Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc > Nhạc Nga ngày nay

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 08-10-2011, 10:03
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Аркона - Ban nhạc rất lạ!

Nhạc Arkona nghe rất lạ nhưng cũng quen, ít nhiều nó mang âm hưởng dân ca.

Những bản nhạc lạ tai luôn có tính hấp dẫn. Nghe ban nhạc này, mình liên tưởng đến Enigma của Sandra Cretu hay thậm chí Enya.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Julia (08-10-2011)
  #2  
Cũ 08-10-2011, 10:31
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Аркона

Аркона - Arkona là ban nhạc rock metal (rốc nặng) mang ảnh hưởng đậm của dân ca Nga và huyền thoại Slavic cũng như truyền thống và văn hóa Chính thống giáo.

Hai bản nhạc mình cho là được nhất của Arkona, bản 1 là Ой, Печаль-Тоска và bản 2 là славься русь (Đất Nga Slavơ);

Hai bản này đều là HD chất lượng cao;



Текст песни Аркона - Ой, печаль-тоска

Ой, печаль-тоска, ой, кручинушка,
Как с тобою я, да обвенчана.
Да обвенчана с горькою судьбой.
Не дает любовь обрести покой.

Боль глубокая – не достать до дна
У любви моей молода жена
Где стоит роса, там легла слеза
Пала на землю русая коса

Падал рушничок, что дарила мать.
Уж не суждено мне женою стать.
Стоя на холме, я прошу тебя:
Унеси меня, река мутная!

Вновь сдавило грудь страшной силою.
Затянул Стрибог песнь унылую.
Сердце дрогнуло, болью ранило,
Тело бренное в воду кануло.

А во той реке не сносить на дне
Душу родову, что живет во мне.
Ой, печаль-тоска, ой, кручинушка,
Как с тобою я, да обвенчана.



Аркона - Славься, Русь!

Велика Мать-Земля, Русь великая!
Ой, широки просторы твои.
Как чрез златые поля бескрайние,
Дети Даждьбога пришли.

Через дебри вековые,
Сквозь далекие края,
Вышли братия родные –
То Даждьбога сыновья.
Стяги грозные вздымая,
Возродим былую Русь!
Сохраним заветы Прави –
Пред Богами я клянусь!

Ой-да, матушка,
Ночка-Свароговна,
Скрой седые заветы отцов
От глаза черного люта ворога
В гуще священных лесов.

Снова, сердцем замирая,
Слово молвила, чуть дыша:
Славься, Матушка родная!
Славься, Русская душа!

Через дебри вековые,
Сквозь далекие края,
Молвим, братия родные:
Славься, Русь, Земля моя!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Julia (08-10-2011)
  #3  
Cũ 08-10-2011, 13:44
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lịch sử АРКОНА

Trên trang web của Arkona ( http://www.arkona-russia.com/ ) , họ tự giới thiệu thế này: Nguồn gốc của Arkona bắt đầu năm 2002 khi các thành viên của nhóm sáng tác họ hàng lâu đời «Вятичи» gồm Masha Arihipova “thét” và Alexander Korolyov “phù thủy/mê hoặc” quyết định thành lập ban nhạc theo âm nhạc và quan điểm tư tưởng của họ. Khởi đầu, ban nhạc được gọi là «Гиперборея» (Hyperborea) và gồm các thành viên Masha Arihipova (giọng hát chính), Eugene Knyazev (guitar), Eugene Borzov (bass), Ilya Bogatyrev (guitar), Alexander Korolyov (trống), Olga Loginova (đàn phím), cũng năm 2002 họ đổi tên thành «АРКОНА» - "ARKONA".

Hyperborea: theo thần thoại Hy Lạp là cư dân hạnh phúc vĩnh cửu sống ở vùng phương bắc của thế giới; Còn Arkona gợi đến tên một lâu đài Slavic cổ;

Khởi đầu, ban nhạc tập trung vào thể loại rốc dân ca/hữu linh (pagan) với ngôn từ và chủ đề về tân-thần giáo Slavic và các câu chuyện dân cư cổ Nga. Vào cuối năm 2002, họ quyết định viết một số bài hát đầu tay ở dạng phác thảo và ghi âm ở studio CDM, bao gồm các bài «Коляда», «Солнцеворот» và «Русь» (Nga). Những bài này có thể tìm thấy trong phần bonus của album năm 2006 «Жизнь во Славу» (Sống trong vinh quang).

