Trích:
baodung viết
Bác cuongdima thật tinh ý! Có lẽ đây chưa phải Viện hàn lâm (hoặc chí ít là chưa đủ uy tín và tuổi đời để trở thành viện hàn lâm - ví dụ như Viện Khoa học VN cũng còn chưa có viện sĩ!), dù ở đây có các viện sĩ và viện sỹ thông tấn hẳn hoi, trong đó khá nhiều tên tuổi uy tín nhé. Tuy vậy viện này chắc phải mạnh về cơ sở vật chất lắm, bởi vì trong danh sách viện sĩ MASI thấy có tên những đại gia doanh nghiệp như Hùng-Thảo SOVICO!
|
Ơ, con gà tức nhau tiếng gáy,
Hay là nhà bác baodung chơi một phát, lập ra cái "A-ca-đê-mi Nũng Nô"
cho ló bõ gét đi nhẩy?
Nhà cháu xin
lộp xèng nàm Viện xỷ cho ló oách.
Hô hô, ngày bên Hung ra chợ
Bốn con hổ, thấy nào là nghệ sĩ, nào là giáo viên... đứng bán hàng đầy ra, tất thảy phong cho nhau: Nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo nhân dân..., choang choang át cả tiếng tàu điện chạy rầm rập ngoài cổng chợ.
Về đến VN, sang Viện KH&KT Bưu điện làm việc
biên chế mềm theo nhời mời của anh Phạm Đạo, thấy anh em bên đó nhất loạt gọi nhau là Viện sĩ (nhân sĩ trí thức của Viện thì gọi tắt là Viện sĩ cho oách thôi,
sợ cáy rì chứ). Nghĩ mãi, sau sướng quá mới toe lên rằng "Ớ, mỗ là nhân sĩ của Trung tâm Kỹ thuật viễn thông của HV bên này nhé, tức thị gọi là Trung sĩ hỉ, oai bằng ba Tổng Cóc ạ".