|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#34
|
||||
|
||||
|
"Văn minh" như thể nước lào,
Người ta thường vẫn chui vào, chui ra. "Lạc hậu" như thể nước nga, Người ta cũng vẫn chui ra chui vào! Hèn gì mà kẻ mọn này "đánh dây thép" cho cụ Tổng mãi mà không bao giờ được! "Thâu rầu, lượm âu!"
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 07-09-2011 thời gian gửi bài 14:14 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (07-09-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|