Video 2 bài Солнцеворот và Русь, dạng demo năm 2002, hơi khác bài đã post ở trên; (để nghe thể loại metal, cần bộ loa âm trầm, hoặc tối thiểu là tai nghe tốt);



Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
baodung (08-10-2011), Cartograph (10-10-2011), Julia (08-10-2011)
  #4  
Cũ 08-10-2011, 21:27
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Lịch sử АРКОНА

(tiếp theo)

Arkona ở thành Mát-xcơ-va bắt đầu có các hoạt động biểu diễn năm 2003, mới đầu là cùng với festival «Языческая Русь» (thần giáo Nga) ở câu lạc bộ «Эстакада». Ở nơi này Arkana biểu diễn cùng các ban nhạc khác (mang âm hưởng tâm linh thần giáo) như Butterfly Temple, Pagan Reign, Сварга, Rossomahaar.

Mùa hè 2003, Arkona biểu diễn ở một số địa điểm khác và đặt mục tiêu ra album đầu tay. Thật không may, các nhạc sĩ không còn hứng thú tiếp tục biểu diễn và đến tháng 10-2003, ban nhạc ngừng hoạt động.

Masha quyết định tiếp tục đơn ca, cô tham gia cùng các đồng nghiệp khác trong chương trình Nargathrond và tìm kiếm giúp đỡ để ra album đầu tay. Cô lập lại tất cả từ đầu các thành viên ban nhạc và phối nhạc, chuyển các nhạc công đi học. Đến tháng 3-2004, album đầu tay «Возрождение» (tái sinh) ra mắt.

«Возрождение»
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
http://diemilitarmusik.clan.su/forum/63-2913-1

Không dừng lại sau album, Masha tận dụng toàn bộ thời gian sáng tác bài hát mới, đến cuối mùa hè 2004, các bài hát cho album mới «Лепта» (cống hiến) đã sẵn sàng và được ghi vào mùa thu theo cùng cấu trúc với album đầu. «Лепта» được xuất bản tháng 12-2004, có cùng chủ đề như Возрождение, nhưng Лепта giữ cho tất cả không rời vào tình trạng ảm đạm hơn.

Cùng lúc với việc thực hiện album, Arkona hồi sinh. Ban nhạc gồm các nhạc công tham gia làm 2 album. Họ là Sergei «Lazar» - guitar, Ruslan "Prince" – bass, Vlad "Artist" – trống, bắt đầu năm 2005, Arkona lại biểu diễn.

Nỗ lực sáng tác không gì cản nổi của Masha làm cho họ đến mùa hè 2005 đã bắt đầu ghi âm album thứ 3 mang tên «Во славу Великим!» (trong vĩ đại vẻ vang!), album này là phức tạp nhất, đa dạng nhất vào thời điểm ấy. Họ đã từ bỏ sử dụng thái quá nhạc cụ tổng hợp, thay chúng bằng nhạc sống, các nhạc sĩ tham gia đã trưởng thành rõ rệt, họ được mời đến liên hoan âm nhạc dân gian Vladimir Cherepovsky và các thành viên của nhóm Svarga và Alkonost.

Biểu diễn của Arkona tháng 10-2005 đã được ghi âm tại chỗ và xuất bản thành đĩa DVD tháng 3-2006 mang tên «Жизнь во Славу».

«Лепта» và «Во славу Великим!»
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
http://www.darkside.ru/band/121/

Tháng 5-2007, Arkona bắt đầu ghi âm album mới thứ 4 mang tên «От Сердца к Небу» (từ trái tim đến bầu trời), trong đó họ tiếp tục làm sống lại chủ đề văn hóa và tín ngưỡng nguyên xơ của người Sla-vơ, khởi đầu từ những sáng tác đầu tiên.

