Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Đời sống, xã hội Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #221  
Cũ 19-07-2011, 22:11
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default Góc cạnh trong sinh hoạt chính trị ở Nga.

Trời các nước khối Liên Xô cũ nóng bức chưa từng có trong mấy chục năm lại đây. Nhiệt độ của cuộc sống chính trị ở Nga còn được hâm nóng hơn:
“Đảng kẻ cướp” (ПираЦЦкая партия) sẽ được Bộ Tư pháp LB Nga cho đăng ký sau khi đổi từ tiếng Nga «пиратская» cho phù hợp với cách gọi từ “kẻ cướp” trên mạng bằng tiếng Alban là “пираццкая”

В России появится новая партия. Министерство юстиции России разрешило Пиратской партии зарегистрироваться после смены названия на "пираццкую". Изначально Минюст отказывался принимать документ, ссылаясь на то, что пираты - это морские разбойники, и создавать партию под таким названием просто нельзя. Главная идея "Пираццкой партии", как и ее прототипа в Европе, является свобода информации в Интернете, а вовсе не морской разбой. Перспективы новой партии в эфире радио "Вести ФМ" прокомментировал руководитель портала "Копирайт.ру" Василий Терлецкий.
Cụ thể ở Vesti.Ru: http://www.vesti.ru/doc.html?id=512319&cid=520

… và rất chi là “tươi mát”:
Nhiều cô gái trẻ đẹp thành lập "Đội quân Putin" với khẩu hiệu “Tôi xé vì Putin” (Порву за Путина):

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

В популярной российской социальной сети «ВКонтакте» появились призывы к молодым девушкам вступить в «Армию Путина!». Основная задача «новобранцев» – оказывать поддержку премьеру на предстоящих выборах 2012 года. Свою преданность главе российского правительства юные участницы группы готовы выразить тем, что порвут на себе одежду. «Армия Путина!»
Xem tiếp: http://www.pan.md/video/Porvu-za-Putina

__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (23-07-2011)
  #222  
Cũ 22-07-2011, 10:30
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Báo SGTT ngày 20.7 có bài Rời bỏ tổ quốc vì nạn tham nhũng, dịch từ Time.

SGTT.VN - Nước Nga đang đối mặt với tình trạng chảy máu chất xám trầm trọng khi thế hệ doanh nhân trẻ đang rời bỏ quê nhà với tỉ lệ gia tăng chưa từng thấy kể từ khi liên bang Xô Viết tan rã.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ảnh: AP

Khi mới 17 tuổi, cậu học sinh Alexei Terentev tại Moscow từng được coi là một nhà sáng chế hứa hẹn ở Nga. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Moscow vào tháng 6.2010, Terentev đã chuyển sang Cộng hòa Czech để lập nghiệp. Trước đó, công ty lưu trữ dữ liệu của anh tại Nga đang trên đà ăn nên làm ra và có thể giúp anh trở thành triệu phú. Nhưng khi quy mô công ty mở rộng thì anh nhận được sự chú ý khác thường từ các quan chức. Bây giờ chỉ mới 22 tuổi, Terentev cũng không chắc khi nào sẽ hồi hương.

Nguyên nhân vội vã ra đi của Terentev cũng là lo lắng chung của những doanh nghiệp trẻ tại Nga do tình trạng tham nhũng và quan liêu. Trong vòng ba năm qua, văn phòng Kiểm toán Nhà nước cho biết 1,25 triệu người Nga đã xuất ngoại lập nghiệp nơi đất khách. Phần lớn trong số đó là những doanh nghiệp trẻ và người trung lưu. Kể từ thời hậu Liên Xô, Nga dần phát triển ổn định và đi lên, nhưng các chủ doanh nghiệp nhỏ thì cảm thấy kém an toàn hơn bao giờ hết.

Đối với những người chỉ mới khởi nghiệp, nỗi sợ phổ biến không phải là sự cạnh tranh hay phá sản, mà là sự “viếng thăm” của những quan chức thích nhũng nhiễu. Họ lui tới để đòi hối lộ, hoặc lịch sự hơn là cung cấp những dịch vụ bảo vệ có trả phí (còn gọi là krysha). Tháng 6.2011, bộ Kinh tế Nga cho biết chỉ riêng năm 2010 người Nga đã chi 581 triệu USD để hối lộ các quan chức "cung cấp dịch vụ an ninh", gấp 13 lần so với năm 2005. Hàng chục trường hợp khi các chủ doanh nghiệp từ chối dịch vụ kyrsha, thì sẽ bị thanh tra cứu hỏa, kiểm toán, thuế và cảnh sát xét hỏi liên tục. Nếu người chủ vẫn không biết điều, một vụ án hình sự nhỏ có thể mở ra, thông thường là chiếu theo một luật mơ hồ nhằm cấm "doanh nghiệp hoạt động trái phép".

Đối với những doanh nhân cứng đầu nhất thì sẽ được răn đe bằng một cuộc đột kích vào công ty. Những vụ đột kích nhỏ lẻ thường không được truyền thông trong nước chú ý tới. Nhưng tin tức lan truyền trong cộng đồng doanh nhân nhanh chóng qua con đường truyền miệng và trên mạng Internet.

Trở lại câu chuyện của Terentev, anh nhận được cú điện thoại bất ngờ vào một sáng tháng 2 năm ngoái. Khi đó, một trung tâm dữ liệu tại công ty lưu trữ dữ liệu hàng đầu tại Nga là Agava bị cảnh sát bố ráp vì tình nghi chứa trò chơi video trái phép. Sáu tuần sau đó, công ty này lại một lần nữa bị đơn vị cảnh sát khác bao vây vì nghi chứa phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Thay vì điều tra rõ ràng, những cảnh sát đã tắt máy chủ khiến khách hàng của Agava điêu đứng. Tin tức về vụ việc lan nhanh đến nỗi tổng thống Dmitri Medvedev bực tức và đích thân can thiệp. Máy chủ sau đó đã được bật lên. Nhưng tổn hại đến uy tín của ngành này đã quá rõ ràng. Terentev nói: "Ai cũng có thể tắt nguồn dữ liệu!".

Không chỉ những doanh nghiệp mà cả những người bình dân cũng rời quê hương. Một khảo sát do cơ quan thống kê nhà nước VTSIOM thực hiện, công bố ngày 10.6 cho thấy 21% dân Nga muốn di cư, tăng 5% so với năm 1991 - năm Liên bang Xô viết chính thức tan rã. Phần lớn trong đó là những người trẻ, được giáo dục tốt và thường xuyên sử dụng internet. Đây là những người mà tổng thống Medvedev trông cậy sẽ xây dựng nên một thung lũng Silicon của Nga - trung tâm công nghệ Skolkovo.

Trong chính sách phát triển khu vực Skolkovo sẽ thiết lập một siêu-krysha để bảo vệ những doanh nghiệp trẻ khỏi các quan chức tham nhũng. Trung tâm đang hợp tác với bộ Nội vụ để tuyển chọn và đào tạo một đội cảnh sát riêng. "Sẽ không còn ai có thể xông thẳng vào và nói "Đóng cửa công ty của anh đi" - giám đốc phát triển quốc tế Alexei Sitnikov của trung tâm chia sẻ. Nhưng khu vực này cũng chỉ có thể chứa được khoảng vài trăm doanh nghiệp. Đến nay đã có 120 dự án được chọn. Cho nên những người như Terentev chỉ còn cách tính đường sang các nước phương tây.

