Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Công nghệ thông tin

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 23-06-2011, 15:34
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default Tổng hợp games về Liên Xô và Nga

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của con người ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu đó, video games - trò chơi điện tử đã ra đời. Ngày nay, nó là món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người trẻ. Nhận thấy Diễn đàn mình chưa có topic nào bàn luận về chủ đề này, LV xung phong lập topic, mong các thành viên không kể độ tuổi ủng hộ
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 23-06-2011, 15:44
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Death to Spies

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Giới thiệu

SMERSH, tổ chức phản gián của quân đội Xô Viết trong chiến tranh thế giới thứ II và là tiền thân của KGB, có nghĩa đen là "Death to Spies - Gián điệp phải chết". Đó cũng là tên của trò chơi do Atari vừa phát hành.

Death to spies do xưởng game Nga Haggard Games phát triển, trở thành một trong những sản phẩm hành động tình báo gai góc nhất kể từ sau khi gã sát thủ 47 của dòng game Hitman cạo đầu gia nhập game giới. Với các nhiệm vụ kết thúc mở, thiết kế level linh hoạt và độ khó ở mức cao (nhờ mang nhiều chi tiết thật), game là một minh chứng cho thấy đề tài chiến tranh thế giới thứ II chưa hẳn đã bị nhàm.
Death to spies là game đầu tiên đưa bạn vào vai một điệp viên phản giản SMERSH có nhiệm vụ tiêu diệt lính phát xít trong những chuyến phiêu lưu của Hitler đến liên bang Xô Viết. Game có phong cách giống với Hitman và Splinter Cell, nhưng lại mang những màn chơi có thiên hướng giải đố của series Commandos.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ngoài việc trải nghiệm trò chơi với tầm nhìn thứ 3 để đánh đấm, ngụy trang, bạn cũng có thể sử dụng map quay từ trên xuống để kiểm tra và theo dõi những vị trí trọng yếu cũng như để biết tầm nhìn của lính gác qua biểu tượng quét hình nón. Nếu đã từng chơi các sản phẩm tình báo cũ, bạn sẽ cảm thấy sự quen thuộc trong Death to spies.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Death to spies với những trò chơi tiền bối là ở tính thực tiễn. Các nhiệm vụ trong game diễn ra theo đúng những gì mà đơn vị phản giản Hồng Quân Liên Xô từng phải làm trong quá khứ như thâm nhập vào một thị trấn vừa bị đánh bom để đắnh cắp bản kế hoạch tấn công tiếp theo của địch, đột nhập vào nhà tù phát xít để ám sát một người lính Nga phản bội, đánh sập cầu do kẻ thù chiếm đóng hoặc tự do hơn là lẻn vào một khách sạn ở Moscow để tiễu trừ gián điệp đồng mình đang tìm cách bán bí mật quân sự cho người Anh.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tất cả các địa điểm trên đều được thiết kế rất sát với bối cảnh của thời kỳ chiến tranh diễn ra ở Nga với các tòa nhà văn phòng, pháo đài đá, trại lính, ga tàu hỏa... Engine đồ họa của game đã tạo được ấn tượng đáng kể của người chơi với hiệu ứng đổ bóng và ánh sáng hợp lý (hiệu ứng đổ bóng là yếu tố hình ảnh cốt lõi của nhiều game hành động gián điệp).

Dù rất giỏi trong việc di chuyển lặng lẽ, cắt cổ lính gác bằng một con dao, sợi dây hoặc súng giảm thanh và cải trang thành lính địch, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể hoàn thành tốt tất cả các ý định của mình. Các phiên tuần tra của phát xít thường có 2 tên, hầu hết các hành lang đều có một tên trấn giữ ở mỗi đầu, chưa kể một (hoặc 3) chú khác không ngừng đi đi lại lại ở giữa. Dù có thể ngụy trang trong bộ đồ sỹ quan và bước qua những tên này, bạn vẫn phải cẩn thận bởi trong những khu vực trọng yếu, đôi chỗ sẽ xuất hiện những gã phát xít cấp cao có thể làm lộ thân phận của nhân vật.
Nhiều phần chơi thậm chí còn 'xương xẩu' đến nỗi có thể khiến bạn bực mình. Ở nhiệm vụ thứ ba, game thủ lãnh trách nhiệm lẳng lặng vượt qua một hành lang có đến cả tá tính canh trước khi chui vào một căn phòng nhỏ ám sát 2 sỹ quan cảnh giới và một tên lính khác. Việc này có thể hoàn thành được, nhưng đòi hỏi người chơi phải tính thời gian cho cử động khớp đến từng giây đồng hồ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ở màn thứ 7, game thủ lại phải tiêu diệt 2 tên phát xít cấp cao trong một căn phòng đầy thuộc cấp của chúng và cả những tên lính tay lăm lăm súng máy. Nếu chỉ hiên ngang chạy và bắn như Rambo, bạn sẽ gục ngã ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.
Tuy nhiên, tất cả những tình huống khó đó không khiến người chơi có cảm giác 'bị Death to spies lừa', bởi chúng xuất phát từ các hoạt động tình báo thật. Bạn sẽ bị phát hiện ngay cả khi đã cố tình ẩn nấp trong bóng tối ở khoảng cách gần, tất cả âm thanh lạ phát ra đều bị điều tra. Cả đống kẻ thù sẽ dồn về phía có tiếng súng nổ. Còi báo động lập tức vang lên khi một xác chết được tìm thấy.

Bạn có thể mang theo mình 2 vũ khí cùng lúc, thường là một súng trường và một súng ngắn. Tất cả vũ khí trong game đều có sức nặng. Do đó, nhân vật không bao giờ có thể chạy quanh mà vẫn mang trong mình hàng tá đạn dược và chai gây mê...Hầu hết thời gian game trôi qua trong tĩnh lặng, tất cả những gì bạn nghe thấy chỉ là các hiệu ứng của môi trường xung quanh, tiếng máy hát văng vẳng từ xa hoặc tiếng nhạc disco thỉnh thoảng nổi lên khi chiến đấu.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

>> THÔNG TIN VỀ GAME

Phát triển: Haggard Games
Phát hành: Nobilis
Ngày phát hành: 18/09/07
Thể loại: Hành động bí mật
ESRB: Mature
Hệ máy: PC
Cấu hình tối thiểu: P4 1,7GHz; RAM 512MB; VGA 128 MB NVIDIA GeForce 5200/ATI Radeon 9500; HDD 3GB; Windows 2000/XP/Vista; 1DVD.

Theo tech24.vn
Link download, xem thêm tại đây http://www.tech24.vn/ebook/blog/1033...gian-diep.html


Trailer
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hanvt (21-12-2012)
  #3  
Cũ 23-06-2011, 15:54
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Death to Spies Moment of Truth

Tình báo Xô Viết

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Nếu coi dòng game Call of Duty là sân khấu trình diễn đề tài thế chiến thứ hai thì Death to Spies Moment of Truth(MoT) sẽ là câu chuyện hậu trường của đệ nhị chiến.Thuộc thể loại hành động bí mật dành cho PC,MoT là một món ăn ngon bổ rẻ mà các thần dân máy tính mong chờ bấy lâu nay.


