|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#62
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm nay ngẫu nhiên tôi gặp một bài viết rất cảm động về tình cảm với nước Nga và thầy cô Nga, tôi xin hâm lại: Nước Nga thân yêu của tôi ơi! TTO (Xem nguồn) - 90 năm - con số đã là dài cho một đời người, nhưng có thể chỉ là một khoảnh khắc đối với một dân tộc, một đất nước. Sự kiện 90 năm của Cách mạng tháng 10 với tôi - một người may mắn được học tập tại Liên Xô - còn là một sự gợi nhớ nao lòng. Đã 20 năm tôi rời xa miền đất ấy. Và thời gian mỗi ngày mỗi lùi thêm xa nhưng tôi tưởng chừng như tất cả chỉ mới vừa hôm qua. Còn nhớ những ngày đầu tiên xa nhà, 9 đứa bọn tôi, những sinh viên từ các trường nghệ thuật khác nhau ở Hà Nội, đứa nào cũng thấy xao xác vì nỗi nhớ nhà. Có lẽ hiểu được điều đó nên cô giáo dạy tiếng Nga Ludmila thường cùng với chồng hay mời chúng tôi về nhà nấu nhiều món ăn thật ngon, ăn xong mỗi đứa lại được gói mang về. Lúc đó chúng tôi thường bảo nhau: "Sao mà giống kiểu Việt Nam quá”! Cũng nhờ tình cảm ấy mà một năm học tiếng Nga dường như trôi qua rất nhanh và dần dần đối với chúng tôi nước Nga đã trở nên thân thương gần gũi tự bao giờ. Nhớ hoài lần đầu tiên trong đời chúng tôi thấy tuyết rơi. Nửa đêm đang ngủ chợt thức giấc nhìn ra cửa sổ thấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lất phất, cả bọn chúng tôi bật dậy mặc áo lông, đội mũ, mang giầy bốt, ùa xuống sân cùng với các SV đến từ những đất nước mùa đông không có tuyết reo hò inh ỏi vang cả góc trời. Nhớ những buổi học trên lớp, thầy chủ nhiệm Sharoyev và cô giáo Philipova luôn dành cho tôi những tình cảm sâu sắc. Nhớ mãi cô bạn Sveta và các bạn cùng lớp đã giúp tôi rất nhiều trong học tập. Nhớ hoài lần đầu tôi được đọc bài thơ về Matxcơva của nhà thơ Hoàng Trung Thông, dược dịch sang tiếng Nga nhân ngày sinh Lenin tại điện Kremlin. Nhớ những lần đến các thành phố của nước Nga, khắp nơi rừng bạch dương hiền hòa như tấm lòng đôn hậu của người dân xứ ấy. Và khắp trên những vùng đất tôi đã đi qua, nơi nào tôi cũng gặp những tượng đài tưởng niệm những người đã hy sinh vì nền độc lập của các dân tộc. Tôi bỗng nhớ lại, cũng giống như trên quê hương tôi, đạn bom đã cày xới khắp làng mạc trên dãy đất Việt Nam, tôi mới hiểu được rằng tại sao một dân tộc cách xa đất nước tôi hàng vạn dặm lại trở nên gần gũi và trong những năm chiến tranh đã dành cho nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ lớn lao để giành lại độc lập tự do trên dãy đất thân yêu này. Những thầy cô ngày xưa của tôi giờ đây có lẽ đã người còn người mất. Cho tôi được thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến những người đã khuất, và xin tỏ một lời xin lỗi của người khách qua đò chưa có dịp một lần trở lại để tỏ lòng biết ơn với những người thầy - người ơn; cảm ơn nước Nga thân yêu vì đã đào tạo cho đất nước Việt Nam này những tài năng như Đặng Thái Sơn, Tôn Nữ Nguyệt Minh, Bùi Công Duy….và rất nhiều tài năng khác trong nghệ thuật cũng như trong nhiều ngành nghề khác, từ đó rất nhiều người giữ những trọng trách trong nhiều lãnh vực khác nhau. Nước Nga thân yêu ơi! Phương trời này tôi nhớ mãi về Người! Nghệ sĩ XUÂN HƯƠNG
__________________
|
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (24-11-2010), chaika (22-11-2010), DavidDat (24-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (22-11-2010), micha53 (22-11-2010), minminixi (24-11-2010), ngocbaoruss (23-11-2010), Old Tiger (22-11-2010), sad angel (22-11-2010), Siren (20-11-2011), Thanhxuan1974 (19-11-2011), USY (22-11-2010) | ||
|
#63
|
||||
|
||||
|
МОЙ ДОБРЫЙ УЧИТЕЛЬ
Trích:
NBR xin được post lại "hình" và "tiếng" mời cả nhà cùng thưởng thức nhé :
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (24-11-2010), BelayaZima (24-11-2010), chaika (24-11-2010), Dmitri Tran (23-11-2011), dola911 (24-11-2010), minminixi (24-11-2010), Nhật Minh (24-11-2010), Old Tiger (19-11-2011), Siren (20-11-2011), Thanhxuan1974 (19-11-2011), toan.phamvan (19-11-2011), Vania (24-11-2010) | ||
|
#64
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam!!!