Âm nhạc trong album thứ 4 là sự pha trộn của nhạc rốc hiện đại: từ rốc bạo lực chết chóc ("Под покровом небесного старца") đến rốc đen thô ráp ("Над пропастью лет"), đến rốc ballad trữ tình ("Печаль Тоска" – bài ở post đầu tiên), rốc thiên anh hùng ca ("Катись Коло"), ("Славься Русь" - bài ở post đầu tiên), và kết thúc bằng cái chết ảm đạm với tiếng sói tru thê thảm ở bài ("Стрела" – Mũi tên).

Стрела:

Ой, да убила стрела доброго молодца,
Ой, ли, ой, лю-ли, доброго молодца.
Бабка плакала – там колодец встал,
Ой, ли, ой, лю-ли, там колодец встал.


«От Сердца к Небу»
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tất cả sự đa dạng được Arkona tập hợp trong cái tổng thể của mình, đó là đặc điểm của Arkona, là của bầu không khí và sự phong phú đa dạng âm nhạc dân gian Slavic… Cũng như trong các bản ghi âm trước, các nhạc khí dân tộc được đưa vào bản nhạc bởi nhà chuyên gia, nhạc sĩ độc đáo Vladimir Cherepovsky: tiếng sáo ngắn, sáo dài, sáo ống, sáo sừng, kèn túi, kèn môi, kèn nhỏ, kèn ocarina, đàn lia tròn. Đồng thời tham gia vào ghi âm còn có đội hợp xướng dân ca Belarus «Гостица».

Tháng 3 năm 2008 là bước ngoặt đối với Arkona. Họ là ngôi sao sáng trong festival âm nhạc rốc pagan 5 lớn nhất châu Âu Ragnarok, nơi có 5000 người hâm mộ đến đến dự từ khắp thế giới. Một sự bất ngờ giành cho họ khi trở về, họ được mời ký hợp đồng với một trong những nhà sản xuất âm nhạc lớn nhất châu Âu - Napalm Records theo chủ đề album đã xuất bản «От сердца к Небу» và các album tiếp theo.

Sau hợp đồng đáng giá với Napalm Records là chuyến biểu diễn 30 ngày khắp châu Âu và kết thúc bằng festival lớn BRUTAL ASSAULT. Không lâu sau chuyến biểu diễn dài, Arkona bắt đầu album thứ 5 mang tên «Гой, Роде Гой!» vào tháng 10-2008. Cho dù đã đạt được thành tích cao từ album «От Сердца к Небу», họ vẫn đặt ra mục tiêu làm một album mới mà họ chưa có. Trong thời gian ghi âm, họ cũng đã cho ra mắt đĩa DVD thứ 2 «Ночь Велесова» và Napalm phát hành vào tháng 5-2009, cũng như tham dự festival Winternoise ở Đức.

Album thứ 5 «Гой, Роде Гой!» hoàn thành vào tháng 6-2009, là ấn phẩm chứa nhiều công sức và các bản nhạc dài nhất với sự tham gia của trên 40 nhạc sĩ. Lần đầu tiên Arkona sử dụng âm thanh hợp xướng và bộ 5 đàn dây. Viên ngọc đặc biệt trong album là 15 phút câu chuyện saga «На моей Земле» (trên đất tôi), kể về cuộc hành trình của người Sla-vơ trên lục địa châu Âu với sự góp phần của các nhạc sĩ nhóm Månegarm, Obtest, Skyforger, Menhir và Heidevolk (Menegarm, Obtest, Skyforger, Menhir và Heidevolk).

Phần nhạc cụ dân tộc sử dụng trong album do các nhạc sĩ Vladimir Cherepovsky và Vladimir "Sói" phụ trách, 2 người đã thường xuyên làm việc cùng Arkona. Phần trình bày có công lớn của Kris Verwimp, người đã làm công việc to lớn, minh họa cho các quan niệm của các bài hát trong album này.