Năm ngoái, một phóng viên Nga đã phỏng vấn nhà khoa học người Nga lưu vong, Andre Geim từng đoạt giải Nobel Vật lý 2010 rằng lúc nào sẽ quay về phục vụ Tổ quốc, ông Geim đáp: "Kiếp sau".

Nam Liên (theo TIME)

Bài trên SGTT
Bài trên TIME
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên:
sad angel (23-07-2011), thanhnam76 (22-07-2011)
  #223  
Cũ 28-07-2011, 15:23
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Người châu Âu cũng “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua! Các bác đọc cho vui

Vì hăng quá, cô gái đi thăm người yêu bị lạc trong rừng rậm Taiga đúng 1 tháng
Ngày 26 tháng 6, cô Lidia Osipova 18 tuổi ở làng Batagai-Algga, vùng Iakut, đi thăm người yêu ở làng cách đó gần 100 km. Theo thỏa thuận, anh ta sẽ đón cô ở đường cái cách nhà chục km, vì vậy cô không đi nhờ xe tải khi lái xe hỏi. Đi được gần chục km, cô quyết định đi tắt qua rừng để gặp người yêu cho nhanh (đó là sau này cô kể lại), và bị lạc. Ngày hôm sau, không thấy tin tức, 25 dân làng, 7 ngựa và 1 xe chạy mọi địa hình bổ đi tìm. Mấy ngày sau, trực thăng và đội tìm kiếm của Bộ cứu trợ khẩn cấp tham gia, nhưng cũng không tìm ra.
Sau 1 tuần tìm các khu rừng lận cận vẫn không thấy, mọi người nghỉ, chỉ còn bố, cậu người yêu và đội tìm kiếm chuyên nghiệp tiếp tục. Nhưng vẫn không có kết quả …. Đúng 1 tháng sau, ngày 26 tháng 7 vừa rồi, 1 bác vào rừng chở cỏ, phát hiện thấy dấu giày lạ. Chạy xe hơn 1 giờ sau thì thấy cô đang ngồi trong 1 lều thợ săn bỏ hoang, sức khỏe bình thường. Nhờ có tập quán tốt bụng của người Iakut là để đồ ăn thức uống lại trong các lều thợ săn đã bỏ đi để cho ai đó sau này có gặp thì dùng, và lòng tin vào người thân sẽ tìm kiếm đến cùng nên cô “bình chân như vại” ngồi chờ, vì nếu tiếp tục lần mò đường ra thì có thể bị lạc sâu hơn.
Đây là “kỷ lục” bị lạc trong rừng rậm Taiga mới. “Kỷ lục” cũ vào năm 2099, người lạc 24 ngày được tìm thấy nhờ đội cứu trợ.

Vì nhát quá, cậu người Ý bỏ trốn vào rừng 3 tuần khi đến gặp người yêu ở Kisinhov.
Anh Marcelo Pau, 34 tuổi, người Ý, làm quen qua internet với 1 cô gái Môn. Tháng trước, anh ta từ Ý đến Kisinhov để gặp “bồ”. Hai anh người nhà cô gái đánh xe đón anh ta ở biên giới. Cách Kisinhov gần 30 km, họ dừng chân ở vùng rừng bảo tồn để nghỉ chân và cũng muốn giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên Moldavia. Cậu người Ý nghe trong câu chuyện của 2 anh chàng có từ “chết” (tiếng Môn có nhiều từ giống như tiếng Ý), đoán là 2 vị muốn giết mình để cướp của, nên bỏ trốn vào rừng.
Đội tìm kiếm tìm ra anh ta sau 3 tuần, khi anh chàng đang sợ hãi trốn ở hố trong rừng, bên trên lợp lá cây qua loa. Suốt 3 tuần đó anh ta chỉ ăn nấm, quả rừng và uống nước suối.
Sau sự kiện này , không thấy nói gì thêm về kế hoạch của anh ta có tiếp tục “tìm vợ” ở Kisinhov không!

http://svpressa.ru/society/news/46190/
http://www.pan.md/news/V-moldavskih-...i-nedeli-nazad
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
LyMisaD88 (08-11-2011), nthach (23-09-2011), sad angel (30-07-2011)
  #224  
Cũ 29-07-2011, 13:12
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Sân bay quốc tế Domodedovo: Bệnh nhân tâm thần vượt mọi cửa kiểm soát để lên máy bay
Đan Thi Moscow dịch theo báo Nga

Chuyện vừa xảy ra hôm qua ở sân bay quen thuộc với các hành khách VN. Một phụ nữ trang phục kỳ quặc và không hề có thứ giấy tờ nào đã vượt qua mọi khâu kiểm soát để lên tận máy bay.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Không ai để ý đến người phụ nữ này...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nơi mà người bình thường phải chờ rất lâu...

Nấp sau lưng người đàn ông, chờ khi viên sĩ quan biên phòng chạy qua cabin bên cạnh làm gì đó, bà ta lặng lẽ tiến vào khoang tiếp theo. Như vậy là người phụ nữ ăn vận khá kỳ dị, không hành lý, không giấy tờ, đã vượt trót lọt qua 3 cửa kiểm tra mà cả đội biên phòng lẫn các hành khách khác đều không nhận thấy có gì lạ.

Đến chỗ ai ai cũng phải vớ lấy 2 cái chậu nhựa để bỏ giầy, áo khoác, thắt lưng. Người phụ nữ cũng cởi giầy bỏ vào chậu đặt lên băng chuyền, còn mình thì đứng vào khoang máy quét kiểm tra người. Sau khi cô nhân viên dùng dụng cụ rà khắp người chẳng thấy có gì khả nghi, bà đi tiếp vào trong.

Chỗ này mới ly kỳ đây: Nhặt hộ chiếu và tấm vé của một hành khách đứng phía trước, bà tránh qua một bên, đứng ngắm nghía những thứ ấy trong tay. Một hành khách kêu lên rằng ông bị mất thẻ lên máy bay và hộ chiếu. Tất cả nháo nhác tìm.

Chờ lúc "nạn nhân" rời xa các sĩ quan an ninh hàng không, người phụ nữ đến gần ông này và chìa ra tấm vé cùng hộ chiếu, hỏi có phải đây là thứ ông tìm. Trong lúc ông phấn khởi huơ tay báo đã tìm được giấy tờ rồi, người phụ nữ bí ẩn len vào đám đông trước cửa cuối cùng và …bà lên máy bay !

Chu trình kiểm tra xuất cảnh mà những hành khách ở sân bat Domodedovo không hiếm khi phải trải qua hàng giờ với bao lo âu và phiền hà, thì bệnh nhân tâm thần vốn là một nữ giáo viên về hưu đã vượt qua êm xuôi trong vòng 11 phút không gặp bất kỳ trở ngại, cứ như bà là người vô hình vậy.. .

Báo chí Nga không cho biết, chiếc máy bay vô tình được tiếp nhận nữ hành khách hy hữu kia là của hãng hàng không nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
LyMisaD88 (08-11-2011), nthach (23-09-2011), sad angel (30-07-2011)
  #225  
Cũ 19-09-2011, 12:18
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Trùm truyền thông Nga đấm đối thủ té lăn!

