|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Cái nhưng thứ 2, đến từ trò xỏ lá ba que của anh Mẽo. Lôi 2 đảo Shikotan và Habomai về đảo lớn Hokkaido được Mẽo ủng hộ nhiệt tình, bất chấp những dữ liệu hàng hải quốc tế, những công ước đã có. 2 hòn đảo này nhỏ, nhưng vùng đặc quyền lại lớn, nó nằm trong vựa cá. Khỏi phải nói dân Nhật ưa cá như thế nào.
Mặc dù điều 2 hiệp ước San Francisco có ghi: Nhật từ bỏ mọi quyền, tư cách và tuyên bố về "quần đảo Kuril". Việc lôi 2 đảo về Hokkaido là cái cớ để đòi hỏi quyền lợi. Khái niệm "lãnh thổ phía bắc" là mãi về sau này mới có. Thay đổi nội dung bởi: SSX, 31-12-2012 thời gian gửi bài 12:46 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nina (31-12-2012) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Thôi cuối năm rồi, chúng ta tập trung vào chuyên môn đi các bạn
![]() Hồi mình đi học, một cô giáo trước đó đã làm việc ở vùng biển Nhật Bản. Thỉnh thoảng vui vui cô kể chuyện ở đó câu cá mà phát thèm. Rằng lưỡi câu thì chẳng cần mắc mồi cũng câu được cá. Rằng càng cua luộc lên đập bỏ vỏ ngoài ấy, đường kính nó bằng khúc giò. Chẹp chẹp, nhớ thời đó ghê, cuối năm người ta hay bị cuốn vào hồi ức. Thay đổi nội dung bởi: Nina, 31-12-2012 thời gian gửi bài 14:04 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Cái nhưng thứ 3, lần này đến từ phía LX. Khrushchev nên nắm quyền, thời kỳ đào mồ quật mả bắt đầu, mọi thứ bị xới tung. Đó gọi là xét lại. Chỉ sau một đêm, khu tự trị Crưm về với Ukraina, 2 hòn đảo được hứa giao cho Nhật. Khrushchev họp với Kono và ra tuyên bố chung ngày 19-10 năm 1956 với 1 điều kiện: 2 bên ký kết hiệp ước hòa bình.
Trong thỏa thuận này có đoạn: Liên Xô đi đến nguyện vọng của Nhật và cân nhắc đến việc chuyển giao cho Nhật đảo Habomai và Shikotan, tuy nhiên việc chuyển giao thực sự những đảo này cho Nhật sẽ được thực hiện sau khi ký kết hiệp ước. Ở thời điểm đó, rõ ràng người Nhật đã có thể lấy lại 2 đảo nhỏ. Họ không hề chê 2 hòn đảo nằm giữa vựa cá. Nhưng kẻ không thích là người Mỹ. Họ cần cái cớ để đóng quân, chiếm đóng lâu dài, trong khi mà bóng ma đe dọa "hạt nhân Triều Tiên" vẫn còn chưa được quảng cáo rộng rãi. Nhật lại bị ép ký kết thỏa thuận quân sự với Mỹ năm 1960, Liên Xô cảm thấy nguy cơ bị đe dọa. Cũng có thể lúc đó Nhật được Mỹ hứa hẹn sẽ giúp lấy lại cả 4 đảo, nên Nhật đã chọn cách từ bỏ thỏa thuận với Nga. Khỏi phải nói cách người Nhật chọn từ năm 1945. Họ chấp nhận quì gối, hay lê lết dưới chân Mỹ cũng được, để vực dậy đống tro tàn nước Nhật. Gọi đó là ô nhục hay dũng cảm thì tùy. Ngày nay cũng vậy, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới không hề có tiếng nói chính trị quốc tế. Ngay sau đó, Liên Xô gửi bản "ghi nhớ": LX sẽ không thể, dĩ nhiên, thực hiện thỏa thuận theo các bước, khi Nhật ký kết thỏa thuận quân sự mới, làm suy yếu trụ cột ở Viễn Đông, tạo ra rào cản phát triển quan hệ Xô-Nhật. Trong khi thực tế, thỏa thuận tước đoạt nền độc lập của Nhật và quân đội nước ngoài đóng quân trên đất Nhật vì hậu quả đầu hàng, tiếp tục ở lại đất Nhật, khai thác ưu thế mới, điều đó không thể hiện thực hóa lời hứa của CQ Xô Viết về việc chuyển giao các đảo Habomai và Shikotan." Thực tế như sau này cho thấy, Mỹ cũng chẳng thể làm gì giúp Nhật đòi lại đảo, ngoài tuyên bố miệng. Chỉ có Nhật vẫn loay hoay chưa biết làm thế nào để quay lại biên giới Shimoda 1855. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Cá ở đây nhiều lắm, Nga khai thác chẳng hết. Mặc dù họ bán giấy phép khai thác cá, nhưng mỗi năm cũng phải bắt hàng trăm vụ đánh cá trộm, cả người Nhật, Hàn, Trung.
