|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng bachhoptrn! Thật là hạnh phúc phải không cháu, xin được chia vui nhé!
__________________
Ласковый Май |
|
#22
|
||||
|
||||
|
Một lần nữa điều kỳ diệu đã đến như bao lần trước đó trên diễn đàn 3n, không thể tưởng tượng được các bác thành viên 3n lại nhiều lần làm được những việc tưởng chừng như không thể, tài quá ạ !
NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY
Niềm vui hạnh phúc hôm nay tràn đầy nơi những trái tim, Bao năm qua cách xa nhau rồi, cõi lòng xao xuyến nhớ thương, Gặp lại nhau nghe tim nức nở, lệ mừng nhòa lên môi mắt Cho tâm hồn lắng đọng yêu thương… Như chưa, như chưa hề có cuộc chia ly, như khi xưa bên nhau kỷ niệm yêu dấu Yêu thương xin cho ngày tháng êm trôi, cho tin yêu như chưa hề có cuộc chia ly... Như chưa, như chưa hề có cuộc chia ly, như khi xưa bên nhau kỷ niệm yêu dấu Yêu thương xin cho ngày tháng êm trôi, cho tin yêu như chưa hề có cuộc chia ly…
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
|
#23
|
|||
|
|||
|
chào bạn Linh Chi
mình rất xuc động về câu chuyện của bạn sắp tới mình cũng sẽ sang Nga học thục sự chúc mừng bạn đã tìm được bố của bạn bạn có thể cho mình biết bằng cánh nao bạn tìm được bố bạn không? câu chuyện như thế nào vậy? |
|
#24
|
|||
|
|||
|
Thực sự sau khi đọc xong cháu thực sự rất cảm động, sau hơn 20 năm chia cắt 2 bố con gặp được lại nhau. Cảm động bảo vì cộng động người Việt ở Nga, cộng đồng 3N rất đoàn kết, làm tất cả mọi việc có thể. Xin chân thành cảm ơn mọi người, cháu đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.
|
|
#25
|
||||
|
||||
|
Hk có 1 thắc mắc là tại sao chị Linh Chi ko quay lại NNN sau khi tìm được bố.
Các bác trong NNN đã rất tâm huyết giúp đỡ chị ấy và có lẽ là cũng hi vọng biết về câu chuyện của chị. Ít nhất là muốn biết người cha ấy hiện giờ thế nào. Trước đây cũng có 1 người nhờ Hk tìm hộ người thân ở Saint. Khi Hk mới chân ướt chân ráo đến Saint...... Cô ấy cũng là người rất ít giao lưu với người Việt ở đây. Hk đã đến nhà cô ấy 2 lần những đều ko có nhà. Đã nói chuyện qua điện thoại với cô, cho số đt của mình. Sau đó người nhờ tìm hộ cũng biến mất, người cần tìm cũng ko 1 lời. 2 năm rồi Hk chưa quay lại nhà cô kia. 2 năm rồi chưa hề 1 lần thay số đt. Đến giờ Hk vẫn thắc mắc nhiều về việc đó. Thực sự họ cần Hk giúp hay còn điều gì khác nữa ...... Có gì mong chị Linh Chi và các bác bỏ qua cho. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|