|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Khi mới sinh ra đời, bạn không được quyền chọn cho mình một cái tên. Tên khai sinh của bạn có thể là tình yêu và niềm kỳ vọng của bố mẹ, có thể là gương mặt một cô gái không rời trí nhớ của..bố bạn
Để đáp ứng quyền cơ bản đó, có một người tên là Bill Gates đã sản sinh ra thế giới mạng. Trên thế giới mạng, mỗi người có thể tự chọn cho mình một cái tên, hay nhiều tên, nếu muốn, gọi chung là nick name. Với nick name, bạn có thể là khủng long hay công chúa, có thể là mẫu người bạn mơ ước, cũng có thể đối lập hoàn toàn với con người thật của bạn, tớ biết có đứa bên ngoài rất hình sự, hầm hố, lấy một cái nick trên mạng là Người lạ vừa đến, nghe sến rện, Kim Dung trộn với Quỳnh Dao. Nó bảo, đấy là tên một truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên. Trên diễn đàn Nuocnga.net, ngoài những tên rất tẻ nhạt như kiểu phuongnn, hungmgmi (May mà cụ hungmgmi đẹp trai lại ga lăng xăng nên nhiều người yêu quý gọi thêm là hùng mì gà, mì bò, gà mờ ...) thì cũng có những tên gây rất nhiều thắc mắc như kiểu virus, thaitamhien Vậy nếu có thời gian đề nghị các bác giải đáp thắc mắc, tên của bạn trên diễn đàn nước nga chấm nét có nghĩa là gì? Trân trọng đề nghị!
__________________
:emoticon-0115-inlov Thay đổi nội dung bởi: Nina, 14-04-2008 thời gian gửi bài 10:16 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Cá Măng cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (14-04-2008), sad angel (15-01-2011), Serguei Kouzmic (14-04-2008), sinhvienirk (24-05-2008), thaond_vmc (14-04-2008), Thóc (15-04-2008), xinloitaodi (15-04-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Cái tên tẻ nhạt của tớ xuất phát từ việc tớ tên là Hung, lại tốt nghiệp trường MGMI nên ghép luôn vào cho nó tiện. Nhưng hình như cái nick này đọc khó hay sao đó, nên các bác khi méo miệng đọc thấy có chữ Gờ, mờ, rồi mi trong đó, liền "tạm dịch, tái xuất" nick này ra nhiều phiên bản, nào Mì gà, rồi Mì gói, rồi Gà mờ...
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Tôi thì từ trước chưa có nick nào nên khi vào NNN cũng băn khoăn 1 hồi mới chọn nick cho mình : cố gắng giống mình , chứ tôi ko thích ảo quá . Là con trai nên từ nhỏ tới nay tôi vẫn hay năng động thích азартные игры , thích đấu : cờ , bài , đá banh , game , đua xe , ..vv...vv... cũng do đi chăn bò nhiều quá nên thích cả đấu bò !
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Thời trước, học tiếng Nga theo giáo trình cũ, họ quy định:
Ш - viết là ch Щ - viết là sh Đến lúc học tiếng Nga ở DB LX chỉ vì vậy mà SV cãi nhau mãi - nhớ tới việc đó tớ lấy làm nick trên các 4r tiếng Nga cho khỏi đụng hàng. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Nick virus bắt đầu từ những năm 2000. Khi mà virus bắt đầu được tiếp xúc với internet. Tham gia nhiều diễn đàn, và cũng có nghịch ngợm trên mạng khá là nhiều.
Còn nhớ, ngày đầu tiên biết vào diễn đàn, bắt đăng ký một cái nick mà chưa nghĩ ra nick nào. Cái nick hay dùng chơi điện tử (half life) thì lại bị trùng mất rồi. Nhìn sang trang báo bên cạnh người ta đang cảnh báo sự số virus I LOVE YOU vừa bùng phát vào dịp 14-2 năm nay (2000), thế là theo phản xạ, tự nhiên gõ vào chữ virus I LOVE YOU. Tại diễn đàn đó, nick của virus khá là... nổi tiếng, và đã là admin. Nhưng điều đặc biệt muốn nói đến ở đây là ban đầu người ta vẫn tưởng virus I LOVE YOU là một em gái, tên Yến Nhi (cái tên rất hay Điều đặc biệt thứ 2: diễn đàn đầu tiên virus tham gia có domain là: sinhvienufa.ru/com, nhưng đây chỉ là diễn đàn của giới trẻ như mọi diễn đàn bây giờ, không có liên quan gì đến Nga, do một anh bạn học tại UFA làm webmaster. Vâng, ngay từ những năm 2000, chắc có duyên số gì đó với Nga cho nên nick name virus đã gắn liền với Nga từ đấy. Sau thời gian, do nick virus I LOVE YOU gõ đôi khi... mỏi tay, và khi quen rồi thì bạn bè hay gọi ngắn là "virus". Chính vì vậy mà virus mới rút ngắn gọi lại nick name chỉ còn "Virus". Xung quanh cái nick này còn có rất nhiều câu chuyện thú vị. Mong rằng khi nào được gặp các bác, sẽ kể hầu chuyện các bác thêm nữa.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Lần đầu tiên tôi tham gia cùng với các cư dân mạng là khi đăng ký vào mạng Trí tuệ Việt nam của FPT. Nhìn họ tên mình là họ gán cho cái cái nick TrungDN (Hồi đó có mốt thế thì phải: QuangHT, NghiaNV, LienCTTNKTMT...) và thế là chết tên (quên, nick) luôn.