Bối cảnh:

Chuyện hậu trường của đệ nhị chiến chỉ là cách nói hình tượng hóa của người viết.Thực tế MoT lấy đề tài tình báo trong thế chiến thứ hai.Vào ngày 19/4/1943,Cục phòng bị Liên bang Xô Viết quyết định thành lập Ủy ban phản gián Trung Ương được biết đến với cái tên “SMERSH”(các ký tự viết tắt trong tiếng Nga,nghĩa là “Death to Spies”).Nhân vật chính của MoT là Semion Strogov,đội trưởng ban thứ tư của SMERSH.Người chơi sẽ phải điều khiển Semion thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như do thám,phá hoại,phản gián,bắt cóc hoặc ám sát nhiều kẻ chủ chốt trong hàng ngũ địch….


Lối chơi đặc trưng:

Người chơi thể loại hành động bí mật phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của game như không để lại dấu vết,quyết đoán,chọn thời cơ thích hợp..v..v..v.. và tất nhiên MoT cũng không phải ngoại lệ.Nắm vững các yếu tố này người chơi có thể dễ dàng “làm gỏi” cả đám quân địch hùng hậu(tất nhiên là từng thằng một).



Bắt đầu màn chơi,bạn sẽ phải lựa chọn độ khó cho game và lựa chọn vũ khí thích hợp.Theo những gì mà người viết đã trải qua thì việc lựa chọn độ khó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của MoT.Độ khó Easy và Normal thực tế không khác biệt nhau nhiều lắm,đều có thể thay trang phục dù nó bị vấy máu và chỉ khác nhau ở phản ứng nhanh chậm của AI.Độ khó Hard là thích hợp nhất cho bất cứ ai bởi nó đem đến cảm giác chơi thực hơn,AI tinh quái và phản ứng rất nhanh,chỉ có thể thay quần áo “sạch”.Độ khó cao nhất Saboteur có vẻ hơi quái đản khi không cho phép người chơi thay quần áo,bù lại AI ở mức trung bình.Có lẽ nhà phát triển muốn gửi gắm thông điệp “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót” hay “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” đến người chơi thông qua độ khó này.Trong khuôn khổ bài viết này chỉ xin đề cập đến phần Hard.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhắc đến hành động bí mật,nhiều người hẳn sẽ liên tưởng tới những Ninja với tài xuất quỷ nhập thần,vậy một người bình thường sẽ bí mật hành động như thế nào? Bạn có thể sẽ tìm thấy câu trả lời đó trong MoT.Trong MoT,phần lớn các pha hành động đều nhằm phía sau lưng kẻ địch.Nhưng để tiến sát sau lưng kẻ địch mà chúng không phát hiện ra thì không phải vấn đề đơn giản.Bạn tiến quá sát,chúng lập tức quay lưng lại vì nghe thấy hơi thở của bạn.Bạn chạy vội theo chúng,chúng nghe thấy tiếng bước chân và lập tức quay lưng lại.Thậm chí nếu kẻ địch chỉ hơi quay đầu,liếc mắt về một phía thì bạn cũng không nên đi cùng phía với hướng quay đầu đó nếu không chúng sẽ phát hiện ra.Chính vì vậy có thể nói không ngoa rằng “bám đuôi người khác cũng là một nghệ thuật” trong MoT.




Nếu đã có một pha bám sát thành công,người chơi sẽ có rất nhiều cách kết liễu kẻ địch.Thích ồn ào?Bạn có thể dùng súng bắn,dùng tay không đập(Stun) hoặc dùng báng súng.Nhưng nhà phát triển khuyến cáo không nên làm ồn,bởi lẽ nó có thể gây động đến kẻ địch xung quanh.Nếu là một hành động gây ồn,trên mini-map lúc này sẽ xuất hiện biểu tượng hình tròn tỏa ra liên tục với tâm hình là nơi gây ồn.Rất may,để giải quyết một kẻ địch mà không gây ồn có rất nhiều cách nhưng buộc lòng người chơi phải áp sát mới làm được.Đó có thể là dùng dao(Knife),dùng dây thắt cổ(Garrote) hoặc nhân từ hơn thì có thuốc mê(Chloroform).Tất nhiên những khẩu súng giảm thanh cũng có thể sử dụng trong những trường hợp này,nhưng thử hỏi liệu bạn tốn công áp sát chúng thì dùng một viên đạn có phải quá phí phạm hay không?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhiều game thủ đam mê thể loại FPS hay thích càn quét kiểu rambo lùn chắc sẽ rất thắc mắc: tại sao phải tốn công ám toán làm gì mà không đấu súng cho gọn.Sẽ là rất sai lầm nếu có ai đó chơi MoT mà có tư tưởng này,bởi kẻ địch luôn luôn đông hơn người chơi hàng trăm lần và một khi có báo động(Alarm) thì dù có mọc cánh,người chơi cũng không thể tránh khỏi cái chết.Hơn thế nữa,để đột nhập vào căn cứ địa của địch và ung dung thoát ra ngoài mà “trời không biết,quỷ không hay” thì cách duy nhất là dùng trang phục của kẻ địch.Mà như đã nói ở trên,với phần Hard,người chơi chỉ có thể thay trang phục “sạch”,tức là buộc phải giết kẻ địch mà không vấy máu như Stun, dùng Garrote hoặc Chloroform.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Lý thuyết là vậy nhưng thực tế kẻ địch không dễ dàng chịu chết như vậy.Ngoài khả năng nghe tiếng bước chân và tiếng động lạ như đã nói ở trên thì mỗi một tên địch đều rất cảnh giác.Mỗi khi phát hiện ra xác người,chúng sẽ lập tức báo động(Alarm) và nếu người chơi lảng vảng gần đó thì một vé lên thẳng thiên đường là điều không thể tránh khỏi.Còn nếu bạn cẩn thận mang xác đi mà gặp mặt chúng thì đương nhiên bạn cũng sẽ chịu chung số phận với cái xác.Bạn thay quần áo trước mặt chúng,bạn yêu Tổ Quốc mà dùng súng của Liên Xô,bạn lăm lăm con dao trong tay hay khẩu súng lục giảm thanh,bạn bẻ khóa cửa..v..v..v..và mọi hành động bất thường nếu để chúng phát hiện đều phải trả giá bằng mạng sống của nhân vật chính.