Nhân ngày 20.11, Tanhia xin gửi tới tất cả mem trên 3N,những người thầy đã và đang đứng trên bục giảng lời chúc tốt đẹp nhất! Chúc thầy, cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống! Chúc thầy một ngày 20.11 thật thật ý nghĩa!!! Con xin gửi tặng thầy, cô một bài hát như món quà nho nhỏ nhân dịp ý nghĩa này! http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Thu-Gu...ox=songsuggest "... Tiếng của thầy ấm áp, truyền vào trang vở với bao khát vọng Như gió ươm mầm sống hôm nay, vì một tương lai Cuộc muôn màu vẫn đó, những hy vọng cùng bao ước mơ Mãi nhớ lời thầy dìu dắt em hôm qua ..."
__________________
Ну погоди!!! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia75 cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (19-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), Nhật Minh (19-11-2011), Old Tiger (19-11-2011), Siren (20-11-2011), vidinhdhkt (20-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#65
|
||||
|
||||
|
XIN CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC BÁC ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ LÀ KỸ SƯ TÂM HỒN NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11! CHÚC MỌI NGƯỜI SỨC KHỎE DỒI DÀO, HẠNH PHÚC, MAY MẮN, THÀNH ĐẠT VÀ CÀNG NGÀY CÀNG YÊU NGHỀ CỦA MÌNH HƠN! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (19-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), Nhật Minh (19-11-2011), Siren (20-11-2011), vidinhdhkt (20-11-2011), Viet Nga (20-11-2011) | ||
|
#66
|
|||
|
|||
|
Xin mạo muội thay mặt vợ tôi bấm nút Thank các bác đã có lời chúc mừng Ngày Nhà giáo. Hơi tiếc là nàng không phải là tín đồ của "Nước Nga" như tôi. Nàng chỉ nhớ và nói được mỗi từ Xpoxibo. Nàng thông thạo tiếng, đất và người Pháp hơn. Vì nàng vẫn đang là cô giáo của các sinh viên y khoa và là Моя добрая учительница, nên trong "quan hệ" với nàng, chưa kết luận được là sướng hay khổ vì chưa đi hết cuộc đời, nhưng vẫn tự hào rằng nhà mình có cô giáo.
Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất cả các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng ta từ thuở học vỡ lòng cho đến khi trưởng thành. Đặc biệt xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với những thầy cô giáo đã lần đầu tiên đưa chúng ta đến với tiếng Nga, văn hóa Nga, đất nước Nga. Rằng dù cho vật đổi sao dời, chúng em không bao giờ hối tiếc vì đã được học các thầy cô, chịu ảnh hưởng của các thầy cô trong tình cảm với nước Nga xa xôi, thần tiên. Thay đổi nội dung bởi: Nhật Minh, 19-11-2011 thời gian gửi bài 15:04 |
|
#67
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam đến các thầy cô giáo của 3N! Chúc các thầy cô sức khoẻ, niềm vui, hạnh phúc, và luôn là những người "đưa đò" kiên trì, tâm huyết, thành công!
