra một số qui tắc giúp cho nhành thông giáng sinh giữ chơi được bền lâu hơn.

Điều quan trọng: không được đặt ngay nhành thông vào chỗ ấm ngay khi vừa mang về từ ngoài trời tuyết. Hãy làm cho cây thích nghi bằng cách đặt nó ngoài hành lang hoặc ban công nhà. Khi sắp đặt trang trí cây thông cần phải bảo đảm cho nó đủ nước và các khoáng chất.

Lý tưởng nhất là trước khi sắp đặt trang trí cây thông hãy cưa để làm mới vết cắt giống như với hoa cắm để tạo sự dễ dàng cho cây tiếp nhận nước.

“Cần phải theo dõi sao cho nước trong cây luôn phải đầy đủ, nếu không nhánh thông sẽ nhanh chóng bị tàn lụi, các lá cây sẽ bị rụng”.

Ngoài ra cũng nên cho vào nước vài viên Aspirin. Tác dụng của nó cũng giống như tác dụng đối với cơ thể con người là làm nở rộng các mạch dẫn. Cũng có thể pha thêm vào nước một ít phân khoáng bất kỳ.

“Cũng tốt khi đặt cây thông không phải vào bình nước mà vào chậu cát ẩm”.

Khi được chăm sóc một cách thích đáng, các chuyên gia đảm bảo rằng cây thông giáng sinh sẽ giữ được đến ngày lễ đầu năm cũ (14-01DL), không bị tàn lụi trước thời hạn đó.

Theo báo mạng RIAN.RU ngày 29-11-2011.

Chợ mua bán cây thông giáng sinh
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cành thông
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Hổ Tamin, 30-11-2011 thời gian gửi bài 22:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Hổ Tamin cho bài viết trên:
LyMisaD88 (03-12-2011), thanhnam76 (04-12-2011)
  #291  
Cũ 03-12-2011, 09:42
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Москва начала избавляться от китайцев и вьетнамцев
Moscow bắt đầu được giải phóng khỏi người Tàu và người Việt Nam.


Theo bài báo này thì số người Tàu giảm đến 70%, còn người Việt Nam giảm đến 35% trong năm nay tại khu vực Thủ đô Moscow sau khi các chợ trời bị đóng cửa. Sự giảm bớt số lượng người cư trú bất hợp pháp này cũng làm giảm đi 20% số vụ phạm pháp trong nhóm người này.

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần tạo ra các cơ hội hợp pháp cho số người bất hợp pháp này để họ có thể sinh sống, đóng thuế và để tuân thủ pháp luật nữa.

Cũng rất mừng là chính quyền thành phố không có sự phân biệt trong lĩnh vực giáo dục đối với người nhập cư bất hợp pháp bằng cách lập các trại tập trung riêng cho nhóm con em những người này.

Toàn văn bài viết tại http://izvestia.ru/news/508484 .

В столице восстановят советскую власть для транспорта и строительства
Còn trong lĩnh vực xây dựng và giao thông thì Chính quyền thành phố Moscow quyết định khôi phục lại kiểu quản lý nhà nước thời xô viết bằng cách lập ra các Hội đồng Khoa học kỹ thuật để xem xét, phân tích, tham mưu cho Chính quyền. Cũng có lưu ý rằng hoạt động của các Hội đồng này nên tránh sa vào bệnh hình thức khi mà các ý tưởng tốt chỉ được đưa ra bàn bạc có mỗi một lần trong suốt thời gian tồn tại của Hội đồng như đã từng xảy ra trước đây.

Xem toàn bài viết tại: http://izvestia.ru/news/508403
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Hổ Tamin, 03-12-2011 thời gian gửi bài 09:57
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #292  
Cũ 03-12-2011, 12:46
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Trích:
Lão Hổ viết Xem bài viết
[B]

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ôi chao, bây giờ mới được thấy lại những lọ dưa chuột và cà chua muối thân thương!
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #293  
Cũ 03-12-2011, 13:33
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Trích:
Lão Hổ viết Xem bài viết
Москва начала избавляться от китайцев и вьетнамцев
Moscow bắt đầu được giải phóng khỏi người Tàu và người Việt Nam.


