Bộ phim Trẻ mãi không già là phim Rumani, hồi nhỏ em thích mê.
Xin giới thiệu bộ phim này có lồng tiếng Nga, vì xem tiếng Ru không có hiểu:
Bộ phim Trẻ mãi không già là một trong những bộ phim thần thoại của LX và các nước XHCN sản xuất vào những năm 1970 của thế kỷ trước như Nàng Vacvara xinh đẹp, Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem...mà Gió nhẹ cũng rất thích, đến bây giờ mới được xem lại.
Trong phim Trẻ mãi không già, Gió nhẹ thích nhất đoạn chàng trai tìm đến hang ổ của mụ phù thủy để lấy bông lúa vàng. Chàng lấy cây sáo thần ra và thổi một bài dân ca Rumani hay tuyệt, và cứ thế bông lúa vàng nẩy lên khỏi chiếc hòm của mụ phù thủy và bay đến với chàng trai...
Hình như bài dân ca này tên là Chim Họa my hay là Chim Sơn ca gì đó phải không Gà mờ? Gió nhẹ rất muốn tìm lại bài dân ca này nhưng chưa biết tìm đâu ra. Gà mờ giúp hộ nhé!