Trong chương trình truyền hình tranh luận về kinh tế ở Moscow trên kênh NTV ngày 18-9, ông trùm truyền thông đầy thế lực người Nga Alexander Lebedev đã đấm đối thủ té văng khỏi ghế.
Sở hữu 2 tờ báo tiếng tăm của Anh - Independent và Evening Standard, ông Lebedev chứng tỏ thêm "tài đánh đấm" của mình bằng 2 cú đấm móc vào đầu ông Sergei Polonsky, cựu doanh nhân ngành địa ốc.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ông Lebedev và Polonsky trước khi "cơn bão" nổ ra. Ảnh: Youtube


Hành động mau lẹ, ông Lebedev đứng dậy khỏi ghế, quay lưng về phía khán giả và lại ngồi xuống ngay sau 2 cú đấm khiến ông Polonsky té lăn bò càng. Cả 2 trừng mắt nhìn nhau một lúc trong khi các nhân viên trường quay vội vã đến can ngăn.

Giải thích cho hành động của mình trên blog cá nhân sau đó, ông Lebedev nói ông Polonsky tỏ ra rất hung hăng trong cuộc tranh luận, nên “tôi phải vô hiệu hóa ông ta”. Ngay trước khi ăn đấm, ông Polonsky đã nói với khán giả rằng ông muốn “dán miệng một người lại”.

Có vẻ ông Polonsky không bị thương nặng dù trong các hình ảnh được tải lên mạng sau đó, ông này bị một vết cắt ở cánh tay và quần dài bị rách. Theo BBC, cựu doanh nhân đang xem xét khởi kiện.

Ông Polonsky từng lãnh đạo tập đoàn Mirax trị giá 1,2 tỉ USD vào năm 2008, nhưng tập đoàn này đã ngừng hoạt động do khủng hoảng kinh tế. Câu nói nổi tiếng một thời của ông là: “Ai mà không có 1 tỉ USD thì xuống địa ngục đi”, nhưng hiện nay ông còn mang nợ hơn 473 triệu USD.

Còn ông Lebedev đã có thời là điệp viên KGB và nay là một trong những người giàu nhất thế giới với tài sản 3,1 tỉ USD. Ngoài 2 tờ báo Anh, ông còn đồng sở hữu tờ báo Nga Novaya Gazeta với cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và là cổ đông tư nhân lớn nhất, nắm giữ 1/3 cổ phần của hãng hàng không Aeroflot.
Sông Pha

Xem video:



(theo nguoibienden.org.vn)
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nthach (23-09-2011)
  #226  
Cũ 23-09-2011, 06:51
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Trùm truyền thông Nga đấm đối thủ té lăn!

Trong chương trình truyền hình tranh luận về kinh tế ở Moscow trên kênh NTV ngày 18-9, ông trùm truyền thông đầy thế lực người Nga Alexander Lebedev đã đấm đối thủ té văng khỏi ghế.
Sở hữu 2 tờ báo tiếng tăm của Anh - Independent và Evening Standard, ông Lebedev chứng tỏ thêm "tài đánh đấm" của mình bằng 2 cú đấm móc vào đầu ông Sergei Polonsky, cựu doanh nhân ngành địa ốc.
Nếu sự việc diễn ra đúng như mô tả thì đây thật là hành động vô văn hóa, phi đạo đức, đặc biệt nó diễn ra ngay trước mắt công chúng! Tuy nhiên có lẽ cũng chả đáng đưa ra kiện cáo làm gì!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #227  
Cũ 27-09-2011, 01:06
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Ông Medvedev miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính
Tư liệu của đài Tiếng nói nước Nga, chiều tối 26.09.2011
Đan Thi Moscow dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
© The Voice of Russia

Tổng thống Dmitry Medvedev đã ký nghị định miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính Aleksei Kudrin. Đã lâu trong chính giới Nga không có vụ từ chức nào chấn động như vậy.

Trước đó ông Kudrin tuyên bố sẽ không làm việc trong thành phần Chính phủ mới, mà sau cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới có thể sẽ do ông Medvedev đứng đầu.

Mở đầu cuộc họp của Ủy ban về hiện đại hóa tại thành phố Dimitrovgrad vùng Povolzhie, nguyên thủ Nhà nước đã lưu ý đến tình trạng kỷ luật trong Chính phủ. Hướng tới Bộ trưởng Tài chính, ông Dmitry Medvedev nhắc rằng Chính phủ đang thi hành đường lối của Tổng thống. Ông bày tỏ quan điểm rằng đối với vị Bộ trưởng không tán thành đường lối này, chỉ có một lối thóat là từ chức.

Ông Kudrin xác nhận có những bất đồng ý kiến với Tổng thống, nhưng ông sẽ viết đơn sau khi tham vấn với Thủ tướng Chính phủ. "Ông có thể hỏi ý kiến bất kỳ ai, kể cả Thủ tướng, nhưng hiện thời tôi là Tổng thống, và những quyết định như vậy tôi sẽ tự mình thông qua. Ông cần phải xác định rất nhanh chóng và ngay hôm nay cho tôi câu trả lời. Nếu những bất đồng như ông đã tuyên bố thực sự không hiện hữu, thì ông phải đưa ra lời bình luận tương ứng”. Hoặc là từ chức, - Tổng thống Medvedev nói ngắn gọn. Ông cũng nhắc lại rằng, từ nay đến ngày 7 tháng Năm 2012, mọi quyết định đều do ông thông qua.

Nước Nga tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Ba, sau đó tân nguyên thủ quốc gia sẽ nhậm chức vào đầu tháng Năm.
Về chuyện ông Vladimir Putin sẽ tranh cử Tổng thống vào năm 2012, còn ông Dmitry Medvedev sẽ là người đứng đầu danh sách bầu cử của đảng "Nước Nga thống nhất" và chuyển sang làm việc trong Chính phủ, thì hai nhà lãnh đạo này vừa công bố hôm thứ Bảy tại đại hội của đảng cầm quyền.

Ông Medvedev gọi phát ngôn của ông Kudrin tại Mỹ là “không thể biện minh” khi ông Kudrin tuyên bố không có nguyện vọng làm việc trong chính phủ mới. Hiện thời ở Nga chưa có Chính phủ mới, vẫn chỉ có chính quyền cũ chịu sự chỉ đạo của Tổng thống, - ông Medvedev nhắc nhở.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nga Aleksei Kudrin đã tuyên bố tại Washington về sự bất đồng quan điểm trong nội dung gia tăng chi phí quân sự. Ông cũng không đồng ý với cách thức tiến hành cải tổ hưu trí như hiện nay. Ông Kudrin từng nhiều lần ủng hộ việc tăng thuế. Cũng tại Washington, khi nói rằng không nhìn thấy mình trong thành phần Chính phủ mới, ông Kudrin cho biết sẵn sàng nhận bất kỳ chức trách nào “có khả năng thúc đẩy thực hiện cải cách".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
thanhnam76 (27-09-2011)
  #228  
Cũ 27-09-2011, 08:02
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Có lẽ ngài Kudrin tự cảm nhận được công lao to lớn và uy tín cao của mình cả ở Nga và chính trường quốc tế nên "bạo mồm" vậy, và tự tin đưa ra phép thử - giả sử không thành công thì cũng thành danh (đối với ông ấy thì may ra chỉ có chức thủ tướng mới có ý nghĩa thôi, hoặc chuyển sang phe đối lập).
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
thanhnam76 (27-09-2011)
  #229  
Cũ 02-11-2011, 11:35
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Nước Nga suýt nữa không còn người về hưu
Đan Thi Moscow (Theo báo Nga MK)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vừa qua trong một sinh họat nội bộ của đảng "Nước Nga thống nhất" đã có thỏa thuận di chuyển người về hưu đến sống ở những nước có mức giá sinh họat rẻ hơn.
Tạp chí “Ngọn lửa nhỏ” cho biết, ông Elmurod Rasulmuhamedov – vốn là người tạo lập “Xổ số Nga” – đã đưa ra giải pháp cấp tiến kể trên tại câu lạc bộ “Tổ ong” thuộc đảng “Nước Nga thống nhất”.

