|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#621
|
||||
|
||||
|
Sau bàn phản lưới nhà 0-3, thì tôi xin nói thẳng luôn, không phải "ngửi" vòng vèo nữa: trận tranh HCD với Myanmar đội U23 VN bán độ!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (21-11-2011) | ||
|
#622
|
||||
|
||||
|
Trích:
Quả thứ 4 đã được ghi. Chúng nó bán chác giá rổ thế nào nhỉ??? Trích:
__________________
Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 21-11-2011 thời gian gửi bài 17:47 |
|
#623
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Tư duy lẩm cà lẩm cẩm như mấy ông Vê-ép-ép này là số một. Người ta muốn đạt được đỉnh cao, ai cũng phải có quá trình. Myanma hôm nay là bài học rõ ràng nhất: xây nhà phải từ móng - người ta hầu hết đã xây xong rồi đấy. Hy vọng sau "trận Xe-ghem 26" này, mấy ông ấy bớt ấu trĩ hơn. Chẳng hy vọng được thế, mong các bố hết nhiệm kỳ về hưu đi, xem có bố trẻ nào khá hơn chăng???
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (21-11-2011) | ||
|
#624
|
|||
|
|||
|
Nhìn nét thất vọng trên khuôn mặt của HLV đội tuyển có vẻ cam chịu khi tỷ số VN- Malaysia 0-3 được mở mà em thấy "thương" quá. Cũng từ lúc đó cách đá của đội tuyển chúng ta hoàn toàn giống như 1 cô gái cố gắng thể hiện mình. Không hẳn là yếu đuối mà giống như chịu sự thuần phục như biết rằng sẽ ko thể thay đổi được tỷ số. Dù đôi lúc vẫn có những lúc cố thể hiện "gồng mình" lên qua 1 vài điểm tấn công ko sắc sảo.
Với 4 lần thủng lưới, bàn thắng "danh dự" cũng ko làm cho tỷ số 1-4 bộc lộ sự cam chịu của đội tuyển chúng ta trước 1 Malaysia cũng chưa hẳn đá xuất sắc, hay là có bán độ thật??? - HLV vừa lên truyền hình quốc gia : “Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì màn trình diễn quá tệ ngày hôm nay. Thực sự lúc này tôi rất thất vọng và cũng chưa hiểu nguyên nhân vì đâu mà các học trò của tôi lại đá tồi đến vậy”
Thay đổi nội dung bởi: thanhnam76, 21-11-2011 thời gian gửi bài 20:15 Lý do: bổ xung |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (21-11-2011) | ||
|
#625
|
||||
|
||||
|
May là đợt "se-gam" này em không xiem! Chỉ toàn lướt qua F5 mà thôi. Thế nên chẳng có gì ấm ức, các bác ạ!
Nghe đâu các "bầu" Kiên, Hiển, Đức, Tâm... đòi "chơi" sân riêng mà các bố lại còn đòi quản lý nữa! Để cho nó sụp đổ hoàn toàn và xây lại (nếu muốn) có móng miếc hẳn hoi thì đỡ tởm hơn! "ăn giày ăn cả bít tất" nữa!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
phuongnn (21-11-2011), thanhnam76 (22-11-2011) | ||
|
#626
|
|||
|
|||
|
Cái chết đã được dự báo trước của một nền bóng đá mà lãnh đạo "ăn xổi ở thì", cầu thủ thì chỉ nhăm nhăm nghĩ chuyện "đi ngang về tắt" kiếm tiền bên ngoài.
Không hiểu lần này các bác VFF có chịu mở to mắt ra để thấy bóng đá VN hiện chỉ đứng thứ 6 ĐNA cùng với Lào và Philippin hay không? Hay là vẫn bao biện rằng thì là mà "không gặp may", rằng "sân trơn - bóng ướt", rằng "áp lực khán giả và trọng tài", rằng v.v. và v.v - trừ một điều là sự yếu kém của chính mình?? |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#627
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng Malaysia. Một chiến thắng xứng đáng. Và quan trọng hơn cả, đây là câu trả lời cho những ngụy biện sau Seagames 25: Malaysia cướp chiếc HCV của Việt Nam, họ thắng là may mắn, ta thua là rủi ro.
Tiếc cho Indonesia, 20 năm chờ đợi HCV vẫn chưa đến. Mừng cho bóng đá Việt Nam có thêm một bài học nữa. Lại muốn nhìn lại mặt ông Vê-ép-ép.
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (21-11-2011) | ||
|
#628
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nói ra thì bảo không yêu nước, chứ em nói thật với các bác lúc cuối trận em chỉ mong đội bạn ghi cho được bàn thứ 5: trả sòng phẳng món nợ tại VFF Cup. Nghĩ mới thấm thía câu: Хорошо смеется тот, кто смеется последним. 5 - 0 ở VFF Cup mà làm gì? |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#629
|
|||
|
|||
|
Thường thì việc bán độ xảy ra khi ta mạnh hơn hẳn đối thủ và ta đủ khả năng điều khiển trận đấu theo kịch bản soạn trước (như trong trận chung kết SEA GAMES 2 năm trước ở Lào chẳng hạn).