Cũng rất mừng là chính quyền thành phố không có sự phân biệt trong lĩnh vực giáo dục đối với người nhập cư bất hợp pháp bằng cách lập các trại tập trung riêng cho nhóm con em những người này.
Chuyện này cũng còn đang ở tình trạng ông chẳng ông chuộc đ/c Lão Hổ ạ. Thị trưởng Moscow cho rằng nên để con em di dân hòa nhập vào môi trường xã hội của thành phố, học chung trường với các trẻ Nga.
Nhưng ông Astakhov đặc phái viên của TT Nga về quyền trẻ em thì khăng khăng cần tách biệt đưa tất cả trẻ nhập cư vào trường riêng để học tiếng Nga.
Chưa biết quan điểm nào sẽ thắng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Julia (04-12-2011)
  #294  
Cũ 04-12-2011, 11:20
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Nhà thời chính giáo ở Pháp quay trở về người chủ cũ - nước Nga
http://www.kommersant.ru/doc/1830758
__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #295  
Cũ 10-12-2011, 20:36
Hổ Tamin's Avatar
Hổ Tamin Hổ Tamin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 53 lần trong 24 bài đăng
Default

Để thể hiện sự đoàn kết với phe đối lập ở nước Nga trong việc phản đối kết quả cuộc bầu cử Duma Nga ngày 04/12/2011 vừa qua, ngày 05/12/2011 phong trào FEMEN của phụ nữ Ucraina đã di chuyển đến Thủ đô Moscow của nước Nga.

Phong trào FEMEN có mục tiêu đấu tranh bảo vệ phụ nữ và các quyền của phụ nữ, chống nạn mãi dâm và bạo hành tình dục, đấu tranh vì quyền tự do phát ngôn. Phong trào này sử dụng biện pháp khỏa thân của phụ nữ khi tiến hành các hoạt động tranh đấu.

Ngày hôm qua 09/11/2011 phong trào FEMEN đã có hoạt động ủng hộ các hoạt động biểu tình của phe đối lập trước kết quả bầu cử Duma Nga hôm 04/12 vừa qua. Địa điểm ngay trước Nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Thủ đô Moscow. Dưới đây là một số hình ảnh:

Giương cao khẩu hiệu "Sa Hoàng hãy cút đi!"
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Những phụ nữ trong phong trào FEMEN cũng hay kết những tràng hoa trên đầu trong các hoạt động của mình.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các lực lượng an ninh khá vất vả khi giải quyết vụ việc.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đàn áp biểu tình như thế này thì thế nào cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cuối cùng thì họ tự mặc lại quần áo và cùng nhau bước xuống metro.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Theo trang TELEOBEKTIV.RU
__________________
Đừng, đừng, đừng BAN!

Thay đổi nội dung bởi: Hổ Tamin, 10-12-2011 thời gian gửi bài 20:41
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #296  
Cũ 27-12-2011, 22:22
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Trích:
Lão Hổ viết Xem bài viết
Để thể hiện sự đoàn kết với phe đối lập ở nước Nga trong việc phản đối kết quả cuộc bầu cử Duma Nga ngày 04/12/2011 vừa qua, ngày 05/12/2011 phong trào FEMEN của phụ nữ Ucraina đã di chuyển đến Thủ đô Moscow của nước Nga.

Phong trào FEMEN có mục tiêu đấu tranh bảo vệ phụ nữ và các quyền của phụ nữ, chống nạn mãi dâm và bạo hành tình dục, đấu tranh vì quyền tự do phát ngôn. Phong trào này sử dụng biện pháp khỏa thân của phụ nữ khi tiến hành các hoạt động tranh đấu.
Không ai lạ gì, đám Femen này được Judas cho tiền, chúng hoạt động khắp cả châu Âu, mới đây còn báng bổ cả nhà thờ, đến tận Vantican để... cởi truồng. Hàng ngàn năm Judas chống Christian.

Các ông chủ phim ảnh, tạp chí XXX đều là DT cả. Người DT-truyền thống XXX bệnh hoạn hàng ngàn năm lại cấp tiền cho femenist hẳn có vấn đề. Có câu: muốn phá hoại, hãy làm thủ lĩnh. Chính đám Femen này đang tước đi quyền chính đáng của phụ nữ, có rất nhiều tài liệu nói về vấn đề này.