Trong cuộc tranh luận của các đảng viên đảng cầm quyền về nội dung đảm bảo an sinh cho người cao tuổi (không phải chờ đến năm 2020 mà ngay bây giờ), ông Elmurod Rasulmuhamedov Chủ tịch Hiệp hội tòan Nga về bảo vệ thiên nhiên đã nêu ra một giải pháp độc đáo. Ông đề xuất tái định cư những người Nga về hưu tại những đất nước "giá rẻ" kiểu như Uzbekistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Lập luận cơ bản của sáng kiến gia này là: Trợ cấp hưu trí vẫn thế, nhưng có thể mua nhiều đồ ăn hơn. Và những nơi chốn đó rất tuyệt!

Tác giả ý tưởng mới khẳng định rằng, "với mức lương hưu trung bình 6.000 rúp (khoảng 200 USD) có thể sống không tồi ở Latvia, Uzbekistan, Bulgaria và Ấn Độ, còn với thu nhập 10.000 rúp thì sống ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Thêm nữa không chỉ có chỗ ở thoải mái hơn và được hưởng khí hậu ôn hòa, mà người Nga về hưu còn có thể gánh vác sứ mệnh quan trọng là truyền bá tiếng Nga và văn hóa Nga đúng đắn".

Còn có thể kể thêm hàng lọat yếu tố hữu ích khác tiềm ẩn trong quá trình thực hiện ý tưởng mang tính đột phá này. Chẳng hạn, giảm mật độ người thì sẽ tăng lượng dưỡng khí. Giao thông công cộng sẽ không bị quá tải nữa, các bệnh viện trạm xá sẽ đỡ chật chội, còn khi các quan chức phóng cái nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc xe ô tô ngoại đắt tiền sẽ được ngắm tòan những cô gái tươi trẻ đang vội vã đến trường và học viện, chứ không thấy dáng lưng còng của những bà cụ lê bước chậm chạp tìm kiếm nơi mua sữa giá rẻ.

- Chúng ta có sự lựa chọn: hoặc là liên tục tăng lương hưu, không ngừng rót kinh phí cho các chương trình cải thiện đời sống của người về hưu, hoặc là hiệp lực một lần để hỗ trợ việc di chuyển và bằng cách đó tiết kiệm tiền bạc mà lại thực sự giúp đỡ mọi người, - ông Rasulmuhamedov hăng hái trình bày thẳng một lèo.

Ông nhấn mạnh thêm, đây là ý tưởng nhận được từ chính thực tế đời sống của người Nga. Có biết bao nhiêu người ở độ tuổi già đã di chuyển đến sống ở Israel và Đức. Cũng không ít doanh nhân đưa cha mẹ mình tới sống gần biển như sang Ai Cập và Bulgaria. Bây giờ chỉ cần Nhà nước cũng tham gia vào tiến trình này và giúp đỡ những người về hưu chưa tự ra đi hay những người mà con cái chưa có điều kiện đưa đi khỏi nước Nga tới nơi chốn mới bình yên an hưởng tuổi già.

Ông Rasulmuhamedov thậm chí còn nhắc rằng Nga có kinh nghiệm phong phú về di cư đại trà. Một nhóm người về hưu đã là gì đâu, từng tái định cư cho cả dân tộc cơ mà.

Tuy nhiên, như đang thấy, ý tưởng cấp tiến của doanh nhân Rasulmuhamedov từ đảng “Nước Nga thống nhất” không được sự phê chuẩn của cấp có thẩm quyền. Theo cơ quan thông tin "Khu vực mới", tại cuộc họp báo mới đây, ông Andrei Isayev đứng đầu Ủy ban Đuma Quốc gia về Lao động và Chính sách Xã hội đã gọi những đề xuất sáng kiến tương tự là ảo tưởng vô lý.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
Cartograph (04-11-2011), hongducanh (07-11-2011), thoixavang (02-11-2011)
  #230  
Cũ 02-11-2011, 17:21
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Vâng, rất may đó chỉ là "suýt" thôi bác Đan Thi ạ. Ý tưởng cấp tiến của doanh nhân đó xây dựng thật kinh dị, cứ làm như các người già là vật vô tri vô giác. Tái định cư cho cả dân tộc khác với tái định cư cho một nhóm người mà lại toàn người già. Thực ra bản chất Nhà nước cũng chả phải nuôi người già đâu. Chính Nhà nước đang nợ người già đó. Tiền đóng bảo hiểm của người già và của DN mà họ công tác trước kia đóng cho họ khi họ thời trai trẻ được đóng vào ngân sách, Nhà nước đã tiêu hết veo của họ rồi còn đâu, chưa kể đến làm mất giá đồng tiền của họ. Về nguyên tắc Nhà nước phải cân quỹ hưu trí, tiền đóng BHXH của người dân phải được đem đi đầu tư an toàn. Vừa qua BHXH Việt Nam có cho EVN vay 6000 tỷ để EVN đầu tư vào dự án thủy điện Lai châu. Hy vọng là đầu tư đúng nơi đúng chỗ, hiệu quả.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con

Thay đổi nội dung bởi: rung_bach_duong, 02-11-2011 thời gian gửi bài 17:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #231  
Cũ 08-11-2011, 04:54
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

“Căn hộ xoàng” của viên tướng Nội vụ Nga
Đan Thi Moscow dịch theo báo Nga Tvrain.ru

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Một tòa chung cư ở Đường bờ sông Smolensk

Cựu Phó Cục trưởng an ninh kinh tế Bộ Nội vụ Nga đã mua một căn hộ trên Đường bờ sông Smolensk (Matxcơva) cả thảy hết 9.500 rúp (khỏang 300 dollar). Và tất cả cái đó gắn với một vụ án hình sự khá chấn động.