Đôi khi bán độ cũng có thể xảy ra khi ta ngang ngửa với đối thủ hoặc yếu hơn tí ti, nhưng ta cố tình yếu xìu (đến mức không ai có thể ngờ được) để đổi lấy một lượng "xiền" nào đó từ bên ngoài (không nhất thiết phải cao hơn phần thưởng - vì nhiều lý do lắm). Hôm đá với Lào thì bán độ được vì ta mạnh hơn, và trận ấy không quan trọng lắm (kể cả thua thì cũng chẳng hại gì [chỉ hại một chút là sẽ phải gặp Inđô - nhưng người tính không bằng trời tính: giá mà hôm ấy thua đậm Lào đến 0-3 chẳng hạn, thì vừa kiếm được nhiều hơn, lại vừa tránh được Inđô!]. Nhưng hôm nay thì tớ không tin là đội ta bán độ. Thứ nhất, vì phải cố kiếm lấy cái HCĐ để rửa mặt mũi khi về nhà. Thứ hai, nếu thua thì ê chề lắm, kém cỏi lắm, sẽ bị mất giá trên thị trường chuyển nhượng trong nước (các ông bầu sẽ phán "Ôi dào, thằng ấy đá phọt phẹt lắm, cứ xem đợt SEA GAMES vừa rồi thì biết!", và giá sẽ rớt thê thảm - đang từ 4-5 tỷ rớt xuống còn 1-2 tỷ như chơi!). Thứ ba, phải cho bọn trùm cá độ thấy cái uy của mình. Để giữ giá cho những lần sau còn...bán tiếp. Chứ nó bảo gì cũng nghe thì sẽ bị mất giá ngay cả trên thị trường "đi đêm". Hôm nay đơn giản là lực bất tòng tâm, thua toàn diện dù rất muốn thắng. Cái bàn đá phản lưới nhà chỉ là tai nạn không mong muốn. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
|
#630
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng cả hai đội bạn đá hay và giành chiến thắng.
Xem hai đội đá chung kết sướng thật. Họ vào chung kết là rất xứng đáng. Trận chung kết sớm của họ xem đã thấy sướng, trận này còn thú vị hơn. Xem cầu thủ họ đá tôi thấy đội VN mình không thấm vào đâu, nổi bật là mấy chàng tiền đạo, tiền vệ có tên tuổi của Indo. Thật tiếc cho họ nếu hôm qua được một ông thầy giỏi dẫn dắt và họ thắng thì xứng đáng hơn. Nhưng...trong bóng đá có sự kỵ rơ nhau và đã dự báo trước: Trong lịch sử bóng đá SG, tuyển Inđo chưa bao giờ đăng quang vô địch. Trận bán kết, tôi soạn cái "Kịch bản 2" cho đội VN nhưng họ chê không áp dụng, đội Mãlai đem thực hiện ở trận chung kết thì họ chiến thắng. Tuyển VN không có và không thể bán độ. Bị đòn tơi tã lấy đâu ra sức mà đòi, có muốn bán cũng không ai cho bán, ép bán cũng không ai thèm mua. Bác nào xem bóng đá mà cứ thấy thua nghi họ bán độ là không công bằng. Qua cuộc chơi này, có nhiều bài học cho các ngài ngồi mát...ở LĐBĐVN nhưng liệu họ có sáng mắt ra mà học không? @Phuongnn: Chú đừng có mà xui dại tôi nhé, chú bảo tôi bỏ nghề để "một mình chống lại maphia" hay sao? Chú mà trù ẻo tôi, SG 27 tôi ép chú vào sân chứng kiến trận VN thua Lào cho chú biết tay. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (23-11-2011), hongducanh (22-11-2011), htienkenzo (22-11-2011), thanhnam76 (22-11-2011), votca (22-11-2011) | ||
|
#631
|
||||
|
||||
|
Hihi, chẳng vì thành tích Xi-ghem kém mà giá chuyển nhượng cầu thủ trong nước bị tụt đâu bác vidinhkt, vì bóng đá VN có phải sẵn nhân tài đâu. Mấy cầu thủ tạm gọi đá được thì đã nhặt lên tuyển rồi.