Nhưng theo tôi ý nghĩa cái nick là một phần thôi, cơ bản là hình ảnh của cái nick đó là gì thì hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động của bạn trên mạng, không chỉ 1 vài ngày mà nhiều năm tháng. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Em thì em mết bộ ria của các anh chàng cô-dắc sông Đông quá nên lấy tên là USY - nếu đọc đúng phiên âm quốc tế bây giờ thì phải là USƯ cơ đấy ạ - có nghĩa là "ria"
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Thế mà hồi đầu bọn em cứ đoán mò USY LÀ United State of.... Yugoslavia
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Em thì bình thường không có nickname
Khi tham gia vào thế giới mạng internet này mới phải tự đặt cho 1 mình 1 cái tên hiển thị. và từ đó em đã chọn cho mình cái tên là fantasygirl, bởi vì em quan niệm, net là ảo,em- 1 con người sống trên net cũng là ảo ( đó là suy nghĩ của riêng em thôi), Và sự thật là đến giờ em vẫn chưa "bắt tay" với người bạn trên net nào. Chắc tại vì em đang ở xa. Em cũng hy vọng rằng khi em về VN rồi em sẽ có những người bạn thật từ những người bạn ảo Chữ _rus, ý ngiã là viết tắt của russia, vì em thấy diễn đàn này nói về đất nước, văn hóc con người Nga , mà tên em chẳng mang xíu hơi hướng gì Nga cả nick em chỉ đơn giản vậy thôi |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Sở dĩ em lấy tên nick là Jan vì ngưỡng mộ ông thầy dạy môn Báo chí, thầy có khả năng tư duy và lý luận sắc bén lắm, phong cách giảng dạy thì rất phương Tây. Hồi trước thầy du học bên Czech, học cực giỏi, sau này về nhà viết sách về nước này, em xem đâm nghiện luôn. Jan là một cái tên cực kỳ phổ biến nhất ở Czech, cũng giống như Sergei, Ivan ở Nga ...
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Tuong123... cái tên cũng có vẻ tẻ nhạt gớm - nhưng mà đối với cháu nó lại có ý nghĩa. Chả là lúc nhỏ có quen thân cô bạn tên Tường mà được vài năm thì cô ấy chuyển đi chỗ khác. Nhớ thì cũng nhớ nhưng mà lúc nhỏ chưa biết gì. Năm cấp 2 ghiền chơi Game Online quá mà đặt tên hay hay thì nó cứ trùng --> chợt nhớ tới con bạn thế là đặt luôn
__________________
:emoticon-0171-star:Có Những Phút Làm Nên Lịch Sử :emoticon-0171-star:Có Cái Chết Hóa Thành Bất Tử :emoticon-0171-star:Có Những Lời Hơn Mọi Lời Ca :emoticon-0171-star:Có Con Người Như Chân Lý Sinh Ra |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Nhắc đến chú gấu Misa thì chắc các bác ai cũng biết đó là con vật biểu tượng cho Olympics Matxcơva 1980.Đó cũng là lần đầu Việt Nam xuất hiện trở lại trên đấu trường thể thao thế giới.
Hình ảnh gấu Misa cũng gắn liền với bài hát Tạm biệt Matxcơva,một bài hát mà cháu rất thích.Vì thế khi tham gia NNN,quyết định lấy nick là Gấu Misa luôn. |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Cách đây gần 3 năm, sau một tháng dạo quanh phố phường (NNN) tôi quyết định đăng ký nick. Loay hoay một hồi tôi quyết định lấy tên nick là rung_bach_duong. Vì cây bạch dương là biểu tượng của Nước Nga nên tôi muốn chọn một tên gì đó cho nó Nga Nga một tý. Bác Bí là người đầu tiên gọi tôi là Rừng, thế là cả forum mấy năm qua gọi tôi nào là bà Rừng, rồi mụ Rừng vvv. vvv ... xin hết
|
|
#15
|
|||
|
|||
|
@Cá Măng: Thật tình khi xem hình của những con cá măng da bông miệng rộng và trông có vẻ rất đe dọa, Thóc rất phân vân không biết vì sao bạn thích lấy nick là Cá Măng
![]() Bây giờ thì Thóc hiểu tại sao rồi, vậy ra đó là tên một nhân vật của Sôlôkhốp. |
|
#16
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Cái nick Sunstar của em thì xuất phát từ cái tên của em ạ. Em tên Thiên Tú , Thiên là trời mà trời = Sun ( Trong tiếng Anh ) Còn Tú là Sao mà Sao = Star. Thế là ra Sunstar. Mà cũng tại người yêu em là SV Ngoại Ngữ ( Tiếng Anh ) nên cái nick em ra đời 1 phần cũng vì thế Thế mà vì cái nick Sunstar này mà bạn bè cứ gọi em là Sún hay là Sún thay Tả. Hic,Còn vì sao thì các bác cứ bật Vietkey hay Unikey lên rồi gõ nick em thì các bác biết ngay Nick hay thế mà bị chuyển đổi 1 cách thô bạo .... buồn thật
__________________
! Nước Nga Trong Tôi !