Tất nhiên,sẽ có lúc người chơi chết mà không hiểu tại sao lại…chết.Có những tên địch cực kỳ gian xảo,biểu hiện trên mini-map.Nếu là hình tam giác màu xanh,chứng tỏ chúng không nghi ngờ gì bạn,màu da cam nghĩa là bắt đầu nghi ngờ và màu đỏ đồng nghĩa với việc sẵn sàng cho bạn xơi kẹo đồng.Lúc này bạn hãy đi khuất tầm nhìn của chúng hoặc thay trang phục khác phù hợp hơn.Ngoài ra bạn hãy để đến giao diện phía trên của trò chơi,biểu tượng hình con mắt nghĩa là có người nhìn thấy bạn,biển báo hình tam giác có dấu chấm than là nguy hiểm,biểu tượng hình cái loa là báo động đang kêu inh ỏi.




Đậm chất thế chiến:

Hiển nhiên đối với game lấy đề tài chiến tranh thế giới như MoT thì yếu tố vũ khí cũng rất đáng quan tâm.Game có 3 kho vũ khí là súng tiểu liên(SMG),súng trường(Rifle),súng ngắn(Handgun).Riêng đối với độ khó Saboteur có thêm súng ngắm(Sniper Rifle).Ngoài ra còn có các loại bom mìn và các loại dụng cụ khác như bình hồi máu,bom khói,ống nhòm,thuốc mê..v.v.v..Người chơi sẽ dễ dàng bắt gặp quân đội Hitler với khẩu MP-40 đặc trưng hay khẩu AK 44 của quân đội Xô Viết.Chỉ đáng tiếc là game ưu tiên sử dụng các khẩu súng giảm thanh(kể cả độ khó Saboteur) nên những khẩu súng như vậy không có đất dụng võ.Hơn nữa,nhà phát triển còn thiết kế để các khẩu súng có độ giật nảy rất cao,giới hạn độ mang vác theo kilogam kèm theo đó là hồng tâm bé và tốc độ rê chuột tương đối chậm(dù đã chỉnh tốc độ tối đa) thế nên dù kho súng có nhiều loại nhưng thực tế từ đầu đến cuối người chơi chỉ quanh quẩn chọn 1,2 loại ưa thích.

Sau khi hoàn thành mỗi màn chơi,người chơi sẽ được xếp loại đặc biệt dựa trên 3 tiêu chí là: mức độ thiếu kiềm chế,độ chính xác và mức độ ồn ào.Ngoài ra người chơi cũng sẽ biết được số lượng kẻ địch đã bị giết,bị đánh ngất,số lượng xác bị phát hiện..v.v.v...Điểm đánh giá cuối cùng chia ra làm 5 mức độ tương ứng từ 0%->100%.Tuy nhiên điểm đánh giá này lại chẳng đem đến lợi ích gì thiết thực bởi nhà phát triển chẳng có vũ khí hay bí mật gì cần điểm đánh giá để unlock cả.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các nhiệm vụ trong MoT khá kịch tính,đòi hỏi ở người chơi sự kiên nhẫn,quyết đoán và nhanh nhẹn.Những nhiệm vụ ám sát nhân vật VIP luôn khiến người chơi mất thời gian nhất,bởi xung quanh các VIP luôn có hàng tá “nhân chứng sống” sẵn sàng xử đẹp bất kỳ kẻ lạ mặt nào tới gần mà không cần chờ ngày “hầu tòa”.Hơn thế nữa,các VIP này cũng không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ chờ chết thế nên người chơi lại càng phải vất vả.Trong khi đó các nhiệm vụ dạng ăn cắp tài liệu lại khiến người chơi hồi hộp nhất.Người viết đã phải toát hết mồ hôi hột,lạnh gắt sống lưng khi tráo đổi va-li tài liệu với một tên sỹ quan cao cấp của Anh trong…phòng vệ sinh,và sau khi tráo xong thì 36 chước chuồn là thượng sách,cảm giác rất gay cấn.Chỉ đáng tiếc là số lượng màn chơi chỉ có 7 nên thời lượng hoàn thành màn chơi không dài chỉ khoảng trên dưới 15 tiếng với phần Hard,phải chăng nhà phát triển muốn giữ lại chút vốn liếng cho phần sau?


Hình âm không tồi:

Là một game hành động bí mật nhưng khung cảnh trong game rất rộng lớn.Từ xưởng quân sự của quân Đức với kho vũ khí hiện đại,tàu ngầm tân tiến cho đến những bìa rừng bát ngát cây cối xanh tươi.Hiệu ứng ánh sáng cũng được thể hiện rất chân thực,từ tia nắng của buổi sớm hắt qua khung cửa sổ in xuống chân cầu thang cho tới ánh nắng phản chiếu xuống mặt hồ,rồi những ánh đèn pha ôtô,đèn treo tường cũng chiếu một thứ ánh sáng riêng rất dễ phân biệt.

Thời tiết trong game cũng có thể chuyển từ nắng sang mưa và ngược lại.Trời mưa bầu trời u ám,tiếng mưa rơi,tiếng sấm chớp làm người chơi liên tưởng tới cái gì đó khó khăn phía trước.Nhạc nền cũng rất phù hợp với bối cảnh game,khi bị báo động sẽ có tiếng còi hú,tiếng nhạc dồn dập,tiếng kêu gào của kẻ địch “Alarm,Alarm!”.Khi bạn đến gần một chiếc máy nghe đĩa cổ hoặc một chiếc radio cổ bạn cũng có thể nghe được những bản nhạc nền mang đậm phong cách Liên Xô.



Game hay chưa chắc đã không có lỗi,MoT cũng không tránh khỏi điều này.Những lỗi kẹp hình giúp nhân vật đi xuyên cánh cửa thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hoặc một số lỗi kẹt hình không đáng có khiến người chơi phải loay hoay ấn đủ mọi thứ nút mong sao thoát ra khỏi chỗ bị kẹt.Dù sao những lỗi này không ảnh hưởng nhiều đến trò chơi bởi một game hành động bí mật thường xuyên phải save/load,vậy nên cách giải quyết tốt nhất mỗi khi dính lỗi là load từ điểm save trước đó.Nhìn chung MoT là một sản phẩm chấp nhận được đối với những ai đam mê thể loại hành động bí mật,và quan trọng hơn là trong thời điểm này,ngoài MoT liệu còn lựa chọn nào khả dĩ hơn?


Ưu: _Thể hiện rõ tính hành động bí mật
_Môi trường rộng lớn

Khuyết: _Còn tồn tại một số lỗi
_Thời lượng chơi ngắn


Thông tin về trò chơi:
Phát triển: Haggard Games
Phát hành : 1C Company
Ngày phát hành : 10/08/09
Thể loại : Stealth Action
Nền: PC
ESRB: Mature
Cấu hình tối thiểu: Intel Core 2 Duo 2.0 Ghz hoặc AMD tương đương,Ram 1Gb,HDD còn trống 5.5 Gb,VGA 256 Mb hỗ trợ Shader Model 3.0, Win XP Sp3/Vista Sp1
Cấu hình đề nghị: Intel Core 2 Duo 2.4 Ghz,Ram 2Gb.VGA 256Mb.