Album thứ 5 «Гой, Роде Гой!»
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nghị lực phi thường của cô gái trẻ Masha đã dẫn đến thành công. Âm nhạc của Arkona rất lạ, đất nước Nga rất lạ, người phụ nữ Nga cũng rất lạ - mà Masha Arihipova là một ví dụ. Họ gánh vác sự nghiệp ở một bên và các quí ông мужчина vô dụng, say xỉn vodka ở một bên.

Saga «На моей Земле» (trên đất tôi)

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 08-10-2011 thời gian gửi bài 22:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
Cartograph (10-10-2011), minminixi (09-10-2011)
  #5  
Cũ 09-10-2011, 02:15
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Arkona

Thử so sánh Аркона và Пелагея qua bài dân ca Cô-dắc Ой, да не вечер;
Sau này còn có Marina hát nữa. Nhưng xem ra trong số các ca sĩ đương đại, Пелагея hát bài này hay hơn cả. Được hát trước điện Kremlin là xứng đáng.

Аркона


Пелагея
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
Cartograph (10-10-2011), minminixi (09-10-2011)
  #6  
Cũ 09-10-2011, 09:44
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
... và bản 2 là славься русь (Đất Nga Slavơ);
em nghĩ bản này dịch là "vinh quang thay đất nước Nga"
__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
SSX (09-10-2011)
  #7  
Cũ 09-10-2011, 11:21
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Trích:
Julia viết Xem bài viết
em nghĩ bản này dịch là "vinh quang thay đất nước Nga"
Mình cũng băn khoăn chỗ này, славься (слава) nghĩa là vinh quang, trên mạng cũng có chỗ nhầm. Đụng mấy từ cổ mệt lắm.

Thông tin thêm về cái tên ban nhạc АРКОНА.

Theo dic.academic.ru thì Arkona, tên ban nhạc được lấy theo tên thành phố cổ của người Sla-vơ nằm trên trên đảo Rügen (tiếng Sla-vơ là Ruyan) ở phía nam biển Baltic thế kỷ 10-12 thuộc đất Đức. Có 3 thành phố bao quanh bởi thành lũy (bờ đảo) cao 10-13 m tạo thành trung tâm tín ngưỡng của các bộ lạc Sla-vơ trên đảo và do một thầy tu tối cao theo dòng Chúa Святовит (Svjatovit) cai quản. Năm 1169, vua Đan Mạch Valdemar I đã phá hủy thành phố và nhà thờ Svjatovit, của cải chiếm được bị đưa về Đan Mạch.

Như vậy Arkona là thành phố cổ chính xác hơn là lâu đài.

Vẫn còn các chứng tích ở đó và ngày nay nhìn khu vực đảo này như thế này:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhà thờ Святовит vẽ lại

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Có thể đọc thêm về lịch sử thành phố АРКОНА này ở đây: http://clarino2.narod.ru/arcona.htm

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 09-10-2011 thời gian gửi bài 13:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 09-10-2011, 12:01
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
Mình cũng băn khoăn chỗ này, славься (слава) nghĩa là vinh quang, trên mạng cũng có chỗ nhầm. Đụng mấy từ cổ mệt lắm.
Từ này hiểu theo nghĩa "vinh danh", "đem đến vinh quang" v v... thì rõ hơn. Ban nhạc này đúng là khá lạ, dùng nhiều bộ gõ và khí nhưng phối lại có vẻ rất hợp lý, nghe không như Rock nặng chút nào!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 09-10-2011, 12:34
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Cũng lạ là không giống phương tây, bản quyền âm nhạc bị quản lý rất chặt, không mấy khi được tải tự do, hầu hết nhạc Nga đều có thể down load tự do trên mạng.