|
|
#18
|
||||
|
||||
|
Ôi, nick của em có gì để thắc mắc đâu hở bác Suka? Đấy là tên khai sinh cụ nhà em đặt cho mờ. Khi sinh ra, trông em ghê gớm quá, cụ bảo: thôi, mặt nó đanh đá nhưng tâm nó hiền nên đặt tên thế, hì hì hì... kể ra nhờ cái tên, em thấy mình cũng hiền thật
Trước đây, em đăng ký nick ở 3N là... ha_mieng_cho_sung_thoi (xấu hổ quá cơ). Em cũng biết cái nick này nó chả ra làm sao, nhưng tính em hay quên nên tất cả các diễn đàn em đều dùng chung 1 nick và pass. Nguyên nhân sâu xa của cái nick "há miệng chờ sung thối" này thì càng xấu hổ tợn. Người ta bảo có 5 kiểu cưa cẩm. - Một là "hổ vồ mồi" tức là rình rập con mồi, thời cơ đến là vồ 1 phát chết luôn, không cựa được. - Hai là "đuổi địch ra khỏi đồn", cái tên này nghĩa của nó vô cùng rõ ràng, em khỏi giải thích, phải không ạ? - Ba là "vết dầu loang", cho ngấm từ từ, yêu lúc nào không biết. - Bốn là "chó sục bụi rậm", ai cũng cưa, đổ thì đổ, chả đổ đi tìm chỗ khác. Và em thì được các bạn yêu của em xếp vào dạng: - Thứ năm là "há miệng chờ sung" ạ. Nhưng cơ khổ, sung ngon thì người ta vặt hết rồi, thậm chí sung xanh cũng chẳng còn, nên sung mà rụng thì chỉ có sung thối. Đấy, nguyên nhân nó là thế, chỉ thế thôi ạ
__________________
quần áo sơ sinh | quan ao tre em nhap khau | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter Thay đổi nội dung bởi: thaitamhien, 15-04-2008 thời gian gửi bài 09:25 |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thiên = Sky còn Nhật = Sun Tú (âm Hán) âm phổ thông Trung Quốc (Bắc Kinh) là xiu có nghĩa là đẹp, thanh tú, xuất sắc. Star = Tinh (âm Hán) = xing (âm Bắc Kinh). Tinh tú là chòm sao, người xưa gọi chòm sao là tinh tú, gồm 28 chòm, gọi là nhị thập bát tú. Chúng ta hay nói "những vì tinh tú" để chỉ những ngôi sao, tức là số nhiều. Dù sao thì đã có tên rồi, bàn thêm tí cho vui thôi. |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chữ "Tú" (xiù - thanh 4) trong tiếng Hán có mấy chữ: - Tú nghĩa đầu tiên là chòm sao (宿) trong từ "tinh tú" (星宿). - Tú nghĩa là đẹp (trong từ "thanh tú") 秀 - bác Thao đã giải thích rồi, Lão Râu không giải thích thêm nữa. - Tú nghĩa là nở hoa - vẫn chữ trên 秀. - Tú nghĩa là thêu - 绣. Đó, bác Thao chọn giúp cho bạn Thiên Tú (天宿) một chữ nhé. Riêng Lão Râu thì thấy bạn Tú chọn cho mình chữ "Thiên" nghĩa là "Sun" không ổn lắm vì hầu như tất cả tên của người Việt đều có nguồn gốc Hán Việt, do đó phải chọn là "Sky" mới là hay. Trường hợp này còn chưa hiểm bằng chữ Hà, thường người Trung Quốc, con trai chọn chữ Hà (hé) trong Hoàng Hà (nghĩa là sông). Nhiều người Việt Nam không biết, chọn cho con gái chữ Hà đó (cũng không sai), nhưng trong tiếng Hán còn có một chữ Hà nữa (xiá) nghĩa là ráng mây chiều (rất hay và "loãng" mạn), và rất rất nhiều cô gái người Trung Quốc chọn cho tên của mình chữ hà này. Đôi dòng đối đáp nho nhe, có gì bác Thao và các bác bỏ quá.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: Serguei Kouzmic, 16-04-2008 thời gian gửi bài 22:03 Lý do: Trình bày |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Serguei Kouzmic cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Người lính Nga trong từng giai đoạn lịch sử | nthach | Tôi người lính Nga | 14 | 24-05-2015 17:11 |
| Giấy bạc nước Nga - Lịch sử từng giai đoạn | nthach | Lịch sử nước Nga | 12 | 02-01-2009 11:03 |
| Chat nhiều nick thật là đơn giản! | cago | Công nghệ thông tin | 2 | 29-12-2008 23:02 |
| Giai thoại về V. Putin | Edin | Vui cười | 2 | 14-05-2008 16:16 |