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (19-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), Siren (20-11-2011), sonkinh (21-11-2011), vidinhdhkt (20-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#68
|
|||
|
|||
|
Tiện thể, cũng xin thành tâm kính chúc tất cả các bác - thành viên NNN sức khỏe, vui, hạnh phúc, vạn sự như ý nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam
<KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN> Trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô của đời tôi!!! Thay đổi nội dung bởi: DavidDat, 19-11-2011 thời gian gửi bài 22:17 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn DavidDat cho bài viết trên: | ||
|
#69
|
|||
|
|||
|
Chúng tôi học buổi sáng trên tầng ba... nghĩ ra trò thả ăng ten (quấn giấy ba chạc thả từ tầng ba xuống nó sẽ quay tít đẹp lắm) ....Thày vốn bị hói, hôm ấy tôi đề nghị những ai tham gia thả ăng ten đều phải bôi thuốc đánh răng vào chân của ăng ten! Khi thả, phải trúng phần hói của thày thì người đó CHIẾN THẮNG (trên cánh ăng ten đã có ký hiệu riêng).
Nhìn đầu thày trắng xóa thuốc đánh răng!... Dạ, kính thưa bác Cả (tình tiết giảm nhẹ: em không quên chữ C đâu nhé!), em xin mạo muội có 2 câu hỏi: 1. Các bác làm thế nào điều khiển được các cái "ăng ten" đấy để có thể rơi trúng "đích" được nhỉ??? Vì em thấy bác viết là "...đầu thầy trắng xóa thuốc đánh răng", chứng tỏ phải nhiều ăng ten trúng "đích"! Nếu làm được thì phải gọi là siêu!!!!!! (Chả là ngày xưa bọn em thỉnh thoảng cũng chơi trò này lúc ra chơi mà! ) 2. Khi đến trường các bác mang thuốc đánh răng đi làm gì nhể ? Em nghĩ mãi vưỡn không hiểu ra!!! Túm lại, vụ này ...hừm...hừm, thôi em xin không dám tiếp tục nữa ạ! P.S.: sau khi "bót" cái này lên chắc hết cửa đi ỌP rùi |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (24-11-2011) | ||
|
#70
|
||||
|
||||
|
Xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam đến tất cả các bác, các bạn thành viên 3N đã, đang và sẽ là Kỹ sư tâm hồn!
__________________
Ласковый Май |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), Nina (21-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), sonkinh (21-11-2011), thoixavang (20-11-2011), vidinhdhkt (20-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#71
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, BZ xin được chúc mừng các thành viên của NNN hiện đang làm công tác giảng dạy: bác nqbinhdi và phu nhân, bác vidinhdhkt, cô thoixavang, cô Anka, chú Muzhik, chị Nina cùng các bác đã, đang và sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng người. Chúc tất cả các bác luôn yêu nghề, giữ nhiệt huyết giáo dục với "Tâm hồn tươi mát xanh như tán lá bàng và Trái tim đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ".
__________________
Take It Easy Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 20-11-2011 thời gian gửi bài 03:14 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), Nina (21-11-2011), nqbinhdi (20-11-2011), sonkinh (21-11-2011), thoixavang (20-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#72
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng các Thày, Cô nhân "Ngày nhà giáo Việt nam"!
|
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), ninh (21-11-2011), nqbinhdi (20-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), thoixavang (20-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#73
|
||||
|
||||
|
Sáng sớm Chủ nhật, nắng vàng rực rỡ, nhớ đến phải chúc mừng hàng loạt các Thày, Cô của NNN, cả còn dạy lẫn đã mất dạy, những người mà em đã kịp yêu quý như đã từng được học
Chúc các Thày, Cô cứ tiếp tục khỏe mạnh ngày ngày online Nước Nga chấm mắm để ngày càng trẻ hơn. Nhân tiện em đề xuất NNN chúng ta duy trì gọi ngày này như cũ, ngày xưa: "HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO" (không phải hiến cam đâu nhé
__________________
|
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), htienkenzo (24-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#74
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày 20-11. Kính chúc các thày, cô đã, đang và sẽ đứng trên bục giảng: Hạnh phúc ngập tràn - Tình yêu bao la - May mắn đầy nhà - Không bao giờ già - Hoa cắm khắp nơi...! Xin chúc mừng chị Đan Thi, cô Siren, thày ngbinhdi, thày vidinhdhkt, thày TBHP thày Muzhik. thày ADAM... Xin chúc cô Kim Dung, cô Siren (cùng khoa cô Kim Dung), cô Anka, cô Thoixavang, các cô giáo khoa Nga trường ĐH Đà Nẵng, thày Hổ"gầm"... Xin chúc chị Chaika, cô Hoamay, cô Nina, cô Tudinhhuong...