Nhạc của Arkona có thể down load theo album tại trang này:

http://musicmp3.spb.ru/artist/arkona.html

Trang này vừa cho nghe, vừa down load khoảng 93 bài thuộc 5 album đã phát hành;

http://www.audiopoisk.com/artist/arkona
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 09-10-2011, 12:37
Julia's Avatar
Julia Julia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 386
Cảm ơn: 203
Được cảm ơn 378 lần trong 177 bài đăng
Default

Trích:
SSX viết Xem bài viết
Mình cũng băn khoăn chỗ này, славься (слава) nghĩa là vinh quang, trên mạng cũng có chỗ nhầm. Đụng mấy từ cổ mệt lắm.
Có thể đọc thêm về lịch sử thành phố АРКОНА này ở đây: http://clarino2.narod.ru/arcona.htm
Nó là động từ славиться (чем-л.) - славиться; - прославиться be famous (for), be famed (for), be renowned (for); have a reputation (for) ( пользоваться репутацией ).
__________________
THERE IS NO FREE MEAL
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 09-10-2011, 16:05
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Masha “thét”

Biệt danh Masha “thét” hẳn phải có lý do gì đó. Đúng là tiếng thét của Masha mà thoạt mới nghe ta tưởng tiếng của một tay đàn ông. Trong các band heavy metal cũng hay có đoạn gào thét như vậy.

Bài hát Сквозь туман веков;

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 06-11-2011, 18:36
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Аркона - Слово

Album mới phát hành của Arkona tháng 8 năm nay 2011 có tên «Слово» (Bản anh hùng ca).

Trong bối cảnh các ban nhạc làm album hầu như không có lãi thì Arkona rất chú trọng việc phát hành album, có lẽ họ nhắm tới cộng đồng Sla-vơ. Rốc metal tâm linh, hướng thần và tôn giáo luôn luôn có sức sống mãnh liệt ở châu Âu, những cuộc biểu diễn hay festival Rốc-pagan luôn luôn đông nghẹt khán giả như bị thôi miên và kích động. Riêng ở Nga, cũng có hàng chục ban nhạc kiểu này.

Trong album «Слово» này, cũng như trước kia, Masha đóng vai trò là người hát chính, tạo tiếng gầm thét, hát đệm và hát giọng mũi. Cô còn chơi trống lục lạc, tạo tiếng động, thổi đàn môi, đánh trống con và chơi ghi-ta mộc.

Việc ghi âm Слово tiến hành cũng đã lâu từ tháng 11-2010 và kết thúc vào tháng 6 năm nay. Cũng như các album trước, Masha cẩn thận cân nhắc từng chi tiết. Cô có nhiều ý tưởng để tiếp tục chủ đề chính mà album này đề cập: khai thác các chủ đề văn hóa, lịch sử, tâm linh tín ngưỡng, truyền thuyết cổ, thậm chí rất cổ của người Sla-vơ. Cho dù là sáng tác từ đầu, hay viết lại trên các lời cổ thì năng lực sáng tác của Masha quả là rất đáng nể. Chỉ 2 năm/album kể cả viết lời, sáng tác, chuẩn bị, tập dượt, diễn và thu âm. Dù vậy, các ý tưởng mà Masha đưa ra, không phải lúc nào cũng gặp sự nhất trí của cả nhóm. Không khí phòng thu khá căng thằng, nhưng cuối cùng các thành viên Arkona cũng đi đến đồng thuận.

Ảnh bìa album «Слово»
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Слово được ví như viên ngọc nhỏ của âm nhạc tâm linh dân gian dân tộc, đã bị bụi thời gian che phủ. Vào thời kỳ đó, hẳn nhiên chưa có nhạc cụ điện tử, do đó mà trong album, việc sử dụng nó cũng được hạn chế và không làm lấn át các nhạc cụ khác như sáo và violin. Việc ghi âm cũng sử dụng tối đa nhạc sống do các nhạc công biểu diễn.

Các bài hát của Masha đều ra đời ngẫu nhiên với ảnh hưởng của cái gì đó. Rất nhiều các yếu tố bên ngoài như sự giận dữ, sầu muộn, vẻ đẹp của hoàng hôn, thân cây chết khô, cánh chim đại bành… là cảm hứng có tác dụng kích thích Masha viết lời bài hát.

Bài đầu trong album: «Азъ» như là khởi đầu của mọi khởi đầu, cũng là lời giới thiệu album với tiếng kèn rất đặc trưng của Arkona.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:28.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.