Trailer
Link MF: http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc
Password: td4vn.com

(Theo Gamevn.com)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hanvt (21-12-2012)
  #4  
Cũ 24-06-2011, 16:19
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Men of War


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Thông tin

Sản phẩm của Best Way mang chiến trường World War 2 quay trở lại với game thủ yêu thích chiến thuật trên toàn thế giới.

Đề tài Chiến tranh thế giới lần thứ hai dường như đã quá quen thuộc đối với thị trường game FPS (Call of Duty, Medal of Honor, Brothers in Arms v..vv) tuy nhiên trong lĩnh vực chiến thuật thì còn khá mới lạ. Có lẽ vì vậy mà Men of War (MoW), sản phẩm của hãng phát hành 1C & 505 Games đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía game thủ trên toàn thế giới. Tiếp nối những thành công trong phiên bản cũ mang tên Soldiers: Heroes of World War II, MoW đưa bạn vào vai người chỉ huy của một trong 3 thế lực: Đồng Minh, Liên Xô và Đức Quốc Xã.


Nhà sản xuất Best Way đặt kì vọng rất lớn vào MoW, điều này được khẳng định khi hãng đã quyết định “bắt tay” với studio Digitalmindsoft để “san” bớt phần việc của mình và đồng thời cũng giúp sản phẩm hoàn thiện nhanh chóng hơn. Thậm chí nếu cuộc hợp tác này tiến triển tốt đẹp, người chơi MoW sẽ có thêm một lựa chọn nữa: tham gia quân đội Nhật Hoàng.



Theo lời Chris Kramer , người đại diện của nhóm phát triển, thì MoW sẽ là sự pha trộn của hai xu hướng Tây – Đông trong lĩnh vực sản xuất trò chơi điện tử. Nếu như ở Đông Âu, các ý tưởng mới và đột phá luôn được xem trọng, thì nền tảng đồ họa tiên tiến lại là thế mạnh của các quốc gia bờ Tây. Chính sự phân biệt này khiến cho game thủ phải “chèo thuyền giữa dòng”, không biết nên trọng, nên kinh bên nào. Giờ đây mọi thứ đã được giải quyết trong MoW với vẻ đẹp toàn diện cả về mặt hình ảnh lẫn lối chơi.

Nhìn thoáng qua, MoW có nhiều nét tương đồng với Face of War, sản phẩm ra đời năm 2006 cũng do Best Way sản xuất. Tuy nhiên những yếu tố bất cập như AI máy kém, ngôn từ sai sót đã được khắc phục triệt để, thay vào đó là cách thức sắp đặt chiến thuật linh hoạt và mức độ chi tiết cao của bản đồ. Bạn hoàn toàn có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của chiến trường từ trên cao rồi đột ngột tiến sát xuống từng người lính của mình mà chất lượng hình ảnh vẫn được đảm bảo. Có vẻ như nhóm phát triển đã học tập được khá nhiều từ các tượng đài như Medieval Total War hay Company of Heroes.



Khía cạnh chiến thuật trong trò chơi được đẩy cao lên hết mức có thể, mọi hành động cũng như chỉ thị của bạn sẽ ăn nhập logic với nhau để dẫn tới kết quả sau cùng. Bên cạnh đó, yếu tố môi trường ngoại cảnh tác động rất lớn vào sự thắng bại của người chơi, vì thế nếu không thực sự là một fan của dòng game chiến thuật mà chỉ muốn “chơi cho vui” thì bạn sẽ phải thất vọng nhanh chóng về độ chân thực mà MoW thể hiện. Cũng theo lời người đại diện của Best Way, tất cả các chiến dịch sẽ diễn ra theo đúng khung thời gian lịch sử trong Đại chiến thế giới 2.

Men of War không phải là trò chơi chiến thuật theo kiểu truyền thống nơi game thủ tự xây dựng căn cứ của mình, phát triển kinh tế rồi mới phát động chiến tranh, theo đó, toàn bộ thời gian mà bạn trải nghiệm trong game đều xoay quanh các trận giao tranh ác liệt mà số lượng binh chủng chỉ được cung cấp ngay từ đầu màn chơi. Dẹp bỏ yếu tố phát triển tiềm năng, có lẽ MoW gần với thể loại Tactic (chiến lược) hơn là Strategy (chiến thuật thông thường). Chế độ chơi mạng của game hỗ trợ cách chơi co-op, người chơi sẽ có dịp tranh tài với bạn bè hoặc hàng nghìn đối thủ khác trên toàn thế giới.



Khi được hỏi tại sao hãng vẫn chọn đề tài quá cũ cho sản phẩm của mình, Chris Kramer phát biểu: “Đề tài World War 2 cũng như môn thể thao đánh cờ vậy, hàng ngàn năm nay đã có không biết bao nhiêu kì thủ ra đời, nhưng họ vẫn coi đó là món ăn tinh thần không thể thiếu, vậy thì tại sao chúng tôi phải e ngại vấn đề ấy? Hơn nữa, như tôi đã nói, MoW sẽ “định nghĩa” một dòng game chiến thuật hoàn toàn mới, nổi trội và hoành tráng hơn bất kì sản phẩm tương tự nào mà bạn đã từng chơi qua, chắc chắn game thủ sẽ cảm thấy thoải mái với luồng gió mới này.”



Cấu hình

OS: Windows XP/Vista
Processor: Pentium 4 @ 2.6 GHz or AMD Athlon 3000+
Memory: 1 GB
Hard Drive:
Video Memory: 128 MB (nVidia GeForce 6200/ATI Radeon 9600)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard and Mouse
DVD Rom Drive


__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 26-06-2011, 20:02
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Men of War: Red Tide
Thủy triều đỏ

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thông tin

Vẫn giữ được nét dữ dội và hoành tráng trong các trận chiến, nhưng nhiều yếu tố chưa được cải tiến cùng độ khó quá cao khiến Red Tide có phần lép vế hơn một chút so với người tiền nhiệm.


Red Tide (RT) là phiên bản mở rộng độc lập của tựa game chiến thuật thời gian thực Men of War (MoW) ra mắt vào tháng 3 đầu năm nay (TGG số tháng 4/2009). Bối cảnh game vẫn trung thành với đề tài Đại chiến thế giới II, đồng thời giới thiệu đến người chơi một lượng lớn các nhiệm vụ mới cùng hàng loạt đơn vị, binh chủng và khí tài quân sự đã được nâng cấp tỉ mỉ. Những trận chiến kinh điển như Odessa hay Sevastopol được tái hiện rất sống động và RT cũng là một trong số rất ít những tựa game cùng thể loại cho bạn cơ hội điều khiển Black Coats – đơn vị thủy quân lục chiến rất nổi tiếng thời Thế Chiến II.