Các bác xem xong trận HCD mới nói ta kém thế thì làm sao mà bán được. Chứ trước khi vào trận, chả ai nói là ta cửa dưới Myanmar. Ta ở thế trên, và hầu như ai trước khi vào trận cũng nói: Thôi thì kiếm tạm cái HCD cũng được. Coi như tất lẽ dĩ ngẫu. Thế mà lại thua. Thua đậm! Thậm chí gỡ được 1 bàn danh dự mà mặt vẫn ủ ê. HCV mới có ý nghĩa, chứ HCB, và nay là HCD thì lại càng vớ vẩn, đó là một mong muốn thật sự của các quan chức và người hâm mộ. Bao nhiêu HCB bóng đá rồi cũng là vô nghĩa. Tôi vẫn cho là có bán độ trận này. Các bác có thể nghĩ khác, tùy thôi hê hê
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (23-11-2011), hongducanh (22-11-2011), nhnam (22-11-2011), phuongnn (22-11-2011), thanhnam76 (22-11-2011) | ||
|
#632
|
||||
|
||||
|
Vầng, nhỡ chúng nó cho rằng đằng nào cũng mất tất rồi, bán quách đi, được thêm vài hào thì sao? Em từ khi lắp được cái mũi của lão Gà mờ, cũng nghi trận HCĐ này lắm!
Trích:
Xe-ghem 27 anh em miềng đi Miến điện ọp ẹp hả bác? Trích:
__________________
|
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (23-11-2011), hongducanh (22-11-2011), htienkenzo (22-11-2011), LyMisaD88 (23-11-2011), nhnam (22-11-2011), thanhnam76 (22-11-2011) | ||
|
#633
|
||||
|
||||
|
U23 thua à, không bao giờ có chuyện đó !
1-4 à, chắc là, chắc là ... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (22-11-2011) | ||
|
#634
|
|||
|
|||
|
Em xin tham gia bình luận thêm 1 chút, ừ thì ko có bán độ vậy câu hỏi tại sao đội tuyển VN chúng ta đá ko có 1 chút tinh thần, khí thế nào cả trong trận HCD này, như có vẻ đã sẵn sàng chịu chấp 3 trái như vậy. Ít nhất như HLV, báo chí đã thừa nhận rằng trận thua Indo nhưng còn chút khí thế, trong khi trận này đá như 1 cách chấp nhận cam chịu tỷ số. "Nhục" là 1 từ ko phải dùng để phê phán, chê trách lối đá hay chiến thuật tồi tệ mà là 1 đánh giá "đúng" khi "vô cớ" vỡ trận như báo chí thanh minh, quá cam chịu và ko còn khí thế 1 cách vô lý giống như 1 cô gái đang đá bóng với tinh thần "chịu trận".
Người xem ko thỏa mãn, thoải mái 1 chút nào vì ko hiểu tại sao lại đá kiểu như vậy, gióng như ngài HLV đã "bộc bạch" trên truyền hình ngay sau trận đấu. Em giống như 1 số bác rất dễ bị ức chế khi xem trận HCD này, chỉ mong đội bạn ghi bàn cho sướng.
Thay đổi nội dung bởi: thanhnam76, 22-11-2011 thời gian gửi bài 14:04 |
|
#635
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#636
|
||||
|
||||
|
Trích:
"Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, rất nhiêù lần nữa sẽ lại rút kinh nghiệm, nhưng quyết không từ chức!"
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#637
|
|||
|
|||
|
Có cái này mời các bác xem tạm http://vn.news.yahoo.com/nghi-v%E1%B...a-u-23-vn.html
Bên bongda.com.vn cũng có một bài (tôi lười tìm lại) kể về thủ môn Võ Văn Hạnh sau trận tranh giải HCĐ năm 2000 (VN thua Malay 0-3, các trận trước Trần Minh Quang bắt, trận này Võ Văn Hạnh mới được bắt chính) có nói (đại ý): "Tôi sẽ không bao giờ tham gia đội tuyển nữa, dù có được gọi. Hậu vệ không chịu đá, cứ để cho họ sút thì tôi chịu!". |
|
#638
|
||||
|
||||
|
Cái bài này hôm qua em có đọc trên báo giấy Thể thao Văn hóa,trang 4 thì phải. Bài này của nhà báo khá có uy tín Nguyễn Nguyên-trước ở Thể thao TP.HCM sau bôn ba đi một loạt báo. Nguyễn Nguyên theo dõi bóng đá VN từ lâu rồi nên mọi chuyện trong làng đều rành, anh thỉnh thoảng được VTV, VTC mời làm bình luận trước, sau trận đấu.
Thủ môn Bửu Ngọc lăn xả, nhưng gặp mấy hậu vệ kiểu Anh Quang trơ ỳ ra thì có đến ba đầu sáu tay cũng chịu. Lại muốn nhắc đến một Thành Lương. Quá lâu rồi không thấy ai được như anh, về kỹ thuật cũng như tinh thần vì màu cờ sắc áo. Nhưng cánh én đó quá lẻ loi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#639
|
||||
|
||||
|
Câu bác dịch là tiếng gì vậy !
![]() Bác có dịch được sang tiếng mèo không |
|
#640
|
||||
|
||||
|
Tiếng mèo thì là thế này:
- Eo ơi! - Èo uột! - Ẻo lả! - Ẽo ợt! - Éo... sợ bố con nhà nào!
__________________
Ký cả hai tay! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (23-11-2011), thanhnam76 (23-11-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|