Giá mà làm được chuyến du lịch đến đây chơi nhỉ. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Thật lòng mà nói là anh Nhật lùn mất bốn hòn đảo chim ỉa cũng chẳng oan gì. Anh này ghê gớm lắm định chén hết vùng ĐNA, bán đảo Triều Tiên, TQ... Ăn tham nên mắc nghẹn thôi.
Mình mà là ông Putin thì mình phải mắng cho mấy thằng ngoại giao Nhật cho chừa cái tội véo von về chủ quyền biển đảo đi. Nhưng khốn nỗi người Nga cần Yên Nhật để phát triển kinh tế (khi còn nhỏ ngồi trên đùi ông già Chivas nghe thời sự của đài tiếng nói VN). Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Nhật chọn chơi với Mỹ là cửa sáng rồi. Việc nhẫn nhục giải tán bộ quốc phòng, thu gọn thành cục phòng vệ Nhật Bản, cho Mẽo đóng quân làm giảm bớt chi phí, là tiền đề cho việc phục hồi và phát triển kinh tế. Tiền nhiều sẽ vật chết người, có tiếng nói trên trường quốc tế là điều sẽ phải đến không sớm thì muộn thôi. Thằng Trung Quốc bắt tay Mỹ vật chết Liên Xô nên có cơ hội phát triển ổn định hơn 30 năm và thành nền kinh tế thứ 2. Mình thực sự không hiểu tại sao sau năm 75 mình không sớm chơi với Mỹ. Giả sử chơi với Mỹ sau năm 75 thì sẽ không có chiến tranh biên giới Việt Trung, thậm chí cả Tây Nam. Điểm yếu của mình sau khi thắng trận không chuyển hóa thù thành bạn. Mà cái này ngày xưa ông cha ta làm rất tốt. Các vua trần 3 lần uýnh thắng quân Nguyên nhưng vẫn cho mang vàng, quế,nấm linh chi, sừng tê giác sang Mông Cổ đút lót. Lê Lợi đuổi quân Minh về ngọt nhạt xưng tôi nhưng vẫn chễm chệ trên bệ rồng xưng vương... Nói thế nói cho vui thôi. Anh cả Liên Xô anh ấy hay cho người sang khuyên lơn lắm, rằng các đồng chí phải thế này, các đồng chí phải thế kia. Năm 90 anh ấy cảm mạo ốm rồi chết mình mới có cơ hội thực sự đổi mới và phát triển như ngày nay. Tiếc thay cho cụ Duẩn một người hùng trong chiến tranh nhưng không đủ thời gian để thi thố tài năng phát triển kinh tế trong thời bình. Thay đổi nội dung bởi: Fansipan, 31-12-2012 thời gian gửi bài 15:05 |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Nhân tiện nói về Nhật tôi xin kể mấy thứ linh tinh ngày xưa đọc được từ nhỏ. Chẳng là ngày xưa còn bé con bị nhốt ở trong nhà, cái tivi bị hỏng nên buồn buồn lôi sách ra đọc rồi nhớ. Mao tuyển, Lý Ninh toàn tập, Đất vỡ hoang, Rừng thẳm tuyết dày... nói chung là tạp nham.
