|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
thanhnam76 ơi, cho chúng tôi địa chỉ cụ thể nhé - Cám ơn!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (27-10-2011) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Ơ,
Bá máu nhỉ? He he, đau nhất trong 4R này là có người đánh mất tiêu đâu một chữ C. Từ BáC Cả, giờ người ta chỉ gọi gọn lại thành có BÁ CẢ = BÁCẢ (hm, đỡ phải gõ một chữ C, quá tốt nhở). |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (27-10-2011), Chandaingoaituyen (27-10-2011), hongducanh (27-10-2011), ninh (27-10-2011), thanhnam76 (27-10-2011) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
@ Thanhnam à! Nhớ chuẩn bị sẵn một thùng Coca Cola nha! Đúng vậy, trưa nay khi thưởng thức Vitamin gâu gâu cụ Quái đã ra Nghị quyết rằng thì là chữ C đã rớt mất rồi. Hu hu!!! Bá cả Hà Nội! Vitamin gâu gâu, bún ốc với Coca Cola! Hới ôi! May mà bác cả các QK Bình Trị Thiên, QKMT, QKSG vẫ còn phong độ. Chứ mà cũng rớt mất chứ C thì không riêng gì nhà em, ối bác sẽ từ giã 4R NNN! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (27-10-2011), Cartograph (27-10-2011), Chandaingoaituyen (27-10-2011), hongducanh (27-10-2011), ninh (27-10-2011), thanhnam76 (27-10-2011) | ||
|
#4
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn daquen cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 27-10-2011 thời gian gửi bài 01:03 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (27-10-2011), Cartograph (27-10-2011), Dmitri Tran (27-10-2011), hongducanh (27-10-2011), htienkenzo (27-10-2011), nhnam (27-10-2011) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu có thể gọi cụ Dị là Bá Dị thì hoá ra có thể diễn giải nick của cụ thành Nữ Quái Bình Dị sao?
__________________
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (27-10-2011), Old Tiger (28-10-2011) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Báo cáo bác HDA và các bác, nhà em ở TT thị trấn Đông Anh. Khu công viên Cầu Đôi có địa chỉ 1 công ty nhà em, rất mong được đón tiếp các bác. Khi nào các bác sang gọi em ra đón nhé 01267.600600. Nhân dịp này, kính mời các bác sang thăm Đông Anh nhà em, rất mong được đón tiếp các bác.
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Bác Mì chả ah, dạo này QKTD gặp mặt liên tục, cũng có chụp ảnh nhưng gửi mail cho nhau làm kỷ niệm thôi, chứ post lên NNN thì ai cũng ngại, lý do thì bác Dị đã nói ở trên.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (27-10-2011), Chandaingoaituyen (27-10-2011) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Ở quê tớ đại từ nhân xưng "Bá" áp dụng cho 2 đối tượng:
1 - Chị gái của bố hoặc của mẹ; 2- Những người nghiện Côca-Côla. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (27-10-2011), Cartograph (27-10-2011), Chandaingoaituyen (27-10-2011), hongducanh (27-10-2011), htienkenzo (27-10-2011), ninh (27-10-2011) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Mai em đã tạm biệt HN, sáng nay ghé thăm trường cũ, tần ngần trước ngôi nhà tuổi thơ ở vườn hoa Cửa Nam, chiều cùng với bạn xa ngồi hóng gió Hồ Tây lãng đãng sương thu, đêm nay ngồi giữa những người ruột thịt lặng nghe Phú Quang mà thấy lòng đã Nam đã Bắc rồi:
"Vội vã trở về vội vã ra đi Chẳng thể nào qua hết từng con phố Nhưng còn đó mua thu, mùa thu đầy gió Và rêu phong bên những gốc cây già Vội vã trở về cùng tháng năm xưa Sau những con đường dầu dãi nắng mưa Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút Chiều mưa sa giăng kín phố dài”. Cảm ơn và tạm biệt những người bạn net ở Hà Nội thân thương của em. Tặng các bác bài hát “Về” như thay lời muốn nói http://www.youtube.com/watch?v=P4Jre...eature=related p/s: Em ngồi ngắm một bạn phá từng quả mồi với nước mắt bạch dương mà thầm nhủ chứ môi kia mà hôn ai thì chắc chắn là người ta vừa sặc vừa giàn giụa nuớc mắt đấy. Khiếp Thôi từ nay tan rồi giấc mơ diện áo đỏ, dép đỏ đi ngóng đợi ở sân bay. Có cho kẹo em cũng chỉ đành “hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn” mà thôi, @bác vidinh: Hôm nọ em nghe rõ mồn một các bác nói là BÁ đi bán nước sinh tố, sao giờ chuyển sang coca cola? Có nhẽ đâu thế. Em thương Bá. Uớc gì em có phép lạ để cải tử hòan sinh, cải lão hòan đồng cho Bá, Bá ơi?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 27-10-2011 thời gian gửi bài 01:18 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Cartograph (27-10-2011), Chandaingoaituyen (27-10-2011), Dmitri Tran (27-10-2011), Hoa May (27-10-2011), hongducanh (27-10-2011), htienkenzo (27-10-2011), Huonghongvang (04-11-2011), micha53 (30-10-2011), ninh (27-10-2011), Old Tiger (28-10-2011), rung_bach_duong (27-10-2011), thanhnam76 (27-10-2011) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Đi vào "chiều sâu”.