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 20-11-2011 thời gian gửi bài 18:42 |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
chaika (20-11-2011), Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), Nina (21-11-2011), nqbinhdi (20-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), thanhnam76 (21-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#75
|
||||
|
||||
|
Các bác nhắc đến nhiều quá làm em thấy khó xử vô cùng. Không bấm "tks" thì thất lễ với các bác (tội này theo Nho giáo to lắm), mà bấm thì thấy mình "dơ dơ thế nào" ấy. Đành rằng "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", nhưng em đâu có dạy "tự", toàn truyền "mánh" thôi.
Nghề giáo thì trồng người, còn nghề của em ("đóng gạch") thì chỉ "làm ra người" được thôi!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#76
|
||||
|
||||
|
Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam!
Chúc sức khoẻ tất cả Thày, Cô. Chúc sự nghiệp giáo dục - đào tạo Việt Nam nhiều thành tích Xin mời các Thày, Cô và các fan
__________________
|
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#77
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng các bác nhân ngày Hiến chương các Nhà Giáo! Chúc cho chức nghiệp cao quí không bị mai một theo thị trường! "Giấy rách cũng phải giữ lấy lề"!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Hoa May (20-11-2011), htienkenzo (24-11-2011), ninh (21-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), phuongnn (20-11-2011), Tanhia75 (22-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#78
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi tới các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô 3N lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công !
Xin phép em (cháu) gửi lại bài hát thiếu nhi rất hay của Nga, mời các bác nghe: http://www.youtube.com/watch?v=McOQb9tSqzg
__________________
Sống cho hiện tại, học từ quá khứ, lên kế hoạch cho tương lai và làm tất cả những gì lương tâm mách bảo là quan trọng. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn doibo cho bài viết trên: | ||
Dang Thi Kim Dung (20-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Viet Nga (20-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
|
#79
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng 20-11 các thầy các cô, đặc biệt là các thầy cô trong 3N, các thầy cô dạy tiếng Nga, văn hóa Nga. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều học trò giỏi và ngoan.
__________________
Nước Nga trong trái tim tôi |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Viet Nga cho bài viết trên: | ||
|
#80
|
||||
|
||||
|
SA kính chúc tất cả các thầy cô giáo NNN sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống, luôn vững tay chèo trên cuộc hành trình đưa những thế hệ học trò đến bến bờ tri thức tương lai.
SA đặt chân đến nước Nga chiều 27, và 1h sáng ngày 28.10 chính thức được ngửi mùi không gian mát lạnh của -1độ của thành phố Rostov trên sông Đông. Sau 1 tuần với đủ các thủ tục và những chiều dạo trên các con đường thành phố, cũng đến ngày đầu tiên SA đi học. Ấn tượng đầu tiên khi SA gặp cô giáo là cô có nụ cười thật tươi và dịu hiền. Cô biết học trò đến từ Việt Nam, cô bảo cô là mẹ và ôm cả đám vào lòng. Ngày hôm qua, khi cô hỏi hôm nay phải ngày Nhà giáo ở Việt Nam không, cả đám SA ngỡ ngàng và cảm động vì những tình cảm, mối quan tâm mà thầy cô dành cho Việt Nam nhiều đến vậy. Nước Nga trong trái tim và đôi mắt SA luôn như thế, rất đẹp, gần gũi, ấm áp nghĩa tình. Năm năm học ở đây, hi vọng sẽ không bao giờ, SA nghĩ về mùa đông với cái định nghĩa là một mùa giá lạnh, buồn tẻ và chán ngán vì tuyết bẩn và ẩm ướt. Kính chúc cả nhà một tuần mới tốt lành! SA nhớ cái nắng Việt Nam thật nhiều.
__________________
А зори здесь тихие |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn sad angel cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (21-11-2011), Dmitri Tran (23-11-2011), htienkenzo (24-11-2011), Kóc Khơ Me (21-11-2011), KUN (22-11-2011), ngocbaoruss (21-11-2011), Nina (20-11-2012), ninh (21-11-2011), nqbinhdi (23-11-2011), Old Tiger (21-11-2011), Tanhia75 (22-11-2011), thanhnam76 (21-11-2011), vidinhdhkt (21-11-2011), Viet Nga (25-11-2011), Đan Thi (21-11-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|