Đây chỉ là 1 ví dụ:
http://www.thejewishweek.com/news/ne...eminist_funder

Xem cái video dưới này, một đống DT làm thủ lĩnh Femenism


Nghe thử David Duke nói gì?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #297  
Cũ 27-12-2011, 23:59
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Gay!!! Ai cấp tiền cho đám gay toàn thế giới? Cũng Do Thái cả, một lũ con hoang!!!

2 gã bợn người Mỹ nổi tiếng này đến tận Nga biểu tình đòi gay trên Quảng trường đỏ!!! Nhục chưa?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Rất nhiều ảnh ở đây: http://trinixy.ru/56862-moskovskij-g...oto-video.html

Khi bị cấm thì chúng đến Berlin biểu tình đòi gay ở Nga...

Nếu có: các cậu ơi! dịch ra; thì cũng có: Các cậu ơi hợp pháp hóa nó đi!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Rất nhiều ảnh ở đây, Gay ỏ Berlin: http://trinixy.ru/46141-russkij-na-g...e-61-foto.html

Dĩ nhiên có hội thánh, hội dân tộc, hội các bà mẹ chống đám bệnh hoạn này.

Đây là cô gái đối đầu với gã gay râu rậm, gã này xuất hiện ở nhiều loại cuộc biểu tình và cảnh sát đã nhẵn mặt. Cô gái chống gay bị bắt vì quá khích, còn đám gay Berlin trưng ảnh cô như đàn áp người đồng giới! Bệnh hết sức.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lá cờ vàng-đen này xuất hiện rất nhiều ở các cuộc biểu tình sau bầu cử Duma - Nationalism!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các bà các mợ ôm ảnh thánh ra đường: bệnh rồi con ơi!
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hiệp sĩ chống gay
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
http://trinixy.ru/56993-bratya-xorug...ki-soyuza.html

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 28-12-2011 thời gian gửi bài 00:28
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #298  
Cũ 27-01-2012, 15:24
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

ĐTvẫn nợ USY câu hỏi chưa trả lời.
Trích:
USY viết Xem bài viết
Bác Đan Thi ơi, ngày 1/3 Luật cảnh sát ở Nga có hiệu lực...Vậy thì em hỏi bác và các bạn đang ở Nga: bây giờ nếu trên đường phố Nga có chuyện phải giáp mặt "đồng chí" cảnh sát như hồi xưa thì nên xưng hô với "đồng chí" ấy thế nào để người ta không "nhìn chòng chọc" vào mình vì ngạc nhiên hay bất cứ vì lý do nào đó, mà nhã nhặn trả lời mình và giúp mình nếu mình thật sự cần sự giúp đỡ ạ?
Thì nay báo Nga đã giải đáp hộ, mời USY nghiên cứu, nhưng vẫn phải lưu ý - đây mới là dành cho người Nga thôi đấy.

Правила поведения при встрече с полицейским

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Некоторые просто каменеют от ужаса. И напрасно!
Фото: Михаил ФРОЛОВ


Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, что делать, если вам повстречается полицейский

Как вести себя с полицейскими, если они остановили вас для проверки документов? А если пригласили в отделение или не дай бог задержали? Как сделать так, чтобы пребывание в этом прекрасном месте оказалось по возможности кратким и необременительным? Вместе с адвокатом Дмитрием Козловым, управляющим партнером коллегии «Запрудский и партнеры», «Комсомолка» попыталась разобраться в этих, казалось бы, простых вопросах и понять, какие рифы и подводные течения ждут столкнувшихся со стражами порядка.

ДОКУМЕНТИКИ, ПОЖАЛУЙСТА

«Старший лейтенант такой-то, проверка документов», - с такой скороговорки начинается общение большинства добропорядочных граждан с сотрудниками полиции. Причем на букве «а» в слове старший ударение делается так, что дальнейшее от понимания ускользает. А между тем по закону о полиции остановить прохожего просто для проверки документов полицейский не в праве. Страж порядка может это сделать только в случае подозрений, что вы совершили преступление или находитесь в розыске. Или если есть повод – не подозрения, а именно повод – к возбуждению в отношении об административном правонарушении. То есть простой догадки, что вы без регистрации, маловато будет. Получается, что на такое обращение можно просто не реагировать и идти своей дорогой?