Cơ quan bảo vệ trật tự pháp lý Nga đã đặt câu hỏi về Thiếu tướng Andrei Khorev hầu như ngay sau khi bắt giữ Nelly Dmitrieva, nữ điều tra viên về những trường hợp đặc biệt quan trọng thuộc Cục điều tra chính của Bộ Nội vụ tại Matxcơva. Nữ điều tra viên bị nghi đã tống tiền (5 triệu dollar) với ban lãnh đạo công ty "Medika" để ngừng vụ án hình sự về buôn lậu máy chụp cắt lớp cộng hưởng từ. Liên quan đến vụ án này, ngoài Dmitrieva Tòa án quận Presnensky còn bắt giữ ba cựu trợ lý của đại úy cảnh sát Maksim Kaganski. Bản thân Kaganski kịp thời tẩu thoát. Nhưng khi khám xét nhà riêng của nhân vật này ở vùng ngoại ô Pirogovo, đã phát hiện bản hợp đồng mua-bán nhà đề ngày 19/11/2009, theo đó bà vợ Anastasia của Kaganski đã mua lại từ người phụ nữ nào đó có tên Katerina Bablumyan một căn hộ trong khu chung cư sang trọng "Nhà trên Đường bờ sông Smolensk". Căn hộ tổng diện tích 106 mét vuông có giá tiền là 9.500 rúp (khỏang 300 dollar).

Theo một văn bản khác tìm thấy cũng trong nhà Kaganski, tròn một tháng sau khi làm xong mọi thủ tục giao dịch, 25/12/2009, Anastasia Kaganskaya đã ủy quyền sử dụng căn hộ cao cấp mới mua cho Andrei Khorev khi đó là Phó Cục trưởng thứ nhất Cục an ninh kinh tế Bộ Nội vụ. Người được ủy thác có quyền tiến hành bất kỳ vụ giao dịch nào đối với căn hộ sang trọng này, y như nữ chủ nhân Anastasia Kaganskaya. Các chuyên viên điều tra cũng đã tiến hành khám xét căn hộ mới. Theo những đồ vật tìm được ở đó, có thể thấy rằng căn hộ ba phòng gần đây đã do chính Khorev độc quyền sử dụng. Chính tại đây lưu trữ những hồ sơ giấy tờ mà Khorev lấy về từ Cục an ninh kinh tế sau khi bị bãi chức hồi tháng Bảy bởi sắc lệnh của Tổng thống ký, lý do chính thức là ông Phó Cục trưởng không vượt qua được kỳ xét tín nhiệm chức vụ.

Như tin đưa của một số phương tiện truyền thông, Maksim Kaganski và Andrei Khorev là cặp bài trùng đã cùng nhau làm ăn từ lâu. Kaganski vốn được mệnh danh là đầu mối phân chia tiền bạc trong những cơ cấu khác nhau của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, Maksim Kaganski đã giúp Khorev bí mật mua những bất động sản khác nhau. Là quan chức Nhà nước, Andrei Khorev có nghĩa vụ kê khai tất cả tài sản thuộc về cá nhân ông ta và gia đình. Để né tránh thủ tục này, thọat đầu Kaganski tiến hành làm thủ tục mua tất cả các căn hộ (của sếp) nhưng đứng tên vợ mình là Anastasia Kaganskaya. Một trong số hàng lọat bất động sản đó là căn hộ giá 9.500 rúp trong tòa “Nhà trên Đường bờ sông Smolenski”.

Trong khi đó, như quảng cáo trên trang web về bất động sản, một căn hộ 2 phòng ở tòa nhà sang trọng trên Đường bờ sông Smolenski có giá tới 2 triệu dollar. Cơ quan bảo vệ trật tự pháp lý Nga nghi ngờ rằng gia đình tướng Khorev đã nhận căn hộ “xòang xĩnh” kia nhờ trao đổi dịch vụ nhất định nào đó. Ví dụ, năm 2008, theo kết quả kiểm tra do Cục an ninh kinh tế tiến hành, Ủy ban điều tra thuộc Bộ Nội vụ đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến “DonStroy” (chủ thầu xây dựng tòa nhà trên Đường bờ sông) về tội trốn thuế với mức độ lớn. Quá trình điều tra kéo dài khoảng một năm, sau đó bỗng nhiên đình chỉ và chấm dứt vì kết luận “không thấy có yếu tố cấu thành tội phạm”. Chính thời điểm đó bà vợ đại úy Kaganski đã thay mặt tướng Khorev “mua” căn hộ lộng lẫy với cái giá nực cười y như cho không.

Thay đổi nội dung bởi: Đan Thi, 08-11-2011 thời gian gửi bài 10:45 Lý do: sửa chỗ gõ nhầm tên
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #232  
Cũ 22-11-2011, 23:55
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Mikhail Kalashnikov, nhà sáng chế súng huyền thoại AK-47 cáo buộc tên tuổi của ông bị sử dụng một cách bất hợp pháp.

Đây là một câu chuyện buồn. Nếu như một người có sáng chế tương tự như ông ở bên Mỹ thì đã trở thành giàu có, thậm chí rất giàu nhờ tiền bản quyền. Nhưng cả cuộc đời Kalashnikov đã không hề đòi hỏi gì. Người ta biết ông có một căn hộ được phân phối ở Mát, một căn nhà cũ đơn giản ở quê, chiếc xe U-oat mua được bằng tiền thưởng và một số tiền tiết kiệm. Thời Liên Xô, bản quyền sản xuất súng AK được ban phát tràn lan như một món quà cho Tiệp, Bun, Ba Lan, Hung, Ru... cho đến Triều Tiên, Trung Quốc và không đòi lại được.

Đối tượng bị ông chỉ trích là đảng Communist Party, KPRF. Họ đã dùng hình ảnh và tên tuổi của ông vào việc tranh cử Duma sắp đến mà không được phép. Ứng viên tranh cử của đảng CS ở vùng này là Leonid Kalashnikov nên có một sự nhập nhằng, biểu ngữ tranh cử in hình cả 2 ông Kalashnikov cũng như riêng ông Mikhail với khẩu hiệu: Kalashnikov là lựa chọn của hàng triệu. Hãy bầu cho Kalashnikov!

tiếp tục: http://en.rian.ru/russia/20111122/168935275.html

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 23-11-2011 thời gian gửi bài 01:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #233  
Cũ 23-11-2011, 09:24
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Khổ thân cụ AK.
Trên NNN cũng có topic về AK, các bác xem qua nhé:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=933
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
MIG21bis (23-11-2011)
  #234  
Cũ 12-12-2011, 00:03
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Hachito thủy chung ở Yakutsk
Maria Dominiskaya
Đan Thi Moscow dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ảnh: RIA Novosti

Câu chuyện lạ lùng về ân tình câm lặng và sự chung thủy sắt son của một con chó đã gây chấn động trong cư dân thành phố Yakutsk ở phía bắc vùng Đông Siberia. Trong tiết trời lạnh giá 50 độ âm, suốt hai tuần liền con chó canh bên xác bạn gái mang thai đã chết của nó, cố gắng dùng thân mình sưởi ấm cho cô bạn đã lạnh cứng. Tất cả mọi nỗ lực cảm động ấy đều vô ích. Nhưng ngay cả bây giờ, khi bạn tình xấu số của nó đã được mang đi chôn cất, con chó vẫn kiên quyết không chịu rời khỏi nơi bạn gái từng nằm.

Người dân Yakutsk đã gọi là con chó lai vô danh ngày và đêm trong băng giá lạnh buốt không rời người bạn đã chết bằng cái tên Hachiko. Đó là tên chú chó nổi tiếng ở Nhật Bản, suốt 9 năm đứng ở nhà ga đường sắt ngóng chờ chủ nhân mà không chịu tin rằng ông chủ không bao giờ về nhà nữa bởi đã qua đời đột ngột vì một cơn đau tim ở nơi làm việc.