Đầy thách thức

Sở dĩ có cái tên RT là do trong hầu hết 23 màn chơi game bạn đều nắm quyền điều khiển các nhóm lính thủy đánh bộ và các trận chiến chủ yếu diễn ra trên bờ biển. Tương tự như MoW, RT không quan tâm đến các màn có tính chất “chào hỏi” vốn để bạn làm quen với lối chơi cũng như cách thức điểu khiển game. Ngay lập tức bạn được chuyển đến chiến trường hỗn loạn và sẽ phải tự mò mẫm mọi thứ để hoàn thành những nhiệm vụ khắc nghiệt chỉ được miêu tả bằng một dòng chữ, không hề có bất kì chỉ dẫn hay trợ giúp nào khác. Giao diện của game không khác nhiều và lượng phím tắt chưa được tinh giản khiến những người mới làm quen rất tốn thời gian để ghi nhớ nhằm có được những thao tác micro chuẩn xác và nhanh chóng. Vẫn là phong cách kết hợp chiến thuật và yếu tố hành động góc nhìn thứ 3 nhưng bạn sẽ gặp nhiều tình huống và ràng buộc ngặt nghèo hơn rất nhiều.

Cơ chế chuyển quân tự do không còn nữa. Thay vào đó, máy sẽ quyết định quân số trong một nhiệm vụ và thường bạn chỉ có vài chục quân đương đầu với hàng trăm địch thủ được trang bị vũ khí hạng nặng. Không chỉ riêng quân số bị giới hạn, đạn dược trong RT cũng khan hiếm hơn và bạn phải tranh thủ từng món đồ mà kẻ địch để lại. Thật may khi hết đạn, các anh lính sẽ tự động chạy khắp nơi tìm vũ khí để tiếp tục chiến đấu thay vì đứng trơ ra chịu trận hoặc ẩn nấp đâu đó như trong phiên bản gốc. Cơ chế chuyển đổi vật dụng giữa các “kho đồ” (inventory) của quân lính có phần linh hoạt, thân thiện hơn và thật đáng hoan nghênh khi giờ đây RT đã có một số món đồ phục vụ cho các màn chơi hành động lén lút (Stealth action). Ngoài ra, bộ binh còn có thể yêu cầu lực lượng không quân tấn công giải nguy khi bạn lâm vào thế bế tắc hoặc cần mở đường để tiến lên. Đây là một tính năng rất hữu ích.

Nội dung các nhiệm vụ rất phong phú và có độ khó cao. Bạn nghĩ gì khi được giao trọng trách chỉ với một tiểu đội 10 người nhưng phải bắt sống tướng địch trong căn cứ dày đặc lính tuần tra và hàng chục tăng thiết giáp sẵn sàng nhả đạn? Hay phá hủy đoàn tàu vũ trang nhưng trước đó bạn phải dẫn dắt tiểu đội của mình vượt qua cả một hàng rào phòng thủ khổng lồ của đối phương? RT đòi hỏi người chơi phải thật kiên nhẫn và thận trọng để có thể giành thắng lợi và bạn sẽ phải tận dụng chức năng lưu game thường xuyên nếu không muốn cuộc chơi kết thúc quá sớm. Vô địch về mức độ căng thẳng vẫn là những màn có tính chất phòng thủ, đơn cử như chiến dịch A Handful of Bullets đòi hỏi bạn giữ vững chiến tuyến để khu trại thương binh có thể di tản an toàn. Có được quân số ban đầu khá đông nhưng khuôn mặt hân hoan của người chơi nhanh chóng biến sắc khi rơi vào thế tấn công “lòng chảo” của quân địch, bốn phía trên bản đồ tràn ngập một sắc đỏ và ngoài bộ binh bạn chỉ có độc nhất một chiếc xe tăng. Đây chỉ là một trong nhiều thế trận mà bạn phải chiến đấu trong tình thế hoàn toàn bất lợi dù mới ở thiết lập Easy của game, do đó thắng bại phụ thuộc nhiều vào trình độ điều khiển mirco của bạn, khả năng vận dụng mọi thứ hiện có trên chiến trường và một chút may mắn.

Khá “nhức đầu”

Bạn vẫn được máy (AI) hỗ trợ, nhưng trong khi đối phương trở nên thông minh hơn thì đồng minh của bạn lại giậm chân tại chỗ và có nhiều chiến thuật ngớ ngẩn! Chúng tấn công rất rời rạc, không tuân theo đội hình và độ chính xác thấp. Hơn nữa quân lính dưới quyền thường tự hành động theo ý mình dù bạn đã chuyển chúng sang trạng thái bị động (passive). Cơ chế tìm đường của RT còn kém, thật nực cười khi bạn phải chỉ cho những chàng lính thủy cách thức bơi vào bờ và nhiều tình huống bi hài khác. Bên cạnh đó, đối thủ máy vẫn mắc phải một số lỗi sơ đẳng như không tránh né lựu đạn bạn ném tới hoặc tăng thiết giáp chỉ chịu khai hỏa khi bạn đến quá gần.

Phần lái xe tăng giữ nguyên được chất thú vị của nó, nhưng bạn sẽ không phải nhọc công sử dụng cơ chế Direct Control (tự ngắm bắn) nữa do máy đảm nhận công việc này khá tốt. Điều khó chịu ở đây là chức năng sửa chữa các phương tiện quân sự hoạt động không ổn định, lúc được lúc không rất bất tiện khi cục diện trấn đấu đang lên đến cao trào. Con số hơn 100 đơn vị binh chủng có lẽ khá ấn tượng, nhưng đó cũng là cực hình với bạn vì phải quản lý tất cả chúng trên khắp chiến trường rộng lớn và không phải mệnh lệnh bạn đưa ra lúc nào cũng được tuân thủ.

Ở phiên bản gốc, một khi thấy quá khó khăn bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, nhưng với RT thì không. Có lẽ nhà phát triển muốn người chơi chú tâm theo dõi diễn biến trong game nên họ đã dày công xây dựng cả một thư viện đồ sộ về những sự kiện có thật trong lịch sử và bố trí vào một số nhiệm vụ của RT. Kết quả là chế độ chơi mạng hoặc hợp tác (coop mode) đều biến mất và bạn sẽ phải tự mình đối phó với quân địch vốn hoàn toàn áp đảo về hỏa lực lẫn quân số, bởi những hạn chế này mà BestWay lại một lần nữa lỗi hẹn với game thủ về một lối chơi tối ưu hơn.

Nghe nhìn chưa xứng tầm

Đồ họa của RT so với MoW không có gì nổi bật, ngoại trừ các hiệu ứng cháy nổ có phần ác liệt và sống động hơn. Mô hình nhà cửa, cầu đường vẫn gây được cảm giác mạnh với người chơi khi vỡ vụn thành nhiều mảnh trước đòn tấn công của xe tăng và máy bay ném bom. Những chi tiết ngoại cảnh khác như rừng cây, sông, suối khá đẹp nhưng trông góc cạnh hơn, vân phủ bề mặt khắc họa đẹp mắt các hố bom, nhưng cảm giác về độ cao thấp của địa hình lại không tốt. Một điểm đáng ghi nhận là RT chạy mượt mà hơn đối với màn chơi có phạm vi vừa và nhỏ, nhưng lượng khung hình sẽ giảm nhiều khi chiến trường được mở rộng với sự hiện diện của vài trăm quân địch. Khuyết điểm lớn nhất của phần nhìn chính là góc camera quá hẹp và mini-map (bản đồ thu nhỏ) quá chiếm chỗ khiến việc quan sát trận đánh khá khó khăn. Nếu BestWay tích hợp mini-map vào giao diện người dùng thì có lẽ tốt hơn cho một game thiên về chiến thuật như RT.