Thằng Nhật không tốt đẹp gì đâu. Đất nước Nhật nghèo tài nguyên nhất thế giới, chỉ có quặng sát là nhiều mà chịu đe dọa của các thể loại thiên tai như động đất, sóng thần. Dân Nhật đông khoảng hơn 200 triệu nên để dân tộc này có thể tồn tại được thì cần phải có những đợt di dân với qui mô lớn. Cái đích của Nhật là Đông Nam Á, không loại trừ ba nước Đông Dương là tâm điểm. Vậy nên ta ghét TQ nhưng vẫn phải cận thận với anh Nhật này. Có một lần cụ Phan Bội Châu mời chàng thành niên tên Công (tức bác Hồ sau này) sang Nhật du học. Công sắc sảo trả lời là không nên chơi với Nhật, mượn tay Nhật đuổi Pháp chẳng khác gì đuổi hổ của trước rước beo cửa sau. Cụ Châu lúc ấy rất bực, nói là trứng đòi khôn hơn vịt rồi phất tay áo đi luôn. Hai mấy năm sau cụ câu cá ở bến Ngự mới thừa nhận là mình không bằng anh chàng trẻ tuổi mà bây giờ có cái tên là Nguyễn Ái Cuốc. Nguyễn Ái Cuốc ở Pháp có nhãn quan rất tinh tường tình hình trong nước. Anh nghiên cứu thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, nghiên cứu chủ nghĩa Mác... nhưng chưa có thuyết nào làm anh hài lòng cho đến khi đọc được luận cương của Lý Ninh. Đường xá xa xôi anh sang Mạc Tư Khoa giá lạnh. Sang được vài ngày thì Lý Ninh qua đời thọ 53 tuổi. Buồn nhưng không thất vọng Anh quay về Pháp. Cụ Xít thay cụ Lý Ninh nên chính sách cũng thay đổi. Cụ Xít rất dị ứng với cái gọi là chủ nghĩa dân tộc. Năm 1941 Nguyễn Ái Quốc lúc này là Bác Hồ về nước ở biên giới Việt Trung. Chính xác là cột mốc 108. Người đã khóc và cầm một nắm đất hôn lên, hòn đất thơm mùi quê hương. Người rất thích có quan hệ đặc biệt với Mỹ. Trong một tác phẩm hồi ký của một cựu nhân viên tình báo OSS (tiền thân của CIA) đã vì von cánh chim câu ngậm cành ô liu báo hiệu cho hòa bình thì bị một tay thủy thủ bắn chết và gây một cuộc chiến tranh khốc liệt. Bác Hồ bày tỏ thiện ý với Mỹ bằng cách giúp đỡ phi công Mỹ trờ về căn cứ khi máy bay bị rơi. Phía Mỹ cũng gửi tặng lại một số vũ khí hạng nhẹ và huấn luyện cấp tốc quân sự. Nhưng vì người Mỹ ngần ngại yếu tố cộng sản của Người (tức Bác Hồ) nên tiếp tục không qua hệ nữa. Chính vì vậy mà những người bạn sau 20 năm sau trở thành địch thủ của nhau với cuộc chiến gần 30 năm. Lịch sử không có chữ nếu. Nhưng nếu Mỹ tin tưởng bắt tay với Bác Hồ thì Việt Nam sẽ không có chiến tranh. Lợi dụng nền khoa học tiên tiến của Mỹ ta sẽ thành một nước phát triển hơn cả Hàn Quốc bây giờ, thậm chí vượt cả Nhật làm đại ca của cả vùng Châu Á Thái Bình Dương. Còn Mỹ không phải sa lầy chiến tranh Việt Nam và vẫn giữ vị trí số 1 như bây giờ thôi. Chỉ có điều VN không gửi học sinh sang Nga học, để mấy bạn yêu nước Nga lập cái diễn đàn này chém dó.Nhưng như thế cũng chẳng hay lắm sao? |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Đề nghị Fansipan xoá cái câu "mấy bạn yêu nước Nga lập cái diễn đàn này chém dó" ngay! Diễn đàn NNN là một diễn đàn nghiêm túc, các thành viên NNN luôn nghiêm chỉnh, không ai biết "chém gió" như bọn choai choai đầu xanh đầu đỏ. Phải nói luôn là chính bài trên đây của Fansipan mới là "chém dó" - nhắc lại những sự thật lịch sử bằng một giọng tưng tửng không nghiêm túc, và thậm chí còn xúc phạm Bác Hồ khi cố tình gọi tên Người là Nguyễn Ái Cuốc những 2 lần!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Khệnh (12-02-2013) | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Bạn Masha90 chờ đấy. Chính Bác ký chữ ký như thế. Chữ C chứ không phải chữ Q đâu.
