|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
......
Tôi đưa Masha đến trường. Mặt trời chiếu sáng xuyên qua những ô cửa sổ rộng ở phòng khách. Ngày đầu tiên của mùa xuân. Có một cái gì đó thật buồn cười trong việc mọi người nhiệt tình chúc nhau nhân dịp bông tuyết rơi đầu mùa, nhân ngày đầu tiên của mùa xuân. Có lẽ họ vui mừng vì cuộc sống không đứng yên một chỗ. Mặc dù tất cả đều rõ cái đích của sự chuyển động này. ....... Tôi nhìn Katia và nghĩ là phải nói với cô bạn vài lời nào đó. Nhưng nói lời nào thì chịu. Chắc chắn là cô nàng không dễ dàng khi quyết định như thế. Vì gia đình. Vì bản thân mình. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí anh chàng của Katia. Cái gì hơn, không bao giờ có con hay là có con mà không bao giờ biết là đấy không phải con của mình? Và cái gì có nghĩa là "không phải của mình"? Nếu bạn dạy dỗ đứa trẻ và nó lớn lên cùng bạn? Nếu sẵn sàng trả tất cả mọi thứ bạn có vì nó? Và có nghĩa là tất cả mọi thứ vì thế mà bạn sống? Hay thật, liệu tôi có thế làm được như Katia không?... Để có thể hiểu được điều này, cần phải lòng một ai đó không thể có con. Hy vọng là điều này không xảy ra với tôi. Ít nhất là trước nay mọi chuyện đều ngược lại. ........ Cuộc sống quan trọng hơn cái chết. Bạn bè quan trọng hơn kẻ thù. Hắn không thể trốn tôi được, cái thằng Vova Chuột Cống ấy. Nó bị nguyền rủa. Nó đáng chết từ cái giây bắt đầu nghĩ cách giết chồng tôi. Chỉ vì những cái cổ phần chó chết nào đó. Cô nàng nói rằng hắn không có tiền. Có nghĩa là vụ nhà máy đó không trôi được. Còn Sergh chết rồi, và những thằng khốn như Vova đầu tiên phải làm quen với các bà vợ. ...... Cả nhà đã bác nào đọc cuốn này chưa ạ? Tác phẩm best seller năm 2007 ở Nga của Oksana Robski đấy ạ. Cái tên này có vẻ lạ lẫm với nhiều bác lắm (thậm chí là với cả em nữa!). Em nghĩ sau khi đọc xong các bác sẽ có cảm tình với nó thôi. Dẫu không giằng xé như Thép đã tôi thế đấy hay quá mãnh liệt như Số phận một con người, nhưng không thể không khiến người đọc phải hỏi liệu đó có đúng là cuộc sống thật như vậy đang diễn ra hàng ngày ở nước Nga vĩ đại không? Điều tưởng chừng chỉ có ở trong phim thôi chứ nhỉ? Em không phê bình văn học nữa. Mời các bác nha! Thay đổi nội dung bởi: vonca, 12-04-2008 thời gian gửi bài 22:58 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vonca cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (13-04-2008), hongducanh (12-04-2008) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|