СОВЕТ:

По словам Дмитрия Козлова, деже если формально вы будете правы, делать так категорически не рекомендуется. Полицейский всегда найдет повод: скажет, например, вы похожи на фоторобот. Так что документы показать все-таки придется. Правда, на всякий случай, можно предварительно записать имя, должность и звание интересующегося, а также причину остановки. «Как-как? Диктуйте медленнее, я записываю».

НЕЧЕГО ДОСТАТЬ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН

Нет с собой паспорта? Это может стать поводом для трехчасового аттракциона под названием «установление личности». Но не обязательно.

СОВЕТ:

Главное — спокойствие. Покажите права, пропуск на работу, студенческий билет. Если нет вообще ничего, то шансы попасть в отделение растут. Но паниковать не стоит. Спокойно представьтесь, назовите свой адрес, место работы. Нелишне продемонстрировать хорошее знание города – «да, да, там, за хлебозаводом». Чтобы сомнений в том, что вы местный, были минимальны. Полицейские тоже люди, и тратить время на заведомо законопслушных граждан им смысла нет. А коли не удалось убедить, можно столкнуться с проблемой, имя которой «приглашение в отдел внутренних дел». На языке полицейских оно звучит как «пройдемте».

НА ПРОВЕРКУ ЛИЧНОСТИ — ТРИ ЧАСА, НЕ БОЛЬШЕ

Приглашение «пройдемте» мерой принуждения не является и к исполнению, в общем-то, не обязательно. Однако не принять его чревато. Потому как оно может быстро трансформироваться в особое приглашение и даже в задержание. Потому как наши люди, честные и добропорядочные, от визита в отдел не отказываются.

СОВЕТ:

Спокойно следуем за сержантом - возможно, видя вашу уверенность, он передумает уже через несколько шагов. А если нет, то ваш визит по закону может занять не более 3 часов. Здесь главное не полагаться на исправность часов полицейских.

- Очень важно зафиксировать момент, с какого начинается отсчет, - говорит управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Запрудский и партнеры» Дмитрий Козлов, - по закону таймер включается в момент фактического ограничения прав. То есть с фразы «пройдемте». Но если вас продержали в отделении 5 часов, как вам это доказать? Надзорные инстанции и суд обычно ориентируются на протокол задержания. Вас не задерживали, так что протокола нет. А сотрудники полиции в один голос утверждают, что привезли вас не в 7, а в 9. Особенно часто это бывает с задержанными: человека привезли сутки назад, а протокол составили только сейчас. Так что нужно сразу подойти к дежурному и попросить сделать запись в журнал. Или позвонить «02» (если звонить с мобильного, необходимо знать номер экстренных служб вашего оператора — Ред.). Да, да, именно по телефону дежурного по городу. Нужно просто заявить, что вас доставили в отделение и вы хотите, чтобы об этом было известно. Все звонки по «02» фиксируются, и это может быть неопровержимым доказательством. Его и предъявлять-то никому не понадобится: сотрудники отдела будут знать, что манипуляции со временем не пройдут.

ДОСМОТР - ТОЛЬКО С ПОНЯТЫМИ

Пока вы не задержаны, никаких следственных действий с вами производить не должны. Но вот вдруг к вам подходит человек в форме и ласково просит показать содержимое сумки. Так, дескать, для проформы.

СОВЕТ:

Закон предусматривает личный досмотр даже приглашенных «гостей». Так что согласиться придется. Но бдительность не помешает. Досмотр – это отдельное процессуальное действие, которое строго регламентируется. Если у вас хотят проверить карманы и вообще ощупать, то производящий досмотр сотрудник должен быть одного с вами пола. За всей процедурой должны наблюдать два понятых, а по итогам должен быть составлен протокол. В роли понятых нередко предлагаются сами сотрудники полиции, не задействованные в вашем деле. Можно, конечно, протестовать, но, по словам Дмитрия Козлова, закон к личности понятого особых требований не предъявляет. Оговаривается лишь, что они должны быть незаинтересованными. Доказать заинтересованность сотрудника, который раньше вас в глаза не видел, трудно, так что придется смириться. А вот если вас просят «прокатать» отпечатки пальцев, имеете полное право отказаться. И не важно, на какой фоторобот вы похожи – хоть на Басаева. Дактилоскопия проводится только в рамках уже возбужденного дела об административном правонарушении и только с согласия владельца пальцев. Правда, если вы попали под уголовную статью, согласия спрашивать не будет никто.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ

Вас все-таки задержали. Здесь начинается совсем другая история. Степень ее увлекательности зависит от того, что вы, собственно, натворили. Но как минимум вам должны зачитать ваши права. И среди них — право на один телефонный звонок. Эта норма появилась недавно, до принятия закона «О полиции» ее не было.

СОВЕТ:

По словам Дмитрия Козлова, ситуация «звонил и не дозвонился» не считается. Телефонным звонком признается только состоявшейся трансакции, то есть когда на другом конце провода ответил, причем сделал это не автоответчик. Длительность разговора в законе не оговаривается, но ясно, что висеть на телефоне и обсуждать сплетни с подружкой вам никто не даст. В принципе, о вашем местонахождении родным по вашей просьбе может сообщить и сам полицейский. А если вы несовершеннолетний, то он просто обязан это сделать.


СИЖУ ЗА РЕШЕТКОЙ

Ежели вас задержали за то, что вы громко кричали, вас, скорее всего, быстро оштрафуют и отпустят. А если что-то посерьезнее, то есть шанс оказаться в изоляторе временного содержания, который завсегдатаи ласково называют обезьянником.

СОВЕТ:

Местечко, конечно, не из приятных. К тому же общество может подобраться, так сказать, «с душком». Но даже если вы оказались сокамерником самого вонючего обитателя трех вокзалов, требовать перевода вы не вправе. И нечего барабанить в дверь - попали, терпите. По закону в обезьяннике вас могут держать не более 48 часов. О том, когда начинается отсчет, смотри выше. Максимум через двое суток после задержания по делу должно состояться какое-то судебное решение. Не будем трогать случаи уголовного преследования, там все сложно и грустно. А по кодексу об административных правонарушениях суд либо штрафует вас, либо назначит наказание в виде административного ареста, после чего вас переводят в специальный приемник.

В положении задержанного при желании можно найти некоторые плюсы. Например, спустя три часа вас должны покормить «по норме питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах». Нормы эти, конечно, не скатерть-самобранка, не разгуляешься. Но тем не менее.

ПОДПИСЬ В ПРОТОКОЛЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНО

В случае задержания в вашей одиссее непременно появляется такой элемент, как протокол. Это единственный документ, по которому прокуратура, суд или другие органы буду судить об обстоятельствах задержания. Ставить ли в нем свою подпись, даже если вы не согласны с его содержанием?

СОВЕТ:

Очень важно внимательно его прочитать, обращая внимание на дату, время и изложенные детали. И подписать протокол нужно обязтельно.

- Некоторые юристы советуют не ставить свою подпись, - говорит Дмитрий Козлов, - дескать, таким образом выражается несогласие с его содержанием. Но мы настоятельно рекомендуем все-таки ставить подпись. Если не согласны с чем-то, так и напишите в протоколе – там для этого должно быть отведено место. Если отказаться, то, во-первых, при дальнейших разбирательствах это трактуется как «замечаний не имею». А во-вторых, это дает возможность полицейским изготовить новый протокол, изменив его содержание. Так что подписать протокол необходимо, в этом не может быть никаких сомненийужно, это

«ИНОГДА ПРОЩЕ ОТПУСТИТЬ»

Если при общении с полицейскими ситуация пограничная, то знание своих прав и законов может помочь ее разрулить. Я поинтересовался у первого встречного полицейского, как нужно вести себя, чтобы он, задержав меня, побыстрее отпустил. Старший сержант по имени Сергей (фамилию он попросил не публиковать) задумался.

- Вообще, трудно работать с тем, кто хорошо знает закон, - сказал он, - буквально на днях мы задержали мужчину за распитие спиртного. У него бутылка была открыта, а по нашим инструкциям это уже распитие. Но он в отделе начал говорить, что докажет, что не сделал ни одного глотка. Да, бутылку открыл, но не сделал ни глотка. Везите, дескать, на освидетельствование. В общем, грамотно так говорил, обещал до Верховного суда дойти. И вы знаете, мы как-то сами засомневались. И наш капитан решил его отпустить, потому что так и не смог его переубедить. Хотя формально его, наверное, все-таки можно было привлечь.