Những người đầu tiên để ý thấy con chó Yakutsk trung thành là các hành khách của phi trường Yakutsk. Nó ngồi bên thi thể bạn gái ở không xa sân bay, trong khu nhà để xe, nơi trước đây cặp đôi này thường canh gác. Các chuyên gia môi trường cho rằng con Laika đã chết là nạn nhân ăn phải chất bả độc mà người ta rải ra để bẫy những con chó vô chủ.

Lo ngại rằng Hachiko sẽ chết cóng, các nhà bảo tồn thiên nhiên địa phương mấy lần thử mang nó vào nơi ấm áp. Con chó thân thiện để cho mọi người tiếp cận, nhưng không chịu rời xa xác bạn mình. Nó liên tục liếm vào tai bạn như muốn nói: "Nào hãy tỉnh dậy đi, tôi đang ở đây với bạn!". Nhưng Laika không hề động đậy và một dòng nước mắt lớn đóng băng trên mặt con chó trung thành tuyệt vọng. Một đại diện của Quỹ bảo vệ động vật Yakutsk đã tìm cách đưa được Hachiko vào trong cái lồng để mang đi, nhưng nó gặm đứt mảng lưới kim loại và chạy trốn. Và mặc dù con chó cái Laika đã được chôn cất, con chó đực vẫn tìm về nơi cô bạn nằm chết, có điều bây giờ nó đâm ngờ vực con người và không cho bất kỳ ai đến gần.

Chuyên viên huấn luyện cảnh khuyển Aleksandr Smirnov nhận xét: "Loài chó thực sự có thể cảm nhận được gắn kết tình cảm sâu xa. Vào lúc cuối đời, thậm chí nhà sinh lý học vĩ đại Ivan Pavlov cũng đã thừa nhận sai lầm của ông, khi từng cho rằng mọi trạng thái ở động vật đều chỉ dựa theo bản năng".

“Nếu giữa con chó và một cá thể sinh vật khác hiện hữu kết nối cảm xúc mạnh mẽ, sau đó, hiển nhiên, con chó có thể chờ đợi và nó có thể ngồi như thế rất lâu. Trên bình diện này, con vật có ước muốn, tri giác và cảm xúc giống như con người. Nó cảm thấy yêu quí và căm ghét. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây. Chỉ đơn giản là biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ giữa những con vật vẫn hiếm gặp. Không phải là luôn luôn một con người và một con chó, hay là chó với chó có sự tương hợp về tính cách mật thiết đến mức gắn bó với nhau. Vì vậy, những trường hợp này tuy là hiếm, nhưng đồng thời vẫn không có gì siêu nhiên siêu thực”.

Câu ngạn ngữ Nga “Thời gian chữa lành mọi thứ” không hiểu sẽ đúng đến đâu trong trường hợp chú chó Hachito Yakutsk. Hiện thời các cư dân quanh phi trường Yakutsk đều tìm mọi cách để giúp người bạn thủy chung này: không chỉ cho nó ăn và chuyện trò an ủi Hachito, người ta còn sửa soạn đặt vào chỗ bạn gái nó từng nằm một cái máy sưởi ấm nhỏ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
BelayaZima (12-12-2011), LyMisaD88 (12-12-2011), SSX (18-03-2012)
  #235  
Cũ 03-04-2012, 11:55
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Buồn thay, Tháng 4 đã không hề đùa với ta!

Đêm qua, rạng sáng nay, đã xẩy ra 2 đám cháy lớn ở Matscova.
Vào 8 giờ tối 02/04, tháp "Vostok" trong khu Moscow-City đã bốc cháy

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngọn lửa bao trùm gần 300 m2 của tầng 67, và lan xuống tầng 66, 65.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hai máy bay trực thăng cỡ lớn KA và hơn 20 đơn vị thiết bị chữa cháy dập tắt lửa vào lúc nửa đêm. May mắn là không có ai thiệt mạng


Sáng sớm hôm nay, 1 đám cháy lớn ở khu vực chợ đang xây dựng trên đường cao tố Warsaw khu nhà 166. 7 đơn vị thiết bị chữa cháy tham gia, đã tìm thấy xác của 12 người bi thiêu cháy.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (04-04-2012)
  #236  
Cũ 10-04-2012, 02:04
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Những kiêng kỵ mê tín của các phi hành gia Nga
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga
Đan Thi Moscow dịch

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Phi hành gia. Đó là những con người can đảm và mạnh mẽ, những hiệp sĩ chinh phục vũ trụ, người mà nghề nghiệp đòi hỏi lòng dũng cảm, tính can trường và tinh thần kiên nghị. Nhưng ít ai biết rằng các phi hành gia lại cũng có thể là những người mê tín dị đoan bậc nhất trên Trái đất. Trong giới những con người đặc biệt này có rất nhiều kiêng kỵ và mê tín gắn với chuyến bay.

Có thể ai đó sẽ cho là kỳ quặc bởi người khởi đầu cho thói quen "mê tín dị đoan vũ trụ" ở Nga lại là chuyên gia thiết kế lỗi lạc Sergei Korolev, người đã chế tạo ra con tàu vũ trụ có người lái đầu tiên và tổ chức chuyến bay thứ nhất có người lái của thế giới vào không gian xa xôi. Korolev luôn luôn chú ý đến những dấu hiệu. Ví dụ, ông kiên quyết chuyển ngày khởi động tàu tránh ngày thứ Hai, vì xem đó là ngày đen đủi. Có nhiều huyền thoại về sự ghét bỏ kỳ dị của vị công trình sư đối với ngày đầu tuần này. Korolev khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình về ngày thứ Hai, ngay cả khi đứng trước cấp cao nhất, trong những cuộc họp ở Văn phòng Chính phủ, và suốt 3 năm đầu tiên, những chuyến bay dự định vào thứ Hai đều bị dời sang ngày khác. Sau đó, cho rằng chiều theo ý thích cá nhân của Korolev là chuyện vô lý, chính quyền xô-viết khẳng định mốc phóng tàu vào bất kể ngày nào trong tuần. Trong vòng một năm ở Liên Xô xảy ra 11 vụ tai nạn, và thế là từ năm 1965 trở đi, tất cả những ngày thứ Hai trở thành “ngày không xuất phát” trong ngành vũ trụ của Liên Xô và Nga.

Tuy nhiên, nếp kiêng kỵ ngày thứ Hai không phải là điểm mê tín duy nhất ở chuyên viên thiết kế xuất sắc. Korolev có nhà điều hành yêu quí nhất và “may mắn” nhất, luôn được giao ấn nút “Xuất phát”. Không có ai khác hơn ngoài đại úy Smirnitsky được chuyên viên thiết kế cho phép đến gần nút quan trọng nhất ở Trung tâm điều khiển chuyến bay, vì Korolev tin rằng Smirnitsky là người “tốt vía” và “mát tay”.

