|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
http://www.rian.ru/history/20080403/102841974.html
Cuộc đời nghệ sĩ xiếc Dikul Valentin (sinh năm 1948), người đã đề ra phương pháp luận khôi phục những bệnh nhân bị chấn thương cột sống. Valentin Dikul sinh ngày mồng 3 tháng tư năm 1948 ở Kaunas. Người cha của ông bị chết vì viên đạn của bọn cướp. Sau đó thì mẹ ông cũng qua đời. Cậu bé Valentin Dikul sống trong trại trẻ mồ côi, ở đó, cậu đã học nhào lộn, đấu vật, cử tạ. Ông bắt đầu biểu diễn nhào lộn trên không ở rạp xiếc. Năm 1962 ông bị ngã từ độ cao 13m – do xà ngang thép bị gãy. Ông bị trên 10 vết gẫy, trong đó có đứt gẫy tủy sống dẫn đến ông bị bại liệt hai chân. Chẩn đoán của bác sĩ như sau “gãy cột sống ở vùng thắt lưng và chấn thương sọ não. Valentin Dikul sẽ sống quãng đời còn lại trên xe lăn”. Sau tám tháng Dikul được ra viện và ông được xếp hạng thương tật loại 1. Nhưng ông đến Cung văn hoá công đoàn ngay trên chiếc xe lăn và đề nghị giám đốc cho phép ông tổ chức sinh hoạt nhóm xiếc. Ông đã được phép. Và nếu như rạp xiếc ở ngay bên cạnh, thì có nghĩa là cuộc đời vẫn đang tiếp tục. Nếu như trước đây mục đích của ông là được vào rạp xiếc thì bây giờ mục đích là một lần nữa, bằng bất kỳ giá nào, tập đi và trở lại sân khấu xiếc. Ông rất chăm chỉ luyện tập với trợ giúp kỹ thuật và những thiết bị do chính ông phát triển. Sáu năm sau khi chấn thương Dikul như được được tái sinh. Ông trở lại sân khấu xiếc, nhưng không phải với tư cách nghệ sĩ nhào lộn trên không nữa, mà với tư cách nghệ sĩ tung hứng nặng. Tiết mục đầu tiên sau khi bị thương của ông là nhào lộn trên xe gắn máy. Khi những bác sỹ được biết rằng, ông không những đã đi lại được, mà còn quay trở lại biểu diễn xiếc, họ đã không tin. Nhưng những người bị bệnh tật cột chặt vào chiếc xe lăn thì tin tưởng, và họ bắt đầu tới nhờ ông tư vấn chữa trị. Mỗi ngày Valentin Dikul đã dành ba - bốn giờ làm việc với những bệnh nhân của mình, làm việc trong khoảng thời gian giữa các buổi biểu diễn, đêm muộn, đôi khi, cả trong khách sạn trong thời gian lưu diễn. Ngày 25 tháng mười một năm 1988 Valentin Ivanovich Dikul được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm toàn liên bang về phục hồi chức năng bệnh nhân bị chấn thương não – tủy sống và những hậu quả của đứa trẻ bị chứng bại liệt não bẩm sinh. Khi đó Trung tâm còn chưa có trụ sở - ít lâu sau nó được xây dựng ở công viên Ostankino, đối diện đài truyền hình. Dikul giảng dạy hệ thống độc nhất vô nhị của ông hơn 20 năm. Ông biết rằng có thể bắt cơ bắp nhớ lại các chuyển động, và dạy cho các cơ bắp bị tổn thương sao cho chúng lại có thể hồi phục. Dikul sản xuất thiết bị chuyên dụng cho mỗi bệnh nhân. Ông nói: "Tôi có thể nói với các bạn phải tập như thế nào, nhưng nếu thiếu mong ước của các bạn thì lời nói của tôi sẽ không đem lại hiệu quả. Dù thiết bị của tôi có bằng vàng đi nữa, bạn sẽ không bao giờ đi được, nếu bạn không có sự tin cậy. Bạn phải làm việc với cùng sự trung thành, kỷ luật, mỗi ngày, hoặc nhiều năm nếu cần thiết. Chỉ khi đó bạn có thể nói "Điều này tôi đã làm được và tôi có thể đi lại được!” Valentin Dikul là nghệ sĩ nhân dân Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm thông tin Quốc tế, Viện Hàn lâm các vấn đề sự an toàn, tự vệ và an ninh trật tự, tiến sĩ các khoa học sinh học, tiến sĩ triết học Viện Hàn lâm khoa học Bỉ, giáo sư, thành viên của Ủy ban Paralympic liên bang Nga, Thành viên Hội đồng cố vấn câu lạc bộ các kỷ lục gia Quốc tế "Interstrong". Vì những đóng góp vào sự phát triển y học, ông đã được tặng thưởng huân chương Lao động Cờ Đỏ, nhiều huy chương và bằng khen của chính phủ Liên Xô và Nga. Chỉnh sửa bởi Nina
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: Nina, 17-04-2008 thời gian gửi bài 20:37 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Truyện ngắn của Valentin Rasputin | fresco | Văn học | 21 | 04-04-2015 11:32 |
| Thế giới công nghệ thông tin | BelayaZima | Công nghệ thông tin | 24 | 24-11-2012 12:55 |
| Bí mật của công nghệ | perets | Vũ khí của Hồng Quân | 3 | 11-09-2009 15:14 |
| Nước Nga-nơi tôi học chữ-học nghề và học làm người | phambakhoa | Sinh sống tại Nga | 5 | 16-11-2008 08:45 |