ТЕЛЕФОН И МАШИНУ ОТДАТЬ ПРИДЕТСЯ

Согласно закону «О полиции», сотрудники МВД могут беспрепятственно и на безвозмездной основе воспользоваться средствами связи граждан, а также принадлежащим частному лицу автомобилем. И первое, и второе происходит «в случаях, не терпящих отлагательства». Но если к вам подойдет постовой и попросит ваш мобильный телефон, удастся ли вам выяснить, насколько срочным и необходимым является этот звонок? И тем не менее, средство связи придется предоставить. Что касается автомобиля, то полицейским запрещено требовать предоставить им транспорт, если в салоне находятся несовершеннолетние или беременная женщина. Также запрещается "предлагать водителю и пассажирам транспортного средства покинуть его вне населенных пунктов, а также при неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут создать угрозу их здоровью". Представитель закона обязан сообщить владельцу авто свои должность, подразделение, спецзвание и фамилию, предъявить в развернутом виде служебное удостоверение, а также проинформировать владельца, где и когда машину можно будет забрать. Закон предусматривает, что гражданин вправе требовать деньги за бензин, а также возмещения ущерба автомобилю, если он был причинен.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

ВОПРОС ДНЯ

А вам легче было общаться с милиционерами или сейчас - с полицейскими?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Анатолий КУЧЕРЕНА, адвокат:

- С полицией. Конечно, с принятием закона «О полиции» нам не удалось сделать все, что мы хотели. Но сегодня мы видим, что очень многое меняется. Вопросы остаются, но в части общения полицейского и гражданина улучшение налицо.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт, сатирик:

- Недавно мне довелось вызволять из участка своего друга-издателя. И это было сделано благодаря тому, что стражи порядка знают меня в лицо. Впрочем, спасибо, что это удалось.

Ирина ХАКАМАДА, политик:

- Формально несколько пунктов в законе и изменилось, но на деле легче не стало, потому что больше от такого общения неприятное впечатление, чем приятное.

Кирилл КАБАНОВ, председатель Национального антикоррупционного комитета:

- Когда разговариваешь со стражем порядка и задаешь ему конкретные вопросы, то чаще всего в ответ слышишь фразу: «Что вам еще надо?» Так было раньше, так есть и сейчас.

Александр ЗАКАТОВ, секретарь Дома Романовых:

- После переименования в полицию никаких изменений не произошло. Может быть, их учат каким-то навыкам, но совершенно отсутствуют формирование личности и закладывание понятий о чести, и в этом проблема.

Владимир РОМАНОВ, житель Москвы:

- Многое зависит и от того, как мы себя ведем. Лично я всегда благодарю постового, который меня останавливает на улице и проверяет документы.

Алексей ДОЗОРОВ, председатель Комитета по защите прав автомобилистов:

- Культуры общения у большинства этих людей как не было, так и нет. Могу по ГИБДД судить: там давно знакомые мне люди, только немножко на другие кресла пересели.

Кристина МИХАЙЛОВА, слушательница радио «КП»:

- Стражи порядка стали более вежливыми и учтивыми! У меня появилась уверенность, что наша полиция нас бережет!

Владимир, читатель сайта KP.RU:

- Перед самым переименованием милиции в полицию я ехал на работу - опаздывал, остановили за нарушение правил. «Товарищ будущий полицейский, - говорю, - простите, пожалуйста, бывшего милиционера». Тот посмеялся и отпустил...

http://kp.ru/daily/25824/2801536/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (27-01-2012)
  #299  
Cũ 28-01-2012, 19:53
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

Bài viết về anh Trà hoc ở đại học mỹ thuật Moskva 2003-2010

HỌA SỸ TRƯƠNG TIẾN TRÀ: Trầm tư trong những thân phận người

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Trương Tiến Trà là một họa sỹ trẻ theo đuổi đề tài những nhân vật có số phận như giới đồng tính, các cô gái quán bar, những khuôn mặt giằng xé thể hiện nội tâm…Những nhân vật trong tranh của anh dường như toát lên nội tâm sâu sắc không dễ dàng cảm nhận được, nhưng có một sự đồng cảm và tình yêu mãnh liệt cuộc sống lấp lánh trong đó.