Âm thanh lại là “kẻ phá bĩnh” lớn nhất trong game khi toàn bộ phần lồng tiếng của các đơn vị không hề có một chút truyền cảm, khẩu lệnh được phát ra quá yếu ớt khiến sĩ khí của người chơi giảm hẳn. Cũng may các hiệu ứng âm thanh chiến trận vẫn duy trì được chất “lửa” của mình, nhạc nền tuy ít về số lượng, nhưng chất lượng thì không tệ chút nào. Mặc dù vậy hình âm của RT đã có phần hơi lỗi thời nếu so sánh với các game hiện tại.

Khó nhưng cuốn hút

Dẫu còn nhiều khuyết điểm nhưng RT ít nhiều đã gây được ấn tượng với người chơi. Có thể những nhiệm vụ mà game đưa ra là thách thức lớn cho hầu hết game thủ và thậm chí khiến họ nổi cáu khi thất bại quá nhiều. Nhưng nếu đủ kiên nhẫn lãnh đạo đội quân của mình, bạn sẽ hiểu được tại sao RT lại hấp dẫn các fan mê đề tài Thế chiến đến thế khi giành được thắng lợi sau cùng.

Cấu hình tối thiểu:
CPU P4 2.6 Ghz, RAM 1 GB , VGA Geforce 6200 / Radeon 9600 128 MB , HDD 2.5 GB, Windows XP / Vista

Ưu điểm:
• Các trận chiến ác liệt.
• Kho dữ liệu hay từ điển bách khoa Encyclopedia phong phú.
• Độ chi tiết cao.

Khuyến điểm:
• Quá khó.
• AI, camera kém linh hoạt.
• Không hỗ trợ chơi mạng.
Theo PC world


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trailer



Link http://www.mediafire.com/?555d9ak17um2b
Password : www.truongton.net
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 26-06-2011, 20:26
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Men of War Assault Squad

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Thông tin
Cách chơi cơ bản vẫn giữ nguyên so với hai phiên bản trước nhưng không còn những chiến dịch dài hơi nữa, thay vào đó NSX tập trung vào skirmish (mục đấu với máy trong 1 map) và mục chơi mạng rất hấp dẫn.

Cũng như người tiền nhiệm, vào Assault Squad, bạn được cấp cho 1 số lính được quân trang đầy đủ ngay từ đầu với súng ống, đạn dược, lựu đạn và dụng cụ cứu thương. Điều này có vẻ thực tế hơn việc làm tiền xây căn cứ rồi mua lính. Bạn có thể điều cho cả nhóm hay từng cá nhân một với nhiều mệnh lệnh đa dạng từ di chuyển, nấp bắn cho tới thiêu rụi cả một căn nhà và tương tác với môi trường xung quanh. Assault Squad hứa hẹn sẽ là một game hardcore nữa dành cho fan của Men of War muốn tìm kiếm các nhiệm vụ thử thách.
Mục Multiplay hỗ trợ tới 16 người chơi cùng lúc và cho phép người chơi được chọn các Hero khác nhau với các chiến thuật khác nhau.

Minimum System Requirements
■ OS: Windows XP/ Windows Vista
■ Processor: Intel Pentium 4 @ 2.6 Ghz / AMD Athlon 64 2800+
■ Memory Ram: 1 Gb
■ Hard Disk Space: 2 Gb free
■ Video: 128 Mb @ nVidia GeForce FX 5900 / ATI Radeon 9600
■ Sound Card: DirectX Compatible
■ DirectX: 9.0c

Recommended System Requirements
■ OS: Windows XP/ Windows Vista
■ Processor: Intel Pentium 4 @ 3.5 GHz / AMD Athlon 64 3500+
■ Memory Ram: 2 Gb
■ Hard Disk Space: 2 Gb free
■ Video: 128 Mb @ nVidia GeForce 6800 / ATI Radeon x1800
■ Sound Card: DirectX Compatible
■ DirectX: 9.0c


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trailer



Link
http://www.mediafire.com/?wwujkp9wlm...639jft9qmzkqno

Cr@ckhttp://www.nodvd.net/engine/download.php?id=81
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!

Thay đổi nội dung bởi: Ngo_Lam_Vu, 26-06-2011 thời gian gửi bài 20:30
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hanvt (21-12-2012)
  #7  
Cũ 29-06-2011, 21:45
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Điểm tin

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad.
Bản giao hưởng bằng máu vĩ đại của hồng quân Liên Xô

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trận chiến lịch sử nổi tiếng tại Stalingrad sẽ được tái hiện một cách hào hùng trong trò chơi Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad.

Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad là một trong nhiều game hành động mới được giới thiệu tại Hội nghị phát triển game 2011 (GDC 2011).

Giống như với phiên bản gốc Red Orchestra 1: Ostfront 41-45 thì trò chơi vẫn tiếp tục tập trung vào thể loại bắn súng góc nhìn thực tế. Trong game, các ngọn lửa lớn sẽ gây ra áp lực lên nhân vật, luồng hơi nước sẽ làm giảm khả năng quan sát cũng như bắt nhân vật phải hít thở nhiều hơn làm hạn chế khả năng sử dụng vũ khí của người chơi. Ngoài ra với tính năng mới trong Red Orchestra 2, game thủ sẽ cảm nhận được thế nào là một cái chết đến từ từ. Một vết thương nghiêm trọng sẽ làm nhân vật bị chảy khá nhiều máu cho tới đến chết, nhưng trước đó game thủ vẫn có thể sử dụng súng và sẽ bắn dữ dội vào các ảo ảnh hiện ra tới khi mọi thứ trước mắt biến thành màu đen.

Red Orchestra 2 sẽ cho ra mắt 10 bản đồ khác nhau cùng hai xe tăng mới: T-34 và Panzer IV. Hãng phát triển Tripwire Interactive dự định trong bản cập nhật đầu tiên sẽ có bốn xe bổ sung nhưng đã thay đổi quyết định là sẽ công bố bản đồ mới và những nội dung khác sau một thời gian nữa.

Ấn tượng nhất trong trò chơi sẽ là khả năng bắn xuyên tường. Đặc tính riêng của các vật liệu trong game sẽ quyết định tới việc viên đạn xuyên qua một số chướng ngại và gây ra những thiệt hại khác nhau tới mục tiêu đang ẩn nấp. Ngoài ra, người chơi có thể phá hủy một số thành phần tự nhiên trong môi trường như gây ra đám lửa lớn để che khuất tầm nhìn của kẻ thù. Người chơi cũng phải linh hoạt hơn khi tìm cách phá rách một góc mái nhà để tạo ra lối thoát hiểm hay di chuyển chỗ ngồi trong xe khi đồng đội hoặc lái xe bị bắn chết.