Cũng như người thày lớn của họ, không thiếu gì điềm mê tín kiêng cữ trong số các kỹ sư và các nhà du hành vũ trụ Nga. Ví dụ, họ kiêng không bao giờ tặng chữ ký trước khi lên đường vào chuyến bay, nhưng rất vui lòng để lại lưu bút trên cánh cửa căn phòng khách sạn, nơi nghỉ đêm trước khi xuất phát vào vũ trụ. Việc lau rửa những chữ ký này bị nghiêm cấm bởi đó là điềm gở.

Trên sân bay vũ trụ thử nghiệm Plisetskaya đã từ lâu tồn tại điều mê tín khá thú vị. Trước khi bắt đầu phóng tên lửa, nhất định phải viết lên thân tên lửa một cái tên phụ nữ là "Tanya". Người ta nói rằng, trong lần đầu tiên cái tên này được một sĩ quan viết lên thân tên lửa – đó là tên cô bạn gái của anh. Cuộc phóng đầu thành công tốt đẹp. Còn có lần, khi người ta quên viết tên “Tanya”, tên lửa đã phát nổ ngay trước khi phóng.

Mặc dù rất tin vào điềm lành điềm dữ, các phi hành gia đã, đang và sẽ là những người anh hùng trong con mắt của hàng tỷ cư dân trên địa cầu. Lên đường vào hành trình xa xôi và nguy hiểm, họ không nghĩ trước tiên về những rủi ro với bản thân, mà nghĩ về công việc chung. Theo truyền thống, sau khi nhận cú đá đít thân thiện từ thủ trưởng, họ ngồi vào khoang tàu và bay lên thế giới bí ẩn mà từ đó nhìn Trái đất thật rõ nét. Và để một phần của hành tinh thân yêu luôn bên cạnh trong thời gian hiện diện ở không gian vũ trụ sâu thẳm, các phi hành gia mang theo người một nhánh rau ngải cứu, với mùi thơm hăng hắc rất lâu không phai và nhắc nhở về Trái đất thân thương.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
htienkenzo (10-04-2012), hungmgmi (10-04-2012), minminixi (10-04-2012), nqbinhdi (10-04-2012)
  #237  
Cũ 10-04-2012, 03:29
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

@ Chị Đan Thi,

Cái gọi là chuyện mê tín đó liệu có thực là mê tín không thì chắc sẽ còn phải bàn, vị tất đã có hồi kết.

Cá nhân tôi tự nhận là một người không mê tín dị đoan, không bao giờ tin và ỷ vào chuyện bói toán mà chỉ tin vào chính mình, chỉ tin vào những gì mình chứng minh được, được chứng minh một cách có luận lý hay đích thân mình thấy bằng chính các giác quan của mình (nghe/nhìn/sờ mó/ngửi/nếm thấy), dù trong thực tế đã gặp một vài trường hợp không giải thích triệt để được.

Ấy thế mà ngày còn đi học và đi thi thì tôi vẫn tin lẫn nghiệm thấy rằng trước khi đi thi hay hôm trước khi đi thi mà tôi lại nhớ ra và huýt sáo hay lầu bầu giai điệu một bài hát Nga rất quen thuộc (nó là bài gì thì chính tôi cũng chịu không biết, chỉ nghe từ các ông thày của tôi tốt nghiệp từ Nga về vẫn hát, rồi nhập tâm) thì thể nào cũng đạt điểm tối đa (5 điểm) hay chí ít là cũng vượt qua (thi NCS, thi tối thiểu, thi ngoại ngữ...) một cách tốt đẹp, lần nào mà quên - nhất là hồi mà chị em vẫn hay ca rằng Năm năm những chín kỳ thi/một kỳ đồ án còn gì là xuân - thì y như rằng chỉ được 4 điểm thôi. Có nên gọi như thế là mê tín không? Chắc là không, bởi chí ít cũng có thể giải thích - là tự mình giải thích thôi - rằng khi ta đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, chắc chắn, không còn điều gì phân vân hay lo lắng về hiểu biết cần thiết cho kỳ thi của mình rồi thì tâm trí ta sẽ trở nên thảnh thơi hơn và dễ chuyển sang trạng thái phấn khích đến độ giai điệu ấy sẽ tự bật ra thôi, bởi nó đã từng nhiều lần bật ra, từ lần đầu cho đến các lần sau thành một thói quen trong tiềm thức, nhiều lần đến độ ta nhận ra được cái dường như có quy luật đó.

Với câu chuyện chị đã kể, tôi sẽ cố hiểu nó theo cách của mình và không cho rằng đó là mê tín dị đoan. Chẳng hạn Korolev không thích ngày thứ Hai hàng tuần cho việc cất cánh chuyến bay vũ trụ thì cũng có thể hiểu được (rất có thể chính Korolev cũng hiểu như tôi song ông không buồn nói ra mà thôi). Ấy là vì công việc cho các chuyến bay vũ trụ ngày ấy thực sự là một núi công việc phức tạp và căng thẳng. Tập hợp tất cả con người tham gia trong cái núi công việc ấy có chung một đặc điểm là nói chung đều căng ra (cả trí óc lẫn thể xác) theo một nhịp điệu có quy luật: cả tuần làm việc căng thẳng, cuối tuần mới được xả hơi, chùng xuống, đầu tuần sau lại khởi động lại cái chu kỳ ấy, cứ như vậy suốt tuần này qua tháng khác. Và ngày thứ Hai là ngày bắt đầu của cái chu kỳ căng thẳng dần, chuyển từ trạng thái chùng xuống sang căng thẳng. Chính ngày đó, giai đoạn đó sẽ dễ xảy ra các sai sót nhất (cái này trong khoa học cũng đã biết rõ: quy luật của đường hiểm hỏng lamda - một khái niệm trong lý thuyết độ tin cậy, giá trị của lamda càng lớn thì xác suất hỏng hóc/trục trặc càng cao - là dốc đứng xuống trong giai đoạn rất ngắn vào đầu của chu kỳ làm việc, tới điểm cực tiểu lại dốc dần lên rồi đến cuối chu kỳ làm việc sẽ lại dốc đứng lên - chẳng hạn một cái xe thì các hỏng hóc vặt sẽ hay xảy ra nhất trong chừng 1000 km đầu, và vì vậy sẽ cần có giai đoạn chạy rodage và bảo hành, sau đó đến cuối đời con xe đó thì mới lại rất hay hỏng hóc; con người cũng không ra ngoài cái quy luật ấy: lúc còn rất bé thì trẻ con mới hay quặt quẹo ốm đau, sau sẽ ít ốm vặt hơn và chỉ đến cuối đời bệnh tật các kiểu mới lại thi nhau tìm đến). Và trong cả hàng ngàn con người tham gia công cuộc phóng tàu vũ trụ ấy, chỉ cần 1 người - nhất là những người ở vị trí quan trọng nhất, và do thế sẽ phải chịu áp lực lớn nhất, căng thẳng nhất - vấp phải một sai sót, dù nhỏ, cũng có thể dẫn đến những đổ vỡ chết người.

Tôi thì tin rằng nếu các cuộc phóng tàu vũ trụ lại cứ nhất nhất tiến hành vào các cuối tuần hay cuối năm thì xác suất thất bại hay có trục trặc cũng sẽ rất lớn, có khi còn lớn hơn nếu cứ thực hiện vào ngày thứ Hai. Chỉ là không có đủ các thống kê cần thiết hoặc vì nó xuất hiện rải ra vào các ngày gần cuối tuần như thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy nên tỷ lệ tính trên 1 ngày sẽ giảm xuống thôi.