TỰ THÁO GỠ NỖI BUỒN

Trương Tiến Trà vốn là dân Mỹ thuật Yết Kiêu Hà Nội được học bổng đi du học ở Nga. Không được trợ cấp của gia đình, khi ở Hà Nội, Trà đương nhiên phải đi làm đủ thứ nghề để tự nuôi mình trang trải ăn học và tiêu pha. Giờ được học bổng 100%, có nghĩa là Trà sẽ không phải lo miếng cơm manh áo nữa- đây là một niềm vui quá lớn đối với anh. Cho dù lúc đó ở Nga, có thông tin không được tốt lắm về an ninh nhưng có lẽ, cơ hội chỉ có một lần trong đời mà thôi.

7 năm ở nước Nga với khá nhiều niềm vui và nước mắt. Nhưng cho đến giờ, có lẽ đó là món quà lớn nhất anh được tặng trong cuộc đời. Khi vứt người ta vào một nơi xa lạ, người ta sẽ phải tự thích nghi để trưởng thành, đó là những bài học quá cần thiết cho sự lớn khôn của một con người. Với sự nhạy cảm của một người có “máu” nghệ thuật, Trà hình như là khá chăm học, bởi điểm số trong các cuộc thi của anh ít khi thấp, một vài bài thi của anh đã được giữ lại trường làm triển lãm. Thế nhưng, sau khi làm xong bằng thạc sỹ, Trà cũng tìm đường về nước.

Hình như để tránh cho mình một sự lạc lõng không nên có đối với những người đi du học trở về Việt Nam thường hay vấp phải, Trà đã khá tích cực trong việc vẽ và triển lãm cá nhân trong những lần tranh thủ về thăm nước. Thế nên, khi về hẳn, Trà không gặp một sự khó khăn nào về sự va vấp, bất đồng giữa các cách tư duy và vênh nhau về nhận thức.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ai cũng muốn tìm cho mình một hướng đi, một lối sống, một công việc và một mục tiêu trong cuộc đời. Gặp Trà đã lâu, trong Trà, toát lên một vẻ gì đó tinh khôn, nhưng cũng hơi xa lạ, có vẻ như một kẻ muốn đứng ngoài lề của mọi thứ. Hình như Trà cũng loay hoay như muôn vàn người đang tìm đường. Và Trà bảo: “khi nào buồn, cô đơn, bế tắc, tôi chỉ ngồi một mình và tự tháo gỡ nỗi buồn ấy. Trong một căn phòng đầy hoa, mùi trầm, và nhạc.” Cũng có lúc Trà vẽ được từ những lúc bế tắc đó, lúc thì không thể, nó đúng là một sự bế tắc đúng nghĩa!

Điều dễ nhận thấy ở Trà, đó là sự chọn cho mình kiểu nhân vật. Dường như anh hay chọn cho mình những nhân vật có thân phân. Đó là những người ở dưới lề xã hội. Họ là những người đồng tính, những cô gái ở quán bar, những gương mặt vẹo vọ khó nhìn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH VÀ CÁC CÔ GÁI QUÁN BAR TRONG TRANH.

Khi hỏi Trà, tại sao anh lại chọn họ để thể hiện mà không phải là đối tượng khác, Trà bảo: Có lẽ do tôi không có một tuổi thơ êm đềm. Tôi đồng cảm với họ ở bởi sự không may mắn của họ. Bắt đầu từ những người đồng tính chơi với Trà, qua cuộc sống, số phận, và những yêu buồn giận hờn trong tình yêu của họ, Trà đã chọn đề tài mà theo tôi là rất khó để thể hiện, đó là tình yêu. Những bóng hình quyện chặt vào nhau, quyết liệt, dữ dội. Nó không có những nét tinh tế tỉ mỉ như những gì tôi được thấy trong mỹ thuật cổ đại của người Nepal nhưng toát lên ở những nét quấn quýt thô mộc đó là độ nóng bỏng, rừng rực sức sống của những người yêu nhau. Sau cuộc triển lãm : “Sự thật méo mó”, những người đồng tính đã rất quan tâm đến tác phẩm của anh, và cả bản thân anh nữa. Không ít người tò mò thắc mắc, liệu Trương Tiến Trà có phải là người đồng tính hay không mà sao anh lại có thể đồng cảm với họ đến thế. CÒn Trà thì chỉ cười: “Chỉ 1 phút thôi, họ sẽ biết tôi có phải là người đồng tính hay không!”.