Red Orchestra 2 sẽ có ba chế độ chơi khác nhau: vùng lãnh thổ, chế độ kiểm soát mục tiêu (sẽ không giống như chế độ Conquest trong Battlefield) và Countdown (yêu cầu các đội phải di chuyển tới một loạt mục tiêu được cho trước nhưng chỉ có một người duy nhất được sống đến cuối trận). Countdown quy định thời gian rất ngắn cho từng mục tiêu như chỉ có hai phút hoặc lâu hơn một chút cho một vị trí cần chiếm trong một góc phố. Các nhà phát triển game hy vọng rằng chế độ này sẽ giảm bớt bực bội cho game thủ hơn các game bắn súng khác. Người chơi sau khi bị chết sẽ không phải ngồi ngoài lề cho đến khi toàn bộ trò chơi kết thúc.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tripwire Interactive đã ấn định lịch phát hành Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad vào 30/8/2011 trên toàn thế giới. Phiên bản bán lẻ tại Mỹ sẽ có một mức giá đáng ngạc nhiên là 39,99 USD. Đây cũng là thời điểm phát hành tốt để tránh cái bóng của những game lớn như Battlefield 3 (25/10) và Modern Warfare 3 (8/11).
(gamethu.net)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hanvt (16-10-2012)
  #8  
Cũ 30-06-2011, 03:39
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Thật ghê rợn !

Toàn những thứ kích động thù hằn, chém giết, đầu độc bao nhiêu tâm hồn non nớt trong thế giới ảo tưởng bệnh hoạn, thèm khát chứng tỏ bản lĩnh anh hùng rơm.

Chẳng phải những món chủ nghĩa phát xít, tư tưởng Mao-ít, dân tộc cực đoan, Hồi giáo Thánh chiến... cũng từ đó mà ra hay sao ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 30-06-2011, 13:31
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Thật ghê rợn !

Toàn những thứ kích động thù hằn, chém giết, đầu độc bao nhiêu tâm hồn non nớt trong thế giới ảo tưởng bệnh hoạn, thèm khát chứng tỏ bản lĩnh anh hùng rơm.

Chẳng phải những món chủ nghĩa phát xít, tư tưởng Mao-ít, dân tộc cực đoan, Hồi giáo Thánh chiến... cũng từ đó mà ra hay sao ?
Chị Vanila nói quá lời rồi, đó cũng chỉ là một cách để giải trí thôi mà, hơn nữa nhìn vào mặt tích cực, nó giúp ta biết thêm ít nhiều về lịch sử
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 30-06-2011, 14:35
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Điên ! .
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 30-06-2011, 14:59
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Điên ! .
Câu trả lời không rõ ràng lắm, chị có thể giải thích thêm không ạ Chủ nghĩa Phát xít với chủ nghĩa bành trướng Mao đâu có từ game mà ra đúng không
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 30-06-2011, 21:28
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Thật ghê rợn !

Toàn những thứ kích động thù hằn, chém giết, đầu độc bao nhiêu tâm hồn non nớt trong thế giới ảo tưởng bệnh hoạn, thèm khát chứng tỏ bản lĩnh anh hùng rơm.

Chẳng phải những món chủ nghĩa phát xít, tư tưởng Mao-ít, dân tộc cực đoan, Hồi giáo Thánh chiến... cũng từ đó mà ra hay sao ?
Thực ra thì game đã quy định độ tuổi là 17+ theo hệ thống ESRB, 17 tuổi trở lên thì tâm hồn không còn non nớt rồi, phải không ạ

Trích:
Ủy ban Đánh giá Phần mềm Giải trí (ESRB) là một đơn vị phi lợi nhuận hoạt động độc lập được thành lập từ năm 1994 bởi Liên đoàn Phần mềm Giải trí (ESA). ESRB chuyên xếp hạng nội dung các game, đưa ra các chỉ dẫn về quảng cáo game và đảm bảo các quyền riêng tư trên mạng cho nền công nghiệp phần mềm giải trí tương tác.

Mục đích thành lập của ESRB là giúp cho người tiêu dùng, đặc biệt là các phụ huynh, có thể quyết định đúng khi mua game cho gia đình bằng cách đưa ra các thông tin phân loại tuổi và nội dung game, góp phần khiến cho ngành công nghiệp game có trách nhiệm hơn với các chương trình quảng cáo game trên thị trường.

Thứ hai nói ghê rợn thì cũng không phải lắm, đó là sự chân thực, đó là sự tàn khốc của chiến tranh. Ngày nay thế hệ trẻ sinh ra không biết chiến tranh là gì, thông qua các kênh sách báo, phim ảnh...games họ có thể hiểu thế nào là chiến tranh và vì sao phải tránh chiến tranh. Ngoài ra còn để hiểu, biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay...
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 02-07-2011, 21:19
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
Bóng đêm nguyên tử

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Ngày 26/4/1986, liên bang Xô Viết chìm trong tang tóc. Lò phản ứng hạt nhân Chernobyl bùng nổ, kéo theo cái chết của 4.000 người. Cả miền Đông nước Nga, Ukraine và Belarus trở thành tử địa. 26 năm sau, hàng trăm người lại sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy phóng xạ lao vào S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vượt qua những bức tường đổ nát rêu phong, bạn tiến vào khu vực hoang vu nhưng đầy thù địch, nơi các loại vũ khí đã ít ỏi rồi nhưng đạn dược lại còn hiếm hơn. Đâu đây lẩn quất những con quỷ đột biến ghê rợn và nhiều "ốc đảo" nhiễm xạ độc hại sẵn sàng cướp đi sinh mạng của bạn.

Không những vậy, cả một binh đoàn lính chiến bằng xương bằng thịt và những kẻ đào bới khác cũng lùng sục khắp nơi mong nhanh chân tìm được những món đồ quý giá trước khi bị kẻ khác nẫng mất. Chẳng hơn và cũng không thua kém ai, bạn lao vào cuộc giành giật này với tất cả những gì mình có để kiếm chác sau mỗi cuộc chiến sinh tử với mọi loại kẻ thù dù là trên mặt đất hay dưới hầm sâu.

Trong S.T.A.L.K.E.R., vào vai một kẻ đào bới, bạn sẽ vừa truy tìm vừa chiến đấu để tồn tại trong một môi trường có phạm vi 15 x 30 km vẫn còn ngổn ngang những gì còn sót lại của chiếc lò phản ứng Chernobyl năm xưa.

Ở phần chơi dành cho một người, bạn được hưởng cảm giác khám phá cả một vùng lãnh thổ rất rộng lớn. Nhưng một cánh chim cô đơn rất dễ gặp phải những mối hiểm nguy rình rập khắp nơi, bởi vậy, bạn được khuyến khích liên kết với những người mình gặp để cùng phiêu lưu.