Tất cả những cái đó sẽ không còn xảy ra nữa hoặc sẽ rất ít nếu các công việc được tự động hóa cao độ: hầu hết được thực hiện bằng máy, không còn ảnh hưởng của áp lực theo chu kỳ sinh học hàng tuần kia nữa. Nếu việc phóng tàu vũ trụ đã đơn giản nhờ tự động hóa cao độ đến nỗi chỉ còn là một động tác bấm nút duy nhất thôi chẳng hạn, thì cái điều mê tín kia hẳn sẽ phải hết.

PS: Từ kinh nghiệm học tập/làm việc và giảng dạy 40 năm của chính mình, tôi cũng nhận thấy rằng các lớp học vào ngày thứ Hai thì SV nghe giảng thường lơi là hơn, kém tập trung hơn và kết quả thường kém hơn các lớp học vào các ngày thứ Ba và thứ Tư. Các môn học vào các ngày thứ Ba và thứ Tư với tôi ngày trước học cũng có vẻ dễ vào hơn là các môn học vào các thứ Hai hay thứ Bảy.

Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 10-04-2012 thời gian gửi bài 05:46
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
htienkenzo (10-04-2012), hungmgmi (10-04-2012), minminixi (10-04-2012), USY (10-04-2012)
  #238  
Cũ 10-04-2012, 03:36
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Em có đọc đâu đó rằng các phi hành gia LX còn làm một điều mê tín nữa trên đường đến sân bay Baiconur: họ xuống xe, đi tè vào bánh xe ô tô. Lần nào cũng thế.
Cụ Dị thức khuya thế ạ, thế cụ giiải thích vướn đề này ra sao ạ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #239  
Cũ 10-04-2012, 04:10
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Em có đọc đâu đó rằng các phi hành gia LX còn làm một điều mê tín nữa trên đường đến sân bay Baiconur: họ xuống xe, đi tè vào bánh xe ô tô. Lần nào cũng thế.
Cụ Dị thức khuya thế ạ, thế cụ giiải thích vướn đề này ra sao ạ?
Nhiều việc sẽ rất khó giải thích, chủ yếu là do chưa có các khảo sát đủ chi tiết hoặc giả số mẫu quan trắc/xem xét chưa đủ lớn để có thể rút ra quy luật và giải thích một cách có luận lý. Nếu cái gì mà con người ta cũng đã giải thích/hiểu hết thì Con Người đã trở thành Chúa Trời.

Lão còn phải thức chờ e-mail gửi bài chuẩn bị của học trò (lớp MSc by research, deadline của việc gửi bài chuẩn bị đối với học viên là 3:00 sáng thứ Ba hàng tuần) cho buổi học sáng mai. Còn phải xem/đọc để còn nhận xét về chất lượng tự học/tự nghiên cứu của họ trong buổi học ngày mai, trên cơ sở ấy sẽ giải thích, tóm tắt, gợi ý suy nghĩ mở rộng kiến thức cũng như liên hệ với các vấn đề khác cho học trò. Mấy năm nay chỗ mình có mở hình thức đào tạo MSc by research (loại thông thường trước nay vẫn có là MSc by course), đầu vào ngoài việc thi phải có phỏng vấn và chọn những người xuất sắc nhất, giảng viên cũng chọn các GV tốt nhất cả về năng lực sư phạm, kiến thức và thành tích nghiên cứu + GS từ nước ngoài. Các GV trẻ giữ lại trường tôi chuyên ngành này thì bắt buộc phải theo học chương trình by research này chứ không cho học kiểu by course kia. Cuối khóa, người học chỉ được bảo vệ thesis khi đã có bài báo nghiên cứu được xuất bản hay trình ở các hội nghị KH tương đối nghiêm túc. Mấy môn tôi dạy thì tôi buộc họ phải tự học, cứ theo syllabus của môn học theo chương trình của một ĐH top trên của Mỹ mà tự đọc sách, chuẩn bị slides như chuẩn bị cho giảng bài, tôi sẽ kiểm tra, nhận xét, tóm tắt vấn đề-giảng giải những chỗ phức tạp, cung cấp các kinh nghiệm/bài học của mình, hướng dẫn họ cách suy nghĩ, cách làm việc, cách hiểu cho sâu và mở rộng vấn đề - nôm na là dạy họ cách đọc nội dung từ khoảng trắng giữa các dòng trong sách..., khoa tôi họ giao cho tôi ngoài việc giảng kiến thức còn phải huấn luyện/chỉ dẫn cho các học viên cả về cách tư duy cũng như cách làm việc. Dạy kiểu này hóa ra mình vất vả gấp bội so với dạy kiểu thông thường. Toàn thức đêm thức hôm thôi, đọc thêm chí chết, không kể phải duy trì nhịp độ công việc NC không dám lơi là.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
minminixi (10-04-2012)
  #240  
Cũ 10-04-2012, 07:18
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
Nhiều việc sẽ rất khó giải thích, chủ yếu là do chưa có các khảo sát đủ chi tiết hoặc giả số mẫu quan trắc/xem xét chưa đủ lớn để có thể rút ra quy luật và giải thích một cách có luận lý. Nếu cái gì mà con người ta cũng đã giải thích/hiểu hết thì Con Người đã trở thành Chúa Trời.

... Dạy kiểu này hóa ra mình vất vả gấp bội so với dạy kiểu thông thường. Toàn thức đêm thức hôm thôi, đọc thêm chí chết, không kể phải duy trì nhịp độ công việc NC không dám lơi là.
Cụ Dị bận thế mà thường khi vẫn kịp gõ những bài giảng ra trò cho 3N vậy nhỉ! Cụ có thể làm việc "kiểu Korolev" là dễ dàng thoát khỏi bận bịu đó ngay.
Số là hồi ở bển nhà em một lần coi thấy trong phim tư liệu về Korolev có một đoạn chỉ mươi giây nhưng cực kỳ ấn tượng. Đoạn phim này quay đối diện rất gần khi ông đang làm việc sau bàn, với tư thế "so vai rụt cổ" nghĩa đen bời hai bên tai kẹp hai ống điện thoại, miệng ông nói gì đó, tay phải ông viết liên tục lên giấy còn tay trái cũng cầm bút đang đánh dấu lên một cuốn sách để mở với ánh mắt nhìn sang đó. Hình như đây là đoạn phim duy nhất về huyền thoại này, hỏi một số SV chủ nhà khi đó vốn quan tâm đến KHKT thì được biết ông Tổng CTS tàu Vũ trụ là người duy nhất có khả năng làm việc độc lập các giác quan cùng đôi tay ( về chân thì em không biết). Những nhận xét đó là dư luận truyền miệng, chứ em cũng chưa từng đọc thấy trong tài liệu nào.
Bác chỉ cần áp dụng một chút là viết bằng hai tay cũng đủ giải quyết nhanh chóng ... mà quên, là đọc một màn hình và gõ một màn hình khác mới đúng! đặng thêm nhiều time tham gia xả stress cho 3N!

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 10-04-2012 thời gian gửi bài 07:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:17.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.