Sau loạt tranh người đồng tính, Trương Tiến Trà lại làm tiếp loạt tranh “Girls bar”- những cô gái trong quán bar. Một dạo, Trà thường hay đi cùng bạn tới quán bar, ngồi chơi, ngắm các cô gái trong quán bar. Và điều cảm nhân được, đó là sự trễ nải, mệt mỏi, buồn chán, thất vọng trong lớp vỏ hào nhoáng, lòe loẹt của họ. Nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn kinh khủng, trong đôi mắt các cô!”.

Tôi biết, mọi sự so sánh, đều là khập khiễng, như sự liên tưởng, thì không thể không có. Khi xem loạt tranh Girls bar của Trà, tôi nhớ đến loạt phim của đạo diễn Kim Ki Duk – một đạo diễn chuyên làm phim về các cô gái điếm, ông thường đẩy nhân vật mình đi đến tận cùng của sự thử thách, của số phận. Và nhớ tới cuốn tiểu thuyết cuốn “Hồi ức cô gái điếm buồn của tôi” của G. Market… Đó là những tác phẩm thực sự thân phận con người. Các cô gái của Trà dữ dội, đàng điếm, phù phiếm như những lát cắt buồn bã cô đơn của số phận. Sau loạt tranh Girls bar, Trà đã dừng lại, không vẽ nữa trong một thời gian.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một quãng thời gian đã trôi qua, mọi thứ theo lẽ vô thường, con người có lẽ cũng có ít nhiều thay đổi. Trước kia, dường như Trà hơi gồng mình, khôn khéo, và vẫn cứ là kẻ đứng từ xa quan sát. Có lẽ, nghệ thuật cũng giống như con người, cần có thời gian để suy nghĩ và hoàn thiện mình. Ai cũng vậy, gồng mãi, cũng thấy mệt. Trà thú nhận: “Tôi thấy mệt từ lâu lắm rồi và hình như mình cũng là kẻ thiếu tài năng!”. Sau tuổi 30, Trà đã giản dị đi rất nhiều, nhưng khá chân thành, thế nhưng dường như vẫn có sự vật vờ nào đó lảng vảng đâu đây, thứ vật vờ mà bao nhiêu năm nay Trương Tiến Trà đã trải qua nhưng vẫn yêu cái vật vờ đó, thứ hạnh phúc của một người nghệ sỹ không dễ gì có được!

CODET

Theo Thế Giới F5
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #300  
Cũ 07-02-2012, 18:40
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Cửa vào ga tàu điện ngầm Moskva sẽ nhẹ hơn

Nguồn: RIA (http://www.ria.ru/moscow/20120207/559387078.html)
Người dịch: Nina

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cửa vào tại 30% nhà ga tàu điện ngầm thủ đô Nga sẽ được thay bằng loại nhẹ hơn trong năm nay - đó là thông báo của ông Maksim Lissutov, người đứng đầu Sở giao thông vận tải Moskva tại phiên họp chính quyền thành phố hôm thứ ba 07/02.

Tại phần lớn các nhà ga tàu điện ngầm Moskva, cửa vào rất nặng, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi. Khi có gió lùa, đôi khi rất khó giữ các cánh cửa nặng.

Trong công cuộc đấu tranh với nạn kẹt xe và phát triển giao thông công cộng, chính quyền thành phố dự kiến thông qua một loạt biện pháp tạo thêm thuận lợi cho hành khách.

------------------
Ngoài lề tý, theo chỗ Nina nhớ thì bức tranh tốt nghiệp của bạn Trà có chủ đề là phiên chợ vùng cao (ấy là theo chỗ thuyết minh bức tranh mà bạn ý có nhờ Nina hiệu đính)

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 07-02-2012 thời gian gửi bài 18:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:09.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.