Cả cụ Nam Cao nữa: Bá Kiến, cha của Lý Cường, họ xa của Chí Phèo, kẻ cả đời say sưa nhưng cuối cùng cũng ngộ ra rằng “phải tỉnh để còn yêu nhau”.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Ai "cung mot thoi tre trai"...ma cac BA oi!
(Xin loi khong dau)
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Chandaingoaituyen (27-10-2011), ninh (27-10-2011) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
Vâng, em sẽ chuẩn bị Coca đặc biệt mang hương vị thuần Việt của miền Bắc mời các bác QK MT, MN, TĐ và bác Dmitry sau thời gian xa Việt Nam, rất mong các bác sắp sếp thời gian.
- Hì, em xin bật mí 1 chút là: Coca do chính nhà em làm được 5 năm, với các loại hương vị thuốc của tất cả vùng núi phí Bắc theo gia truyền. Đã được hạ thổ 5 năm trong hầm đất, hihi có hương vị rất đặc biệt. Hy vọng các bác sẽ thích hương vị và ngồi thưởng thức bên nhà sàn khoảng 500m2 của nhà em giống khung cảnh của rừng núi , chỉ có điều không có sơn nữ đâu ạ.
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn thanhnam76 cho bài viết trên: | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Cái nhà chú thanhnam rõ thật là quá thật thà và chẳng hiểu gì về ... điện cả. Phải chịu khó thường xuyên đi ọp ẹp với anh em đi! Rất cảm ơn lời mời của chú @ Bẩm cụ Quái! Cụ có còn dám gọi bác HDA là bá nữa không? Cụ có mần được như bác ý không? hic! Bác ấy vẫn uống trà đó nha (chỉ có điều các bác chú ý cái cốc nước cam bên trái phía dưới. Của ai vậy ta? Khà khà, em dấu đầu, hở đuôi...hic hic!!! |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Hoa May (28-10-2011), hongducanh (04-11-2011), htienkenzo (28-10-2011), Huonghongvang (04-11-2011), LyMisaD88 (29-10-2011), micha53 (30-10-2011), rung_bach_duong (28-10-2011), thanhnam76 (29-10-2011) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Em nhận được tin nhắn bác Hổ và các bác HN cuối tuần bận rồi ko giao lưu hàn huyên dịp này được, vậy xin hẹn gặp và mời các bác dịp khác vậy. Các "bình trà" đặc biệt của em xin để dành vậy, hihi. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, bác Hổ công việc ngoài này hoàn thành, nhiều thuận lợi
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (30-10-2011) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đêm cuối của nhà em tại Thủ đô: Ngày mai em về với DQ. Xin chân thành cảm ơn các bác QKTD đã xẻ thịt Hổ trong những ngày qua. Cảm ơn vì đã dành cho em những khoảnh khắc và không gian rất Hà Nội. Hẹn gặp lại! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
Gáo cũ, vại vừa nung, Sen giả cạn nước trong, Thêm đĩa ổi cay lòng "Vô ưu" trưng trên vách.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (31-10-2011) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
Gáo cũ, vại đã dùng, Sen già nước vẫn trong Dù đĩa ổi cay nồng "Vô ưu" trong tâm tĩnh. |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Đêm cuối của Bác ở Thủ đô mà không ới em 1 câu để tiếp quản... của 1 đống tiền kìa...
Thay đổi nội dung bởi: ADAM, 31-10-2011 thời gian gửi bài 16:15 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (31-10-2011) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Âm thanh thì em không được nghe. Nhưng nhìn thấy ánh sáng, khối dáng, đường nét, bóng đổ... thì nhà em cứ gọi là chuẩn như lê d...! "Đêm cuối của nhà em tại Thủ đô": Nghe cứ văng vẳng một đoạn của lão Phú Quang khi sắp rời Xứ Bạch Dương rồi mà cứ tẩn ngẩn tần ngần: "... Xin em, xin em, xin em! Thêm một lần nữa! Dù vẫn biết mai là giã từ..." Chả thế mà bác Hổ nhà miềng lại phải... "ăn mảnh"!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (01-11-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|