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
"Nhân dân Trung Quốc, nhân dân Quảng Châu rất lấy làm tự hào vì đã có một người con rể là lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của Việt Nam anh em!". Trong Bảo tàng có nhiều văn bản, có bút tích của Bác, mà việc Bác dùng thay chữ GI bằng Z, D bằng Z, Ái Cuốc thay cho Ái Quốc không quá hiếm.
__________________
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng thành viên Fansipan vẫn cố tình sử dụng ngôn từ không phù hợp, cố tình viết sai tên lãnh tụ. Do đó, Ban Quản trị quyết định ban nick vĩnh viễn thành viên này.
__________________
banquantri@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Ban Quản Trị cho bài viết trên: | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Счастливые трусов не надевают |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#13
|
||||
|
||||
|
Để tiện hình dung cuộc sống của người dân Nhật thế kỷ 19 trên những ngọn núi cao, những hoang đảo mời các bạn xem bộ phim Nhật bản: Truyền thuyết về (ngọn núi ) Naraiama.
http://my-hit.ru/film/2407/online
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Bỏ dấu chấm mới hiểm. Chứng minh cái gì nữa đây?
куль là cái bao bị, bao bố, dệt bằng sợi thô. Còn nếu muốn nói đến cái túi giấy theo nghĩa đen, những thanh niên kia đã dùng hẳn кулёк cho nó đúng ngữ pháp lẫn ngữ cảnh. Thay đổi nội dung bởi: SSX, 31-12-2012 thời gian gửi bài 20:12 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
~~~~~~ (31-12-2012) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Mới đi ra, xong quay lại ngay thì thấy Fansipan đã bị cấm nick vĩnh viễn từ lúc nào rồi. Tôi đã bảo là ván bài tú-lơ-khơ chơi cả 2 cây phăng-teo đấy mà bạn không chịu nghe. Trong khi lúc này:
Trích:
+ Chữ nghĩa sắc như thanh gươm thép Damascus có khi nó lại chém chính mình cũng nên. Nói công bằng thì thật tình là tôi cũng tiếc vì mất đi một bàn phím có phong cách riêng không trộn lẫn và phải cảm ơn về những thông tin trong các bài mà bạn đã viết. Bạn còn ở đây thì còn có người để trêu ghẹo cũng đỡ đi nhàm chán. Trích:
Thay đổi nội dung bởi: ~~~~~~, 31-12-2012 thời gian gửi bài 21:03 |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Rồi chí sĩ ấy sẽ lại lột xác ở cái nick nào đó thôi mà. Hy vọng thế.
|
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Vừa đọc các anh chị cãi nhau về từ "Куль вам! А не Курилы". Thực ra đây là lối chơi chữ mà tiếng Nga gọi là "эвфемизм", em không biết dịch sang tiếng Việt là gì, chỉ biết là dùng những từ này để thay thế những từ thô tục không được chấp nhận trong văn viết và nói ở những ngưỡng cảnh chính thức, đại chúng. Em nói luôn ý nghĩa của cụm từ này là "X-й вам! А не Курилы". Mặc dù từ "Куль" nghĩa đen ở đây là cái túi bằng sợi thô, giấy và trong cuộc biểu tình kia nó là "túi giấy", và các thành viên Nước Nga Trẻ có thể quả quyết là nó được ví tương đương với "con sếu giấy - origami cranes" của cô bé người Nhật Sadako Sasaki ở Nagasaki. Cô bé bị ảnh hưởng của bom nguyên tử và tin theo truyền thuyết của Nhât rằng mình gấp 1000 con sếu giấy thì lời nguyện ước của mình sẽ trở thành hiện thực ( tức là khỏi bệnh) và cô gấp sếu đến tận lúc chết (1955). Đây là chơi chữ. Các thành ngữ có từ "Куль" đều chỉ ra cái gì đó không tốt. Ví dụ: Из кулька в рогожку попасть- có nghĩa là tình thế càng ngày càng tồi tệ hơn hay có thể nói bằng thành ngữ Việt nam là "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Các câu lóng với từ "Куль" đều có ý nghĩa chỉ cái gì đó không hay ho. Anh chị có thể tìm trên yandex.
__________________
THERE IS NO FREE MEAL Thay đổi nội dung bởi: Julia, 31-12-2012 thời gian gửi bài 22:33 |
|
#20
|
|||
|
|||
|
Thông tục
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|