Các trận chiến trong S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl cũng giống như trong các game bắn súng chiến thuật khác. Trước mỗi thời gian khai hỏa, bạn sẽ lại được khảo sát một lượt cả khu vực với tầm nhìn từ trên xuống để xác định các vị trí chiến lược, công sự, chỗ ẩn nấp, nơi đứng của kẻ thù.

Nhà sản xuất GSC GameWorld thực sự đã và đang cố gắng hết sức để khiến kẻ thù trong game trở thành những thử thách thực sự đối với người chơi. Dù là người hay quỷ, chúng đều có khả năng tìm chỗ ẩn nấp khá tốt và ngắm bắn chính xác từ khoảng cách xa. Đó là lý do tại sao bạn nên trang bị cho mình một ống ngắm "chất lượng cao" để làm tăng khả năng sống sót trên vùng lãnh thổ của Ukraine này.

Trong một nhiệm vụ diễn ra bên ngoài một nhà máy bỏ hoang, bạn cùng một chiến hữu khác (cũng là một chú có ý định kiếm chác) tham gia vào một nhiệm vụ giải cứu đồng đội của mình. Nhưng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn bởi người chơi nhanh chóng nhận ra mình đang nằm dưới lớp lớp mưa đạn của kẻ thù trong khi chúng vẫn giấu thân đằng sau những téc dầu, tường gạch vỡ và bụi rậm.

Bạn và các đồng đội phải có chiến thuật cụ thể, người tiến, kẻ yểm trợ để tìm lối đi cho mình. Nhưng không có ai, kể cả nhân vật chính thoát khỏi cái chết khi những viên đạt đã rời khỏi nòng súng. Thêm vào đó, bạn cần luôn nhớ mình đang ở trong một khu tử địa hoang phế đã hơn hai chục năm trời chứ không phải một thành phố vừa mới bị chiến tranh tàn phá hôm qua. Bởi vậy, bạn sẽ không có cơ hội chui vào các cửa hàng để tìm đạn dược, mà cách duy nhất là bạn phải dò dẫm trên thân xác của cả kẻ thù lẫn chiến hữu để có thêm đạn, đồ sơ cứu và vũ khí mới.

Bạn chỉ có một khoảng trống cố định để cất đồ, đồng thời, khối lượng đồ bạn sở hữu cũng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và độ nhanh nhẹn của nhân vật.

Đáng ngạc nhiên là cho dù bị phóng xạ và lửa đạn tàn phá, môi trường của "the Zone" vẫn rất đẹp nhờ có những hiệu ứng ánh mặt trời ban ngày như thật cùng những tia sáng rất mạnh kết hợp với sự thay đổi thường xuyên của thời tiết. Các cơ chế đổ bóng phát huy hiệu quả cả ở trong và ngoài những tòa nhà, thậm chí đôi khi chúng còn rất hữu ích giúp bạn phát hiện ra những tên địch đang ẩn nấp trong góc nhà, giống như những gì đã từng được tận dụng trong F.E.A.R.

Những thảo nguyên xanh hoang phế của Chernobyl cũng có được những hình ảnh rất ... thơ mộng với những vầng sáng cuối chân trời và ánh thái dương lung linh đùa trên thảm cỏ xanh mơn mởn chạy theo làn gió. Tưởng như nếu không bị nhiễm xạ, "the Zone" sẽ là một nơi lý tưởng để tổ chức những buổi picnic ngoài trời chứ không phải là để những gã bịt mồm bịt miệng tay lăm lăm súng cùng cả những con quỷ đột biến gen khát máu lao vào tiêu diệt lẫn nhau.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.




Cấu hình tối thiểu:
System: Intel Pentium IV 2.0 GHz or equivalent
RAM: 512 MB
Video Memory: 128 MB
Hard Drive Space: 10000 MB
Other: nVIDIA® GeForce™ 5700 / ATI Radeon® 9600

Cấu hình đề nghị:
System: Intel Core 2 Duo E6400 or equivalent
RAM: 2048 MB
Video Memory: 256 MB
Other: nVIDIA® GeForce™ 7900 / ATI Radeon® X1950

Tải về với Pass Là: congtruongit.com
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...5cbde7375ca78c
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Ngo_Lam_Vu cho bài viết trên:
hanvt (28-09-2012), vutananh (17-07-2011)
  #14  
Cũ 06-07-2011, 16:32
Spartacist Spartacist is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2011
Bài viết: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài đăng
Default

Trích:
Vania viết Xem bài viết
Điên ! .
Tôi yêu cầu đồng chí Vania hành xử theo cách của một người có văn hoá , tôi không cần biết ai điên ở đây nhưng mong đồng chí dùng những lời nói nhẹ nhàng hơn , đồng chí có thể sửa lại câu nói ở trên bằng một câu nói khác có ngôn từ nhẹ nhàng hơn .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Spartacist cho bài viết trên:
hanvt (21-12-2012), Ngo_Lam_Vu (15-07-2011), Sunstar (22-07-2011)
  #15  
Cũ 22-07-2011, 07:03
Sunstar's Avatar
Sunstar Sunstar is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Quân Khu V
Bài viết: 278
Cảm ơn: 139
Được cảm ơn 376 lần trong 134 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Sunstar Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Sunstar
Default

Riêng SS lại thấy hơi khác 1 chút ^^ ! Tất cả là do nhận thức của chúng ta về mỗi vấn đề mà thôi ... Game cũng vậy, bản chất Game không xấu đâu ạ. Để làm ra 1 game đâu phải dễ dàng,phải động não, suy nghĩ và qua nhiều khâu khác nữa ( Coding , Tester , quảng bá v..v. ) . Và Game để giải trí , nếu mọi người để ý thêm chút nữa , hầu như máy vi tính , điện thoại công nghệ ngày càng phát triển , bên cạnh các chức năng mới , thì cấu hình ngày càng mạnh để phục vụ nhu cầu giải trí và chơi game của con người mà !

Có điều mình phải biết chơi game điều độ và chỉ nên đam mê chứ không nên quá đà ạ ! Khoa học chứng minh chơi game giúp phát triển trí não nhiều hơn.

SS cũng từng mê game lắm ^^ giờ vẫn còn 1 chút ít.

Thêm nữa vì sao lớp trẻ thuộc sử Tàu hơn sử Ta? hihi , câu này chắc ít nhiều bác cũng có chung câu trả lời với SS là Game về Lịch sử Tàu tràn ngập VN mình , Game về lịch sử Việt Nam thì mới chỉ có 1 , 2 trò được tung ra, còn 1 số trò khác đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Mong các bác đừng quá cực đoan trong vấn đề Game ạ ^^ ! Đừng theo kiểu ngày phong kiến ngày xưa "Quản Không Được Thì Cấm"
__________________
! Nước Nga Trong Tôi !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Sunstar cho bài viết trên:
hanvt (16-10-2012), Ngo_Lam_Vu (22-07-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:39.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.